Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 12:50

:cheers: 

SẮP HẠNG SƠ BỘ

 rose 

1-Hà Lan
1-Colombia
3-Bỉ
4-Argentina
5-Pháp
6-Brasil
6-Đức
8-Mexico
8-Costa Rica
10-Chi Lê
11-Thụy Sĩ
12-Uruguay
13-Algerie
14-Mỹ
14-Nigeria
16-Hy Lạp

 ~X( 
17-Ecuador
18-Bồ Đào Nha
19-Croitia
19-Bosnia Herzegovina
21-Bờ Biển Ngà
21-Ý
23-Tây Ban Nha
24-Nga
25-Ghana
25-Anh
27-Iran
27-Hàn Quốc
29-Nhật Bản
30-Australia
31-Honduras
32-Cameroon

 :cheers: :biking:  :cheers:   
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 16:40

6 ứng viên Vua phá lưới World Cup 2014 sau vòng bảng

Neymar, Messi, Mueller hiện chia sẻ vị trí số 1 trong danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu World Cup, nhưng các ứng viên Persie, Benzema và Robben bám đuổi quyết liệt ngay phía sau.

Lionel Messi (Argentina, 4 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King1

Leo giúp đội tuyển xứ sở tango kết thúc vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng. Anh đang là tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn hàng đầu ở World Cup 2014 và có cơ hội rất lớn đoạt phần thưởng Vua phá lưới tại giải lần này. Điều đặc biệt là những pha làm bàn của Messi đều rất đẹp khi cho thấy khả năng săn bàn của chủ nhân 4 Quả bóng vàng thế giới. Tuy nhiên, anh cần cải thiện khả năng dứt điểm khi 6/11 cú sút của M10 ở vòng bảng đi không trúng đích.

Neymar (Brazil, 4 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King2

Đội chủ nhà dễ dàng vượt qua vòng bảng khi chỉ phải gặp những đối thủ không quá mạnh. Hơn nữa, thành tích 3 trận bất bại của Brazil ở vòng bảng có dấu ấn rõ nét của Neymar, tiền đạo ghi tới 4 bàn cho đội tuyển áo vàng xanh. Anh đóng góp 57% tổng số bàn thắng của Brazil sau giai đoạn vòng bảng. Anh là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất vòng bảng, đồng thời có tỉ lệ sút trúng cầu gôn rất cao, 89%.

Thomas Mueller (Đức, 4 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King3

Cỗ xe tăng dễ dàng tiến vào vòng 1/8 World Cup. Lối chơi tấn công của tuyển Đức khiến những đội bóng có tham vọng đoạt cúp vàng phải dè chừng. Cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công của ĐT Đức là Thomas Mueller. Sau vòng bảng, anh có 4 lần sút tung lưới đối phương, đóng góp 57% tổng số bàn thắng của tuyển Đức.

Arjen Robben (Hà Lan, 3 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King4

Không phải là cầu thủ chơi gần khung thành đối phương nhất trong đội hình tuyển Hà Lan, nhưng Robben vẫn cùng Van Persie dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển cơn lốc màu da cam. Anh có 3 lần lập công cho đoàn quân do HLV Van Gaal dẫn dắt ở giai đoạn vòng bảng và được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng trở thành chủ nhân của Vua phá lưới World Cup 2014. Anh có tới 9/10 cú sút trúng đích, chuyền bóng 68 lần sau 3 trận.

Benzema (Pháp, 3 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King5

Trong đội hình của HLV Deschamps, tiền đạo hiện thuộc biên chế Real có cơ hội rất lớn chứng tỏ khả năng săn bàn. Sau 3 trận vòng bảng, Benzema sút tung lưới đối phương 3 lần. Anh đóng góp 38% tổng số bàn thắng của tuyển Pháp. Với việc đội nhà chỉ phải gặp Nigeria ở vòng 1/8, cơ hội cho Benzema nâng số bàn thắng ở World Cup 2014 khá lớn. Benzema đã tung ra tổng cộng 16 cú sút (11 lần trúng đích) và còn tạo 12 cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho đồng đội.

Van Persie (Hà Lan, 3 bàn)

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 King6

Tiền đạo thuộc biên chế M.U là cầu thủ giữ vai trò quan trọng trên hàng công của tuyển Hà Lan. Đẳng cấp săn bàn của anh được thể hiện qua việc có 2 lần làm tung lưới thủ môn Iker Casillas ở trận đấu vòng bảng gặp Tây Ban Nha. Kết hợp cùng Robben trên hàng công, Van Persie hiện có đối tác lý tưởng ở World Cup 2014. Đó là cơ sở để anh có thể nâng số lần ghi bàn trong những trận sắp tới. Giống như Robben, Van Persie có tỉ lệ sút trúng đích khá tốt, 7/8 lần.

