Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  Empty
Bài gửiTiêu đề: CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC    CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  I_icon13Sat 26 May 2012, 02:14

Kính gửi cả làng thơ cùng văn thi hữu câu truyện "CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC".

Cổ nhân thường nói con hơn cha là nhà có phúc. Câu nói này ít ra cũng đúng 90%. Nhà nào con cái ngoan hiền chăm học hỏi, nên người, hữu dụng cho xã hội đều được thiên hạ nể nang cho là nhà có phúc được tổ tiên làm việc thiện có lòng nhân đạo đức tốt : Cha mẹ được thơm lây hưởng sự quý mến của lân bang.

Tôi có một anh bạn nằm trong trường hợp này. Anh có ba con hai trai làm nghề y : Lớn là BS phụ khoa, nhỏ là BS nha khoa và cô út cũng là BS. Tôi tính làm một bài thơ mừng gia đình anh nhân ngày cô út tốt nghiệp. Anh biết tôi võ vẽ thơ phú nên vui đùa thách thức cốt ý cho tôi gặp khó chơi : "Cám ơn anh ! anh đã có ý thương gia đình tôi, tôi xin nhận nhưng phải là cái gì đặc sắc lạ lùng cơ."

Tôi hăng hái xin anh cho biết ý muốn gì ?

- Anh có dám làm thơ hạn vận không ? Anh bạn hỏi tiếp.

- Chắc cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Tôi đáp lại vì nghĩ cũng là lề lối trường thi thời xưa như hạn vận với đề tài "KHÔNG CHỒNG TRÔNG BÔNG LÔNG" chứ gì.

Anh cười : Xin phép anh tôi hạn vận như sau : "NHÀ TA TRẺ GIÀ NGỌC NGÀ ĐỦ MÀ".

Tôi choáng váng : Sẽ cố gắng nhưng xin khất tới buổi chiều vì tôi nào phải Tào tử Kiến mà bẩy bước nên thơ !

Một giờ sau, tôi đọc qua điện thoại cho anh nghe :

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ !
Công trình vun xới chẳng do TA !
Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ...
Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ...
Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC
Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ
Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ
Chín suối tổ tiên thỏa dạ

Anh Bạn cười ồ : Toi tức cảnh nhà Toi đó hả ?

Anh em vui vẻ cười sằng sặc. Nhưng tôi chợt thấy mình lỡ lời vì anh bạn tôi nào có kém con đâu. Anh vốn cũng là BS phục vụ trong binh chủng quân lực VN (TQLC) cùng thời với BS "Thế Vọi" mà.

TB. Cũng xin những vị nào mà con cái không được bằng cha mẹ đừng buồn tôi. Xin hãy nghĩ mình phải làm gì cho con cháu được hưởng phúc đức. Nhân định thắng thiên mà !

Trân trọng cầu chúc chư vị cuối tuần thân tâm an lạc.
LTĐQB


CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  ConHuTaiMeConGioiNhoCha-Vntvnd

Con Hư Tại Mẹ, Con Giỏi Nhờ Cha
(kính hoạ vui)

Khen ông dạy khéo vượt muôn Nhà
Gái lẫn trai đều giỏi quá Ta !
Sự nghiệp nay thành nhờ sức Trẻ
Công lao trước bỏ cậy nơi Già
Docteur nổi tiếng kìa anh Ngọc
Toubib lừng danh đấy chị Ngà
Lưỡng cước song quyền âu giáng Đủ
Sao không tình tiết kể đi

Việt Đường
(25/05/2012)
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC    CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  I_icon13Sat 26 May 2012, 04:57

Kính gửi cả làng thơ cùng văn thi hữu câu truyện "CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC".

Cổ nhân thường nói con hơn cha là nhà có phúc. Câu nói này ít ra cũng đúng 90%. Nhà nào con cái ngoan hiền chăm học hỏi, nên người, hữu dụng cho xã hội đều được thiên hạ nể nang cho là nhà có phúc được tổ tiên làm việc thiện có lòng nhân đạo đức tốt : Cha mẹ được thơm lây hưởng sự quý mến của lân bang.

