Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sat 21 Jun 2014, 09:16


:cheers:  ĐÊM NAY, SÁNG MAI  :cheers: 

ARGENTINA - IRAN  
18 GMT+1 ngày 21/6/2014 (23h đêm 21/6 giờ VN)

ĐỨC - GHANA 
21h00 GMT+1 21/6/2014 (2h sáng ngày 22/6 giờ VN)

NIGERIA - BOSNIA HERZEGOVINA  
00h00 GMT+1 22/6/2014 (5h sáng ngày 22/6 giờ VN)
 :cheers:  :-bd  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 04:32

HanSiNguyen đã viết:
PHÁP - THỤY SĨ : 5-2

Tấn công siêu hạng

Những chân sút của ĐT Pháp đã có một màn trình diễn chói sáng trước Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là đội khởi đầu tốt hơn với những pha tấn công mạch lạc và có nét trong hơn 10 phút đầu tiên. Dù vậy, Pháp sớm tìm lại thế trận nhờ những pha phối hợp ăn ý và gắn bó. Sau một vài cơ hội, đến phút 17 từ quả phạt góc, Oliver Giroud bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Liền sau đó 1 phút, Benzema chuyền đẹp để Matuidi dứt điểm vào góc gần nhân đôi cách biệt.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 1403298086-phap11
Hàng công Pháp đã chơi bùng nổ

Hai bàn thua chóng vánh đã khiến Thụy Sĩ mất tinh thần và vỡ trận. Liên tiếp trong những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Pháp ghi thêm bàn thắng để dẫn trước 5 bàn. Cuối trận, sau khi Pháp rút một vài trụ cột ra ngoài sân, Thụy Sĩ vùng lên tìm bàn gỡ và ghi được 2 bàn. Nhưng đã là quá muộn để họ có thể tránh một thất bại bẽ bàng.

Như vậy, đây là trận đấu có nhiều bàn nhất ở World Cup 2014 và điều đặc biệt là 7 bàn thắng do 7 cầu thủ khác nhau lập công.

Chung cuộc: Thụy Sĩ 2-5 Pháp

Ghi bàn: Dzemaili 82', Xhaka 87' - Girroud 17', Matuidi 18', Valbuena 40', Benzema 68', Sissoko 73'

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Von Bergen (Senderos 9), Inler, Seferovic (Drmic 70), Xhaka, Behrami (Dzemaili 46), Rodriguez, Mehmedi, Djourou, Shaqiri

Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Varane, Sakho (Koscielny 66), Cabaye, Valbuena (Griezmann 82), Giroud (Pogba 63), Benzema, Matuidi, Sissoko

Chấm điểm hai đội:

Pháp: Lloris 6.5; Debuchy 6.5, Varane 6.5, Sakho 6.5 (Koscielny 66’ 5), Evra 6.5; Sissoko 7, Cabaye 7.5, Matuidi 7.5; Valbuena 7.5 (Griezmann 82’), Giroud 8 (Pogba 63’ 6.5), Benzema 8.5

HLV: Didier Deschamps 8

Thụy Sĩ: Benaglio 5.5; Lichtsteiner 4.5, Djourou 4, Von Bergen 5 (Senderos 8’ 4), Rodriguez 5; Inler 5, Behrami 4 (Dzemaili 46’); Mehmedi 5.5, Xhaka 6, Shaqiri 5.5; Seferovic 5 (Drmic 69’ 5)

HLV: Ottmar Hitzfeld 6

(khampha.vn)

 :cheers:

Trận này em thấy Thuỵ Sĩ và Pháp đá rất hay, toàn trận đá tinh thần thể thao rất cao. Lúc đầu em ngạc nhiên vì sao Cabaye lại để bị phạt thẻ vàng ở phút 88 vì một thời điểm không đáng như vậy.
Sau đó em mới hiểu đó là một chiến lược của Didier Deschamps.
Cabaye đã bị thẻ vàng ở trận trước. Bị thẻ vàng lần thứ hai ở trận này sẽ khiến cho Cabaye không được tham gia ở trận thứ ba trong vòng bảng. Nhưng ngược lại, Cabaye sẽ bước vào vòng hai từ trận 1/8 kết và có thể đi xa hơn nữa với một hồ sơ sạch sẽ.


 hearts anh Nguyên đã chia sẻ.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 08:50

ARGENTINA - IRAN : 1-0

Mũi tên xuyên thủng tường thép

Argentina đã có một trận đấu hết vất vả trước một Iran kiên cường.

