Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cười Giải Trí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Wed 02 Jun 2010, 18:16

Lỗi gì? / Sưu Tầm

Nhân viên trông coi sở thú bắt 4 đứa trẻ đang quậy phá ầm ĩ gần chuồng hổ.

- Này mấy cháu! Nói cho bác biết các cháu tên gì và nãy giờ đã làm gì sai trái vậy?
- Dạ cháu tên là Tí, cháu đã quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng hổ ạ!

Nhân viên sở thú thở phào quay sang nói với đứa còn lại đang thút thít khóc:

- Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?
- Dạ, cháu tên Đậu!
=
Ai có quyền? / Sưu Tầm

Hai vợ chồng ra tòa ly dị. Họ cãi nhau rất hăng để tranh giành quyền nuôi con. Người mẹ nói lý do:
- Tôi đã mang nặng đẻ đau sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi nó.

Còn người chồng khi được hỏi, anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
- Thưa tòa, nếu tôi cho 1 USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon Coca Cola rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy?
=
Tu Và Tù

T u được gọi là tu
Bỏ thêm một dấu chuyển qua thành tù

Người tu chẳng khác kẻ tù
Trau tâm sửa nết bỏ thù giải nguy
=
Câu Chuyện Háo Thắng

Bạn A hỏi: Chúng ta có nên háo thắng không? Mình đã hỏi nhiều người, có người nói không nên háo thắng. Có người lại bảo: Háo thắng là động lực, ta bỏ háo thắng thì sẽ chạy bằng gì?

Bạn B trả lời: Ta không nên bỏ nó mà luôn phải kềm chế nó

Bạn C trả lời: Háo thắng là nông nổi nếu không lượng sức của mình. “Sách có câu: Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” nghĩa là người giỏi thì sẽ có người khác giỏi hơn . Có chút ít tài mọn thì nên khiêm nhường học hỏi thêm mới tiến bộ , còn nếu như háo thắng thì sẽ bị người ta ghét bỏ. Cao Bá Quát giỏi văn chương , nhưng cũng vì tật háo thắng xem ai chẳng ra gì nên phải bị chết chém.

Bạn D trả lời: Em mong anh đừng háo thắng, chúc anh luôn vui.
=
Tâm Sự.

Chú tiểu nói: Huynh à em ráng tu mà sao thấy lâu thành Phật quá.!
Sư Huynh nói: Tu mãi thấm nhuần riết rồi cũng phải thành Phật thôi, yên tâm nhé.
Bổng ngoài cửa có tiếng ngâm nga:

Ta ngỡ xuống trần chơi một chút, nào ngờ mắc lại mấy ngàn năm

Chú Tiểu nghe được câu này liền nói với sư Huynh: Vậy là phải luôn giữ giới và không ham chơi, phải không Huynh.?

Sư Huynh: Ừ đúng vậy.
=
Dân VN Triết Lý (Tự Phê Bình) / ST

Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.
Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.
Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm.
Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.
Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần => Mỹ sợ VN triết lí quá đúng
=
Mình Không Muốn Sống Nữa

chán quá mình không muốn có mặt trên cỏi đời này ,mình thấy chán và hối tiết khi phải có mặt trên trái đất này

Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A Nói: Chào em ! Em hãy vào BV để thăm những bệnh -nhân tự tử nhưng không chết ấy ,xong rồi về nhà suy nghĩ nhé.

Bạn B Nói: Bạn đi cống hiến tim,gan,phèo,phổi cho bệnh viện rồi chết cho đỡ phí của !

Bạn C Nói: Nhớ ăn no rồi có chết khỏi phải làm ma đói nha. khổ lắm.. Những người tàn tật họ còn muốn sống, muốn vươn lên còn bạn coi lai đi? sống mà có cái suy nghĩ ấy hả? muốn chết thì chết đi cho rộng dất ngồi đó mà ca thán cái nổi chi.

Bạn C Nói: Ừ , chết đi bạn à , nhưng nhớ chết vào ngày 1, 15, 30 hay 16 gì đó cho dễ đám giỗ . Bởi nếu bạn chết với cái lý do như vậy thì bạn không đi đầu thai được mà phải ở dưới địa ngục đó , mà như vậy thì bạn sẽ trở thành cô hồn ,vì vậy cô hồn thì chỉ được ăn cơm cúng cô hồn mà thôi vào mấy ngày đó thôi.

vậy nha bạn , cứ suy nghĩ cho chín chắn rồi chọn ngày , mình thấy ngày nào cũng đẹp cả đấy . À , còn nữa nếu quyết định rời bỏ cõ đời này thì đi một mình đi , đừng có bắt người khác đi theo mà tội nghiệp người ta, nếu bạn chết thì chẳng ai buồn vì bạn đây trừ những người yêu thương bạn mà thôi

Bạn D Nói: Ngay lúc này bạn cần lặng yên và thật tỉnh lặng, hãy buông tất cả những suy nghĩ đi, và bạn hãy nằm thẳng người hít thở thật điều, bạn cứ nghĩ như bạn đã nói. (Tức là xem như mình đã chết rồi)

Không cần bất cứ cái gì và cũng chẳng vui, không buồn. Không cần nghe, thấy và biết gì cả. Khi nào thấy đói thì ăn, xong cứ y như vậy nhé.. Sẽ có kết quả tốt cho bạn sau đó. (Buông hết đi) Đây cũng là một phương pháp lấy lại sức sống sau cái chết này vậy.

Bạn E Nói: Chết thôi mà? ai cũng phải gặp nó, quyết định sớm chi thiệt thòi vậy?
Đời còn dài, vận đen nào có bám ta suốt đời? Số phận ta đâu phải con giun con dế? Mà ngay cả con giun, con dế, khi bị ta dùng tay chạm phải, nó còn cựa quậy thoát thân, mong được sống.

Giun dế còn chưa nghĩ chuyện chết, mà ta lại ... Thui ! tui không dám viết tiếp nữa đâu, mất công bạn chửi tui là đồ bất lịch sự, so sánh lung tung. Khe khe...

Bạn F Nói: Các bạn yên tâm đi, vì bạn ấy còn lắng nghe các bạn nói thì đây chỉ là dự kiến chớ chưa phải thật sự muốn chết đâu mà.

Bạn G: Bạn hãy tự suy nghĩ kỉ lại xem,khi bạn rời xa thế gian này rồi thì ai sẽ người buồn nhất và đau khổ nhất,có phải là cha mẹ và người thân của bạn không.

Họ đã sinh ra bạn,nuôi bạn không lớn,đặt biết bao kì vọng vào nơi bạn mà bạn lại chấp nhận buông xuôi tất cả,như thế bạn không cảm thấy có lỗi với mọi người hay sao.

Bạn có biết không ?ngày xưa khi mà cuộc sống,tình yêu và sự nghiệp của mình đi vào bế tắc,mình cũng đã từng có ý nghĩ như,cũng muốn chết đi cho xong,nhưng mình làm không có được,không phải vì mình sợ chết mà là mình còn rất nhiều việc phải làm,trả công ơn cha mẹ không làm phụ lòng kì vọng và nuôi dưỡng của cha mẹ là 1chuyện.

