Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện cách nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Sun 11 Mar 2012, 20:59

Chuyện thứ nhất : Mộ chữ hay Ngộ chữ ?
Hắn ngồi cặm cụi tô tô vẽ vẽ khiến bà vợ sốt ruột bởi bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà bị bỏ bê. Nhất là đống váy của vợ hắn để 2 hôm rồi mà hắn chưa giặt .
- Anh làm gì vậy?-Vợ hắn hỏi- Nhà cửa bề bộn không dọn,cơm không thổi,nước không nấu,quần áo không giặt mà anh ngồi đó được à ?
- Hì hì ! anh đang mộ chữ Hán mà !-Hắn ôn tồn trả lời .
- Trời đất ơi! Ông muốn vào viện tâm thần cũng phải báo trước tôi một tiếng chứ ? Thời buổi này trong đó cũng hiếm thằng ngộ chữ . Không biết còn chỗ nào trên trái đất này dung thân được kẻ “ngộ chữ” như ông?
- Ấy ! Không phải “ngộ” mà là “mộ” . Anh đang tập viết thư pháp mà !-Hắn cố tỏ ra kiên nhẫn –Mộ chữ là tô theo đường nét thư pháp của các thư pháp gia .Có mộ chữ mới biết viết và viết tốt chữ Hán chứ không phải là ngộ chữ.
- Thôi thôi! đừng cố “ní nuận nữa “Ngộ đã dở hơi lắm rồi . Bỏ bê việc nhà để mộ chữ thì càng điên nặng-Vợ hắn càng gay gắt-Thật là hết thuốc chữa.

Hắn im lặng ,suy nghĩ một lát rồi đứng dậy ôm đống váy của vợ cho vào máy giặt . Ngộ váy còn ra tiền chứ ngộ chữ có mà chết đói . Đột nhiên trong đầu hắn văng vẳng câu : Trai nghèo là kẻ bất tài !

11/03/2012 BL09


Được sửa bởi Bangla09 ngày Fri 23 Mar 2012, 20:49; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Mon 12 Mar 2012, 23:06

Chuyện thứ hai

Mất điện

Rút kinh nghiệm ngày hôm qua ,hôm nay hắn dọn dẹp nhà cửa tinh tươm,cơm nước đầy đủ,đưa đón con lớn đi học, cho con bé ăn xong xuôi mới ngồi vào bàn mộ chữ.
Vợ hắn đi làm về .Nhìn quanh nhà một chặp,khuôn mặt giãn ra một chút tuy nhiên khi trông thấy hắn đang nhìn thì sa sầm ngay nét mặt.Có điều cô ta không nói gì cả mà đi thẳng lên lầu.Hắn thở ra một hơi dài tỏ vẻ khoan khoái.
Tối . Hắn không ngồi vào bàn mộ chữ như mọi khi mà mở đàn organ tập chơi bản : bức thư gửi Elise.Chưa qua khúc dạo đầu thì “Rụp” . Mất điện!
Ha ha …cái số của hắn không bao giờ làm được việc gì ra hồn mà .Hắn dự định năm nay sẽ sáng tác “Bài Ca chém gió “vậy mà cứ lần nào ngồi vào tập đàn là mất điện . Hê hê ..sở điện như có mắt hay ông trời không cho hắn tập đàn ?

BL09
12/03/2012


Được sửa bởi Bangla09 ngày Tue 13 Mar 2012, 22:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Tue 13 Mar 2012, 03:33

hihihih những mẫu chuyện đời thường như vậy mà kể nghe cũng vui vui á bangla :-bd
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Tue 13 Mar 2012, 22:42