Tôi có một anh bạn nằm trong trường hợp này. Anh có ba con hai trai làm nghề y : Lớn là BS phụ khoa, nhỏ là BS nha khoa và cô út cũng là BS. Tôi tính làm một bài thơ mừng gia đình anh nhân ngày cô út tốt nghiệp. Anh biết tôi võ vẽ thơ phú nên vui đùa thách thức cốt ý cho tôi gặp khó chơi : "Cám ơn anh ! anh đã có ý thương gia đình tôi, tôi xin nhận nhưng phải là cái gì đặc sắc lạ lùng cơ."

Tôi hăng hái xin anh cho biết ý muốn gì ?

- Anh có dám làm thơ hạn vận không ? Anh bạn hỏi tiếp.

- Chắc cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Tôi đáp lại vì nghĩ cũng là lề lối trường thi thời xưa như hạn vận với đề tài "KHÔNG CHỒNG TRÔNG BÔNG LÔNG" chứ gì.

Anh cười : Xin phép anh tôi hạn vận như sau : "NHÀ TA TRẺ GIÀ NGỌC NGÀ ĐỦ MÀ".

Tôi choáng váng : Sẽ cố gắng nhưng xin khất tới buổi chiều vì tôi nào phải Tào tử Kiến mà bẩy bước nên thơ !

Một giờ sau, tôi đọc qua điện thoại cho anh nghe :

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ !
Công trình vun xới chẳng do TA !
Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ...
Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ...
Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC
Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ
Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ
Chín suối tổ tiên thỏa dạ

Anh Bạn cười ồ : Toi tức cảnh nhà Toi đó hả ?

Anh em vui vẻ cười sằng sặc. Nhưng tôi chợt thấy mình lỡ lời vì anh bạn tôi nào có kém con đâu. Anh vốn cũng là BS phục vụ trong binh chủng quân lực VN (TQLC) cùng thời với BS "Thế Vọi" mà.

TB. Cũng xin những vị nào mà con cái không được bằng cha mẹ đừng buồn tôi. Xin hãy nghĩ mình phải làm gì cho con cháu được hưởng phúc đức. Nhân định thắng thiên mà !

Trân trọng cầu chúc chư vị cuối tuần thân tâm an lạc.
LTĐQB


CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  ConHuTaiMeConGioiNhoCha-Vntvnd

Con Hư Tại Mẹ, Con Giỏi Nhờ Cha
(kính hoạ vui)

Khen ông dạy khéo vượt muôn Nhà
Gái lẫn trai đều giỏi quá Ta !
Sự nghiệp nay thành nhờ sức Trẻ
Công lao trước bỏ cậy nơi Già
Docteur nổi tiếng kìa anh Ngọc
Toubib lừng danh đấy chị Ngà
Lưỡng cước song quyền âu giáng Đủ
Sao không tình tiết kể đi

Việt Đường
(25/05/2012)


PHẢI THÔI MÀ !

Dành dụm bao năm chửa mua NHÀ
Vợ trách điều nầy bởi tại TA
Khi trước ăn chơi thời quá TRẺ
Bây giờ dưỡng sức lúc về GIÀ
Con trai đẹp mã kêu Hoài NGỌC
Cháu gái mỹ miều gọi Thúy NGÀ
Cả bốn gom tiền nhưng chẳng ĐỦ
Đành thôi chổ mướn phải thôi !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC    CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  I_icon13Sat 26 May 2012, 07:21

Kính gửi cả làng thơ cùng văn thi hữu câu truyện "CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC".

Cổ nhân thường nói con hơn cha là nhà có phúc. Câu nói này ít ra cũng đúng 90%. Nhà nào con cái ngoan hiền chăm học hỏi, nên người, hữu dụng cho xã hội đều được thiên hạ nể nang cho là nhà có phúc được tổ tiên làm việc thiện có lòng nhân đạo đức tốt : Cha mẹ được thơm lây hưởng sự quý mến của lân bang.