Sống cho dù không có ích cho bản thân thì cũng có ích cho gia đình,hàng xóm,quê hương đất nước mà.Con người khi sinh ra ai cũng trắng tay và khi chết đi cũng điều tay trắng,cai quan trọng là trong quá trình sống ta đã làm được những gì hữu ích chưa.

Dễ là khi vấp phải 1 hòn đá và ngã,nhưng khó là khi gượng dậy đứng lên và đi tiếp,vì thế cho nên hãy cố gắng nhiều hơn nữa bạn nhé,đừng vội bỏ cuộc sớm như thế nhé bạn,tương lai rộng mở vẫn đang đón chờ bạn phía trước.hãy cố gắng và cố gắng nhjều hơn nữa bạn nhé.

Xin kể 1 câu chuyện mà mình chỉ đọc 1 làn và nhớ mãi.

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định:
Con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết.

Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.


Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng bạn nhé.Chúc bạn may mắn
=
Câu nói này của ai.?
" Với tớ, Tất cả mỹ nhân trên thế gian cũng chả bằng một vò rượu ngon"..?

Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A: Là của một thằng ham nghiện rượu
Bạn B: Vì hắn ta chĩ có cái miệng như "hủ chìm"chứ không có cái ...đó, nên chê mỹ nhân là phải rồi.

Bạn C: Một người rất thích uống rượu nhưng đó chắc chắn là một hảo hán trên đời!!! Uhm với khẩu khí và cách nói chuyện này mình đoán hẳn là Lý Quỳ, một hảo hán Lương Sơn Bạc, rất thật thà, không mê gái và rất thích uống rượu!
Bạn D: Mình chào bạn! Rất vui được trả lời câu hỏi này! Không phải câu hỏi này muốn ám chỉ chê bai mà là người ta muốn nói: Nam vô tửu như kỳ vô phong!

Cái người này có bản lĩnh đây! Anh ta chỉ nói vui thôi, chứ khi có mỹ nhân thì anh ta sẽ là người chết trước! Hihi!!! Chết vì sự hấp dẫn của phụ nữ. Chết chìm trong đam mê đó chứ! Cầu trời cho cái ông này mê rượu hơn mê đàn bà để bọn con gái đỡ khổ vì có một người chồng suốt ngày say sỉn! Hehhe!!

Mình biết chứ! Nhưng bạn có công nhận rằng phụ nữ rất hấp dẫn không? Có những người dám bỏ hết tất cả để theo bóng hồng của mình đó! Hihi!! Chưa chắc ai chết trước nha! Nếu không thì nhân loại này đâu cần phái nữ nữa!

Bạn E: Vua nghe vợ thì mất nước mà vợ tức phụ nữ, mà phụ nữ tất nhiên phải là phái đẹp, phái đẹp là mỹ nhân. rượu ngon, gái đẹp từ ngày khai thiên lập địa tới nay có biết bao nhiêu Anh hùng chết vì mỹ nhân. Nếu chỉ chết vì vò rượu ngon cũng chưa đủ (rượu phải đi đôi với mỹ nhân),

khi đã say rượu rồi không còn làm chủ được nữa anh ta mới nhớ tới mỹ nhân; câu nói trên chẳng qua chỉ là anh ta nói dối, che đậy cho mình, tỏ vẻ như mình là một đứng nam nhi chi chí chẳng thèm đàn bà; nhưng thực tế anh ta đã bị thất tình mới uống rượu đó phải không bà con!

???


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Jun 2010, 20:38; sửa lần 11.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Thu 03 Jun 2010, 08:07

Hỏi Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Đời mất vui khi vẹn câu thề. Là nuối tiếc kỷ niệm không tôn trọng hiện tại hay sao?

Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. đời mất vui khi đã vẹn câu thề Theo tôi nghĩ:
1). Lời an ủi của 2 kẻ khi phải chia ly
2). Câu thần chú của mấy tay sở khanh khi bỏ chạy

Bạn B: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”
Theo mình hiểu thì khi tình yêu đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chưa đi đến kết hôn, 2 người đều tỏ ra hiền dịu, chăm chỉ đáng yêu,... Luôn luôn vui vẻ chiều chuộng người mình yêu
Tình yêu mới đẹp làm sao vì cả 2 người chưa ai bộc lộ rõ nét nhất cá tính của mình. Còn đến khi chín muồi rồi, 2 người kết hôn sau tuần trăng mật, 2 người vẫn yêu nhau say đắm, nhưng xung quanh và trước mắt 2 người còn biết bao nhiêu việc phải làm

Nào là (cơm, áo, gạo, tiền, chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, áp lực công việc, không kìm chế được cá tính của mình, sở thích riêng của mình,...). Tất cả những điều đó sẽ làm cho tình yêu của họ kém đi vẻ lãng mạn, đợi chờ, kém đi vẻ run rẩy, súc động khi họ ở bên nhau, kém đi vẻ hợp nhau,... như thời chưa kết hôn. Vì thế nên nhà thơ mới có tâm trạng như câu thơ trên.

Bạn C: Kỷ niệm là một phần của ký ức, đâu dễ xóa nhòa. . Ta làm tròn bổn phận của ta với đời, ta sống trọn vẹn làm người có ích cho gia đình , cho xã hội là ta tôn trọng hiện tai đó thôi.

Cuộc tình dang dở thì luôn đúng là cuộc tình buồn. Có thể người ta hối tiếc, nhưng đem sự hối tiếc ấy vào hiện tai, tự dằn vặt mình rồi làm cho mình trở nên bệ rạc, yếu đuối, nhu nhược ...thì mới là không tôn trọng hiện tai, và cũng chính là không tôn trọng bản thân ta.

Tình dang dở thì luôn rất đẹp, nhưng hãy giữ cho là đẹp mãi ở trong mơ, ký ức kia đâu dễ xóa mờ nên chấp nhận và nở nụ cười thân thiện .

Bạn B: Vâng ta không tôn trọng, ta không trân trọng hiện tại là 1 sai lầm quá ư nghiêm trọng. Ta đã phụ thuộc vào thứ bên ngoài mà không trụ được chính ta.

Tất cả Không rồi sẽ hoàn lại Không. Con người Sinh ra rồi sẽ Chết đi. Khác nhau chỉ ở cái ý nghĩa cuộc đời của mỗi người. Và ý nghĩa cuộc đời không phải do Thượng đế mà là do chính bản thân mỗi chúng ta tạo nên.
Tất cả đều là viên ngọc, nhưng không tìm thấy được chính mình, như ngọc bị bụi mờ, như thế phải lau dần để sáng, hay.... ngộ ra tự phát sáng.

Ý nghĩa của cuộc đời? Phật tìm ra ý nghĩa cuộc đời, người càng khoắc khoải, Phật giúp người khác khai được tâm mình, để Phật bớt khoắc khoải. Ôi sự vị kỷ-cho bản thân thánh thiên ấy. Hãy sống 1 cuộc đời với ý nghĩa do ta tạo ra để mãn nguyện. hihi. Tình yêu đẹp chính là Chân Tình. Chân Tình cũng do chúng ta tạo ra mà thôi.