Đức Mạnh - Zing.vn

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 16:49

Những đội gây thất vọng nhất vòng đấu bảng World Cup 2014

Cuộc sàng lọc đầu tiên của World Cup 2014 đã kết thúc, qua đó có rất nhiều đội bóng gây thất vọng, hụt hẫng rất nhiều cho người hâm mộ.

Tây Ban Nha

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn

Mang đến Brazil với dàn hảo thủ đã giúp Tây Ban Nha thâu tóm hai chức vô địch Euro và một chức vô địch thế giới trước đó cộng thêm nhiều tài năng khác như Koke hay Costa… nhưng những gì mà ĐKVĐ Tây Ban Nha thể hiện thật sự là tệ hại. Họ bị Hà Lan đánh tan tác 5-1 ngày ra quân và sau đó thua trắng Chile 2 bàn, chính thức trở thành cựu vô địch.

Tây Ban Nha chỉ ghi được 1 bàn (trên chấm 11m gây tranh cãi) và để thua tới 7 bàn qua hai trận đầu (trong khi số bàn thua của họ suốt kỳ World Cup 2010 chỉ là 2 bàn). Dù đã có trận thắng danh dự trước khi chia tay nhưng người ta chẳng còn nhìn ra được đâu là hình hài của những nhà vô địch Euro và World Cup. Thất bại của Tây Ban Nha đã khép lại chu kỳ thành công của một thế hệ. Thật tiếc khi những Xavi, Alonso… không thể giã từ đội tuyển trong vinh quang.

Anh

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn1

Tuyển Anh được đông đảo CĐV yêu mến họ nhưng lại một lần nữa đội bóng của xứ sở sương mù khiến người ta thất vọng, chán chường. Rooney, Gerrard mờ nhạt, những cầu thủ trẻ thì thiếu kinh nghiệm, hàng thủ lỏng lẻo, hàng công kém duyên, bản lĩnh yếu kém… đó là tất cả những gì có thể hình dung về đội tuyển có biệt danh Tam sư. Thua 2 hoà 1, ghi vỏn vẹn có 2 bàn nhưng để thủng lưới 4 lần, thật khó chấp nhận một thành tích như vậy đối với đội bóng có "số má" như Anh.

Bồ Đào Nha

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn2

Được đánh giá cao hơn Mỹ và Ghana nhưng cuối cùng Bồ Đào Nha vẫn xếp sau đội bóng Châu Mỹ đành về nước từ rất sớm. Bằng điểm với Mỹ và chỉ thua chỉ số phụ có lẽ khiến người Bồ ấm ức nhưng họ phải tự trách mình khi đã để thua Đức đậm như vậy. Thêm một World Cup thất vọng nữa của siêu sao Ronaldo và Bồ Đào Nha.

Italia

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn3

Sau trận ra quân thắng Anh, mọi cơ hội đều nằm trong tay đội bóng áo thiên thanh. Nhưng chẳng ai ngờ sau đó họ lại thua liên tiếp trước Costa Rica và Uruguay để rời cuộc chơi một cách đau đớn. Người Italia có thể trách trọng tài khi không phạt thẻ đỏ Luis Suarez khiến cho Uruguay chơi hơn người và có cơ hội ghi bàn để giải quyết trận đấu nhưng Ý nên tự trách bản thân mình. Không đến nỗi mất mặt như Anh nhưng việc bị loại trước Costa Rica hay Uruguay là điều khó chấp nhận đối với Italia. Và đây là lần thứ 2 liên tiếp Italia bị loại ngay vòng bảng World Cup. Xem ra Italia phải làm rất nhiều để trở lại vinh quang của năm 2006.

Cameroon

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn4

Được mệnh danh là Những chú sư tử bất khuất với nhiều danh thủ trong đội hình như Alex Song, Samuel Eto'o… nhưng Cameroon đã không thể hiện được sức mạnh và tinh thần vốn có của mình. Sau khi thất bại trước Mexico, Cameroon tiếp tục trắng tay trước Croatia với tỷ số 0-4 rồi thua Brazil 1-4 và sớm phải nói lời chia tay World Cup 2014. Người ta không còn nhận ra đâu là bầy sư tử bất khuất thay vào đò là những rối ren nội bộ và chính cầu thủ được kỳ vọng nhất - Samuel Eto'o – lại là gây thất vọng và khiến cho mất đoàn kết trong đội bóng. Có lẽ nên gọi Cameroon tại World Cup 2014 là Những con sư tử bất trị.

Bờ Biển Ngà

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn5

Được đánh giá cao nhất trong những đội Châu Phi tham dự World Cup lần này với nhiều cầu thủ đang thành danh ở các CLB Châu Âu như Kolo Toure (Liverpool), Yaya Toure (Manchester City), Didier Drogba (Galatasaray), Gervinho (Roma), Salomon Kalou (Lille), Wilfried Bony (Swansea)… và hứa hẹn sẽ tiến xa ở giải này khi họ được nằm chung bảng với những đối thủ vừa tầm là Colombia, Hy Lạp và Nhật Bản. Nhưng những gì họ làm được là ghi 4 bàn nhưng cũng thua tới 5 bàn, thắng 1 trận rồi thua tới 2 trận và bị loại ngay vòng bảng.

