Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối tết Nhâm Thìn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Mon 05 Dec 2011, 03:21

Mời chư quân chung HỌA vui XUÂN

NĂM RỒNG ,RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT

THÁNG CỌP, CỌP VƯƠN CÂY PHÁCH HỔ CHÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO

Thân kính

LTĐQB

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Thu 08 Dec 2011, 21:22

Câu đối Tết Nhâm Thìn

Mời chư quân chung HỌA vui XUÂN :

NĂM RỒNG, RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT
THÁNG CỌP, CỌP VƯƠN CÂY PHÁCH HỔ TRÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO


Thân kính
LTĐQB


Suy nghĩ hoài mới tìm ra được 2 câu tạm đối :

TẾT CHUỘT, CHUỘT VỒ CHÂN ĐẠI THỬ RINH VỀ THỬ ĐỊA CÚNG THÂN GIA
XUÂN TƯỜU, TƯỜU NGẮT CÁNH THIÊU THÂN GỞI ĐẾN THÂN TRANG MỜI THỬ KHÁCH


Trân trọng
Việt Đường
(07/12/2011)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Sat 10 Dec 2011, 04:38

Thuở còn sinh thời, bác Bảy Hồng 7 Công (một bậc thầy, một người bạn, một trưởng bối về văn nghệ của chúng tôi) đã có lúc cảm thán về cái già và sự cô đơn (thiếu vắng ... cụ bà) mà phóng ra một câu đối đơn sơ như thế này :

CỤ GIÀ mất vợ ham ... CỤ GIÁ [H7C]

Trong đó có sự gần gũi về âm của 2 chữ cụ GIÀ, cụ GIÁ (khác nhau chỉ 2 dấu sắc, huyền). CỤ GIÁ nghĩa là cụ (bà) ở giá (góa chồng)

Nhưng hơn thế nữa, 2 chữ CỤ GIÁ này còn "quái chiêu" ở chỗ khi nói lái sẽ thành ... CẠ DZÚ (!)
-Cạ : chạm, động chạm vào, tiếp xúc với = touch
-Dzú : nhũ, nhũ hoa, nhũ bộ = breasts, nipples.

Do cái tính chất đơn sơ mà quái chiêu ấy, nên câu đối này trải qua mấy năm trời ròng rã, người tham gia giải đối thì nhiều, nhưng đáp được cho chính xác kể như vẫn chưa có.

Năm 2008, 5 năm sau khi bác Bảy H7C mất, trên thi đàn VN Thư Quán, bạn Hàn Phong đã tình cờ đưa ra câu đáp xuất sắc như sau :

ĐỨA DẠI xa chồng khoái ... ĐỨA DAI [Hàn Phong]

Thật là quá đã !!! Đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn, lái và không lái vậy ...
Xin ghi chép lại ở đây để mọi người cùng thưởng lãm
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Sat 10 Dec 2011, 04:55

Ma Nu đã viết:
Mời chư quân chung HỌA vui XUÂN

NĂM RỒNG ,RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT

THÁNG CỌP, CỌP VƯƠN CÂY PHÁCH HỔ CHÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO

Thân kính

LTĐQB


Một chút phân tích vế đối của anh LTDQB :

NĂM RỒNG ,RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT [LTDQB]

1-Trong vế đối này có 4 chữ RỒNG : Năm Rồng, con rồng, trái thanh LONG, và LONG cung
2-Kèm thêm một cái HỔ HUYỆT, khiến câu đối phức tạp hơn một bước nữa vì đã hình thành một cặp LONG & HỔ .
3-Khó hơn nữa, trong câu đối này còn có 2 chữ RỒNG và LỘN đặt khá xa nhau, nhưng hiểm hóc ở cái ý ngầm nói lái

Do đó then chốt của câu đối này chính ở 2 chữ RỒNG .... LỘN ấy. Và từ đó, 2 chữ HỔ HUYỆT không thể chỉ hiểu là một cái hang cọp bình thương, mà cũng sẽ có ý nghĩa ngầm, như Phạm Đình Hổ xưa đã viết :

Hang hầm (hùm) chốn ấy mà không mó
Sao có hầm (hùm) con bỗng trốc tay ?


