Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Wed 04 Feb 2015, 23:10

1, NIỀM VUI ĐƠN GIẢN.
 
ĐỌC XUÔI
 
Câu đùa buổi ấy bọn cười vui
Dở khóc anh kia vết sẹo đùi
Đầu trọc kẻ xoa đờ mặt bỡn
Miệng tròn cô thét vội chân lui
Dâu thồ nghé mệt đi nhoài cổ
Thóc chở bò nhàn kéo vểnh đuôi
Giầu chẳng mấy lo ngày quá bận
Lâu đeo kiếp khổ vẫn còn mùi
 
ĐỌC NGƯỢC
 
Mùi còn vẫn khổ kiếp đeo lâu
Bận quá ngày lo mấy chẳng giầu
Đuôi vểnh kéo nhàn bò chở thóc
Cổ nhoài đi mệt nghé thồ dâu
Lui chân vội thét cô tròn miệng
Bỡn mặt đờ xoa kẻ trọc đầu
Đùi sẹo vết kia anh dở khóc
Vui cười bọn ấy buổi đùa câu.
 


Cẩn Vũ. 09/11/2014
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Wed 04 Feb 2015, 23:13

2, ĐÓN TẾT
 
ĐỌC XUÔI
 
Hoa bừng sắc diễm, tuyệt ngày xuân
Dõi tết người vui uống rượu cần
Hòa quyện cốm thơm nhà nức mũi
Đợi tìm hàng rẻ sạp chen chân
Xoa tay chị hỏi kia màu áo
Ngoác miệng anh chê ấy kiểu quần
Nhòa ảnh cụm mai vàng phủ nắng
Qua mùng* hãi dọn rác đầy sân.
 
Mùng* (mồng) : Phương ngữ, chỉ các ngày đầu tháng – Mùng 1, mùng 2…..
 
ĐỌC NGƯỢC
 
Sân đầy rác dọn hãi mùng qua
Nắng phủ vàng mai cụm ảnh nhòa
Quần kiểu ấy chê anh miệng ngoác
Áo màu kia hỏi chị tay xoa
Chân chen sạp rẻ hàng tìm đợi
Mũi nức nhà thơm cốm quyện hòa
Cần rượu uống vui người tết dõi
Xuân ngày tuyệt diễm, sắc bừng hoa
 


Cẩn Vũ 10/11/2014
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Wed 04 Feb 2015, 23:15

3, TIỄN NGƯỜI.
Đọc xuôi.
 
Mi đọng nét sầu em tiễn đưa
Lệ cay môi ấy chặm khăn vừa
Ghì vai kẻ ngửi mùi hương tóc
Giữ nón ai nhìn hạt bụi mưa
Đi lại ngó tầu kia chẳng trễ
Tới lui xem giỏ nọ không thừa
Quì chân mỏi soạn đồ quên biếu
Chi hỏi câu rào ngơ ngẩn ưa?
 
Đọc ngược.
 
Ưa ngẩn ngơ rào câu hỏi chi?
Biếu quên đồ soạn mỏi chân quì
Thừa không nọ giỏ xem lui tới
Trễ chẳng kia tầu ngó lại đi
Mưa bụi hạt nhìn ai giữ nón
Tóc hương mùi ngửi kẻ vai ghì
Vừa khăn chặm ấy môi cay lệ
Đưa tiễn em sầu nét đọng mi
 

Cẩn Vũ. 10/11/2014
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Wed 04 Feb 2015, 23:26

XƯỚNG HỌA HỒI VĂN.


4, TẾT ĐẾN. ( Xướng)


Đọc xuôi


Đôi liễn chữ vàng kia đón xuân
Dựng nêu đem pháo nặng treo cần
Đòi khuyên bé dỗi nằm ôm mặt
Nhắm rượu ông ngồi lắc nhịp chân
Coi nọ lỡi mừng em nắm váy
Thích kia lời chúc cụ rờ quần
Soi vui ảnh chụp nhà cười toét
Thôi tết dọn đào mai trống sân


Đọc ngược


Sân trống mai đào dọn tết thôi
Toét cười nhà chụp ảnh vui soi
Quần rờ cụ chúc lời kia thích
Váy nắm em cười lỡi nọ coi
Chân nhịp lắc ngồi ông rượu nhắm
Mặt ôm nằm dỗi bé khuyên đòi
Cần treo nặng pháo đem nêu dựng
Xuân đón kia vàng chữ liễn đôi