Nhật Bản

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Tbn6

Yuto Nagatomo (Inter Milan), Atsuto Uchida (Schalke), Hiroki Sakai (Hannover), Gotoku Sakai (Stuttgart), Keisuke Honda (AC Milan), Shinji Kagawa (Manchester United) đều là những cầu thủ thành danh tại trời Âu hứa hẹn mang đến cho Nhật Bản một bộ mặt mới tại World Cup trên đất Brazil. Lá thăm đưa họ nằm cùng bảng với Colombia, Bờ Biển Ngà và Hy Lạp đều không quá mạnh. Nhưng Samurai xanh đã bế tắc trong khâu ghi bàn nên chỉ kiếm được 1 điểm và thua tới 2 trận, dù ghi được 2 bàn nhưng cũng phải nhận về 6 bàn thua. Thật sự là một sự thất vọng đối với đội bóng mạnh hàng đầu Châu Á.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thi đấu không thành công của các đội bóng tại vòng bảng của World Cup 2014. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, những đội tuyển ấy cũng để lại sự thất vọng rất nhiều trong lòng người yêu mến họ. Và mỗi thất bại đó đều để lại những bài học đáng suy ngẫm.

Hoàng Thông - Thể thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 16:55

Khép lại vòng bảng: World Cup 2014 của người châu Mỹ

Ngày từ trước khi World Cup 2014 khởi tranh, châu Mỹ đã được xem là vùng đất chết của các đại diện châu Âu và mọi thứ đang diễn ra theo kịch bản ấy trên đất Brazil.

1. Cho đến khi vòng bảng khép lại, có thể khẳng định World Cup 2014 đã thành công rực rỡ về mặt chuyên môn, nó làm lu mờ hoàn toàn những rắc rối bên lề vẫn đang diễn ra song hành cùng giải đấu.

SỐC. Có thể nhận thấy điều đó qua các trận đấu vòng bảng khi những cú sốc cứ nối tiếp nhau càng khiến cho World Cup 2014 thêm kịch tính và hấp dẫn. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể mất điểm trước bất cứ đội bóng nào.

Ghana buộc Đức chia điểm, Costa Rica quật ngã cả Anh lẫn Uruguay, Mexico cầm chân Brazil, Chile thắng thuyết phục Tây Ban Nha… Những kịch bản mà không nhiều người nghĩ đến trước khi bóng lăn xuất hiện đầy rẫy trên các sân cỏ xứ Samba trong những ngày qua.

Song sau khi đã xác định rõ 8 cặp đấu ở vòng 1/8, có thể nhận thấy một điểm nổi bật nhất: các đội bóng châu Âu đang tỏ ra lép vế trước các đại diện châu Mỹ nói chung và Nam Mỹ nói riêng. Trong quá khứ, các đội bóng cựu lục địa thường thi đấu không thành công ở châu Mỹ và cái dớp ấy có xu hướng lặp lại ở World Cup 2014.

2. Châu Âu có tới 13 đội bóng góp mặt ở World Cup 2014, nhưng cho đến khi loạt đấu cuối cùng của vòng bảng khép lại, hơn một nửa đại diện của cựu lục địa rơi rụng. Từ con số 13, giờ chỉ còn 6 đội châu Âu giành quyền đi tiếp.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Bangok1
Không nhiều người dám tin Tây Ban Nha phải chia tay World Cup 2014 ngay từ vòng bảng

Nếu như những cái chết của Bosnia, Croatia hay rạng sáng nay là Nga không gây ngạc nhiên, thì việc Anh, Italia, Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha phải cay đắng về nước ngay sau vòng bảng thực sự là những cơn địa chấn.

Có thể ĐT Anh không được đánh giá cao trên đất Brazil bởi đang trong quá trình chuyển giao giữa những cựu binh và dòng máu trẻ. Song cần biết rằng, kể từ World Cup 1958, Tam sư chưa bao giờ chia tay ở vòng bảng ngày hội bóng đá thế giới, nên kỳ World Cup 2014 tệ nhất trong lịch sử cũng khiến NHM Anh không khỏi choáng vàng.

Tương tự là cú ngã cay đắng của Italia trước Uruguay, trận đấu để lại scandal đáng xấu hổ bậc nhất lịch sử khi Suarez cắn vào vai trung vệ Chiellini và nhận án phạt kỷ lục. Còn sau loạt đấu đêm qua, đến lượt Bồ Đào Nha của Quả bóng vàng 2013 Cris Ronaldo ngậm ngùi xách vali về nước.

