Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Fri 12 Apr 2019, 20:20

Trích dẫn :
Hoài Mơ

Viễn xứ hoài mơ một buổi về
Thăm làng ngắm cảnh ngoạn hồn quê
Nhìn mây cưỡi gió bên trời lượn
Thưởng nhạn choàng vai giữa nắng kề
Rộn rã nghe đồng hương tỏa đắm
Êm đềm dõi sóng nhịp vờn mê
Ngồi chiêm biển hát rừng ngân điệu
Để cõi lòng say ngất đượm bề.
Hồng Vy
09-04-2019


HOÀI MONG

Hoài mong Viễn xứ lại quay về
Khỏi nhớ gia đình bạn hữu quê
Nghĩa mẹ sinh thành đau lúc đẻ
Tình cha dưỡng dục nặng vai kề
Vui vầy giỡn sóng cùng chao lượn
Khấp khởi theo đà rũ mộng mê
Cũng tại đường xa nhiều trắc trở
Làm ăn vất vả cực trăm bề./.


TXS 10/04/2019


TÌNH QUÊ

Lễ hội ra Giêng vẫy gọi về
Cờ thần phấp phới đậm tình quê
Cây đa giếng nước duyên gần gũi
Ngõ trúc đường thôn nghĩa cận kề
Bỡ ngỡ sang nhà say nỗi ước
Bồi hồi rẽ xóm lạc niềm mê
Quê
[size=18]mình hối hả đang vào đám
Vẫn tiếp chim xa vẹn mọi bề.

BXP 12.4.2019[/size]
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Fri 12 Apr 2019, 20:21

Trích dẫn :
GIẤC MỘNG ĐẦU

Phụ tử tình thâm giấc mộng đầu
Thương về nẻo ấy chốn rừng sâu
Giao liên vượt bãi nhờ ba lá
Bộ đội băng rừng cậy dép râu
Độc lập không mong chờ nhận tước
Tự do chẳng thiết đợi nâng hầu
Trường kì kháng chiến nhiều gian khổ
Nắng hạ phơn Lào Tía ở đâu?


Huy Thanh
(Tp Tân An)


KỶ NIỆM

Tình quê nghĩa nước khởi ban đầu
Kỷ niệm in hoài đã thấm sâu
Cái thuở nhi đồng cô chọn mẫu
Sinh thời cụ tổ cháu sờ râu
Duyên lành đậu tuổi tầm danh tướng
Phận đỏ làm quan cỡ tước hầu
Giáo dưỡng viên thành cha mẹ trải
Bây giờ trở lại biết tìm đâu!


TXS 10/04/2019


MẪU TỬ TÌNH THÂM

Chỗ ráo xê con … tự buổi đầu
Ai người hiểu được nghĩa cao sâu
Ngay từ thuở ấy mồm thơm sữa
Cho đến bây giờ mép rậm râu
Chín chữ cù lao còn thiếu báo
Ngàn đêm hiếu nghĩa vẫn mong hầu
Muôn trùng biển cả không so được
“Mẫu tử thâm tình” … hỏi kiếm đâu???

BXP 12.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Sat 13 Apr 2019, 14:25

Trích dẫn :
Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019


QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.

TXS 12/04/2019


MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.


HỒNG THOẠI 12.4.19


Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019


MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019


ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG


Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
Một miền trù phú lúa sây bông.

BXP 13.4.2019
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Sun 14 Apr 2019, 09:21

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019


QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.

TXS 12/04/2019

MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.


HỒNG THOẠI 12.4.19


Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019


MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019

ĐẤT TỔ THÂN THƯƠNG

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm dòng sông
Hai dãy bờ xôi mướt mát đồng
Lộng lẫy Tam Soa khi đến Hạ
Yêu kiều Tùng Lĩnh lúc qua Đông
Tâm thành lễ Phật hoa thơm hái
Dạ kính dâng Gia (Tiên) quả ngọt trồng
Đất Tổ thân thương tươi đẹp lắm
Một miền trù phú lúa sây bông.