Tung ra sân bộ ba Messi – Higuain – Aguero trên hàng công được hỗ trợ bởi Di Maria, Argentina tự tin triển khai lối chơi tấn công nhằm đè bẹp đối thủ. Tuy nhiên Iran đã tỏ ra không hề dễ bị bắt nạt. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng Nam Mỹ với khả năng cầm bóng ở tuyến giữa cùng các pha dâng cao của hai hậu vệ biên.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 1403369310-bong-da-argentina1
Argentina liên tục dứt điểm

Messi cùng các đồng đội liên tục dồn lên và trong suốt hiệp 1 bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Iran. Sức ép lớn từ những pha phối hợp khá đa dạng đặt các cầu thủ Argentina liên tiếp vào thế dứt điểm. Tuy nhiên hàng phòng ngự của đại diện châu Á đã chơi hết sức nỗ lực cộng thêm sự thiếu chính xác từ những pha bắn phá của đối phương, Iran đã đứng vững trước khi ra nghỉ giữa hiệp.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, Argentina chiếm hoàn toàn ưu thế nhưng vẫn vấp phải hàng phòng ngự sắt đá của Iran. Thời gian trôi dần về cuối trong sự nôn nóng của đội bóng xứ tango, bên ngoài sân HLV Sabella liên tục thúc các học trò dâng cao. Palacio, Lavezzi cũng được đưa vào sân để thay cho Higuain, Aguero nhằm mang lại thay đổi trên hàng công cho Albiceleste.

Trận đấu kéo dần về những phút cuối và khi tất cả đã nghĩ đến một trận hòa thì Messi lên tiếng. Từ một pha nhận bóng bên cánh phải, số 10 đã có pha xử lý quen thuộc với cú đá căng hạ gục thủ thành Iran ấn định thắng lợi cho Argentina.

Tỷ số 1-0

Ghi bàn: Messi 91'

Đội hình ra sân:

Argentina: 1 Sergio Romero 2 Ezequiel Garay 17 Federico Fernandez 16 Marcos Rojo 4 Pablo Zabaleta 14 Javier Mascherano 5 Fernando Gago 7 Angel Di Maria 9 Gonzalo Higuain 20 Sergio Aguero 10 Leo Messi

Iran: 12 Alireza Haghighi 15 Pejman Montazeri 4 Jalal Hosseini 5 Amir Hossein Sadeghi 14 Andranik Teymourian 6 Javad Nekounam 7 Masoud Shojaei 21 Ashkan Dejagah 16 Reza Ghoochannejhad Nournia 23 Mehrdad Pouladi 3 Ehsan Hajsafi

(khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 08:53

NIGERIA - BOSNIA HERZEGOVINA : 1-0

Tiễn bạn về nước

Đã có thêm một đội bóng phải nói lời tạm biệt World Cup 2014.

Cùng không thắng trận đầu tiên, Nigeria và Bosnia bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ để kiếm 3 điểm qua đó tìm đường tiến vào vòng đấu tiếp theo. Tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên cao trong những pha bóng đôi công của hai đội. Bosnia là đội kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng những pha tổ chức của Nigeria cũng tỏ ra hết sức nguy hiểm.

Đầu hiệp 1, Dzeko bị từ chối một bàn thắng khi trọng tài căng cờ việt vị tuy nhiên tình huống quay chậm cho thấy tiền đạo đang thi đấu cho Man City đã có pha di chuyển hợp lý. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, bởi ít phút sau, Odemwingie đưa “Đại bàng xanh” vượt lên từ đường kiến tạo của Emeninke. Các cầu thủ Bosnia cho rằng Emeninke đã phạm lỗi với Emir Spahic trước đó nhưng trọng tài xác định không có lỗi.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 1403395592-nigeria2
"Đại bàng xanh" rộng cửa đi tiếp

Sang hiệp 2, Bosnia hết sức nỗ lực trong việc đẩy cao đội hình nhưng Nigeria đã tổ chức lối chơi kín kẽ không cho đối phương có nhiều cơ hội áp sát cầu môn. Đôi bên cũng có thêm một số tình huống đáng chú ý nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Với thắng lợi này Nigeria được 4 điểm rộng cửa đi tiếp trong khi Bosnia đã phải tạm biệt World Cup với 0 điểm và vị trí bét bảng.

