Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ TRÊN MẠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Tue 03 Sep 2019, 09:46

1/ MỪNG SINH NHẬT 1/6


Cuối chiều, tờ lịch đậu nghiêng tay…
“Tháng năm lại dư những… một ngày”!!!
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa…
Bỗng chợt ngậm ngùi nghĩ đến Ai!

Chợt bỗng ngậm ngùi nhớ đến Ai!
Ở nơi xa tít… Mé chân trời
Cuối đường Nguyệt ghé, đêm trường dạ
Sau dãy non xanh, bóng đổ dài.
Sau dãy non xanh bóng đổ dài!
Phố có vàng son ? Chợ có vui?
Vườn có giồng hoa? Hoa mấy thứ?
Cây nào đang nụ? Nụ có sai???
*
* *
Ước gì có phép “Đằng vân” nhỉ
Dắm chặt mắt vào ! Đếm một…hai…
Ước gì ta hóa “Tùng Linh” nhỉ
Kê gối bên ngồi, viết Liêu trai!!!
Tháng năm lại dư những một ngày
Sinh nhật, quà mừng gửi sao đây
Gửi mây? Gió quyến yên sao đặng!
Gửi gió? Mây hờn cũng mất hay!
Rượu này, ta ruộm hồn ta vậy
Ruộm đỏ đất trời đểu đảo say
Ruộm nắng chiều hôm ngằn ngặt tím
Ruộm huyền viễn mộng, trắng Ô bay.
( Vuinguyen58)
*** Bài thơ viết mừng sinh nhật ai đó , hong biết t/giả ở đâu nhưng ngôn phong đậm chất  xứ Bắc Hà , có lẽ người nhận được sẽ cảm động, riêng mình đọc thấy hay hay
" Rượu này, ta ruộm hồn ta vậy
Ruộm đỏ đất trời đểu đảo say
Ruộm nắng chiều hôm ngằn ngặt tím
Ruộm huyền viễn mộng, trắng Ô bay."

Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Tue 03 Sep 2019, 11:50

2/ TÚC CẢNH ( T.Gỉa Mayxanh )
 
Sông !
Cầu !
Mấy nhịp bắc sang
Đèn !
Không hắt bóng
Cơ man gió về
Một đời chèo chống mải mê
Hoàng hôn ánh rạng ,tràn trề yêu thương

Lời bàn
Sông ..mênh mang chảy, nước ròng , dâng lũ hay vơi cạn, cũng là một khoảng ngăn cách của hai đầu nỗi nhớ, của sự chia ly và sum họp giữa bến và thuyền .
Để rồi có mấy nhịp cầu nối giữa hai bờ, nối liền giao thông nhưng nhịp cầu ấy cũng là hình ảnh đưa người đến bến bờ tri thức
Để rồi có những ngọn đèn chơi vơi, âm thầm chiếu sáng , âm thầm làm chứng nhân cho sự chia ly hay sum họp , chứng minh cho sự vinh quang hay sa ngã của người
Nhưng sao lại là “ Đèn không hắt bóng “ ?
Ngọn đèn ấy- đèn không hắt bóng- ai cũng biết đó là ngọn đèn dùng trong phẫu thuật và cũng là tên cuốn tiểu thuyết của một nhà văn Nhật.
Người ta thường hay ca ngợi công dụng của đèn không hắt bóng, người ta cũng ca ngợi sự lặng thầm chịu đựng của bác sĩ Naoe – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết-
Nhưng ngọn đèn ấy, soi rọi, tách bạch từng mô, từng tế bào, từng mạch máu nhỏ li ti, để rồi sau đó, âm thầm cô đơn, 1 sự cô đơn khó thể giải bày , khó tìm được sự cảm thông, đơn giản vì người ta chỉ cần dùng mà không cần hiểu sâu xa về nó ,ngọn đèn ấy ,cứ bừng sáng rồi tắt đi, tất cả đều âm thầm,lặng lẽ
Đèn không hắt bóng, có phải là vị bác sĩ Naoe tài hoa nhưng bạc mệnh, chấp nhận số phận trong tư thế ngạo nghễ,sống không cần thương cảm, một cách sống tự trọng khi phải đối diện với những trái ngang., chấp nhận tất cả ngoại trừ sự thương hai của người khác dành cho mình .
Như lời 1 nhân vật trong truyện “ người ta có quyền chọn lấy 1 cách để tránh nỗi đau “ , chấp nhận số phận, nheo mắt và mỉm cười với số phận, có người đã “chèo chống 1 ngày, 1 đời “, họ đi trong mưa, mệt nhoài trong nắng, bơ phờ trong đêm, họ chịu đựng những cái bắt tay, những cái ôm choàng và lời chúc tụng, họ vô cùng nản những vinh quang phù phiếm ấy.
Đến khi hoàng hôn của ngày, hoàng hôn của nghề , hoàng hôn của đời đến, ngẫm lại và thấy an lòng pha chút tự hào, hoàng hôn đến, nhưng “ ánh rạng “của lòng yêu người, yêu nghề say đắm vẫn ngời ngời
Cho nên, này đèn không hắt bóng, hãy cứ bừng sáng dù rằng sau đó âm thầm tắt đi, âm thầm 1 đời cô đơn , nỗi cô đơn khó giải bày, vì có sao đâu, cô đơn cũng là điêu thú vị và nhất là cô đơn chẳng giết chết ai bao giờ