Bạn E: ( Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ và Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.) Hai câu đã lột trần hết những kinh nghiệm của "Chữ Tình" và nói lên được ý nghĩa của kết cuộc cái chán nãn khi đã quá quen nên đã xem thường trong tình cảm..

Và đây cũng là bài học để cho Đôi lứa phải thận trọng trong Tình yêu, đừng vì một phút say đắm mà quên cái hậu sẽ rơi vào trạng trạng thái của kẻ "ăn no hết thèm vì quá chán.."

Nhưng tóm lại đa số trong con người chúng ta còn là phàm phu tục tử, làm sao thấy trước hậu quả sẽ ra sao.! Vì vậy các vị tổ thầy thường dùng câu (Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả)

Những vị có trí luôn ngừa trước và tránh né những hậu quả không tốt xảy ra nên họ hay tránh né không dám làm và hành động sai phạm.. Nhưng chúng sanh phàm phu, vì vô minh nên làm sai cho đã, khi nào khổ rồi thì mới biết sợ, đôi khi muộn màng không tránh né được, khổ vậy đó.!

Nếu trong Tình cảm chọn lựa người bạn đời mà lường được hậu quả thì hạnh phúc biết bao nhiêu.. Điều này hơi bị hiếm lắm. Nhưng mọi việc điều có sự liên đới về "DUYÊN hay NGHIỆP"

Thuận duyên hoặc trái duyên, Ác nghiệp hay thiện nghiệp mà chúng ta từng gieo trồng trước đó và hiện nay..

Biện Pháp cứu gỡ chỉ còn cách là "Tập lòng nhân, biết nhẫn nhịn, gieo và tạo lại lòng từ và biết tha thứ cho nhau." Chỉ có cách đó mới vãng hồi được những quấy ác từng gieo, đã gieo, và đang muốn gieo

Bạn F: Nhớ, trân trọng chính là tri ân. Tri ân 1 mối tình trong quá khứ bằng cách không để mối tình mới phạm những lỗi lầm cũ. Cũng như tri ân thầy cô bằng cách cống hiến cho xã hội.

(Mai sau nếu em không còn trên thế gian này, em mong anh có thể yêu một cô gái khác như anh yêu em. Đó chính là cách anh trân trọng kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta. Em mong muốn anh luôn được sống trong hạnh phúc, vì khi anh sống hạnh phúc thì em vui lòng. Nhớ những lời này của em.) Xin mượn câu hỏi để nói lên tâm sự của mình. chúc vui.


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Jun 2010, 20:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Thu 03 Jun 2010, 09:42

Con hư tại .. . .. . ai?
Bài toán đổ lỗi, càng giải càng phức tạp

Những Câu Trả Lời Như Sau

Bạn A: Con hư tai Con thôi ,chứ không tai ai cả ,xin đừng cải nhau vì con.
Bạn B: Con hư không phải lổi hoàn toàn hết do cha mẹ và nhà trường bởi vì con không nghe lời cha mẹ và không chịu đi học đàng hoàng, lại đi học những thói hư tật xấu trong xã hội .Người ta nói: Cha mẹ sanh con trời sanh tánh bạn ạ.

Bạn C: con hư hoàn toàn do ba, mẹ ! mình nghĩ rằng đây là điều chính xác ,bới chính việc ba mẹ đi làm không có thời gian chỉ bảo con ,chăm sóc đến những điều nhỏ bé cỏn con đã mất đi ! Hương vị của một người mẹ đã mất ,con cái luôn nhớ mẹ bởi những món ăn mà chúng chỉ muốn sau giờ học hay đi đâu về được thưởng thức ,mà đại bộ phận gia đình trung lưu ngày nay lo đi kiếm tiền cho con mà quên đi,hay chỉ biết chăm chú vào việc chu cấp 100% cho con khi con thiếu thốn nên sự ỷ lại được hình thành trong tâm của chúng.

Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng lo gì đưcợ ba mẹ lo hết ! Phần nữa việc cho con cái tham gia trực tiếp vào công việc của ba mẹ là có thể tốt nhưng nên hạn chế cho con trưởng thành sớm như vậy ,bới ba mẹ nói 1 đàng ,cười thật tươi với khách hàng nhưng sau đó lại nói mánh khóe họ thì con cái họ sẽ mất lòng tin tuyệt đối với ba mẹ chúng !

Bạn D: Con hư tại cha mẹ (Dốt) không biết cách dạy con ngay từ nhỏ.

Bạn E: Con hư tại Trời ! Vì Trời tạo ra Nhân loại,mà không thể giải quyết rốt ráo chuyện của nhân loại;Nên Nhân loại luôn có nhiều chyện xảy ra.Xã hội,nhà trường,cha mẹ,hay con cái...chẳng phải đều do Trời tạo ra ư!
Bạn F: Bạn E không hiểu nhân quả, lại đổ tội do trời, ôi lại thêm một kẻ (Vô Minh)

Bạn G: "Con hư tại mẹ cháu hư tại bà" là câu nói cửa miệng của nhân dân ta. Nữ là trách nhiệm nuôi, dạy. Ngoài ra bạn bè, thầy, cô nhà trường.
Gia đình và xã hội là môi trường sống. Hoặc gia đình, hoặc xã hội nhận trách nhiệm là chính.
Bạn H: Cha mẹ sinh con trời sinh tính ! Nếu muốn sửa lại thì phải luôn theo dõi nó !

Bạn I: Con hư ở những người luôn gần với nó nhất. "mũi dại thì lái phải chịu đòn" ( chiều chuộng, cung phụng,..) cũng một phần là do bắt chước người lớn, do môi trường sinh sống...Con nít hư thì dễ dạy bảo, chỉnh sữa được. Khi mà đã để quá trể thì nó thành tật khó mà sữa.

Bạn J: Thế nào là hư hả bạn? Núi chân lý mà bạn từng bước qua, giờ nó để làm gì? giảng giải cho con về đạo lý, ít nhất thì nó cũng là cái cơ sở cho con, dù nó làm gì thì cái gốc của nó cũng vẫn là chân lý, nếu nó hư thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ quay trở về.

Bạn K: Mới sanh ra nó nào đã biết hư.? Do môi trường sống chung quanh thôi, hãy xem lại và sửa dần, để lâu bị nhiễm nặng khó trị.
Bạn N: Khi nhận định chúng ta sẽ thấy tội nghiệp cho đứa con hư.! Vì hậu quả nó đã sai phạm.! Rồi đau khổ ở điểm cuối là con, sự sai trái ở con làm người gánh hậu quả cũng là con.

Bạn L: có rất nhiều nguyên nhân khiến cho con hư. ''Cha mẹ sinh con, trời sinh tính''-chúng ta ko thể trách bố mẹ, ông trời, nhà trường và những điều hay lẽ phải mà chúng ta được học bởi họ đều muốn những điều tốt cho ta, muốn ta trở thành 1 con người hoàn thiện, 1 người công dân tốt đóng góp công sức của mình vào công việc chung của xã hội. Ta chỉ có thể trách chính bản thân ta đã học những thói xấu của xã hội. Người quyết định số phận của mình chính là bản thân chúng ta.