BXP 13.4.2019


Thấy đông vui quá, bác cho cháu họa ké tí nha.
 
ĐẤT ĐAI QUY HOẠCH.
 
 Nghe buồn nẫu ruột cảnh non sông
Lãnh đạo xua quân cướp ruộng đồng
Mấy mẫu trồng rau nào phải ít
Dăm bầy cắm cọc chẳng e đông
Ông cha trối lại đường đường kể
Con cháu nghe theo vất vả trồng
Dẫu ở ba đời quan cũng mặc
Ủi bừa luống cải mới thò bông
 
Cẩn Vũ 14/04/2019
 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Fri 19 Apr 2019, 07:55

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Thuở ấy

Thương hoài những lúc nghịch đầu sông
Bữa ấy tràn say tuổi mục đồng
Mọi chỗ bên bờ trâu thỏa mát
Quanh dòng giữa hạ trẻ về đông
Thầy Sinh giễu nước lao mình nhảy
Lão Thoại tìm nơi chổng đít trồng
Bác Phượng lo chìm nên ẩn kỹ
Ôi! ngàn khoảnh khắc đẹp dường bông.

Hồng Vy
14-04-2019


CHỐNG HẠN

Đang thời hạn hán phải đào sông
Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
Dân mình vẫn nói lo trời động
Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

TXS 16/04/2019


SỚM QUÊ

Tấp nập đoàn thuyền xuất bến sông
Cò bay thỏa cánh giỡn trên đồng
Dập dờn bướm lượn triền đê vắng
Hối hả người vào chốn chợ đông
Trống thúc đàn em mau tới học
Mưa kêu các chị gấp gieo trồng
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
Đợi những mùa vàng lúa trĩu bông.

BXP 19.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Fri 19 Apr 2019, 14:48

Trích dẫn :
Bác Phượng

Lâu ngày bác bệnh chẳng làm thơ
Ở dạ Hồng Vy xót mỗi giờ
Mãi ươc thân người xung đẫy lực
Luôn cầu phúc phận trĩu tròn mơ
Đàn thi bạn hữu muôn lòng nhớ
Ngũ độ đường ngôn tỷ nét chờ
Khẩn phật ơn trời đau chóng duỗi
Cho vườn xướng họa khỏi buồn trơ.

Hồng Vy
18-04-2019


VÙNG DẬY

Mười bốn ngày rồi đã bỏ thơ
Không xoa chẳng tập đến bao giờ?
Tinh thần rệu rã tan niềm ước
Đầu óc quay cuồng vỡ nỗi mơ
Lặng lẽ nghe thầm Phây vẫn đợi
Bâng khuâng tưởng vọng Bướm đang chờ
Trang bài bạn gửi nhiều … chưa đáp
Vùng dậy … không đành để mặt trơ!

BXP 19.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Sat 20 Apr 2019, 09:10

Trích dẫn :
27.10. THƯƠNG MẸ

Thương người mẹ thức dõi cùng sông
Nỗi khổ vì con kiếm chục đồng
Bắt rạm mò cua nhiều cỡ giỏ
Săn mồi nhử cá lạnh chiều đông
Vườn sau loại cỏ luôn đào bới
Bãi trước hàng ngô lại tỉa trồng
Vẫn muốn nhân lành gieo quả ngọt
Mong cầu lớp trẻ nhận ngàn bông./.

TXS 19/04/2019
@ TXS ghi số 27 là vần "ông" này đã có 27 bài họa, còn số 10, là TXS đã họa trong đó 10 bài. Mong bác cùng họa thêm cho vui!


28.10 Sông Quê

Ta hoài vẫn nhớ tưởng về sông
Một dãy bình yên chảy khắp đồng
Óng ả nền xanh dòng duỗi rộng
Êm đềm bãi đẹp én vờn đông
Người dân tụ đẫy ven bờ sống
Ngũ quả bừng tươi dọc mé trồng
Lộng lẫy mây trời phô sắc phổng
Khơi lòng nỗi vọng cảnh tràn bông.