Tỷ số 1-0

Ghi bàn: Odemwingie 29’

Đội hình ra sân:

Nigeria: 1 Vincent Enyeama 2 Joseph Yobo 5 Efe Ambrose 13 Juwon Oshaniwa 22 Kenneth Omeruo 10 John Obi Mikel 17 Ogenyi Onazi 18 Michael Babatunde 7 Ahmed Musa 8 Peter Odemwingie 9 Emmanuel Emenike

Bosnia: 1 Asmir Begovic 4 Emir Spahic 15 Toni Sunjic 16 Senad Lulic 7 Muhamed Besic 13 Mensur Mujdza 8 Miralem Pjanic 10 Zvjezdan Misimovic 18 Haris Medunjanin 20 Izet Hajrovic 11 Edin Dzeko

(khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 08:56

ĐỨC - GHANA : 2-2

"Những ngôi sao đen" rực sáng

ĐT Đức không thể ngờ rằng Ghana, "những ngôi sao đen" lại chơi hay đến thế.

Sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Đức với hàng tiền vệ đẳng cấp, đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Trước hàng phòng ngự số đông của Ghana, "cỗ xe tăng" đã phải sử dụng tới rất nhiều hướng tấn công khác nhau tuy nhiên Thomas Muller, Toni Kroos, hay Goetze đều không cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Ghana khi cần cũng rất biết cách tạo áp lực trở lại nhờ những pha phản công tốc độ.

Nếu hiệp 1 bình bình và không có bàn thắng thì hiệp 2 lại diễn ra siêu hấp dẫn. Phút 51, Goetze di chuyển khôn ngoan đánh đầu tung lưới Ghana từ đường chuyền chếch bên phải của Muller. Dù vậy niềm vui của Đức chỉ kéo dài được 3 phút khi Andre Ayew cũng lập công từ một pha không chiến. Kể từ đây, trận đấu được đẩy lên cao trào.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 1403385094-klose
Klose vào sân và giải nguy cho ĐT Đức

Phút 63, Asamoah Gyan đã thoát xuống đầy nhanh nhẹn, đánh bại Neuer. Vài phút sau, HLV Joachim Loew quyết định đưa Schweinsteiger và Klose vào sân. Đức dần tìm lại thế trận nhờ khả năng điều tiết của Schweinsteiger và tới phút 71, Klose bén duyên đến kinh ngạc, ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Ở thời gian còn lại, tốc độ của trận đấu nhanh đến chóng mặt. Đức miệt mài tấn công nhưng Ghana sẵn sàng phản công với khả năng chạy như những vận động viên điền kinh của các cầu thủ. Dù vậy đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chung cuộc: Đức 2-2 Ghana

Ghi bàn: Goetze 51', Klose 71' - Andre Ayew 54', Asamoah Gyan 63'

Đội hình xuất phát:

Đức: 1 Manuel Neuer 20 Jerome Boateng 17 Per Mertesacker 4 Benedikt Howedes 5 Mats Hummels 16 Philipp Lahm 18 Toni Kroos 6 Sami Khedira 19 Mario Gotze 8 Mesut Ozil 13 Thomas Muller.

Ghana: 16 Fatau Dauda 23 Harrison Afful 19 Jonathan Mensah 21 John Boye 14 Albert Adomah 17 Mohammed Rabiu 9 Kevin-Prince Boateng 11 Sulley Ali Muntari 10 Andre Ayew 7 Christian Atsu 3 Asamoah Gyan.

Nhật Quang - Quang Hưng (khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 16:52

HLV đội tuyển Đức giải thích lý do hòa Ghana

HLV của ĐT Đức – Joachim Low đã lên tiếng thanh minh cho trận hòa của ĐT Đức trước đội bóng được đánh giá yếu hơn Ghana.