Bạn M: Trẻ em khi mới sinh ra , suy nghĩ và hành vi đều trong trắng như tờ giấy trắng chưa một vết hoen ố bẩn . Bước vào đời bằng những hành vi và kỹ năng sống dù tốt dù sấu đều học được trước tiên là từ Cha Mẹ Ông Bà và người thân khi đến trường thì học được từ Thầy Cô và các bạn cùng trường lớp .

Chính vì vậy trước hết là người thân của trẻ phải gương mẫu và là tấm gương tốt cho các em noi theo và phải luôn quan tâm gần gũi với trẻ để luôn là người mà trẻ em thấy tin cậy nhất để hỏi những thắc mắc về cuộc sống mà trẻ o biết . Có như vậy những đứa con của chúng ta mới ngoan ngoãn và học tập tốt và vững vàng đi vào đời.

Bạn N: Quan trọng là ông bố. Thường nghe: con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Có lẽ vĩ phụ nữ mang nặng đẻ đau, nên thường có hành vi bênh vực trẻ bất cứ đó là đúng hay sai, vì vậy lâu ngày thành hư. Nếu bố mắng vì nó hư mà mẹ hay bà bênh thì càng chóng hư và ngược lại

Bạn O: Con nít hư có hai lý do: 1/2 do gen di truyền, nửa kia do môi trường sống mà người lớn tạo dựng.

Gen thì trời sinh. Riêng cái giáo hóa vá làm gương xin đừng đổ cho trời.
Con người chỉ thuần là sinh vật nếu nó thiếu cái lương tri- ego và supergo nói theo Freud- mà cha mẹ, thày giáo, người hàng xóm tạo ra cho nó lúc còn non trẻ.

Bạn P: " Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" có nghĩa là môi trường xã hội cũng có tác động không nhỏ đến ý thức và quá trình hình thành nhân cách của con người. Vậy thì con hư tại ai? Không thể đổ thừa cho mọi vấn đề về xã hội, về con người như cha, mẹ, ông, bà...mà phải nói là ai hư thì tại người ấy.
Con hư là tại bố mẹ và những người thân trong gia đình, ít quan tâm dạy dỗ, chăm sóc, tìm hiểu con em mình, mặc cho chúng tự tung tự tác, học đòi theo chúng bạn và những người xung quanh.

Bạn Q: Câu Chuyện nói về Con Hư Tại Ai.?
Tôi xin kể câu chuyện quá khứ như sau: Tôi lúc nhỏ vì mẹ hay rầy la vì quá ngu khờ. Trong khi đó ba tôi cứ theo năn nỉ nhỏ với tôi là: Ba rất thương con vì con là con gái của ba, nhưng vì không muốn mích lòng mẹ con, trước mặt mẹ ba làm bộ la rầy con, hay làm dữ với con. Nhưng xon đừng nghĩ là ba ghét con nha,

Tôi nghẹn ngào vì câu nói của ba tôi, tôi thương ba nhiều lắm, đôi lúc ba làm bộ hung dữ, la rầy và lấy roi đánh tôi, nhưng dù đánh giả bộ, ngọn roi quất nơi khác, tránh không chạm vào người tôi, và chỉ la giả, mà tôi vẫn khóc vì không phải đau xác thân, hay vì ba la rầy mà khóc.. Mà tôi đã khóc vì tủi thân và vì thương ba quá đi..

Gần nhà có người lợi dụng tình thế trong GĐ tôi bị mẹ hay rầy la, họ xúi tôi trốn nhà theo họ, họ dìu dắt làm ăn cho có tiền nhiều về mẹ sẽ thương, nhưng vì bản tánh tôi không ham tiền, và trong lòng rất thương ba, tôi lưỡng lự..

Một hôm tôi tâm sự với ba là: có người bảo con đi làm "Bán Ba" có tiền nhiều về giúp GĐ .. Ba tôi hốt hoảng đã khóc, và ông giải thích kỷ về bản chất của người con gái, phải sống cho có hạnh đức, ba từ đó hay kể chuyện cổ tích trong mỗi bửa cơm,

Và sự vất vã và phẩm chất của con người qua những câu ca dao, tục ngữ, cho các con cùng nghe nhờ vậy tôi đã thoát ra khỏi sự mời mọc của kẻ "Buôn người" Tôi chăm học và sau đó nhờ đức tính nhẫn, và lòng thương yêu của ba, tôi đã có những sự phát triển về tài năng và mẹ tôi đã dần thương tôi.

Tôi nghĩ trong một GĐ muốn con nên người, một bên nghiêm thẳng tánh, một bên dùng tình thương hóa giải thì hiệu quả hơn, thí dụ như cuộc đời của tôi chẳng hạn.. Công dạy dỗ cũng phải có nghệ thuật và kỳ công khéo léo có kèm lòng thương yêu thông cảm thì GĐ và con cái mới có kết quả tốt sau đó.

Kết Quả: Trong một GĐ. Cha cứng thì mẹ phải mềm, hoặc ngược lại. Vì cha mẹ là nơi nương tựa của “Tinh thần của trẻ con” Còn nhà trường thì luôn có Thầy và bạn, Trong xã hội thì phường khóm và sự hiểu biết của lối xóm, chung quanh.
Nếu một người sống trong môi trường ấy gặp nhiều ngang trái, đố kỵ.! Thì luôn bị mặc cảm và không “Hư” theo suy nghĩ là “Khắc kỵ” trong mọi hình thức “Sống và hành động”

Bị đối lập và cô đơn với kẻ thiện, thì hành động dễ cảm thông, với kẻ có tính ghen ghét và vì cái ta quá lớn, lâu dần nó trở thành “Ác” mà không hay, hư trong mọi phương diện do bối cảnh mang đến, hậu quả khó lường.
Đau khổ cho cha mẹ và người thân, đau khổ do chính bản thân kẻ làm cho mình hư hỏng. (Đời là vậy đó).


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 Jun 2010, 21:33; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Thu 03 Jun 2010, 19:45

Làm thế nào để không bị bắt nạt khi ra đường?
nhìn vào cứ tưởng là dân anh chị.


Bạn A: Vậy thì ra đường hãy bắt nạt người khác điii! mà hổng chak đã bắt nạt được ai đâu nha! Kẻo bị nện cho đấy.! Cứ bình thường như muỗng đường cốc sữa là ok roài! Đường xài cả cân đường hộp sữa nha! hêế.... Vậy là nhìn ngầu rùi đóa. (Dân anh chị ngầu).

Bạn B: bạn nói là nhìn vào à cứ tưởng là dân anh chị là bạn đang nói mình hay mấy người kia . Nếu ý bạn là mình giống dân anh chị sao bị bắt nạt nhỉ ?mà nếu vậy thì thay đổi hình tượng của mình chút xíu đi . Còn ko bạn thấy ai bắt nạt mình thì mình né tránh voi chả xấu mặt nào .