Cẩn Vũ. 24/11/2014
*********************************
NẮNG XUÂN ( họa)


Hoa nở rực trời ngập sắc xuân
Ngất ngây mời rượu bạn đưa cần
Hòa thơ đắm mộng bình yên cõi
Quện mắt say tình rệu rã chân
Xoa vuốt mượt mà tai tóc trẻ
Ngắm trông là lượt áo khăn quần
Nhòa mưa giọt phủ tươi cành lá
Qua lại én chào gọi nắng sân


Sân nắng gọi chào én lại qua
Lá cành tươi phủ giọt mưa nhòa
Quần khăn áo lượt là trông ngắm
Trẻ tóc tai mà mượt vuốt xoa
Chân rã rệu tình say mắt quyện
Cõi yên bình mộng đắm thơ hòa
Cần đưa bạn rượu mời ngây ngất 
Xuân sắc ngập trời rực nở hoa


Minh Hien
**************************
MỪNG XUÂN ( Họa)
(Thuận Nghịch độc)


Hoa lá duỗi cành dậy thắm xuân 
Cúc mai thầm nhụy ướp chuyên cần 
Hòa an luyến cõi bồng vương sắc
Tĩnh lặng xuyên bờ khẽ bước chân 
Xoa đượm biếc tình gom rạng rỡ
Mộng thơm vàng ý hiệp quây quần
Nhòa mi điểm dáng chờ thi hội 
Qua gió thoảng nồng dịu ngát sân


Sân ngát dịu nồng thoảng gió qua 
Hội thi chờ dáng điểm mi nhòa
Quần quây hiệp ý vàng thơm mộng
Rỡ rạng gom tình biếc đượm xoa
Chân bước khẽ bờ xuyên tĩnh lặng
Sắc vương bồng cõi luyến an hòa
Cần chuyên ướp nhụy thầm mai cúc
Xuân thắm dậy cành duỗi lá hoa


HANSY
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Wed 18 Mar 2015, 22:57


 ( mượn vần bài VẺ ĐẸP THIÊN NHIÊN của tỉ BMT)
1, TRÒ NGU HỌC CHỮ

Thuận:

Xanh trời vẽ phú luyện buồng trong
Nắng rọi chưa quang đủ diễn lòng
Mành ngập ý thơ vung cọ phết
Vách tràn câu chữ “ đố” người mong
Hanh mùa cỏ lụi tình trơ gốc
Ráo mực ngòi teo nghĩa cạn dòng
Nhành quất bị ngu trò chổng đít
Thanh mầu đủ họa khó từ đong
 
Nghịch:
 
Đong từ khó họa đủ mầu thanh
Đít chổng trò ngu bị quất nhành
Dòng cạn nghĩa teo ngòi mực ráo
Gốc trơ tình lụi cỏ mùa hanh
Mong người đố chữ, câu tràn vách
Phết cọ vung thơ ý ngập mành
Lòng diễn đủ quang chưa rọi nắng
Trong buồng luyện phú, vẽ trời xanh.
 
Cẩn Vũ 17/03/2015
 
**********************************
2, THẦY PHẠT ROI

Thuận :

Xanh dầu bóp ngón quệt rờ trong 
Rán chịu giờ đau quá bực lòng
Mành bỏ kịp tay thầy chổi quất
Quyển bùm êm đít chị roi mong
Hanh da lẽ tím vùng này khoảng
Rát thịt tuồng thâm chỗ đấy dòng
Nhành liễu rớt va đầu gật ngủ
Thanh trùng dễ nhận ắt hoài đong


Nghịch:

Đong hoài ắt nhận dễ trùng thanh
Ngủ gật đầu va rớt liễu nhành
Dòng đấy chỗ thâm tuồng thịt rát
Khoảng này vùng tím lẽ da hanh?
Mong roi chị đít êm bùm quyển
Quất chổi thầy tay kịp bỏ mành
Lòng bực quá đau giờ chịu rán
Trong rờ quệt ngón bóp dầu xanh.