Nhưng thất vọng nhất chắc chắn phải là Tây Ban Nha, thầy trò Del Bosque hành quân sang xứ Samba với vị thế nhà ĐKVĐ và luôn được xem là đối thủ nặng ký nhất ở bất kỳ giải đấu lớn nào họ góp mặt. Không chịu thay đổi, tiqui-taca đã lỗi thời… là lý do được đưa ra giải thích.

Song có lẽ, sự khác biệt về địa lý và cái dớp trong quá khứ mới được xem là câu trả lời thích hợp nhất cho cái chết chung của các đội bóng châu Âu trên đất châu Mỹ.

3. HLV Roy Hodgson từng kêu trời vì cái nóng ở Manaus và hình ảnh trợ lý Neville phải xúm vào kéo những thùng nước tăng lực trong mỗi buổi tập của Tam sư cho thấy rõ sự khắc nghiệt của thời tiết. Tất nhiên, không thể lấy lý do đó ra để bào chữa. Nhưng rõ ràng sự khác biệt về khí hậu đã giúp các đại diện Nam Mỹ nói riêng và châu Mỹ nói chung chơi thăng hoa ở World Cup 2014.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Bangok2
Neymar và các đồng đội ở ĐT Brazil đang chơi thăng hoa ở giải đấu được tổ chức trên quê hương nhà

Chỉ tính riêng Nam Mỹ, khu vực này có 6 đại diện tham dự thì 5 trong số đó giành quyền vào vòng knock-out, chỉ duy nhất Ecuador bị loại. Nếu tính thêm cả khu vục CONCACAF, tức cũng thuộc châu Mỹ, có thêm 3 đội bóng nữa là Costa Rica, Mỹ và Mexico, nhiều hơn 2 so với châu Âu.

Theo cách phân nhánh của FIFA, cuộc chiến giữa châu Mỹ và châu Âu, 2 nền bóng đá mạnh nhất thế giới hứa hẹn sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ ở chặng đường còn lại. Cũng có thể là một trận chung kết toàn châu Mỹ, cũng có thể là toàn châu Âu hoặc một lần nữa một đại diện châu Âu sẽ đầu đại gia Nam Mỹ như Brazil hay Argentina chẳng hạn.

Hãy cùng chờ xem!

Song Nhi - Trí Thức Trẻ

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 17:04

Sân khấu của Nam Mỹ

Cùng với chủ nhà Brazil, các đội bóng Nam Mỹ đang thị uy sức mạnh.

Lời nguyền châu Âu không thể vô địch trên đất Nam Mỹ đang được hiện thực hóa, sau vòng bảng đã có hơn một nửa số đại diện đến từ cựu lục địa (7/13) phải xách hành lý về nước. Đặc biệt đáng chú ý hơn một nửa trong số các hành khách rời Brazil là những ứng cử viên hàng đầu trước khi giải khởi tranh: ĐKVĐ Tây Ban Nha, Anh, Italia và Bồ Đào Nha.

Có nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lý giải cho thất bại của người châu Âu từ chuyện thời tiết tới sự thiếu may mắn hay các quyết định bất lợi từ trọng tài… nhưng nếu phải tìm ai đó để đổ lỗi, các kẻ thất bại chỉ có thể tự trách mình. Một loạt các đối thủ lớn rơi rụng mở ra cơ hội để các đội “chủ nhà” giữ lại chiếc Cúp Vàng, thế thượng phong của các đội bóng Nam Mỹ (và cả Bắc Mỹ) thể hiện rõ nét qua số lượng áp đảo tại vòng knock-out đầu tiên. 6 đại diện Nam Mỹ dự vòng bảng, 5 đội đi tiếp, 4 đội Bắc Mỹ góp mặt, 3 có vé ở vòng 1/8.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 1403861217-wc1
Nhiều đại diện châu Âu phải tạm biệt Brazil

Trong khi đó châu Á sạch bóng sau vòng bảng, và cùng với số phận của châu Âu, châu Phi cũng chỉ còn nửa non số đội đi tiếp. Như vậy cả châu Mỹ đang chiếm một nửa suất cho vòng 16 đội và chắc chắn sẽ có những cái tên tiếp tục tiến bước vào vòng tứ kết. Nếu như sự có mặt của Brazil và Argentina được xem như điều “hiển nhiên”, những tấm vé của Uruguay, Chile, Colombia hay Costa Rica, Mexico rõ ràng để lại nhiều ấn tượng. Rơi vào bảng tử thần nhưng Costa Rica đã khiến cả thế giới ngạc nhiên với ngôi đầu còn Uruguay lần lượt khiến hai ông lớn Anh, Italia gục ngã.

Colombia toàn thắng ở vòng bảng, còn chính Chile đã đặt vé ra về cho Tây Ban Nha và biến ĐKVĐ thành cựu vương bằng thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục. Nam Mỹ đã thao túng vòng bảng nhưng sẽ phải loại nhau ngay ở lượt tiếp theo khi Brazil tiếp đón Chile còn Colombia đụng độ Uruguay. Tuy nhiên đây cũng là một sự đảm bảo họ sẽ có 2 đội chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết.