Ban C: Chắc là có thù oán j khác.? Thì ra đường mới bị bắt nạt chứ.nếu ko muốn bi bắt nạt, thì mình phải bắt nạt người còn hơn là bị người bắt nạt.

Bạn D: Nếu ko muốn bị bắt nạt, khi ra đường thì :
Thứ nhất: đừng có khua môi múa mép ăn nói toang toác ra.
Thứ hai : đừng có kiểu anh chị nửa mùa, ra vẻ ta đây vỗ ngực cho mình là nhất
Thứ ba : đững sỹ diện, thích thể hiện trước mặt mọi người
Thứ tư : đầu xanh đầu đỏ nửa trọc nửa dài rồi mắt thì như quạ vào chuồng lợn
Vậy thôi. chắc bạn thuộc vào 1 trong 4 trường hợp trên nên ra đường mới bị " dậy dỗ " chứ cứ sống bình thường thì chả ai động đến mình làm gì, đnag yên người ta động đến mình làm gì, điên àh.

Bạn E: Bạn nói tôi lại nhớ xóm tôi ở trước đây, có một anh, trông tướng rất oai, mà anh lại có cái nhìn khinh khỉnh như khi người vậy, cái mặt trông quạu lắm.! Một hôm khi đi ngang Lăng Ông Bà Chiểu, có một bọn thanh niên nhìn anh với thái độ rất khó chịu, anh đưa mắt nhìn họ và trong lòng chẳng nghĩ gì cả.

Vậy mà chúng nó hăm anh như sau: [ Ê cái thằng kia. mày đừng xem thường bọn ông nhé, bọn ông sẽ làm thịt mày đấy.!] nó hăm vài ba lần, anh về xóm và kể cho người thân quen nghe, ai cũng cười bò ra, và mọi người khuyên anh nên tìm đường khác mà đi, không sẽ mang họa vào thân.

Tuy hiền nhưng lòng tự ái quá cao, anh vẫn tiếp tục đi, lại bị cả bọn thanh niên chưởi tục, anh vừa đứng lại nhìn chúng nó, cả bọn cây gậy đã sẵn từ lâu, liền tủa ra, đè đánh anh một trận.! Công an phải đến giải dây, và đưa anh vào BV gần đó.

Khi anh bước chân ra viện về tới xóm nhà, mọi người vừa thương anh, vừa mắc cười khi nghe anh kể, từ sau đó anh phải ngó thẳng mà đi, không dám ngó nghiên, ngó dọc nữa, và đặc biệt là mặc ai khiêu khích.! Anh cũng tảng lờ như không nghe.
Chúng tôi nghe anh tâm sự, rất thông cảm vì cái tướng bên ngoài của anh tuy rất dữ, nhưng tâm anh trái lại rất hiền, chúng tôi ví anh như "Trái sầu riêng" Võ ngoài gai góc nhưng trong ruột thơm ngon ai không biết ăn sẽ chê nồng chê thúi.! Nhưng một khi đã ăn thì phải nghiền và rất thích.

Anh đã cười trong tình thân của sự hiểu biết và thông cảm của tình lối xóm, và anh cũng chẳng buồn cho ai đã xúc phạm mà không hiểu anh.

Bạn F: Cuộc sống hiện nay có rất nhiều phức tạp! Khi ra đường thì chúng ta chỉ chuẩn bị cho mình khuôn mặt hiền, lương thiện là tốt rồi .CẦN TRÁNH CÀ KHỊA ,xỉa xói người khác ,thọc mạch ....
Ăn hiền ở lành là được rồi ,cần gì phải " ngầu " lên để người ta sợ làm chi nhỉ ? Bởi vì ,khi thân thể ,sinh mạng của em có người va chạm hay xúc phạm thì đã có chính quyền can thiệp rồi .

ai động tay động chân thì sẽ liên lụy đến pháp -luật thôi ,vậy hà cớ gì mà chúng ta nhọc thân cho mệt nhỉ .Kẻ nào sung mãn hay gây sự sẽ gặp pháp -luật trừng trị thôi.

Bạn G: Cái thời buổi này cũng chẳng biết đâu mà nói được em ạ; tôi thấy ăn mặc tùm lum càng bị ghét nói xấu còn kiếm chuyện khà khịa nữa.

Tóm lại: Cứ ăn mặc hợp thời trang, phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống của mình; mỗi khi đi ra đường gặp người quen gật đầu cười chào hỏi lễ phép, khi muốn chạy xe đi đâu cũng đừng hú ga lên to quá, mà chạy cũng phải đúng tốc độ cho phép.

Kính trên, nhường dưới, ăn nói lịch sự dễ hiểu, dễ nghe ..; Tôi xin hứa là chẳng có ai lại kiếm chuyện với một người như vậy được; nếu đứa nào kiếm chuyện bắt nạt một người như vậy thì nó đúng là một tên khùng!
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Thu 03 Jun 2010, 22:02

Làm osin thì cần có những yếu tố nào?

Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A: ít học, cần mẫn, bị điếc và ít nói.

Bạn B: Cần đức tính thật thà, trung thực, chịu khó tìm hiểu cách sử dụng các đồ dùng trong gia đình, hiểu được kỹ năng vệ sinh và nấu các món đơn giản. Trong đó cơ bản nhất là thật thà trung thực.

Bạn C: Để làm 1 Osin tốt thì cần các yếu -tố sau :
- Làm việc chăm -chỉ ,cẩn -thận ,khéo léo ,đúng giờ giấc ..
- Tuyết đối trung thành với gia chủ .
- Trung thực không tham lam vặt vãnh .
- Tránh bàn ra tán vào ( bệnh hay Tám )những việc nhà của gia-chủ mà mình lỡ nghe.

-Chăm chú thực hiện đúng những yêu -cầu ,sở thích của gia chủ .- cái cuối cùng cũng quan trọng là.. không đú đởn với trai trong nhà chủ.
Nếu thực hiện được như thế ,thì bảo -đảm sẽ luôn được tăng lương đó nha !

Bạn D: Ở trên đời này ngẫm nghĩ thật không nói sao cho hết.. Để làm OSin lương đã thấp mà phải hội đủ những yếu tố rất ư là quan trọng không nhỏ.

Bạn E: Để làm 1 Osin tốt thì cần các yếu -tố sau :
- Làm việc chăm -chỉ ,cẩn -thận ,khéo léo ,đúng giờ giấc ..
- Tuyết đối trung thành với gia chủ .
- Trung thực không tham lam vặt vãnh .
- Tránh bàn ra tán vào ( bệnh hay Tám ) những việc nhà của gia-chủ mà mình lỡ nghe !
-chăm chú thực hiện đúng những yêu -cầu ,sở thích của gia chủ .

Bạn F: Bởi lời của các vị đã tu đắc quả thật không sai chút nào cả.! "Nghiệp" và cũng là thời điểm để "Thử thách bản thân" Nghĩ mà thương quá..