 
Cẩn Vũ. 18/03/2015

Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Sun 21 Jun 2020, 22:16

KHÚC TÌNH XA (Xướng)
(Thuận nghịch độc)


Hương thầm toả đượm tóc người xa
Trượng nghĩa ngày đi bước hải hà
Hường ngữ cảnh xưa còn xướng hoạ
Sượng vần thơ mới chẳng hoà ca
Phương chờ đợi mãi yêu hờn cả
Hướng dõi tìm luôn gửi mộng và
Đường tẻ nhạt hoa buồn dỗi lá
Thương nhiều tội lắm khổ mình ta
*
Ta mình khổ lắm tội nhiều thương
Lá dỗi buồn hoa nhạt tẻ đường
Và mộng gửi luôn tìm dõi hướng
Cả hờn yêu mãi đợi chờ phương
Ca hoà chẳng mới thơ vần sượng
Hoạ xướng còn xưa cảnh ngữ hường 
Hà hải bước đi ngày nghĩa trượng 
Xa người tóc đượm toả thầm hương
Minh Hien
-----------------
MẮT LỆ CHO NGƯỜI


Hương còn quyện gió buổi chàng xa
Sóng vỗ triều theo ngập bến hà
Hường má thuở ôn  tuồng nghĩa nhặt
Bạc đầu khi nuối đoạn tình ca
Phương ngàn dõi mắt hoài mong đợi 
Phở cháo dồn tô gộp muốn và
Đường nhựa bỏng chân người dạo phố
Thương hè gọi nắng ngỡ cười ta
.
Ta cười ngỡ nắng gọi hè thương
Phố dạo người chân bỏng nhựa đường
Và gộp cứ tô dồn phở cháo
Đợi mong hoài mắt dõi ngàn phương
Ca tình đoạn nuối khi đầu bạc
Nhặt nghĩa tuồng ôn thuở má hường
Hà bến ngập theo triều sóng vỗ
Xa chàng buổi gió quyện còn hương


Cẩn Vũ. 19/06/2020
--------------------


HƯƠNG LỬA 
Hương lửa đượm nồng đã quá xa
Biết ai lòng thẳm vọng sơn hà 
Hường son điểm má thầm mơ mộng
Đỏ phượng loang trời khẽ hát ca 
Phương tới nghĩ hoài trông đợi để... 
Bạn mong chờ vẫn gửi trao và... 
Đường qua kẻ lại buồn thêm nhớ
Thương cảm với người giã biệt ta 


Ta biệt giã người với cảm thương
Nhớ thêm buồn lại kẻ qua đường 
Và trao gửi vẫn chờ mong bạn
Để đợi trông hoài nghĩ tới phương
Ca hát khẽ trời loang phượng đỏ
Mộng mơ thầm má điểm son hường 
Hà sơn vọng thẳm lòng ai biết
Xa quá đã nồng đượm lửa hương 
Minh Hien
-----------------
TÌNH PHỤ 


Hương sắc úa tàn để nghĩa xa
Chiếc thân buồn tựa gối quan hà
Hường môi giấu thẹn chàng hôn thiếp
Đỏ mặt run kìm muội nhéo ca
Phương Bắc nặng tình nên sớm đã…
Giới Nam chung thủy mới ngoan và…
Đường chia nghịch ý trao lời biệt
Thương nhớ đoạn rồi hắn bỏ ta
**


Ta bỏ hắn rồi đoạn nhớ thương
Biệt lời trao ý nghịch chia đường
Và ngoan mới thủy chung Nam giới
Đã sớm nên tình nặng Bắc phương
Ca nhéo muội kìm run mặt đỏ
Thiếp hôn chàng thẹn giấu môi hường
Hà quan gối tựa buồn thân chiếc
Xa nghĩa để tàn úa sắc hương


Cẩn Vũ. 19/06/2020
-----------------------
Quan hà (Danh từ) : (Từ cũ văn chương) Cửa ải và sông, thường dùng để chỉ xa xôi cách trở.
“Chiếc thân tựa gối quan hà, nỗi niềm tâm sự trăng già thấu chăng?” (TTK)


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Mon 22 Jun 2020, 00:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Sun 21 Jun 2020, 22:20

DIỄM SẮC LÒNG YÊU(Xướng)
[Thuận Nghịch độc]