Đối trọng của Nam Mỹ trong cuộc đua dĩ nhiên vẫn là các gương mặt tới từ bờ bên kia Đại Tây Dương. Dù đã rơi rụng hơn nửa ngay vòng đầu nhưng châu Âu vẫn còn những gương mặt “cứng cựa” tiếp tục cuộc chơi. Tây Ban Nha về nước nhưng Đức vẫn giương cao ngọn cờ trên đất Brazil với sức mạnh của một tập thể đồng đều và giàu chất lượng. Cùng với “Cỗ xe tăng”, “Những chú gà trống Galouis” cũng đã phăng phăng qua vòng bảng. Với những màn trình diễn tấn công rực lửa, thầy trò Deschamps đang khiến cả thế giới phải có cái nhìn lại về họ.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 1403861217-wc2
Pháp cùng với Đức, Hà Lan... sẽ tiếp tục cuộc chiến với Nam Mỹ

Hai đại gia châu Âu này đều sẽ gặp gỡ các đội châu Phi ở vòng 1/8, Đức đụng Algeria, Pháp đấu Nigeria. Xét trên khía cạnh lực lượng, phong độ mọi thứ đều ủng hộ Đức, Pháp, vấn đề còn lại là họ phải duy trì sự chắc chắn để tránh rơi vào những cú sốc. Nhiều người đang chờ đợi Đức và Argentina sẽ cùng bước qua lượt đấu này để gặp nhau tại tứ kết. 2 kỳ World Cup gần nhất 2006, 2010, điệu tango đều bị Mannschaft vùi dập không thương tiếc trong vòng 8 đội.

Tuy nhiên hiện tại người Argentina đang tự tin hơn bao giờ hết về cuộc trả nợ, bởi họ đang sở hữu một Messi – Argentina hay hơn bất kỳ giải đấu nào trước đây. Trước mắt Leo và các đồng đội sẽ tập trung sức lực để giải quyết Thụy Sĩ, đây không phải một thử thách đơn giản. Bởi Thụy Sĩ cũng có một “Messi” của riêng mình – ngôi sao Shaqiri.

Những con số ấn tượng sau vòng bảng

-Đã có 136 bàn thắng qua 48 trận đầu tiên, trung bình 2,8 bàn/trận. Đây là lần đầu tiên kể từ France 1998, 32 đội bóng tham dự vòng bảng World Cup đều ghi được bàn thắng.

-Hà Lan đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 10 bàn, trong khi trận đấu nhiều bàn nhất là Pháp – Thụy Sĩ kết thúc với tỷ số 5-2.

-Hàng thủ tốt nhất giải cho tới lúc này thuộc về Costa Rica và Bỉ với chỉ 1 bàn thua duy nhất. Trong khi hàng thủ tệ nhất thuộc về Cameroon và Úc với 9 lần vào lưới nhặt bóng.

-Cameroon còn có thêm một con số đáng buồn khác, Eto’o và các đồng đội rời Brazil với chỉ 1 bàn ghi được, kém ngang Honduras và Iran.

-Đã có 128 thẻ vàng, 9 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra ở vòng bảng và Uruguay là đội phạm lỗi nhiều nhất với 57 lần.

-Pháp là đội tích cực sút nhất với 67 lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương.

-Đức là đội chuyền bóng tốt nhất với 1792 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 85%.

(khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 17:21

Những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2014

Ronaldo là ngôi sao gây thất vọng nhất. Vụ Suarez cắn Chiellini gây tranh cãi nhiều nhất. Costa Rica và Tây Ban Nha là những đội gây bất ngờ lớn nhất.


WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Ronaldo-Por-v-Ghana-1403832620_660x0

Ngôi sao lớn gây thất vọng nhất

Diego Costa, Rooney, Balotelli ... và dàn trụ cột của Barca trong màu áo Tây Ban Nha đều gây thất vọng. Nhưng nếu phải chỉ ra một siêu sao gây thất vọng hơn cả, Cristiano Ronaldo hẳn phải được nhắc đến đầu tiên.

Là đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng, Ronaldo được kỳ vọng sẽ mang lại những điều kỳ diệu cho tuyển Bồ Đào Nha, chứ không phải con số nghèo nàn một bàn thắng, cùng kết cục đội nhà bị loại như hiện thực sau lượt trận cuối hôm qua.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 1265764-27306899-2560-1440-1403832820_660x0

Bê bối ầm ĩ nhất

Luis Suarez cắn vào vai Giorgio Chiellini trong trận Uruguay thắng Italy 1-0. Trọng tài hôm đó không phát hiện ra vụ việc nên Suarez thoát thẻ đỏ. Nhưng băng ghi hình đã tố cáo hành vi của tiền đạo Uruguay này.

