Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngày Tám Thang Ba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Ngày Tám Thang Ba  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Tám Thang Ba    Ngày Tám Thang Ba  I_icon13Wed 09 Mar 2016, 00:49

Kính thưa quý anh chị trong ĐVTC& VHTD  ,

Họa thơ có luật bất thành văn
Nhắc nhở thi nhân hãy nhớ rằng :
Nguyên xướng vô tình nhiều tử vận (*)
Khó khăn cố tránh chớ cằn nhằn

(*) không nên dùng một lúc cả hai chữ cuối câu mà nguyên xướng đã dùng

Bài 1 họa anh Minh Hồ :

NGÀY TÁM THÁNG THỨ BA

Nhớ ngày tám tháng thứ ba
Là ngày Phụ nữ chúng ta khắp vùng (*)
Dù cho có ở lãnh cung
hết làm nô lệ tùy tùng lang quân .
Khổ cho người đẹp cõi trần
Phái mạnh cạy khỏe đòi cần được ngay
Giờ đây đã chiếm đúng ngày
Chi em mở mặt tháot tay truy trù
Của chồng nghiện ngập vũ phu
coi vợ như thể kẻ thù bắt theo
Chồng biết thông cảm không kiêu
Việc nhà gánh vác ít nhiêu chẳng than
Luật pháp chỉ định buộc ràng
Bình quyền nam nữ vai mang theo người
Vợ ngoan được trọng được vời
Xướng tùy vui sướng trọn đời bên nhau

LTĐQB

Cố tìm cách tránh hai tử vận chu choa cho vui nhé các bạn

MỪNG NgÀY TÁM CỦA THÁNG BA

Mừng ngày tám của tháng tên ba
Phái đẹp vùng lên mặt tựa hoa :
Thiếu nữ  ngẩng đầu khoan khoái hát
Thanh niên  cúi mặt  ỷ ôi la :
Chủ mà "C" (SÊ) mất còn thanh "HỦ"
hoa được "C" (CƠ`) vào hóa tiếng "CHOA"
Nay ở kèo trên nàng cưỡi ngựa
Nhong nhong năm tháng biết oai bà !


LTĐQB

NGÀY TÁM THÁNG BA


Chào đón mừng ngày Tám tháng Ba
Liền bà nở rộ lắm đài hoa
Vùng lên nữ giới oang oang hét
Quặp xuống nam nhi ú ớ la
Dạ dạ "bẫm Bà" ôi oái oái  
Ừ ừ "thưa Mợ" úi chu choa
Xưa nay cứ mãi ôm kèo dưới
Tám tháng Ba ông rõ mặt Bà


nguyễn hữu tân


NGÀY PHỤ NỮ VÙNG LÊN
 
Mong chi ngày tám tháng ba
Vì ngày giới nữ  loại ta khỏi vùng 
Khác nào tên bắn không cung
Như là tướng lãnh tháp tùng theo quân
Ngỡ quyền chức mãi dương trần
Ra oai dương võ lúc cần làm ngay
Ai ngờ sao mở khai ngày
Giới nam phải chịu hạ tay bị trù
Đàn bà như đấng quân phu
Đứng lên mạnh dạn bớt gù lưng theo
Được cho ngữa mặt tự kiêu
Chồng làm này nọ đủ chiều chẳng than
Tháng ba ngày tám rõ ràng
Bình quân nam nữ, mang thân là người
Cảm thông chia sẻ tuyệt vời
Nhân gian một chuyến chung trời đất nhau

Minh Hồ
08.03.2016





Minh Hồ gởi thêm bài NGÀY BÌNH ĐẲNG NAM NỮ họa bài thơ NGÀY TÁM THÁNG BA của anh Nguyễn Hữu Tân


Thân ái,

Minh Hồ
08,03.2016



NGÀY BÌNH ĐẲNG NAM NỮ

 

Nghinh tiếp mừng ngày Tám Tháng Ba

Các bà hớn hở tươi như hoa

Được quyền bình đẳng không phân biệt

Bởi thế mặc tình rầm rộ la

Chứng tỏ hôm nay khác thuở trước

Minh tâm tan biến kêu chu choa

Giới nam hay nữ đồng chia sẻ

Gánh vác cùng nhau Ông với Bà  

Minh Hồ

08.03.2016




Minh Hồ
Mục lục VHTD


2016-03-08 8:39 GMT+01:00 Vuon Hoa Tho Duyen <vuonhoa.thoduyen@gmail.com>:
Anh chị quý mến,


Thân mời quý anh chị thưởng thức tiếp bài thơ vui NGÀY TÁM THÁNG BA của anh Nguyễn Hữu Tân.


Tùy quý anh chị có cảm hứng bài thơ xướng nào thì họa lại bài thơ đó hoặc có dâng trào cảm xúc nguồn thơ lai láng sạ́ng tác thì gởi cho thân hữu cùng thưởng thức ,  


Thân ái,

Minh Hồ
08.03.2016


NGÀY TÁM THÁNG BA







Mục lục VHTD
Về Đầu Trang Go down
 
Ngày Tám Thang Ba
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» Thơ Lê Tuân - Thênh Thang
» Ẩm Thực Lâu
» Bún Thang
» Bún Thang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-