Khoa múa dậy tình đẫm ái ân
Cõi thơ bừng cảnh biếc gian trần
Hòa xanh khúc nhạc tràn lan vẳng
Đượm bổng câu lời quyện quấn ngân
Xoa luyến diệu hồng mây ấp nguyệt
Đắm chen ngời đẹp tứ chan vần
Xòa mơ mộng ngát nồng yêu lịm
Hoa nguyện ước thề vẹn nghĩa nhân
*
Nhân nghĩa vẹn thề ước nguyện hoa
Lịm yêu nồng ngát mộng mơ xòa
Vần chan tứ đẹp ngời chen đắm
Nguyệt ấp mây hồng diệu luyến xoa
Ngân quấn quyện lời câu bổng đượm
Vẳng lan tràn nhạc khúc xanh hòa
Trần gian biếc cảnh bừng thơ cõi
Ân ái đẫm tình dậy múa khoa
HANSY
-----------------------------


ĂN MỪNG TRÚNG TUYỂN


Khoa vào trúng tuyển lúc trời ân
Bố mẹ cùng vui tiệc tẩy trần
Hòa nhịp đũa khua cô cháu hét
Khảy đờn bia nốc chị thơ ngân
Xoa hoài miệng cốc giơ hò cạn
Đợi mãi  đầu kê chạm nhắc vần
Xòa đất nện lưng khi rượu vã
Hoa dòm tựa cột ngỡ tình nhân
.
Nhân tình ngỡ cột tựa dòm hoa
Vã rượu khi lưng nện đất xòa
Vần nhắc chạm kê đầu mãi đợi
Cạn hò giơ cốc miệng hoài xoa
Ngân thơ chị nốc bia đờn khảy
Hét cháu cô khua đũa nhịp hòa
Trần tẩy tiệc vui cùng mẹ bố
Ân trời lúc tuyển trúng vào khoa


Cẩn Vũ. 20.06.2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Sun 21 Jun 2020, 22:40

Cẩn Vũ đã viết:
DIỄM SẮC LÒNG YÊU(Xướng)
[Thuận Nghịch độc]


Khoa múa dậy tình đẫm ái ân
Cõi thơ bừng cảnh biếc gian trần
Hòa xanh khúc nhạc tràn lan vẳng
Đượm bổng câu lời quyện quấn ngân
Xoa luyến diệu hồng mây ấp nguyệt
Đắm chen ngời đẹp tứ chan vần
Xòa mơ mộng ngát nồng yêu lịm
Hoa nguyện ước thề vẹn nghĩa nhân
*
Nhân nghĩa vẹn thề ước nguyện hoa
Lịm yêu nồng ngát mộng mơ xòa
Vần chan tứ đẹp ngời chen đắm
Nguyệt ấp mây hồng diệu luyến xoa
Ngân quấn quyện lời câu bổng đượm
Vẳng lan tràn nhạc khúc xanh hòa
Trần gian biếc cảnh bừng thơ cõi
Ân ái đẫm tình dậy múa khoa
HANSY
-----------------------------


ĂN MỪNG TRÚNG TUYỂN


Khoa vào trúng tuyển lúc trời ân
Bố mẹ cùng vui tiệc tẩy trần
Hòa nhịp đũa khua cô cháu hét
Khảy đờn bia nốc chị thơ ngân
Xoa hoài miệng cốc giơ hò cạn
Đợi mãi  đầu kê chạm nhắc vần
Xòa đất nện lưng khi rượu vã
Hoa dòm tựa cột ngỡ tình nhân
.
Nhân tình ngỡ cột tựa dòm hoa
Vã rượu khi lưng nện đất xòa
Vần nhắc chạm kê đầu mãi đợi
Cạn hò giơ cốc miệng hoài xoa
Ngân thơ chị nốc bia đờn khảy
Hét cháu cô khua đũa nhịp hòa
Trần tẩy tiệc vui cùng mẹ bố
Ân trời lúc tuyển trúng vào khoa


Cẩn Vũ. 20.06.2020

“Khoa” là con nhà ai trong ĐV mà giỏi thế CV ui?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Mon 22 Jun 2020, 09:49

Cẩn Vũ đã viết:
DIỄM SẮC LÒNG YÊU(Xướng)
[Thuận Nghịch độc]


