Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi   Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi I_icon13Wed 30 Nov 2011, 18:40




“Thời hoa đỏ” trong tôi gắn liền với kí ức về một người thầy. Thầy Sơn dạy cấp 3.

Thầy không trực tiếp dạy lớp tôi, nhưng tôi rất ấn tượng với thầy bởi thầy hay hát “Thời hoa đỏ”.

Lúc đó Hoa phượng cũng như muôn ngàn loài hoa khác chỉ là để học sinh chúng tôi bẻ chơi thôi. Riêng tôi, mỗi khi thấy phượng nở, tôi khoái lắm, vì tôi biết … sắp được nghỉ hè

Thầy sơn là một cây văn nghệ trong chi đoàn giáo viên của trường tôi. Thầy có chất giọng Baritone, chất giọng nam trung có thể hát được rất nhiều thể loại, tuy nhiên, trong 10 lần biểu diễn thì có lẽ đến 6 lần thầy hát “Thời hoa đỏ”. Mỗi khi thầy hát bài này, học sinh đều im lặng lắng nghe, có lẽ không phải bởi thầy hát quá hay, mà bởi vì cách hát của thầy. Thầy hát nghiêm túc, nhưng lại có gì đó rất hồn nhiên, say xưa, khiến cho người nghe phải tôn trọng. Nhìn thấy hát tôi thấy như người thầy của mình đâu mất, chỉ còn trước mắt tôi một thanh niên yêu đời tha thiết. Nghe thầy hát người ta hiểu thầy yêu loài hoa ấy lắm, chắc chắn nó phải gắn với những kỉ niệm mà thầy không bao giờ quên.

Với nhiều người, trong việc đánh giá ca sĩ thể hiện tốt ca khúc thì vấn đề đầu tiên đặt ra là giọng hát phải hay. Nhưng tôi không nghĩ vậy, theo tôi thì vấn đề quan trọng nhất phải là người hát có hợp với ca khúc không.

Thời hoa đỏ và thầy Sơn như gắn liền làm một, mỗi khi thầy hát, tôi có cảm giác thầy chính là bài hát đó, và bài hát đó chính là thầy, một cảm giác thật lạ. Mỗi khi nhìn thấy thầy, tôi thầm nghĩ: "thầy hoa đỏ ".

Ba năm học cấp ba trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã tới ngày chúng tôi phải chia tay thầy cô, bạn bè, ra trường, xa lớp. Tôi nhớ Chế Lan Viên có viết:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Qủa thực, khi chia tay bao nhiêu điều vốn bình thường, giản đơn lại trở nên hết sức có ý nghĩa.

Các bạn gái ôm nhau khóc. Tôi nhìn trường nhìn lớp, nhìn cây. Những bộ bàn ghế đơn sơ sao tha thiết lạ, chưa xa, đã nhớ. Tôi nhìn lên những nhánh phượng hồng, tôi đã hiểu sao thầy yêu nó đến vậy, hoa chia ly đẹp biết bao mà buồn biết bao ….

Sau mấy năm rời xa mái trường phổ thông, tôi học xong sư phạm nhạc họa, trở lại trường xưa. Lớp chúng tôi bây giờ xơ xác. Trường đã dời địa điểm. Những phòng học bây giờ thành nơi giữ trẻ. Những cánh hoa phượng vẫn đỏ thắm, nhưng những tháng ngày xưa không bao giờ còn trở lại … còn đâu nữa, còn tìm đâu nữa, tôi đã viết vậy.

Tôi đã viết vậy trong bài hát “Về lại trường xưa”, lời của đoạn đó là:

Còn đâu nữa, còn tìm đâu nữa, bạn bè xa mỗi đứa một phương
Còn đâu nữa còn tìm đâu nữa. bao kỉ niệm sống trong lòng ta
Còn đâu nữa còn tìm đâu nữa, dấu chân xưa nay biết đâu tìm
Phượng hồng ơi, còn tìm đâu nữa, xót xa buồn nước mắt đầy vơi
Tìm quanh đây một thời áo trắng, thời thơ ngây lưu mãi sân trường
Còn đâu đây nụ cười ánh mắt, mình trao nhau trên trốn sân trường.

“Thời hoa đỏ” của thầy đã trở thành “Thời hoa đỏ” của tôi.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi   Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi I_icon13Thu 01 Dec 2011, 06:02

"Thời hoa đỏ" bây giờ đã là thời hoa đỏ của Hải, vậy hôm nào Hải hát thâu lại cho mọi người nghe nha ?

:hoa:
Về Đầu Trang Go down
 
Ca khúc "Thời hoa đỏ" trong tôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình thương trong đôi mắt
» Những bài thơ bất tử 2 - Lời Kỹ Nữ
» Những thành phố rực rỡ trong đêm
» Quê Hương: Đẹp ngỡ ngàng!
» Bông súng tỏa sáng trong nắng hè
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-