Tôi có một anh bạn nằm trong trường hợp này. Anh có ba con hai trai làm nghề y : Lớn là BS phụ khoa, nhỏ là BS nha khoa và cô út cũng là BS. Tôi tính làm một bài thơ mừng gia đình anh nhân ngày cô út tốt nghiệp. Anh biết tôi võ vẽ thơ phú nên vui đùa thách thức cốt ý cho tôi gặp khó chơi : "Cám ơn anh ! anh đã có ý thương gia đình tôi, tôi xin nhận nhưng phải là cái gì đặc sắc lạ lùng cơ."

Tôi hăng hái xin anh cho biết ý muốn gì ?

- Anh có dám làm thơ hạn vận không ? Anh bạn hỏi tiếp.

- Chắc cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Tôi đáp lại vì nghĩ cũng là lề lối trường thi thời xưa như hạn vận với đề tài "KHÔNG CHỒNG TRÔNG BÔNG LÔNG" chứ gì.

Anh cười : Xin phép anh tôi hạn vận như sau : "NHÀ TA TRẺ GIÀ NGỌC NGÀ ĐỦ MÀ".

Tôi choáng váng : Sẽ cố gắng nhưng xin khất tới buổi chiều vì tôi nào phải Tào tử Kiến mà bẩy bước nên thơ !

Một giờ sau, tôi đọc qua điện thoại cho anh nghe :

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ !
Công trình vun xới chẳng do TA !
Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ...
Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ...
Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC
Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ
Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ
Chín suối tổ tiên thỏa dạ

Anh Bạn cười ồ : Toi tức cảnh nhà Toi đó hả ?

Anh em vui vẻ cười sằng sặc. Nhưng tôi chợt thấy mình lỡ lời vì anh bạn tôi nào có kém con đâu. Anh vốn cũng là BS phục vụ trong binh chủng quân lực VN (TQLC) cùng thời với BS "Thế Vọi" mà.

TB. Cũng xin những vị nào mà con cái không được bằng cha mẹ đừng buồn tôi. Xin hãy nghĩ mình phải làm gì cho con cháu được hưởng phúc đức. Nhân định thắng thiên mà !

Trân trọng cầu chúc chư vị cuối tuần thân tâm an lạc.
LTĐQB


CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  ConHuTaiMeConGioiNhoCha-Vntvnd

Con Hư Tại Mẹ, Con Giỏi Nhờ Cha
(kính hoạ vui)

Khen ông dạy khéo vượt muôn Nhà
Gái lẫn trai đều giỏi quá Ta !
Sự nghiệp nay thành nhờ sức Trẻ
Công lao trước bỏ cậy nơi Già
Docteur nổi tiếng kìa anh Ngọc
Toubib lừng danh đấy chị Ngà
Lưỡng cước song quyền âu giáng Đủ
Sao không tình tiết kể đi

Việt Đường
(25/05/2012)


PHẢI THÔI MÀ !

Dành dụm bao năm chửa mua NHÀ
Vợ trách điều nầy bởi tại TA
Khi trước ăn chơi thời quá TRẺ
Bây giờ dưỡng sức lúc về GIÀ
Con trai đẹp mã kêu Hoài NGỌC
Cháu gái mỹ miều gọi Thúy NGÀ
Cả bốn gom tiền nhưng chẳng ĐỦ
Đành thôi chổ mướn phải thôi !

.....LEHONG.....



Hôm nay cuối tuần cho em họa theo chư vị hiền huynh có gì hong phải mong bỏ qua , chúc quí huynh cuối tuần an vui

Tre già măng mọc

Nhìn con đỗ đạt rạng danh NHÀ
Góp mặt cùng người mộng ước TA
Bảo vệ non sông nhờ sức TRẺ
Chăm lo nguồn gốc cậy tay GIÀ
Văn minh gặt hái trong như NGỌC
Kỹ thuật thu gom quí tợ NGÀ
Phước đức bao đời công tạo ĐỦ
Trời cao ngó xuống nghiệp duyên

Vancali 5.25.12
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC    CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGỌN GIÓ THỜI GIAN
» HẠNH PHÚC NGÀY QUA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC
» HẠNH PHÚC
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-