Tóm lại : Đáp chơi cho vui thì ... sao cũng được. Nhưng để giải đáp được câu đối này, theo thiển ý, e rằng ... khó lắm ! Khó lắm vậy !

SmileSmileSmile
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Sat 10 Dec 2011, 06:14

CÁM ƠN THÁNH THÁN : HÀN ĐẠI GIA

Phục lăn Thánh Thán SĨ NGUYÊN tài
Cấu đối phê bình thực chẳng sai
Ma Nữ xin thêm vô chút ý :
Đặng làm rõ ý cả toàn bài :

Rồng cứ lăm le tung Hổ Huyệt
Hổ càng ao ước loạn Long Sào
Bẳn năng thầm kín trong Nam giới
Thật khó giấu tre ! Khó biết bao !

Đúng hệt như câu :

" Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng là ngọc thiện của cha láng giềng
"

Ma Nữ


[b]
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Sat 10 Dec 2011, 11:50

HanSiNguyen đã viết:
Ma Nu đã viết:
Mời chư quân chung HỌA vui XUÂN

NĂM RỒNG ,RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT

THÁNG CỌP, CỌP VƯƠN CÂY PHÁCH HỔ CHÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO

Thân kính

LTĐQB


Một chút phân tích vế đối của anh LTDQB :

NĂM RỒNG ,RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT [LTDQB]

1-Trong vế đối này có 4 chữ RỒNG : Năm Rồng, con rồng, trái thanh LONG, và LONG cung
2-Kèm thêm một cái HỔ HUYỆT, khiến câu đối phức tạp hơn một bước nữa vì đã hình thành một cặp LONG & HỔ .
3-Khó hơn nữa, trong câu đối này còn có 2 chữ RỒNG và LỘN đặt khá xa nhau, nhưng hiểm hóc ở cái ý ngầm nói lái

Do đó then chốt của câu đối này chính ở 2 chữ RỒNG .... LỘN ấy. Và từ đó, 2 chữ HỔ HUYỆT không thể chỉ hiểu là một cái hang cọp bình thương, mà cũng sẽ có ý nghĩa ngầm, như Phạm Đình Hổ xưa đã viết :

Hang hầm (hùm) chốn ấy mà không mó
Sao có hầm (hùm) con bỗng trốc tay ?


Tóm lại : Đáp chơi cho vui thì ... sao cũng được. Nhưng để giải đáp được câu đối này, theo thiển ý, e rằng ... khó lắm ! Khó lắm vậy !

SmileSmileSmile
HSN


... thử nha Nguyên huynh ... :pp:

Khắc Cọp, Cọp vào gai xấu hổ, bắt nhằm hổ lôi nổ long đầu :laughing:


... câu trên là đệ muốn nói lái cho vui, chứ đệ sẽ viết theo vế đối của anh MaNu như vầy ...

Khắc Cọp, Cọp tuồn gai xấu hổ, bắt nhằm hổ lửa cháy long đầu :laughing:





:cache3:
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Sun 11 Dec 2011, 06:45

Xin phép cho tui mượn ý lời
Phóng lên làng lưới khắp nơi nơi
May ra có được thêm người đối
Ta cũng thêm vui với cuộc đời

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Mon 12 Dec 2011, 07:44

Mời chư quân chung HỌA vui XUÂN

NĂM RỒNG, RỒNG NGẬM TRÁI THANH LONG LỘN XUỐNG LONG CUNG TẦM HỔ HUYỆT
THÁNG CỌP, CỌP VƯƠN CÂY PHÁCH HỔ CHÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO

Thân kính

LTĐQB



Xin mạn phép đối nguyên hai câu của Lạc Thuỷ tiền bối:

TUỔI NGỰA, NGỰA GIAO TÌNH TRÚC MÃ, CẮT QUA MÃ TRẠI KHOÁC DƯƠNG BÌ
GIỜ DÊ DÊ LIẾM LÁ BẠCH DƯƠNG, PHÁI TỚI DƯƠNG ĐIỀN TĂNG MÃ LỰC