Đòn cắn sở trường ấy nhanh chóng biến Suarez thành nhân vật trung tâm trên các trang báo, các kênh truyền hình, phát thanh. Đa số lên án anh, nhưng cũng có một bộ phận thông cảm, cho rằng cắn là biểu hiện bệnh lý của Suarez.

FIFA đưa ra quyết định sau cùng, cấm Suarez thi đấu bốn tháng và treo giò chín trận quốc tế. World Cup 2014 vì thế khép lại một cách bẽ bàng trước mắt tiền đạo 27 tuổi, dù Uruguay của anh giành vé đi tiếp và sẽ gặp Colombia ở vòng 16 đội.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Pha-luoi-1403832948_660x0

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

World Cup 2014 đang có ba cái tên chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với mỗi người bốn bàn là Thomas Muller (Đức), Neymar (Brazil) và Lionel Messi (Argentina).

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Robben-Netherlands-v-Chile-3-1403833237_660x0

Đội ghi bàn tốt nhất

Hà Lan ghi 10 bàn, tất cả đều từ các tình huống bóng sống, không có bàn nào từ các quả đá phạt trực tiếp hoặc phạt đền.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Griezmann-France-v-Ecuador-4-1403833477_660x0

Đội dứt điểm nhiều nhất

Pháp (áo trắng) thực hiện 62 nỗ lực dứt điểm.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 2014-06-21T212257Z-1553850485-TB3EA6L1NG88H-RTRMADP-3-SOCCER-WORLD-M29-GER-GHA-1403834028_660x0

Đội chuyền bóng tốt nhất

Đức (áo trắng) thực hiện tới 1792 đường chuyền trong ba trận vòng bảng, đạt tỷ lệ chính xác đến 85%.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Bradley-Duc-v-My-1403838751_660x0

Đội phòng ngự tốt nhất

Iran (áo đỏ) thực hiện 92 nỗ lực phòng ngự, gồm 72 lần tắc bóng, 12 pha cứu thua và tám lần hậu vệ cản các cú sút của đối phương.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Pirlo-1403839526_660x0
  
Cầu thủ chạy nhiều nhất

​Michael Bradley (Mỹ, áo trắng) chạy 38019 mét.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 2014-06-20T203241Z-1691876992-TB3EA6K1NP5S7-RTRMADP-3-SOCCER-WORLD-M25-SUI-FRA-1403839621_660x0

Cầu thủ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất

Andrea Pirlo (90,2%). Ở trận ra quân thắng tuyển Anh 2-1, Pirlo có tổng cộng 105 đường chuyền thì 104 lần chính xác.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Valla-1403841766_660x0

Trận cầu nhiều bàn thắng nhất

Pháp 5-2 Thụy Sỹ. Trong thế trận một chiều, Pháp dẫn trước đến 5-0, trước khi để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn ở cuối hiệp hai.

 rose 

Cầu thủ già nhất từng đốt lưới nhà ở World Cup

Vòng bảng World Cup năm nay chứng kiến thủ môn tuyển Honduras, Noel Valladares lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất từng đốt lưới nhà, với tình huống để bóng chạm tay đi quá vạch vôi sau cú sút của Benzema trong trận thua Pháp.

Bàn đốt lưới nhà này diễn ra khi Vallarares ở tuổi 37 lẻ 43 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về hậu vệ người Paraguay Carlos Gamarra ở tuổi 35 lẻ 113 ngày.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Mondragon-Colombia-1403842150_660x0

Cầu thủ già nhất từng ra sân ở một kỳ World Cup

Vào thay đồng đội đàn em David Ospina bị chấn thương trong trận thắng Nhật Bản hôm 24/6, thủ môn Faryd Mondragon trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân thi đấu ở vòng chung kết World Cup.

Mondragon ra sân ở tuổi 43 lẻ ba ngày. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại người Cameroon Roger Milla (42 tuổi).

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Sturridge-England-v-Costa-Rica-2-1403844060_660x0

Đội bóng gây bất ngờ nhất

Nằm ở bảng D tử thần, với ba nhà cựu vô địch Italy, Anh, Uruguay, Costa Rica ngay lập tức bị điểm mặt như là kẻ lót đường. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Ở trận ra quân, Costa Rica gây sốc khi hạ Uruguay 3-1. Họ gây sốc tập hai với chiến thắng 1-0 trước Italy để giành quyền đi sớm một lượt, và kết thúc vòng bảng bằng trận hòa 0-0 với tuyển Anh, để cán đích nhất bảng.

Từ vị thế kẻ lót đường, Costa Rica bất ngờ trở thành "tử thần", gieo rắc sự chết chóc cho Anh và Italy - hai ông lớn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Casillas-Spain-v-netherlands-2-1403844261_660x0

Đội bóng lớn gây thất vọng nhất

Tây Ban Nha đường đường là nhà ĐKVĐ, là thế lực thống trị bóng đá thế giới và châu Âu suốt sáu năm qua, với ba chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Họ vì thế được liệt vào diện ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại Brazil hè này.