Tôi có cô bạn ở VN đang làm giám đốc mấy xưởng may nhỏ. Tuy xưởng may không lớn nhưng vẫn trên mọi người, tiền xài không thiếu, tuy có hơi cực một chút..

Gia đình chồng cô bảo lãnh qua Mĩ.. Cô phải mang tiền theo để sống và học nghề.. Trong thời điểm khó khăn, vì về thu chi nơi mới đến, cô phải đi làm OSin . Ở VN thì có người làm, mẹ cô già cô chỉ cho tiền nhưng không phải hầu hạ.

Bây giờ đi hầu hạ mẹ của chủ nhà, cô đã rớt nước mắt và nghĩ lại thương mẹ vô cùng, ở VN chồng cô ở nhà lo cho các con, cô đi làm rảnh ăn nhậu bạn bè thoải mái.. Qua Mĩ phải hạn chế nhậu nhẹt bè bạn, anh chàng buồn lắm, và hai vợ chồng cùng làm OSin .

Nhưng ở Mĩ vẫn hơn VN Tuy là OSin nhưng OSin đi xe hơi, làm có giờ giấc, chứ không như VN làm đầu tắt mặt tối, mà lương không bao nhiêu, gặp phải chủ trời ơi thì phải khóc thầm cam chịu.
Âu đó cũng nằm trong "Thử Thách".
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Fri 04 Jun 2010, 02:39

mytutru đã viết:


Tu Và Tù

T u được gọi là tu
Bỏ thêm một dấu chuyển qua thành tù

Người tu chẳng khác kẻ tù
Trau tâm sửa nết bỏ thù giải nguy


Tu Và Tù Cười Giải Trí 239336

"Tu, tù" cho dẫu có cùng âm
Nhưng khác nhau xa chớ nghĩ lầm
Kẻ khoác cà sa người áo... sọc
Bên mài kinh mõ phía... tường câm

Việt Đường
(03/06/2010)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Fri 04 Jun 2010, 07:59

Việt Đường đã viết:
mytutru đã viết:


Tu Và Tù

T u được gọi là tu
Bỏ thêm một dấu chuyển qua thành tù

Người tu chẳng khác kẻ tù
Trau tâm sửa nết bỏ thù giải nguy

Tu Và Tù Cười Giải Trí 239336

"Tu, tù" cho dẫu có cùng âm
Nhưng khác nhau xa chớ nghĩ lầm
Kẻ khoác cà sa người áo... sọc
Bên mài kinh mõ phía... tường câm

Việt Đường
(03/06/2010)

Tứ Trụ Kính Huynh VĐ :heart:
Hì hì.. tứ trụ rất vui và cảm ơn Huynh .
(Ý tt muốn nói: kẻ Tù chỉ khác với người không muốn hay chưa muốn "Tu" Sửa Tâm Hạnh Thôi, chứ một khi lòng họ chịu tu sửa thì không khác nhau ở cái Tâm "Vẫn đạt đến quả giác ngộ")
-> Vì chiếc áo và cái thân này, chỉ là hình thức thôi Huynh ạ

Tu Tâm (Trong tù vẫn Tu được)

Tường câm ý lặng dứt u phiền
Giới luật trau rèn chẳng đảo điên
Khoác chiếc ca sa rời áo sọc
Tu tù quả giác đến như nhiên

mytutru_4.6.2010


tứ trụ kính chúc Huynh khỏe vui thân tâm an lạc pls


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 05 Jun 2010, 08:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Fri 04 Jun 2010, 12:16


Học học nữa học mãi để làm gì?

Học để đọc sách mà không cần nhìn?. Hay để làm một việc gì khác.?

Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A: Để...lấp chỗ trống chứ còn để làm gì nữa huhu.!

Bạn B: Học thì gồm nhiều cái để học lắm bạn ơi. Việt Nam ta có câu Học ăn học nói học gói học mở. Học bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào. Không phải chỉ có trên sách vở mới gọi là học đâu. Những gì bạn học trên ghế nhà trường chỉ là một phần rất nhỏ trong bể học bao la, đó mới chỉ là tiền đề để bạn học thêm nhiều thứ nữa đó.

Bạn C: học học để đỡ bị mắng là suốt ngày chơi không chịu học.

Bạn D: Học để hoàn thiện hơn tư cách đạo đức phẩm hạnh. Học để có thêm kiến thức, sáng tạo ra các phát minh phục vụ cho nền văn minh khoa học.
Học để vận dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề môi trường, vũ trụ, chiến tranh, công bằng xã hội, tệ nạn xã hội, y học, thẫm mỹ... Mà gần nhất là phải học để trở thành người có kiến thức va kinh nghiệm thì mới không bị thất nghiệp, không bị xem thường.

Bạn E: Học để mở mang kiến thức , học không phải chỉ đọc sách mà phải nhìn , phải quan sát, cuộc đời là một trường học sống động , có học có biết mới sống được.
Bạn F: Theo tôi nghĩ học để nâng cao giá trị bản thân! Bạn phải học và học suốt đời không ngừng nghỉ và hãy vui lên khi có thể hiểu biết thêm được nhiều điều hay dù 1 điều mới mẻ.

Bạn G: học để luyện trí nhớ ,tăng kiến thức ,xã hội thây đổi con người phải học những điều mói mẻ để ko thua kém khi nhìn thấy ngừi khác hơn mình.. học nhièu để giúp đở bản thân và có ích cho cộng đồng,xã hội.Học những cái tốt đẹp tránh chạy theo cái xấu,học cũng là cách chọn lựa tốt nhất rồi

Bạn H: Học để có thêm kiến thức, rồi vận dụng nó vào cuộc sống. Học để hiểu , học để biết , học để làm việc , học để biết cách chung sống với mọi người , học để tự hoàn thiện mình , và học để xây dựng gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn!
Bạn I: Học để ngày mai lập nghiệp (Trên bục giảng trong lớp của '' mình '' có cái bảng to đùng in dòng chữ đó mà Smile

Bạn O: Mục tiêu của sự học thay đổi theo giai đoạn lịch sử, đồng hành với sự tiên bộ của nhân loại. Ngày nay, tổ chức UNESCO của Liên hiệp quốc đã xác định ba mục tiêu cơ bản: Học để biết; Học để làm; Học để làm người. Đấy là mục tiêu có tính khái quát và toàn diện
(Dân Trí)

Bạn M: Học để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Học để biết xung quanh mình có nhiều người giỏi hơn mình Cuối cùng là học để cho cái nghề nghiệp chính của mình vững chắc, phát triển.

Bạn N: Học để dưỡng cho (Bộ trí)

Học để dưỡng cho (Bộ trí)

Thân tạm có ngày bỏ
Bộ trí vẫn luôn còn
Tâm bất sanh bất diệt
Có học ý sáng hơn.