THƠ TRÊN MẠNG  1470892278627_7275474
( hình trên mạng )
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Tue 03 Sep 2019, 22:32

T ui, có khi nào lang thang trên mạng (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Wed 04 Sep 2019, 03:27

Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Wed 04 Sep 2019, 19:02

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2

Đùa xíu cho dzui thui T à chứ hùi trước PN cũng mang thơ đi đăng linh tinh khăp nơi đó. Mặc dù thơ chả hay gì cả :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Wed 11 Sep 2019, 13:31

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2

Đùa xíu cho dzui thui T à chứ hùi trước PN cũng mang thơ đi đăng linh tinh khăp nơi đó. Mặc dù thơ chả hay gì cả :whisper:
Có thơ mang đi đăng cũng giỏi à tỷ, chứ T có được vậy đâu nà
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Wed 11 Sep 2019, 13:46

3/ VAY TẠM NỖI BUỒN ( T/g TĐL - LK)

Em buồn
đến thế ư ! em

Cho anh vay
lãi mai đem trả dần

Cau già còn nắng
trước sân
Trầu vàng
tụ gió tần ngần mây qua
Trả Trăng mười sáu
vỡ òa
Rưng rưng
hoa tím như là sắp rơi
Em buồn thế ư !
em ơi !
Thì anh vay lãi
vạch trời sao băng
Vô thường thơ
trả vĩnh hằng
Dày thăm thẳm nhé !
cũng rằng hư không !

( Gọi là chia sẻ nỗi buồn
cho em tôi trẻ khỏe luôn chẳng già *










Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Thu 12 Sep 2019, 08:50

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2

Đùa xíu cho dzui thui T à chứ hùi trước PN cũng mang thơ đi đăng linh tinh khăp nơi đó. Mặc dù thơ chả hay gì cả :whisper:
Có thơ mang đi đăng cũng giỏi à tỷ, chứ T có được vậy đâu nà

Thì cứ viết đại rùi mang đi đăng lung tung mấy cái diễn đàn là có thơ đăng mạng rùi, giỏi gì đâu nà Very Happy
Phải như thầy với tỷ Shiroi á, ngừi ta tự mang thơ của thầy ví tỷ đi đăng mạng. Thế mí gọi là giỏi á :-bd
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Thu 12 Sep 2019, 12:40

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2

Đùa xíu cho dzui thui T à chứ hùi trước PN cũng mang thơ đi đăng linh tinh khăp nơi đó. Mặc dù thơ chả hay gì cả :whisper:
Có thơ mang đi đăng cũng giỏi à tỷ, chứ T có được vậy đâu nà

Thì cứ viết đại rùi mang đi đăng lung tung mấy cái diễn đàn là có thơ đăng mạng rùi, giỏi gì đâu nà Very Happy
Phải như thầy với tỷ Shiroi á, ngừi ta tự mang thơ của thầy ví tỷ đi đăng mạng. Thế mí gọi là giỏi á :-bd
Thầy dzí tỷ ấy được như vậy , hong lẽ mình botay sao tỷ ? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Hay là T đăng bài của tỷ, rồi tỷ đăng bài của T ha
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13Thu 12 Sep 2019, 13:15

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
T ui, có khi nào lang thang trên mạng  (không phải ở Đào Viên, Hoa Viên hay face book) mà gặp một bài thơ “dễ xương” của PN không nhỉ? :mim:
Hong những gặp một mà còn gặp nhiều nữa á tỷ, " hữu xạ tự nhiên hương " mà , có nghĩa là...là...gì quên mất rồi lol2

Đùa xíu cho dzui thui T à chứ hùi trước PN cũng mang thơ đi đăng linh tinh khăp nơi đó. Mặc dù thơ chả hay gì cả :whisper:
Có thơ mang đi đăng cũng giỏi à tỷ, chứ T có được vậy đâu nà

Thì cứ viết đại rùi mang đi đăng lung tung mấy cái diễn đàn là có thơ đăng mạng rùi, giỏi gì đâu nà Very Happy
Phải như thầy với tỷ Shiroi á, ngừi ta tự mang thơ của thầy ví tỷ đi đăng mạng. Thế mí gọi là giỏi á :-bd
Thầy dzí tỷ ấy được như vậy , hong lẽ mình botay sao tỷ ? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Hay là T đăng bài của tỷ, rồi tỷ đăng bài của T ha

Thui, mắc cỡ lắm :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ TRÊN MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TRÊN MẠNG    THƠ TRÊN MẠNG  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ TRÊN MẠNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
»  " MỘNG TRÙNG LAI KHÔNG HỀ CÓ TRÊN ĐỜI "
» HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
» MƯA TRÊN BIỂN VẮNG
» TRÊN ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trăng-