Khoa múa dậy tình đẫm ái ân
Cõi thơ bừng cảnh biếc gian trần
Hòa xanh khúc nhạc tràn lan vẳng
Đượm bổng câu lời quyện quấn ngân
Xoa luyến diệu hồng mây ấp nguyệt
Đắm chen ngời đẹp tứ chan vần
Xòa mơ mộng ngát nồng yêu lịm
Hoa nguyện ước thề vẹn nghĩa nhân
*
Nhân nghĩa vẹn thề ước nguyện hoa
Lịm yêu nồng ngát mộng mơ xòa
Vần chan tứ đẹp ngời chen đắm
Nguyệt ấp mây hồng diệu luyến xoa
Ngân quấn quyện lời câu bổng đượm
Vẳng lan tràn nhạc khúc xanh hòa
Trần gian biếc cảnh bừng thơ cõi
Ân ái đẫm tình dậy múa khoa
HANSY
-----------------------------


ĂN MỪNG TRÚNG TUYỂN


Khoa vào trúng tuyển lúc trời ân
Bố mẹ cùng vui tiệc tẩy trần
Hòa nhịp đũa khua cô cháu hét
Khảy đờn bia nốc chị thơ ngân
Xoa hoài miệng cốc giơ hò cạn
Đợi mãi  đầu kê chạm nhắc vần
Xòa đất nện lưng khi rượu vã
Hoa dòm tựa cột ngỡ tình nhân
.
Nhân tình ngỡ cột tựa dòm hoa
Vã rượu khi lưng nện đất xòa
Vần nhắc chạm kê đầu mãi đợi
Cạn hò giơ cốc miệng hoài xoa
Ngân thơ chị nốc bia đờn khảy
Hét cháu cô khua đũa nhịp hòa
Trần tẩy tiệc vui cùng mẹ bố
Ân trời lúc tuyển trúng vào khoa


Cẩn Vũ. 20.06.2020

đọc hỉu chết liền! Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13Mon 22 Jun 2020, 12:43

Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
DIỄM SẮC LÒNG YÊU(Xướng)
[Thuận Nghịch độc]


Khoa múa dậy tình đẫm ái ân
Cõi thơ bừng cảnh biếc gian trần
Hòa xanh khúc nhạc tràn lan vẳng
Đượm bổng câu lời quyện quấn ngân
Xoa luyến diệu hồng mây ấp nguyệt
Đắm chen ngời đẹp tứ chan vần
Xòa mơ mộng ngát nồng yêu lịm
Hoa nguyện ước thề vẹn nghĩa nhân
*
Nhân nghĩa vẹn thề ước nguyện hoa
Lịm yêu nồng ngát mộng mơ xòa
Vần chan tứ đẹp ngời chen đắm
Nguyệt ấp mây hồng diệu luyến xoa
Ngân quấn quyện lời câu bổng đượm
Vẳng lan tràn nhạc khúc xanh hòa
Trần gian biếc cảnh bừng thơ cõi
Ân ái đẫm tình dậy múa khoa
HANSY
-----------------------------


ĂN MỪNG TRÚNG TUYỂN


Khoa vào trúng tuyển lúc trời ân
Bố mẹ cùng vui tiệc tẩy trần
Hòa nhịp đũa khua cô cháu hét
Khảy đờn bia nốc chị thơ ngân
Xoa hoài miệng cốc giơ hò cạn
Đợi mãi  đầu kê chạm nhắc vần
Xòa đất nện lưng khi rượu vã
Hoa dòm tựa cột ngỡ tình nhân
.
Nhân tình ngỡ cột tựa dòm hoa
Vã rượu khi lưng nện đất xòa
Vần nhắc chạm kê đầu mãi đợi
Cạn hò giơ cốc miệng hoài xoa
Ngân thơ chị nốc bia đờn khảy
Hét cháu cô khua đũa nhịp hòa
Trần tẩy tiệc vui cùng mẹ bố
Ân trời lúc tuyển trúng vào khoa


Cẩn Vũ. 20.06.2020

đọc hỉu chết liền!  Rolling Eyes

Cái nì là tận dụng phép đảo ngữ của Tửng thui!    :whisper:

_________________________
THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.   THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THUẬN NGHỊCH ĐỘC - HỒI VĂN.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sắc Màu Nghệ Thuật
» Nghệ thuật xếp đá đỉnh
» Nghệ thuật ... rau cải
» Nghệ thuật cắt giấy
» 01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-