Ghi Chú: (Tâm=Ý= Ngu Hay Khôn là Do Có Học Hay Không được Học Muốn khỏi mang mặc cảm và tủi thân, tủi phận, thì phải có học và siêng học. Bần hàn hay quý hiển đều do sự học mà thành.)
Vì vậy trong Chùa hay có câu: Duy Tuệ Thị Nghiệp là = Sự Tồn Tại Của Trí Tuệ. = Khi đầu thai lại làm người, thân có đổi nhưng trí sẽ sáng suốt và khôn hơn vậy.
=
Trong cuộc sống, cái gì là động lực thúc đẩy ta vươn lên?
Bản thân?
Tiền bạc?
Của cải?
Gia đình?
Hôn nhân?
Bạn bè?
Kẻ thù?
Hay một thứ khác nữa?
=
Những Câu Trả Lời Như Sau:

Bạn A: _thứ để khiến tôi cố gắng vươn lên ko có trong những gì bạn đã liệt kê ra _còn thứ quan trọng nhất đối với tôi là "GIA ĐÌNH" và sau nữa là "BẠN BÈ"

Bạn B: TÌNH YÊU....TÌNH YÊU LÀ THỨ QUAN TRỌNG NHẤT.

Yêu gia đình,bản thân mình,yêu tiền bạc,yêu của cải......là động lực giúp cho con người vườn lên và ngoài ra theo 1 khía cạnh nào đó thì THỨ ĐỂ CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHANH NHẤT CHÍNH LÀ SỰ PHẪN NỘ VÀ CĂM THÙ nhưng để thành công thì cần phải có TÌNH YÊU....

Bạn C: Có 1 thứ khá thú vị mà bé không tiện chia sẻ,hehe! -> cái cậu định nói tớ biết rồi, mấy thứ "phép thuật" đó chỉ dành cho người đặc biệt thôi x.

Bạn E: Trong cuộc sống, ý tưởng : mình muốn hoàn thiện bản thân chính mình , mình muốn tiến bộ, mình muốn sống có lợi cho bản thân mình và đóng góp sức mình vào xã hội là động vươn lên . Trong cuộc sống , đức và tài là quan trọng nhất .

Đức là đạo đức có nếp sống tốt đẹp . Tài năng là năng lực để làm việc. Người có đạo đức , có tài năng thì được xã hội trọng dụng và mọi người kính trọng . Trong cuộc sống gia đình là tổ ấm thật sự, rất cần thiết trong cuộc đời. Gia đinh hòa thuận là hạnh phúc thật sự trong cuộc đời .

Bạn F: Bản thân chúng ta là nguồn động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên và gia đình quan trọng nhất đối với mình khi ở với cha mẹ hay lấy vợ ,lấy chống đó là cái quan trọng nhất giúp mình thành công trong cuộc sống.

Bạn G: Tình yêu bạn ạ. Tình yêu cuộc sống, yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình, vợ, con...

Bạn H: Trong cuộc sống ta phải có ước mơ,chính ước mơ đó là động lực để bạn vươn lên.Điều quan trọng nhất là bạn hãy thực hiện ước mơ ấy cho bằng được!

Bạn I: Trong cuộc sống tính súc vật luôn thúc đẩy ta vươn lên , và tính người để nhìn nhận chính mình luôn làm ta bỏ qua ...Tính quan trọng nhất của con người là sống nhờ có tiền , và tiền bạc là đích thật cuộc sống của kẻ vô tri lý ...

Công danh , địa vị quyền lực , tiền tài là cái quan trọng nhất của cuộc đời nó , ngoài những thứ ấy chúng còn tri lý được gì ? Bởi vậy cho nên mới nói sự ngu độn đã thuộc về chúng từ xưa cho tới bây giờ ...
Chúng có thể tri lý gì hơn ngoài những việc tôi đã nêu ? Người đã thấu tỏ thì không nói , kẻ mê muội thì ai chỉ bày cho hiểu ? Bởi vậy chúng đã sống như chúng vẫn thường đã sống ..

Bạn J: Đó là sự thất bại của ta, ta đã cố gắng nhưng vẫn thất bại và ta cảm mình phải cố gắng hơn nữa.

Bạn K: Hiện tại sức khỏe của tớ là quan trọng nhất ( vì đang được chửa bịnh ,không biết ra sao sống ngày nào biết ngày nấy )
Động lực thúc đẩy ,là tớ phải sống để trở về Việt Nam vì nơi đó tớ còn có gia đình cùng bạn bè đang mong ngày trở về của tớ

Bạn L:
Ước mơ. Ước mơ như cái đích của 1 chặng đường mà con người ta tự đặt ra để rồi cố gắng vươn tới nó, nhú 1 ngọn hải đăng soi sáng đường đi trong những đêm đen đầy giông tố...hay chính xác hơn là Ý NGHĨA của sự tồn tại của 1 con người.
Một ước mơ dù đơn giản hay điên rồ, giản dị hay viễn vông ...đều trở thành động lực thúc đẩy con người vươn lên

Bạn K: Không gì wa sức manh tình thương. Nếu được chiếu sáng của Trí tuệ ,tình thương sẽ là sức manh siêu việt.

Bạn M: động lực thúc đẩy tốt nhất là sự sẻ chia từ người thân, cảm giác ở bên ai đó khi vui và buồn chẳng lẽ ko giúp bạn có thêm động lực?
Cái quan trọng nhất trên đời luôn là gia đình, nhưng với những ng mồ côi thì sự san sẻ và yêu thương từ xã hội có lẽ là đáng quý hơn cả.

Bạn N: Này nhé! Cụ Cố nhà tớ mà hem chao chênh thì Cụ í...cóc chăm kím tiền mí cả cóc chăm chơi thể thao cho nó nuột nuột...vươn lên đâu à nha

Bạn O: Động lực cho con người vươn lên, cũng có rất nhiều lý do và tùy hoàn cảnh của từng cá nhân (Dù nghèo hay giàu) đều có những trạng thái muốn vươn lên như sau:

1) Nhìn thấy G Đ nghèo khổ quá.. Người ấy phải cố vươn lên để giải thoát cái nghèo đi
2) Bị phụ bạc .. Người ấy sau cơn đau khổ cùng cực, đã vươn lên để sống tốt hơn.v.v..
3) Vì con thơ.. Người vì tình yêu thương con, phải vươn lên để sống và lo cho con.
4) Vì người yêu thương như cha mẹ, vợ con, sự nghiệp v.v.. Họ đều muốn vươn lên để giải thoát những cái khó khăn không vì không bằng lòng với cách sống hiện tại.

Nhưng trong điều kiện (Muốn vươn lên) Cũng tùy theo là: Vươn lên trên con đường (Thiện hoặc ác) Nó cũng tùy theo từng kiến thức của từng "Suy nghĩ" của từng hoàn cảnh và cá nhân từng người. Được phân ra bốn hạng người sống trong đời thường như sau:

1) "Kẻ Có Phước Hay Có Trí" Kẻ có phước may mắn "Gặp ngay môi trường rất là "Thiện lành và từ đó vươn lên như vườn hoa trái xanh tốt thơm lành, cho người người thưởng thức"

2) " Kẻ Có Trí Mà Không Có Phước" Kẻ vô phước vẫn vươn lên, nhưng vươn lên trong hoàn cảnh "Ác" Để rồi sau thời gian được hưởng thụ, lại ôm bao nhiêu là trái ngang, đau khổ, rồi đi đến tù tội, ly tán và tan nát. đau khổ gắp trăm ngàn lần, khi còn khốn khó.