Chuyện thứ 3

Cà phê

Hôm nay định đến chơi nhà anh Thắng thì có khách . Bà dì dưới quê lên chơi.Trông thấy bà ,hắn tiếc hùi hụi ,lòng tự nhủ sao không đến nhà anh ấy sớm hơn để giờ có cà phê đặc biệt tiếp khách .Bà dì hắn cũng là người thích và biết uống cà phê .
Lần đầu tiên hắn biết uống và thưởng thức cà phê cách nay hơn hai chục năm rồi ,chính bà dì đã hướng dẫn hắn .Bà còn biết cà phê 68 Quán Sứ -Hà Nội có cà phê ngon và từng đưa hắn đến thưởng thức .Nay cà phê “hạt tiêu”hay còn có tên dân dã là “cứt chồn “ không còn thấy nữa. Giống cà phê có hạt rắn ,nhỏ như hồ tiêu không được trồng mấy bởi kém năng suất , thay vào đó là những giống mới hạt to như hạt lúa mì .Giống đó cho năng suất cao nhưng không thơm như phê tiêu .Cà phê Trung Nguyên càng tệ .Họ xay hổ lốn các loại hạt non ,hạt già rồi dùng hương liệu để “hồ”. Cà phê số Trung Nguyên chỉ đánh lừa những người không sành uống cà phê .
Lần trước được thầy Ung giới thiệu tới nhà anh Thắng . Anh Thắng người Nam Định nhưng có trang trại trồng cà phê , anh có sản xuất cà phê tiêu và vì vậy hắn mới có dịp gặp lại hương vị quyến rũ của giống này .
Anh Thắng tự chế biến cà phê . Anh dùng mỡ gà để rang chứ không dùng bơ .Anh pha cà phê ngon tuyệt ,không loãng ,không đặc đến nỗi hắn chỉ muốn mua cà phê anh pha sẵn ,cho vào chai rồi đem về bỏ tủ lạnh. Mỗi sáng lại đem hâm cách thủy rồi pha thêm đường hoặc sữa để bố hắn thưởng thức . Riêng hắn chỉ thích uống không đường .
Hắn rất muốn bà dì hắn thưởng thức ly cà phê anh thắng pha . Có lẽ chỉ có bà mới miêu tả chính xác ,đầy đủ mùi vị và sự quí giá của giống cà phê này . Còn hắn chưa đủ trình .hì hì ..

BL09
13/03/2012
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Tue 13 Mar 2012, 22:46

Shiroi đã viết:
hihihih những mẫu chuyện đời thường như vậy mà kể nghe cũng vui vui á bangla :-bd

@Chị Shiroi

Vâng, vui nên BL09 mới chép vào đây ạ ! Một kiểu nhật ký của BL mà . HÌ hì ..
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Thu 15 Mar 2012, 00:22

Chuyện thứ tư

Từ nhà ra ngõ

Mỗi cái ngõ dài không đầy trăm mét, chiều rộng nơi lớn nhất khoảng 2 mét rưỡi, chỗ hẹp nhất 1 mét 22 thế mà bao nhiêu chuyện xảy ra hàng ngày .Chuyện nhà nghỉ, chuyện thằng dở hơi chửi bố chửi mẹ,chửi cả xóm đến chuyện cô bé cave chuyên nghiệp thuê nhà cuối xóm ,tất tật trở thành đề tài trong quán nước bà Giang .
Hôm nay chủ đề được mấy tay vô công rồi nghề bàn luận là "con gà " cờ bạc bị chăn dắt tối qua ở nhà S và L .Sau khi bị "chăn" hơn 1 "quả " chủ nhà giở "mánh" khiến "gà " dỗi bỏ về .Từ đó các anh em kéo nhau nhau ra quán tranh luận sôi nổi về nghệ thuật đánh "phỏm",công nghệ "phím" và đẳng cấp "chăn gà ". S còn lớn tiếng kể những kỳ tích trong quá khứ xong thể nào cũng có phần "chém gió". Nhưng đó là chuyện" bình thường như cân đường hộp sữa ". Những mánh lới "yêu nhau trong sáng ,phang nhau trong tối" của L mới đáng gọi là "cao thủ đầu mưng mủ ".Ả đâu có ngán những lần bị bắt lên đồn công an vì tội cờ bạc bịp mà còn ra vẻ tự hào kiểu "ăn chơi sợ gì mưa rơi".
Hắn ngồi nghe chuyện cũng tốn hơn chục ngàn tiến thuốc nước , vợ hắn đi làm về lại được cơ hội la hắn bởi hôm nay hắn đã đốt quá nhiều thời gian ở quán mà quên việc nhà .

BL09 14/03/2012
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Thu 15 Mar 2012, 21:36

Chuyện thứ năm

Nghe chửi

Hôm nay cả xóm được nghe thằng dở hơi chửi !Bố nó dở hơi,mẹ nó dở hơi nên đẻ ra nó cũng dở hơi nốt .