Bất ngờ đã xảy ra ở lượt đấu thứ 2 bảng G giữa ĐT Đức và Ghana. Vừa hủy diệt Bồ Đào Nha tới 4-0, nhưng ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Đức đã phải rất vất vả để có được trận hòa 2-2 trước “các ngôi sao đen” Ghana dù là đội mở tỉ số. Kết quả này khiến Mannschaft phải nhận khá nhiều lời chỉ trích của giới chuyên môn và NHM.

Trong buổi họp báo sau trận hòa đáng thất vọng trước Ghana, HLV của ĐT Đức – Joachim Low đã ra sức thanh minh tại sao các học trò của ông lại có màn trình diễn không giống như kì vọng: “Các học trò của tôi đã bị kiệt sức. Hiệp 2 trận đấu diễn ra rất cởi mở, tốc độ trận đấu quả thật là điên rồ. Các cầu thủ đã làm mọi thứ mà họ có thể làm”.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 1403404763-bong-da-duc
Klose gỡ hòa 2-2 cho Đức trước Ghana sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

“Chúng tôi không muốn chơi thụ động, vì thế các cầu thủ đã lao lên. Nhưng đúng là không nên chơi như vậy trong điều kiện thời tiết như thế này. Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và ghi bàn trước, nhưng sau đó Ghana đã vùng lên để có 2 bàn thắng. ĐT Đức đã chơi quá cởi mở, nhưng rõ ràng là cần có sự cân bằng giữa công và thủ. Ở giải đấu quan trọng như World Cup và trong điều kiện thời tiết nóng nực, không nên trông chờ chúng tôi chơi tấn công cả trận, đó là điều không thể”.

Cuối cùng, HLV Low dành lời khen cho 2 cầu thủ vào thay người Schweinsteiger và Klose, một người giúp Đức kiểm soát thế trận tốt hơn ở giữa sân, người còn lại ghi bàn gỡ hòa 2-2: “Schweinsteiger và Klose đã có trận đấu tuyệt vời. Khedira và Gotze đã kiệt sức, vì thế 2 sự thay đổi người đã giúp Đức trở nên mạnh mẽ hơn. Klose đã có một bàn thắng tuyệt vời và đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện của cậu ấy”.

Được biết, với bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho ĐT Đức, tiền đạo Klose đã đi vào lịch sử các kì World Cup khi sánh ngang cùng huyền thoại Ro béo với 15 pha lập công. Nếu ghi thêm 1 bàn nữa, Klose sẽ chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thanh Vân (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 16:58

Đội tuyển Đức đã trở lại mặt đất

Thủ Manuel Neuer của tuyển Đức cho rằng kết quả hòa 2-2 với Ghana trong trận đấu vừa qua là cần thiết cho anh và các đồng đội sau khi đã đánh bại Bồ Đào Nha trước đó.

Trong trận đấu vừa qua, tuyển Đức có phần chiếm ưu thế khi đối đầu với Ghana. Đội bóng do HLV Joachim Loew dẫn dắt đã vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Mario Gotze ở phút 51.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Duc
Ozil (phải) và các đồng đội đã có một trận đấu khó khăn với Ghana - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau đó, các cầu thủ Đức đã chơi chùng xuống và bị cuốn vào lối chơi tốc độ của Ghana. Đội bóng châu Phi đã ghi liền 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở các phút 54 và 63. Đến phút 71, sự thay đổi người của HLV Loew đã mang lại hiệu quả khi Miroslav Klose ghi bàn.

Trận hòa 2-2 này rõ ràng là một kết quả không thật sự tốt đối với tuyển Đức, nhất là khi họ đã giành chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha ở trận ra quân. Dù vậy, thủ môn Neuer cho rằng kết quả này là một bài học không tồi.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Duc1
Thủ môn Neuer đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã để cho Ghana trở lại với trận đấu vì những sai lầm. Có thể nói chúng tôi đã biếu cho họ những bàn thắng. Đó là điều bạn không thể chấp nhận ở World Cup. Kết quả trận đấu với Bồ Đào Nha là rất tuyệt. Nhưng giờ thì chúng tôi đã trở lại mặt đất”, Reuters dẫn lời Neuer.