Nhưng ngay trận ra quân, Tây Ban Nha đã hứng chịu ác mộng khi để thua Hà Lan 1-5. Cú sốc ấy khiến họ không kịp dượng dậy ở lượt thứ hai khi để thua tiếp Chile 2-0.

Chiến thắng 3-0 trước Australia ở lượt cuối trở nên vô nghĩa, bởi Casillas và đồng đội đã chắc chắn bị loại từ hai thất bại trước đó.

Linh Linh

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Sat 28 Jun 2014, 07:03

Số liệu "đáng sợ" về đội tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp đã kết thúc vòng bảng với kết quả khá thuyết phục khi đứng đầu bảng E. Một thống kê khá lý thú đang khiến các cổ động viên của đội bóng áo Lam càng thêm tin tưởng vào khả năng tiến sau của đội nhà khi mỗi lần có vị trí nhất bảng Pháp đều giành ít nhất là huy chương đồng tại một kỳ World Cup.

Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Pháp vào một bảng đấu khá dễ chịu gồm Thụy Sỹ, Ecuador, Honduras. Thầy trò HLV Didier Deschamps đã có 2 chiến thắng trước Honduras và Thụy Sỹ cùng một trận hòa với Ecuador để kết thúc vòng một ở vị trí đầu bảng E với 7 điểm, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn.

Đây là lần thứ 3 những chú gà trống Gaulois nắm giữ vị trí nhất bảng trong một kỳ World Cup. Hai lần trước đó diễn ra vào các năm 1958 và 1998. Một điều khá thú vị là trong hai lần giành được ngôi đầu bảng trước đó, tuyển Pháp đều ít nhất lọt vào tới bán kết.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Phap
Những số liệu thống kê thể hiện phong độ của tuyển Pháp ở vòng bảng

Thành tích của đội bóng đất nước hình lục lăng ở World Cup 1958 là giành huy chương đồng sau chiến thắng trước Tây Đức với tỷ số 6-3 ở trận đấu tranh giải ba. Tại France 1998, giải đấu Pháp là chủ nhà, Les Bleus còn làm được hơn thế. Sau khi giành ngôi nhất bảng, đội bóng áo Lam đã tiến một mạch vào tới trận chung kết, rồi hạ gục Brazil khi đó là các nhà đương kim VĐ World Cup để đăng quang một cách ấn tượng.

Những thống kê của tuyển Pháp năm nay cũng đang cho thấy một dấu hiện rất tích cực đặc biệt là trong khâu tấn công. Các cầu thủ Pháp đã sút tổng cộng 62 lần trong 3 trận vòng bảng. Đây là một thống kê khá ấn tượng khi tỷ lệ trung bình số lần sút bóng trong mỗi trận đấu của World Cup 2014 chỉ dừng lại ở con số 35.

Trung bình 7,8 cú sút, tuyển Pháp có một bàn thắng. Khu vực trung lộ là nơi tập trung những pha rê dắt nhiều nhất với 80 lần trong 270 phút đã qua. Trong khi con số trung bình của các đội tham gia giải chỉ là 49 lần.

Khả năng chuyền bóng của tuyển Pháp cũng rất đáng nể và có thể so sánh với Barcelona. Trong 3 trận đấu vòng bảng, các học trò của HLV Didier Deschamps đã có tới 1.467 đường chuyền thành công, vượt xa con số trung bình của các đội tuyển khác tới 50% (1.053 lần). 2/3 trên tổng số này là những đường chuyền trung bình, chỉ có 10% là đường chuyền dài.

Những chú gà trống Gaulois đang sở hữu khả năng làm bàn rất tốt với 8 bàn sau 3 trận, chỉ kém Hà Lan (10 bàn) và Colombia (9 bàn). Cứ trung bình 34 phút tuyển Pháp lại ghi được một bàn thắng.

Nguyễn Tùng - Tạp chí Khám phá

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Sat 28 Jun 2014, 07:08

HLV Klinsmann: Mỹ dành sự nguy hiểm cho đối thủ tiếp theo

HLV Jurgen Klinsmann cho rằng các cầu thủ của ông không chơi tấn công mạnh mẽ là để dành những điều bất ngờ cho đối thủ của Mỹ ở vòng 1/16

Với tính chất không thật sự căng thẳng của trận đấu cùng với việc muốn giữ sức cho vòng knock-out, Mỹ và Đức chơi khá chậm rãi và không thật sự quyết tâm trong những pha lên bóng.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Klinsmann
HLV Klinsmann gởi lời cảnh báo đến đối thủ tiếp theo của Mỹ ở vòng 1/16 - Ảnh: AFP

Trong thế trận cầm chừng đó, Đức đã vươn lên dẫn trước ở phút 55 nhờ pha sút xa cực kì chuẩn xác của tiền đạo Thomas Mueller. Với bàn thắng duy nhất này Đức đã giành chiến thắng tối thiểu và cùng Mỹ nắm tay nhau vào vòng 1/16.