Chả biết trong nhà nó làm gì mà mẹ nó mắng nó . Nó vùng vằng chạy ra ngõ chửi lầm bầm. Chú nó ở nhà bên cạnh nghe thấy tiếng ồn mới chạy sang ,có ý nhắc nhở . Vậy mà nó chửi toáng lên . Nó chửi bố,chửi mẹ ,chửi chú nó rồi quay sang chửi cả xóm .Tất cả chẳng trừ một ai .Mọi người biết nó dở hơi nên không ai chấp nó làm gì . Nó chửi thế nhiều lần rồi nên họ thấy bình thường như chiếc loa phường thỉnh thoảng kêu ,thỉnh thoảng tắc.
Hắn ngồi quán nước như mọi khi .Thấy thằng dở hơi vừa đi vừa chủi ,còn tiến về phía cửa quán gần chỗ hắn ,hắn vội đứng dậy ,móc túi trả tiền . Cùng lúc đó một tay đánh giầy chạy sộc vào quán , gửi đồ nghề bà chủ rồi nhanh chóng quay ra. Tưởng có việc gì hóa ra tay đó sán vào gần thằng dở hơi nghe chửi .Thấy có người xem thằng dở hơi càng già mồm, chửi to hơn .Hắn vội đứng dậy kéo tay đánh giầy vào quán giả vờ lâu ngày không gặp mời điều thuốc . Tay đánh giầy không hiểu ý cứ gạt hắn ra ,châm vội điếu thuốc hắn đưa rồi tỏ ý quay lại xem tiếp .Hắn bảo
- Này, ngồi đây uống nước đã ,đi đâu vậy ?
=À, em ra xem . HÌ hì (tay đánh giầy trả lời )
-Chỗ người ta chửi nhau hay hớm gì mà xem
-Em chỉ lắng nghe và học hỏi thôi có can thiệp gì vào đấy đâu mà anh ngăn .-Tay đánh giầy đáp .
-Trời đất ! Có tinh thần học hỏi là tốt ,nhưng học hỏi cái hay ,cái đẹp chứ học gì cái chửi nhau thế ! Anh nói chú đừng bảo anh "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm nha " đây chỗ anh em hay gặp nhau nên anh có lời với chú . Chú nghe thì nghe ,không nghe bỏ ngoài tai giúp . Thôi anh về đây .

Hắn về thật có điều trong lòng đầy thắc mắc ! Tay đánh giầy làm vậy để làm gì ?

15/03/2012 - BL09
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Fri 16 Mar 2012, 22:24

Chuyện thứ sáu

Chuyện nhà đồng nát

Hôm nay chị béo thuê nhà hắn không đi làm .Thấy chị ở nhà hắn mon men sang buôn chuyện cùng vợ chồng chị và đứa con mới ghé chơi,đó cũng là lý do chị nghỉ làm .Con trai chị ngoài 20 tuổi đang làm việc cho một công ty ở Hà Nội, hôm nay ghé thăm sức khỏe đồng thời xem xét chỗ ở thuê của bố mẹ .Vợ chồng chị béo (hắn cũng chưa kịp biết tên )thuê căn bếp cũ chật hẹp để tá túc qua ngày, cái chính là nó rẻ tiền.Hắn không định cho thuê chỉ vì qui trình xin giấy phép xây dựng nốt tòa nhà bên đó còn nhiều vướng mắc nên thấy gia cảnh chị mới đồng ý cho thuê với giá bèo .
Con trai chị béo ngao ngán nhìn cảnh sống của bố mẹ nhưng cũng chịu không thể có ý kiến gì .Nó hỏi thăm tình hình làm ăn của bố mẹ ,ngỏ ý muốn bố mẹ về quê nhưng vợ chồng chị béo không đồng ý .Chị béo không nghèo nhưng ham làm .Nếu cứ ở nhà tăng gia ,trồng trọt cộng với tiền hai đứa con đi làm gửi về biếu thì chị không thiếu thốn gì . Nhưng cái nghề tưởng chừng mạt hạng trong xã hội ngày nay lại đem tới cho chị một khoản thu nhập khá .Chị kể mỗi ngày chị cũng kiếm được ba đến năm trăm ngàn, nếu hôm nào trúng mánh có thể được tiền triệu .Cái nghề của chị mua rẻ,bán đắt . Sáng đi, chiều đến là có tiền ngay .Hàng tuần đều gặp những gia đình thuê dọn dẹp nhà cửa ,mua rẻ những thứ họ loại bỏ,còn có nhà cho không . Những ngày đó kiểu gì chị cũng kiếm được không dưới triệu bạc .Có hôm chị tha về sân tủ lạnh, điều hòa . Hai vợ chồng hì hục phá dỡ, phân loại những thứ kim loại ,dây điện, sắt vụn ..rồi đem bán .Kiếm được tiền đâm ham ,không muốn về quê nữa.Chồng chị ngoài phụ giúp vợ còn tranh thủ chạy xe ôm .Có điều tính ông này gia trưởng ,buổi trưa đúng 12 giờ là ông về ,về đến nhà là phải có cơm ngay nếu không ổng làm um lên .Chị béo biết tính chồng, dù mua gì cũng phải căn giờ về nấu cơm trưa .
Hắn ngồi nghe vợ chồng chị kể mánh lới làm ăn, thỉnh thoảng thêm vào một 2 câu gợi chuyện khiến vợ chồng chị thích thú kể hết những thủ thuật làm ăn mà vợ chồng chị béo học được trên trường đời . Có lẽ chị chắc chắn hắn không ăn cắp nghề của chị nên cứ vô tư bày tỏ.
Chị kể trước đây vợ chồng chị có tàu chở vật liệu trên sông Hồng .Mấy năm làm nghề sông nước thu nhập chẳng được bao mà va chạm thì quá nhiều . Thế là họ bán tàu .Chị thấy một số vùng quê chị đi qua người ta chỉ buôn sắt vụn,đồ đồng nát mà giàu lên nhanh chóng . Thế là chị tìm hiểu và vào cuộc .Có những thứ người này vứt đi lại là thứ người khác thèm không được .Có lần chị ăn chia với bảo vệ một công ty xây dựng để mua một cái cần cẩu hỏng .Sau khi mang về chị bán số vòng bi tháo trong đó ra gấp hàng chục ,thậm chí cao hơn rất nhiều cái giá mua cả cỗ máy hỏng .Sau vụ đó chị đủ tiền xây nhà và chính thức bước vào nghề đồng nát .
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Sat 17 Mar 2012, 11:09