Trong khi đó, HLV Loew cho rằng sở dĩ tuyển Đức bị Ghana ghi liên tiếp 2 bàn là do các cầu thủ bị kiệt sức.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Duc2
HLV Loew đã có sự điều chỉnh hợp lý để giúp tuyến Đức tránh khỏi thất bại - Ảnh: Reuters

“Đối với khán giả, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi thi đấu không tốt. Tuy nhiên, khi đối đầu với một đội bóng châu Phi, đó chắc chắn chẳng bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Họ rất khỏe và nhanh nhẹn. Điều đó đã được thể hiện trong trận vừa qua, đặc biệt là ở điều kiện thời tiết này.

Các đội châu Phi và Nam Mỹ đã thích nghi tốt với thời tiết ở Brazil trong khi chúng tôi chưa làm được. Dù vậy, tôi nghĩ rằng điều này sẽ được cải thiện trong vài ngày tới. Vì vậy, tôi không có gì phải lo lắng”,
HLV Loew nói.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Duc3
Klose ghi bàn thắng để đi vào lịch sử - Ảnh: Reuters

Với bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu vừa qua, Klose đã san bằng kỷ lục ghi 15 bàn tại các kỳ World Cup do tiền đạo người Brazil Ronaldo nắm giữ.

“Tôi không biết kỷ lục này sẽ tồn tại trong bao lâu. Tôi chỉ tập trung thi đấu và đã ghi bàn. Ghi 15 bàn trong 20 trận đấu ở World Cup là một thành tích không tồi chút nào. Dù vậy, tôi chỉ mong chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong trận đấu với Mỹ”, Klose cho biết.

Với trận hòa này, tuyển Đức (4 điểm) vẫn giữ được vị trí đầu bảng G. Họ sẽ đối đầu với tuyển Mỹ vào ngày 26.6 tới còn Ghana sẽ gặp Bồ Đào Nha.

Tân Lam - Thanh Niên Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 17:02

Đội tuyển Đức: Trong nỗi nhớ Marco Reus!

Đội tuyển Đức đã trải qua 1 trận hòa khá thất vọng trước Ghana. Dù kiểm soát tốt trận đấu, nắm thế chủ động nhưng không thể tạo được nhiều đột biến trong những pha bóng cuối cùng để kết liễu đối thủ. Điều đó khiến nhiều người không khỏi nhớ đến Marco Reus, người đã không thể cùng đội tuyển Đức đến Braxin lần này vì chấn thương.

Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trong thế hơn người trước Bồ Đào Nha, đoàn quân của HLV J.Loew tự tin bước vào trận đấu thứ 2 của mình với Ghana. Vẫn ra sân với đội hình không có tiền đạo cắm thực thụ, ĐT Đức dễ dàng kiểm soát thế trận với những pha phối hợp ngắn và trung bình, hạn chế tối đa những cuộc đua thể lực với đối thủ.

Thoạt nhìn thì thế trận mà đoàn quân của HLV J.Loew tạo ra mang đến sự an tâm cho người hâm mộ bởi lối đá ung dung không mất nhiều sức nhưng vẫn đủ để kết liểu đối thủ bất cứ lúc nào. Với sự cơ động của Gotze, Oezil và Muller các đợt lên bóng của ĐT Đức trải đều cả 2 cánh cũng như trung lộ.

Nhưng trước 1 đối thủ cơ bắp, thi đấu kỉ luật thì các pha lên bóng của Die Mannchaft chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Các đường chuyền cuối cùng đều dễ dàng bị bẻ gãy vì thiếu sự sắc sảo.Trước lối chơi hợp lý của đối thủ, ĐT Đức đã gặp bế tắc thật sự. Họ cần lắm những nhân tố đột biến để tạo nên sự khác biệt.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Oezil
Mesut Oezil đang thể hiện phong độ không tốt trên đất Brazil …. Ảnh : Internet

Trong bối cảnh đó, Mesut Oezil là cầu thủ được chờ đợi nhất để giải quyết trận đấu nhưng có vẻ như sau 1 mùa giải không mấy thành công cùng Arsenal đã khiến cho tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đánh mất mình khá nhiều. Lối đá mềm mại, uyển chuyển cùng những đường chuyền với mức độ sát thương cực cao đã không còn. Thi đấu cố gắng, di chuyển nhiều nhưng với vai trò là bộ não của đội tuyển thì rõ ràng những gì mà Oezil thể hiện là thiếu thuyết phục.

