Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện Công Công

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13Fri 21 Oct 2011, 01:18

Chuyện Công Công _MG_3528
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13Fri 21 Oct 2011, 01:23

BẢN TIN AN TOÀN GIAO THÔNG - THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Theo thông tin từ Nhóm Khuất Lão, hồi 14h50 ngày hôm qua, 19 tháng 10 năm 2011, người giời Hoan, tên đầy đủ là Nguyễn Tấn Hoan, hiện thuê nhà của vợ tại số 05 Ngõ Đình Tương Thuận - Khâm Thiên đã bị xe tải 2 tấn rưỡi đè lên người tại cổng Nhà máy bia Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà trước sự ngỡ ngàng của các con dân xứ sở Houplong.

Sau một cơ số phút nằm trên đường, rồi dựa vào gốc cây, điều làm cho mọi người bất ngờ một lần nữa là anh Hoan đã đứng dậy xua tay ra hiệu cho lái xe tải rời ngay khỏi hiện trường trước khi công an đến, chỉ với vài vết thương nhẹ, kết quả chụp chiếu và sờ nắn cho thấy không hề có tổn thương về não và hệ gân - xương. Một tiếng sau, anh Hoan đã có mặt tại nhà riêng với hai thùng bia Asahi (アサヒビール) mua ở Lò Đúc để chuẩn bị cho công tác ăn mừng.

Anh Hoan đã dần bình phục sau bữa rượu tối qua. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian ngắn nhất.

Phòng Tin tức - Nhóm Khuất Lão.
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13Fri 21 Oct 2011, 01:28

CHUYỆN MỘT NGƯỜI Ở VIỆN

Làng Bình Đà đổi nghề được một năm thì mẹ đẻ Pháo. Đêm ấy có ông thần đứng trong đền, mặc áo hồng điều, ngù mũ dài như cái ngòi, dân làng ai cũng trông thấy, sáng ra thấy trên tường có người đề mấy chữ:

身随常信隐
心与病人闲

Thân tùy Thường Tín ẩn,
Tâm dữ bệnh nhân nhàn.
(Thân về Thường Tín ở,
Tâm với bệnh nhân nhàn).

Pháo được năm tuổi thì biết đến cái đình, suốt ngày lê la không Nội thì Ngoại, có hôm ngồi bêu nắng ở sân xem mấy chữ Vi Bách Việt Tổ 為白越祖, ai cũng bảo thằng này sớm gàn dở.

Bảy tuổi, Pháo đứng nghiêm hát quốc ca, đọc Năm điều Bác Hồ dạy, ngồi trong lớp khoanh tay ngay ngắn, kiểm tra không nhìn bài, cả trường bảo thằng này hâm nặng.

Mười tuổi, Pháo ăn cơm nhà, năng nổ giúp đỡ hàng xóm, ai nấy vừa cảm ơn vừa dè bỉu, thằng này bị chập.

Mười lăm tuổi, Pháo đi ăn cỗ, nhường miếng to cho bạn, hàng xóm bảo đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.

Hai mươi tuổi, có cô rủ Pháo đi nhà nghỉ, Pháo ngần ngừ, liền bị ăn cái tát, ai nấy xô ra bảo, đúng là có vấn đề rồi.

Người ta vu Pháo bị điên, bắt Pháo vào ở viện tâm thần, Pháo không nói gì, ngồi nhìn những thân hình không giống ai, tóc tai bù xù, những ánh mắt vô hồn, thẫn thờ, những gương mặt bơ phờ, hoảng loạn, cười rồi lại khóc…

Người ta kiểm tra Pháo, hỏi, có muốn làm người tốt không, trả lời, có. Bác sĩ lắc đầu, nở nụ cười ngờ ngệch, méo mó trên những khuôn mặt bơ phờ, viết: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NẶNG.

Đêm ấy, ông thần khi xưa hiện về đứng ở đầu giường, lẩm nhẩm đọc:

Pháo mới kêu to một tiếng đùng
Hỡi ơi xác pháo đã thành không
Tiếc thay thân pháo không còn nữa
Nhưng đã tan ra vạn sắc hồng.

Trong cơn mê, Pháo thấy mình mặc áo đỏ, đứng giữa rất nhiều người áo đỏ khác, phút chốc xuân về, tiếng râm ran hạnh phúc phút giao thừa nở ra một rừng hoa, của người tốt việc tốt, rồi tiếng vỗ tay dậy đất, tiếng gọi Pháo phía đằng xa, các cán bộ cười tươi hơn ngày thường, cánh cổng viện mở toang, đón chào Pháo ngày ra viện.

- Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh (Tặng người giời Hải).
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13Sat 29 Oct 2011, 18:54

Chuyện Công Công IMG_6891

- Đình Sản công Nguyễn Tiến Hạnh thèm sữa, y tên thật là gì đến bây giờ vẫn trong vòng tranh cãi, người thì gọi là Hạnh Nhảm, người thì gọi là Hồ Đồ Đại Tiên, còn y tự nhận là Khuất Lão, Khuất Lão Động Chủ hoặc Đình Sản Công, có người thì gọi y là Thư pháp gia Nguyễn Ngọc Hành, đôi khi y tự nhận mình là Tài năng trẻ Thư pháp Quốc Gia chẳng biết đường nào mà lần, y học Sư phạm Ngoại ngữ môn Tiếng Anh nhưng kiếm ăn bằng Hán Nôm với Đông Y và bốc phét bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha là chính. Đôi khi cũng thấy y hát bằng tiếng Tầu và ngâm thơ bằng nôm Tày hoặc nôm Dao. Bây giờ y tự nhận mình là người ở TW mới về ( Bệnh viện Thần kinh Trung ương ) và y học được mọi thứ ở đó.

- unghoadaphu
Về Đầu Trang Go down
KHUATLAODONGCHU



Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 21/09/2011

Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13Thu 03 Nov 2011, 08:50



Tự dưng thấy mình trong ảnh trông đáng yêu quá cơ!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện Công Công Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Công Công   Chuyện Công Công I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện Công Công
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Chuyện tình Hoa Lưu Ly - Ái Hoa
» Chuyện Vui Buồn
» Những bài thơ bất tử 3 - Giây phút chạnh lòng
» Chuyên vui có thật
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-