Chuyện nhà đồng nát (tiếp theo)

Hắn hỏi :
-Em thấy tivi chiếu rất nhiều người cùng nghề với chị kiếm sống trên bãi rác ở Sóc Sơn. Có tin đồn làm ở đó có thể bới được tiền thậm chí cả vàng . Không biết có đúng không?
Chị trả lời:
- Chị không tin vào mấy tin đồn đó . Bản thân chị cũng từng nhặt được tiền .
Chị kể . Có lần chị cùng chồng dỡ tủ lạnh hỏng thấy bung ra một cục tiền .Chị đoán ai đó trong nhà giấu tiền trong hốc tủ lạnh rồi quên .Còn những lần nhặt được tiền giấu dưới giầy rách .Còn bới rác nhặt được nhẫn ,tiền ,vàng ..thì các bà đồng nghiệp mà chị biết thì chưa ai gặp may thế.(còn nữa)
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13Sun 18 Mar 2012, 23:10

Chuyện ngày chủ nhật

Câu chuyện cuối tuần

Cuối tuần , hắn về Hải Phòng chơi. Chiều chủ nhật hắn về tới Hà Nội lúc 17 giờ . Thông thường hắn sẽ bắt taxi hoặc xe ôm về nhà . Hôm nay hắn lây bệnh của "nhóm người giời "nên dở chứng thích đi bộ .Có lẽ cảm xúc từ chuyến đi Hải Phòng, từ những điều mắt thấy tai nghe khi về Tiên Lãng và mấy xã ven biển (sẽ kể vào một dịp khác) thôi thúc nên hắn quyết định đi bộ qua cầu Long Biên .
Hắn thả bước lên cầu . Đây là lần đầu tiên hắn đi bộ qua Cầu Long Biên ,cây cầu lịch sử hơn 100 tuổi bắc qua sông Hồng.Hắn không còn nhớ đã đi qua cầu bao lần nhưng chắc chắn chưa bao giờ đi bộ thế này . Đã từng đi xe đạp, xe máy ,ô tô(thập kỷ 80 vẫn cho ô tô qua cầu) nhưng đi bộ thì chưa . Lần này hắn chậm rãi từng bước, hít thật sâu để cảm nhận gió , mùi của nước sông,của những vườn rau,vườn chuối ..càng thôi thúc hắn .Nước sông chiều nay không quá cạn như mọi khi có lẽ do thủy điện xả nước để cung cấp cho bà con cấy lúa vụ mùa .(Mệt rồi mai kể tiếp hì hì..)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện cách nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện cách nhật   Chuyện cách nhật I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện cách nhật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Chuyện tình Hoa Lưu Ly - Ái Hoa
» Chuyện Vui Buồn
» Những bài thơ bất tử 3 - Giây phút chạnh lòng
» Chuyên vui có thật
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-