Một người nữa được kì vọng là Mario Gotze, nhưng những gì mà cầu thủ được ví là “Messi của ĐT Đức” làm được là không nhiều.Trong giải đấu lớn đầu tiên được trao cơ hội đá chính khiến cho Mario Gotze có cảm giác bị “cóng”, anh xử lí các pha bóng khá đơn giản và không thể hiện được sự dứt khoát trong những pha bóng quyết định.

Trong khí đó, với những người còn lại thì Muller là người giỏi ghi bàn hơn là kiến tạo, Kroos là người phát động tấn công tốt, chuyền dài chính xác và có thể tung ra những cú sút xa đầy uy lực nhưng vị trí thi đấu của anh cách khá xa khung thành đối phương nên cơ hội tạo dấu ấn của anh là không nhiều.

Tựu chung lại, sức công phá của ĐT Đức phụ thuộc rất nhiều vào bộ 3 thi đấu cao nhất trên hàng tấn công, trong khi nhiệm vụ chính của Lahm, Khedira hay Toni Kroos là đảm bảo quyền kiểm soát thế trận cho đội nhà và hạn chế tối đa những tình huống phản công nhanh của đối thủ.

Khi theo dõi ĐT Đức thi đấu và chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ con cưng chắc hẳn không ít người hâm mộ “Những cổ xe tăng” sẽ nghĩ về Marco Reus, người đáng lí ra đã đảm nhiệm 1 trong 3 vị trí chơi cao nhất của ĐT Đức ở World Cup lần này nếu không dính chấn thương vào phút chót. Tiền vệ của Dormund là người có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào trên hàng công từ vai trò nhạc trưởng, tiền đạo cánh hay là “số 9 ảo” trong sơ đồ của Loew.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Oezil1
…Càng khiến cho người NHM ĐT Đức nhớ Marco Reus hơn. Ảnh: Internet

Ở Reus người ta có thể chờ đợi rất nhiều điều. Đầu tiên là những pha bứt tốc cực nhanh ở biên để loại bỏ hậu vệ đối phương , điều mà Mario Gotze (người chơi thay vị trí của anh chưa làm được). Tiếp đến là những pha cầm bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn (điều rất hiếm thấy ở Thomas Muller), hay khả năng đá phạt cực tốt ở anh.

Nhưng trên hết nếu có anh ĐT Đức sẽ có người san sẻ hay thậm chí là gánh vác thay Mesut Oezil ở khâu kiến tạo cho đồng đội. Phong độ thiếu ấn tượng của Oezil 1 phần là do sự sa sút của bản thân anh nhưng mặt khác là do anh bị đối phương chăm sóc quá kĩ, khoảng không dành cho anh là quá ít và vì thế cơ hội để anh tỏa sáng là không nhiều.

Rõ ràng,chấn thương của Marco Reus đã mang đến nhiều xáo trộn cho ĐT Đức, và người ta lo ngại những phản ứng dây chuyền không mấy tích cực sau chấn thương của tiền vệ này, và những lo ngại đó đã trở thành hiện thực. Chứng kiến những gì Die Mannchaft thể hiện càng khiến cho người ta càng nhớ Marco Reus hơn.

Thể thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 17:05

Đêm của những ước mơ

Hai trận đấu đêm qua giữa Argentina - Iran và Đức – Ghana có lẽ là hai trong số những trận đấu ấn tượng nhất của WC2014 từ khi khai mạc tới giờ.

Cả hai đều để lại những dấu ấn rất đậm nét trong lòng người hâm mộ. Nhiều người sẽ nhớ tới cú ra chân thiên tài ấn định thắng lợi cho Argentina của Messi. Rất nhiều người lại nhớ tới kỷ lục gia Klose với bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Đức. Nhiều người hài lòng với trận thắng liên tiếp thứ 2 của Argentina giúp họ có chiếc vé sớm đi tiếp vào vòng sau. Rất nhiều người lại tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận hòa đáng tiếc của đội tuyển Đức.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đêm qua giữa Argentina – Iran không phải là thiên tài Messi như nhiều người lầm tưởng. Không phải Aguero, không phải Di Maria, càng không phải Higuain, mà đó là Romero, trớ trêu thay, thủ môn của đội thắng cuộc. Trong một trận đấu mà Argentina có tỷ lệ cầm bóng gấp 3 lần đối phương, số cơ hội và cú sút cũng gấp từng ấy lần thì việc thủ môn Romero được chấm điểm 8 ( số điểm cao nhất đội, hơn cả Messi, chấm điểm 7) có vẻ như là một nghịch lý.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Hetsuc1
Thủ thành Romero của Argentina đã có ngày thi đấu thật sự vất vả. Ảnh: Internet