Sau trận đấu, HLV Klinsmann tỏ ra rất tự tin về phong độ của đội bóng: "Mọi người nói chúng tôi không có cơ hội để vượt qua vòng bảng nhưng cuối cùng các cầu thủ đã chứng minh họ làm được. Tuyển Mỹ đã chơi tốt ở trận đấu này và xứng đáng có được 1 điểm. Tôi đã hy vọng các cầu thủ có thể giành được nhiều quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng có lẽ họ đang muốn để dành những điều này cho đối thủ tiếp theo. Đây là bước tiến lớn với Mỹ và tôi đang rất trông đợi trận đấu ở vòng knock-out", Reuters dẫn lời nhà cầm quân 49 tuổi.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Klinsmann1
Muller (13) ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Trong khi đó Thomas Muller, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nói với đài ZDF rằng anh quan tâm đến kết quả của đội bóng hơn là việc bản thân vượt qua kỉ lục ghi bàn tại World Cup của danh thủ Argentina Maradona: "Tôi đã ghi một bàn thắng đẹp và giúp Đức giành chiến thắng. Điều này có ý nghĩa hơn là việc trở thành một huyền thoại, thật sự tôi không để tâm lắm đến những kỉ lục. Với sự chăm chỉ và tinh thần đồng đội, Đức đã sẵn sàng cho vòng tiếp theo".

Quỳnh Như -Thanh Niên Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13Sat 28 Jun 2014, 07:16

Bí quyết của Van Gaal: Có 'sex' một tí, đấm đá mới sung

Louis van Gaal nổi tiếng là người nghiêm khắc và rất cứng nhắc, nhưng ở World Cup năm nay, ông đã có những quyết định cởi mở, trong đó có cả việc cho phép các học trò thoải mái “sex”. Hiệu quả mang lại là Hà Lan toàn thắng cả 3 trận vòng bảng.

Buổi sáng nay, thay vì lao vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng knock-out, HLV Louis van Gaal đã quyết định cho các học trò xả hơi 1 ngày. Tất cả được phép di chuyển tới bãi biển và có thể mang theo gia đình của mình. Không khí vui vẻ tràn ngập đội tuyển áo cam, ai nấy cũng háo hức. Trong những ngày căng thẳng tại Brazil, không phải lúc nào họ cũng có cơ hội gần gũi với những người thân.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Sexdi
Các học trò của Van Gaal có một ngày vui vẻ với vợ và bạn gái sau vòng bảng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên HLV Van Gaal nới lỏng kỷ luật với các học trò. Còn nhớ trước khi bước vào trận mở màn vòng bảng với ĐKVĐ Tây Ban Nha, nhà cầm quân 63 tuổi này đã mở cửa khách sạn để các ngôi sao có thể gặp gỡ người thân. Thậm chí, ông còn không ngăn cấm các cặp đôi “quan hệ”, miễn là không được sử dụng những “tư thế khó” có thể dẫn tới chấn thương.

Như tất cả đã biết, Hà Lan vùi dập Tây Ban Nha tới 5-1. Ở những trận sau, các tuyển thủ Hà Lan tiếp tục được “Ngài tuylip thép” đặc cách cho gặp vợ và bạn gái trước mỗi trận đấu và rồi những Australia hay Chile trở thành những nạn nhân tiếp theo của họ. Báo chí Hà Lan khẳng định, bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu trước giải đã bị xóa tan, thay vào đó là những khuân mặt hớn hở và tràn đầy sinh khí.

Theo như tờ Bild, Van Gaal rất ghét đám cầu thủ quan hệ lăng nhăng, mua sắm phung phí. Nhưng đối với ông, chuyện chăn gối thường xuyên với vợ hay bạn gái lại đáng được khuyến khích. Còn nhớ, trước khi trở về Đức từ chuyến tập huấn trước mùa giải của Bayern Munich vào tháng 08/2010 tại Riva del Garda, Italia, Van Gaal đã hóm hỉnh trò chuyện với học trò (rất hiếm hoi) làm cách nào để nghỉ ngơi đúng cách sau quãng thời gian vất vả ở trại huấn luyện.

“Bây giờ là thời gian để các cậu thư giãn. Đừng có đi mua sắm. Đừng có tiệc tùng. Chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Và nếu các cậu buồn chán, hãy yêu một chút với người phụ nữ của mình”. Với Van Gaal, việc cầu thủ thất thểu xách đồ cùng với các nàng WAGs đi mua sắm trông chẳng ra làm sao, tiệc tùng rượu bia thậm chí còn đáng trách hơn.

Cứ theo kinh nghiệm của ông thì sex mới là “việc giải trí” đáng làm hơn cả. Cách nghĩ và cách làm của Van Gaal đã mang lại hiệu quả tối đa ở Brazil 2014.

Lâm Văn - Tiền Phong Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» 2014 World Cup Wallpapers
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-