Hồng Vy
19-04-2019


NHỚ THỜI XƯA

Làm về mệt nhọc phải ra sông
Tắm mát đùa vui rũ bụi đồng
Quẫy lộn trêu làn dù bạn ít
Bơi nhào giỡn cá dẫu người đông
Bồi hồi tuổi trẻ say cày cuốc
Lặng lẽ thân teo chán cấy trồng
Nỗi nhớ bâng khuâng thời mạnh khỏe
Giọt mồ hôi đổ … đợi sây bông.

BXP 20.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Sun 21 Apr 2019, 08:01

Trích dẫn :
35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019


37.12 tưởng Sông

Tâm tình lão Quốc kể đời sông
Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
Mộng buổi trâu về bên bãi trống
Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.

Hồng Vy
20-04-2019


DÁM NGHĨ DÁM LÀM

Khu thầu con nhận cũng gần sông
Trũng hoáy triều ao chẳng lúa đồng
Đắp đất không nề khi nắng Hạ
Làm chuồng chẳng ngại lúc mưa Đông
Cầm nhà …. Lỡ vận ra đê ở
Cắm ruộng …. Sa cơ xuống vụng trồng
Dám nghĩ dám làm tăng nội lực
Và rồi … sản nghiệp nở đầy bông.

BXP 21.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Mon 22 Apr 2019, 08:36

Trích dẫn :
45.13. ÔNG QUYỀN TRỐN

Họ bảo ông Quyền trốn bãi sông
Làm thêm ruộng rẽ nước trên đồng
Tình yêu lặng lẽ bên người vợ
Hạnh phúc âm thầm giữa buổi đông
Bạn hữu đăng bài không đếm xỉa
Bà con gửi thóc lại đem trồng
Đôi lời nhắc nhở đừng tham bạc
Để nỗi u sầu tựa núi bông./.

TXS 21/04/2019


46. PHẬN NGHÈO

Tư mùa sấp mặt ở lèn sông
Bủa rạm chài tôm nã ít đồng
Vợ chắt chiu tiền lo nhỡ buổi
Ta bòn góp bạc để phòng đông
Con còn nhỏ dại thân đành vác
Mẹ đã già nua xác phải trồng
Bạn rủ đôi lần thôi cũng ráng
Men thèm trỗi dậy ghé Cầu Bông


Quốc Quyền

47.6-NGẮM LÚA ĐỒNG

Dải nắng đầu mùa trải khắp sông
Hiu hiu gió mát lúa xanh đồng
Cây to đòng nở phơi màu Hạ
Nước đủ phân nhiều chống rét Đông
Ba tháng trông cây mừng lúc gặt
Một ngày đón quả bõ khi trồng
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm sạch
Bưng chén cơm cười : Trắng tựa bông!

BXP 22.4.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13Sun 28 Apr 2019, 10:05

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú trên Facebook
NGẪM ĐỜI

Cá cạn buồn thiu ngẫm sự đời
Không còn một thuở vẫy vùng bơi
Chiều hôm luẩn quẩn thèm sông nước
Sớm tối loay hoay giỡn mặt trời
Cứ ngỡ tưng bừng vui vẻ lắm
Đâu ngờ nhạt nhẽo mặn nồng vơi
Chờ chi số mệnh nào thay đổi
Một kiếp trầm luân chẳng bỏ rời


LươngTú


NGẪM ĐỜI
(Họa y đề)

Vô minh lặn ngụp với dòng đời
Giữa bể sang giàu cứ mải bơi
Tranh phải giành hơn còn oán đất
Mua sân chuốc hận lại kêu trời
Nhân duyên mãi ứ không hề giảm
Quả nghiệp thêm đầy chẳng có vơi
Pháp vị vào lòng tâm sáng tỏ
Lòng an trí tĩnh khổ xa rời.

BXP 28.4.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 1 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-