Trên thực tế, sau hiệp đấu đầu tiên bị dồn ép đến nghẹt thở, những người đàn ông đến từ Tây Á đã có một cuộc vùng lên đáng kinh ngạc ở hiệp 2. Trụ vững trước những đợt tấn công như sóng dồn bằng lối chơi tử thủ đầy quả cảm và kỷ luật ở hiệp 1, các cầu thủ Iran có lẽ đã nghĩ rằng Argentina không đáng sợ như họ tưởng. Và rồi họ mạnh dạn phản công, mạnh dạn cầm bóng đột phá, mạnh dạn tranh chấp 1 đấu 1, mạnh dạn dứt điểm.

Có những thời điểm, cơn sóng đỏ Iran tràn lên, chiếm lĩnh trận đấu, đẩy lui các siêu sao đến từ Nam Mĩ về sâu bên phần sân nhà. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra. Liên tiếp những pha sóng gió. Thậm chí, họ đã khiến những cổ động viên yếu bóng vía của Argentina phải nghĩ đến tình huống xấu nhất khi chứng kiến các cầu thủ nhà chỉ còn biết phòng thủ, phá bóng, mất bóng, rồi lại phòng thủ, phá bóng...

Những cơ hội rõ nét nhất của trận đấu đều thuộc về Iran, thậm chí nếu Romero không xuất sắc, có lẽ Iran đã có được nhiều hơn hai bàn thắng từ những pha tấn công thần tốc vào cuối trận. Để rồi, khi Messi ghi bàn ở phút 90+1, những cổ động viên nhiệt thành đến từ Nam Mĩ chiếm số đông trên khan đài mới dám thở phào nhẹ nhõm. Và người Argentina ăn mừng như thể họ vừa chiến thắng trong trận chung kết vậy.

Bóng đá vốn nghiệt ngã là thế. Những cố gắng của Iran bị chối bỏ bởi 1 bàn thắng duy nhất. Sự quả cảm khi thực hiện những pha tấn công với đối thủ hơn tầm không được công nhận. Và như thế, họ thua. Những người đàn ông điển trai mang bộ râu quai nón đến từ Tây Á đã thất bại như một sự hiển nhiên trong mắt số đông người hâm mộ, trước Argentina, 1 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Có lẽ, họ sẽ không đi tiếp được vào vòng trong. Thậm chí 4 năm sau, có lẽ họ sẽ không còn được góp mặt. Nhưng cũng lại phải nói rằng, một trận đấu quả cảm và kiên cường, hào sảng và không hề e ngại, ở sân chơi lớn nhất hành tinh, trước một đối thủ lớn hơn mình rất nhiều về mọi mặt, đối với họ, như vậy có lẽ cũng đủ rồi!

Nếu như thất bại của Iran gợi mở rất nhiều điều về sự nghiệt ngã của môn thể thao vua, thì trận hòa sôi sục của Ghana trước cỗ xe tăng Đức lại khiến người ta cảm nhận được niềm vui đầy bất ngờ mà cũng rất đỗi trẻ thơ, không hề toan tính của trái bóng tròn.

Nếu như Iran phòng ngự số đông, giữ cự li đội hình bằng kỷ luật khắc nghiệt của những người đàn ông Tây Á, và phản công chớp nhoáng bằng bước chạy đầy thông minh của những chú sói sa mạc, thì Ghana vượt lên mọi rào cản trong khuôn khổ của hai từ “chiến thuật”, chơi thứ bóng đá tấn công tận hiến đầy say mê, giống như tiếng gầm bất tận của con dã thú trong những cánh rừng nhiệt đới.