3) "Kẻ Có Phước mà Không Có Trí" Người thuộc dạng này, tuy rất dỡ không bằng ai, nhưng luôn may mắn, gặp quớ nhơn "Giúp Đỡ" Họ tiến lên trong sự dìu dắt ở những người chung quanh, và nhờ vậy họ vẫn có thể mài mò học hỏi .v.v..

4) "Kẻ Không có Phước mà lại Không Có Trí) Kẻ này đã "Vươn lên và gặp toàn thất bại" Họ điên lên, và càng lún sâu trong "Ác bằng tất cả tội lỗi vây quanh, và gục ngã trong cái lẫn quẩn ác.v.v.."

5) "Còn một kẻ Vươn Lên Bằng Con Đường "Ngoài xã Hội" 1) Vẫn trong hình thức Nuôi trí tuệ, học hỏi để giải thoát cái ngu để trở thành kẻ trí (Tốt).. 2) Mượn lòng tin của quần chúng để giải thoát khó khăn cho G Đ và cá nhân (Tạo nghiệp mà không hay (Xấu). v.v..) Vì ở ngoài họ rất khổ (Hành động của họ không ai dám nói, vì sợ tội lỗi) (Không Tốt)

Kẻ này sẽ mắc nghiệp và hậu quả không lường được ở những "Hậu kiếp sau đó" Nhưng họ sẽ "Ngộ" vì luôn gần thiện trí thức, có học tập và sẽ được thâm nhập nhanh hơn. Đây cũng gọi là "Có Phước"

Kết Lại: Nếu chúng ta muốn vươn lên mà "Không có sức khỏe, Cứ bị bịnh hoạn hoài thì vẫn nằm ì ra đấy, vì xem ra "Sức khỏe đứng vào điều kiện quan trọng nhất của một con người"
(Trong Đạo Phật) Nếu Sức khỏe do thời tiết, thì chữa trị mau lành và khỏi bịnh sau đó. Nhưng sức khỏe do Nghiệp ác mình đã từng gieo, rồi đến ngày trổ quả, thì uống thuốc vô hiệu, tức không khỏi bịnh.

Với những người này chỉ có sự "sám Hối" Mới có hiệu quả. sám hối có nhiều cách. Xem trong Kinh..


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 05 Jun 2010, 18:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Sat 05 Jun 2010, 17:04

mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
mytutru đã viết:


Tu Và Tù

T u được gọi là tu
Bỏ thêm một dấu chuyển qua thành tù

Người tu chẳng khác kẻ tù
Trau tâm sửa nết bỏ thù giải nguy

Tu Và Tù Cười Giải Trí 239336

"Tu, tù" cho dẫu có cùng âm
Nhưng khác nhau xa chớ nghĩ lầm
Kẻ khoác cà sa người áo... sọc
Bên mài kinh mõ phía... tường câm

Việt Đường
(03/06/2010)

Tứ Trụ Kính Huynh VĐ :heart:
Hì hì.. tứ trụ rất vui và cảm ơn Huynh .
(Ý tt muốn nói: kẻ Tù chỉ khác với người không muốn hay chưa muốn "Tu" Sửa Tâm Hạnh Thôi, chứ một khi lòng họ chịu tu sửa thì không khác nhau ở cái Tâm "Vẫn đạt đến quả giác ngộ")
-> Vì chiếc áo và cái thân này, chỉ là hình thức thôi Huynh ạ

Tu Tâm (Trong tù vẫn Tu được)

Tường câm ý lặng dứt u phiền
Giới luật trau rèn chẳng đảo điên
Khoác chiếc ca sa rời áo sọc
Tu tù quả giác đến như nhiên

mytutru_4.6.2010


tứ trụ kính chúc Huynh khỏe vui thân tâm an lạc pls
MTT mến,

VĐ viết bài "Tu Và Tù" chỉ là đùa cho vui thôi, xin đừng bận tâm. Họa với MTT 1 bài nha :

Tu Hành

Phật pháp tìm nương rũ muộn phiền
Quên đời vinh nhục khuấy cuồng điên
Cầu kinh gõ mõ rèn tâm chí
Cạm bẫy đương đầu vẫn thản nhiên


Việt Đường
(05/06/2010)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13Sat 05 Jun 2010, 17:41

Việt Đường đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
mytutru đã viết:


Tu Và Tù

T u được gọi là tu
Bỏ thêm một dấu chuyển qua thành tù

Người tu chẳng khác kẻ tù
Trau tâm sửa nết bỏ thù giải nguy

Tu Và Tù Cười Giải Trí 239336

"Tu, tù" cho dẫu có cùng âm
Nhưng khác nhau xa chớ nghĩ lầm
Kẻ khoác cà sa người áo... sọc
Bên mài kinh mõ phía... tường câm

Việt Đường
(03/06/2010)

Tứ Trụ Kính Huynh VĐ :heart:
Hì hì.. tứ trụ rất vui và cảm ơn Huynh .
(Ý tt muốn nói: kẻ Tù chỉ khác với người không muốn hay chưa muốn "Tu" Sửa Tâm Hạnh Thôi, chứ một khi lòng họ chịu tu sửa thì không khác nhau ở cái Tâm "Vẫn đạt đến quả giác ngộ")
-> Vì chiếc áo và cái thân này, chỉ là hình thức thôi Huynh ạ

Tu Tâm (Trong tù vẫn Tu được)

Tường câm ý lặng dứt u phiền
Giới luật trau rèn chẳng đảo điên
Khoác chiếc ca sa rời áo sọc
Tu tù quả giác đến như nhiên

mytutru_4.6.2010


tứ trụ kính chúc Huynh khỏe vui thân tâm an lạc pls
MTT mến,

VĐ viết bài "Tu Và Tù" chỉ là đùa cho vui thôi, xin đừng bận tâm. Họa với MTT 1 bài nha :

Tu Hành

Phật pháp tìm nương rũ muộn phiền
Quên đời vinh nhục khuấy cuồng điên
Cầu kinh gõ mõ rèn tâm chí
Cạm bẫy đương đầu vẫn thản nhiên


Việt Đường
(05/06/2010)

Kính Huynh VĐ tứ trụ hiểu Huynh mà, có Huynh đối đáp như vậy tt như được rèn tập thêm cho sự học của mình vậy, tứ trụ biết ơn Huynh nhiều lắm. Huynh giúp tt hỏi bằng thơ, để tt trả lời được không ạ.

tứ trụ cảm ơn Huynh nhiều. tt kính Huynh, chúc Huynh luôn khỏe vui. pls

Hạnh Phúc Của tứ trụ

Sáng sớm câu kinh giải não phiền
Trưa chiều kiểm hạnh tánh buông điên
Đào Viên hội đủ bao yêu mến
Có Phụ / huynh và Tỷ tự nhiên.

mytutru_5.6.2010
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Cười Giải Trí Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cười Giải Trí
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-