_________________________
Câu đối tết Nhâm Thìn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Mon 12 Dec 2011, 12:26

Thuở còn sinh thời, bác Bảy Hồng 7 Công (một bậc thầy, một người
bạn, một trưởng bối về văn nghệ của chúng tôi) đã có lúc cảm thán về cái
già và sự cô đơn (thiếu vắng ... cụ bà) mà phóng ra một câu đối đơn sơ
như thế này :

CỤ GIÀ mất vợ ham ... CỤ GIÁ [H7C]

Trong
đó có sự gần gũi về âm của 2 chữ cụ GIÀ, cụ GIÁ (khác nhau chỉ 2 dấu
sắc, huyền). CỤ GIÁ nghĩa là cụ (bà) ở giá (góa chồng)

Nhưng hơn thế nữa, 2 chữ CỤ GIÁ này còn "quái chiêu" ở chỗ khi nói lái sẽ thành ... CẠ DZÚ (!)
-Cạ : chạm, động chạm vào, tiếp xúc với = touch
-Dzú : nhũ, nhũ hoa, nhũ bộ = breasts, nipples.

Do
cái tính chất đơn sơ mà quái chiêu ấy, nên câu đối này trải qua mấy năm
trời ròng rã, người tham gia giải đối thì nhiều, nhưng đáp được cho
chính xác kể như vẫn chưa có.

Năm 2008, 5 năm sau khi bác Bảy H7C mất, trên thi đàn VN Thư Quán, bạn Hàn Phong đã tình cờ đưa ra câu đáp xuất sắc như sau :

ĐỨA DẠI xa chồng khoái ... ĐỨA DAI [Hàn Phong]

Thật là quá đã !!! Đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn, lái và không lái vậy ...
Xin ghi chép lại ở đây để mọi người cùng thưởng lãm
HSN

Ma Nữ muốn xin bạn HSN thứ lỗi cho khi dám tiếc cho đôi vế đối Thượng dẫn của bạn HP tuy rất hay và độc đáo nhưng lại sai luật bằng trắc vì đem tiếng trắc đối cùng âm trấc ` (CU. Vs ĐỨA ) .Tôi có ý dùng câu này bạn nghĩ có được không ?
CÔ DẠI GẦN CHỒNG NHẮC ... CÔ DZÀI ( CÀI DZÔ ) HI HI

Đồng thời dau khi đọc câ đối của chư vị bằng hữu Ma NỮ xin chỉnh lại chính cửa Ma Nữ ra như sau có lẽ vui hơi bằng cách đem BẠCH HỔ đốii vơi THANH LONG :

THÁNG CỌP CỌP ĐEO BÙA BẠCH HỔ TRÈO LÊN HỔ ĐỈNH LOẠN LONG SÀO

CÁM ƠN QUÝ CHƯ QUÂN

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13Tue 13 Dec 2011, 06:28

CỤ GIÀ MẤT VỢ HAM ... CỤ GIÁ [H7C]
ĐỨA DẠI XA CHỒNG KHOÁI ... ĐỨA DAI [Hàn Phong]

rose

***Anh Manu thân mến,

Quả nhiên nhận định của anh về lỗi bằng trắc trong cặp đối nêu trên là hoàn toàn chính xác
Do đó, câu đáp của Hàn Phong huynh đệ chưa phải là câu đáp hoàn chỉnh. Tuy vậy, đó vẫn là một câu đáp ... QUÁ ĐÃ

Nhâm nhi chén trà mà ngắm nghía cái "Đứa dại ... Đứa dai" đó cũng thật ... tuyệt PKA?

***Câu đáp của Thiên Hùng lão đệ cũng gần lên tới đỉnh rồi. Chỉ còn một chút phải lưu ý nữa là "Hán Việt đối với Hán Việt, Nôm đối với Nôm" nữa là xong

***Còn câu đáp của Ái Hoa với những hình ảnh "NGỰA ... CẮT, DÊ ... PHÁI" cũng thật tuyệt

Chúc tất cả luôn vui
hon
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối tết Nhâm Thìn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối tết Nhâm Thìn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-