Nếu như xuyên suốt cả trận đấu là nỗi lo lắng đến nghẹt thở dành cho Iran và những phút bừng sáng khi cơ hội chợt tới, thì đối với Ghana là niềm hân hoan được đắm mình vào từng pha lên bóng hừng hực như lửa đốt, là quên cả không gian, là quên cả cán cân đội mạnh đối yếu, là sống trong từng nhịp thở khi bóng lăn nhanh trên thảm cỏ.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Hetsuc2
Các cầu thủ Ghana đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu tràn đầy nhiệt huyết trước một ĐT Đức hùng mạnh. Ảnh: Internet

Tấn công và tấn công, đội bóng đến từ châu Phi dường như quên mất chính bản thân mình, dường như không cần quan tâm đối thủ là một trong nhưng đội tuyển đáng gớm nhất thế giới. Họ lao vun vút như bầy thú say mồi, họ căng mình như nòng súng lên đạn. Họ đã bị dẫn trước, rồi lại dũng mãnh xông lên, ghi liên tiếp 2 bàn thắng, khiến cả thế giới phải phập phồng lo lắng. Không phải cho họ, mà lo lắng cho số phận của đội tuyển Đức.

Thậm chí, sau khi Klose ghi tên mình vào lịch sử WC bằng bàn thắng gỡ hòa cho cỗ xe tăng, những chàng trai dũng mãnh châu Phi vẫn tấn công liên tiếp, như thể đó mới là bản năng của họ, như thể một trận hòa chưa bao giờ là đủ, như thể đó đang là trận đấu cuối cùng của đời mình. Người Đức đã run sợ, có lẽ vậy. Bởi vì ánh mắt thỏa mãn sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên của họ nói lên điều đó. Còn Ghana, họ quỵ xuống sân trong tiếc nuối, như thể họ vừa bị một đối thủ dưới cơ cầm hòa.

Bóng đá vốn là trò chơi của cảm xúc như thế. Bóng đá của những đứa trẻ châu Phi, lăn lộn trong rừng rậm, nô đùa giữa những hoang mạc bạt ngàn, thứ bóng đá hoang dại không toan tính, thứ bóng đá ngây thơ không xiềng xích ràng buộc. Thứ bóng đá ấy cuốn người xem vào trận đấu, để ngẩn ngơ tiếc khi tiếng còi dài vang lên, không phải vì tỉ số, mà vì niềm vui chân thành nhất khi được dõi theo từng bước chân sải theo trái bóng đã chấm dứt mất rồi !

Iran và Ghana, rồi có lẽ cả những Nhật, Nga, Thụy Sĩ… hay cả những đội tuyển mà ít người để ý, như Honduras, Ecuador … họ đến với WC đã là cả một thành công. Họ mang trên vai sứ mệnh của cả một dân tộc, hay họ chỉ đơn thuần chiến đấu vì một niềm đam mê. Với những đội bóng nhược tiểu, thì vô địch WC sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời không bao giờ đạt được. Vậy thì hãy đừng mơ ước những điều cao xa, hãy cứ say mê đi! Vì đôi khi, chỉ cần một trận cầu căng người gắng sức, một trận cầu máu như tràn lồng ngực, một trận đấu để đời như thế, có lẽ cũng đủ thỏa mãn cho một giấc mơ rồi!

Quốc Hương
Thể thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13Sun 22 Jun 2014, 17:11

Chấn thương đẫm máu của Thomas Muller

Trong trận hòa 2-2 giữa Đức và Ghana vừa qua, Thomas Muller đã khiến không ít người hâm mộ lo lắng sau một tình huống va chạm dẫn đến chấn thương ở phần đầu.

Cụ thế trong những phút cuối cùng của trận đấu, Thomas Muller trong một nỗ lực tranh bóng, đã đập thẳng đầu vào vai của John Boye, và lập tức gục ngã ngay trên sân.

Mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn khi máu cứ liên tục tuôn ra trên gương mặt của cầu thủ này, khiến không ít CĐV lo lắng. Tuy nhiên theo những thông báo mới nhất, chấn thương của Thomas Muller hoàn toàn không nghiêm trọng, và anh vẫn có thể ra sân thi đấu trong trận đấu cuối cùng tại của Đức tại bảng G trước Mỹ.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 3e212

 rose 

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 3e313

 rose 

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 3e413
 rose 

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 3e513

 rose 

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 3e613
Thể Thao Việt Nam

 :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» 2014 World Cup Wallpapers
» Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014
Trang 6 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-