Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Mon 28 Apr 2014, 10:36 | |
| ĐỐI ẨM
Rót mãi đêm nay cạn mấy bình Vui thơ quên hết chuyện nhân sinh Trăng say giấc điệp không can dự Gió mải vườn mơ cũng lặng thinh Ta vẫn miên man đời lẩn khuất Người còn trôi nổi kiếp phiêu linh Ta, người tựa cánh đồng khô hạn Một tối này sao đủ trọn tình? |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Wed 30 Apr 2014, 06:32 | |
| LÀM THƠ
Canh vắng chong đèn tập viết thơ Vần thì đang đợi, ý đang chờ Hoa quỳnh nở muộn hương đăm đắm Cây cải lên ngồng thở nhấp nhô Dan díu trăng gầy câu ảo não Tương tư sao nhạt chữ chơ vơ Ra đời cũng vận vào thơ nhỉ? Cứ mãi câu sầu với chữ mơ. |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Wed 30 Apr 2014, 07:22 | |
| - thuyfnhien đã viết:
- LÀM THƠ
Canh vắng chong đèn tập viết thơ Vần thì đang đợi, ý đang chờ Hoa quỳnh nở muộn hương đăm đắm Cây cải lên ngồng thở nhấp nhô Dan díu trăng gầy câu ảo não Tương tư sao nhạt chữ chơ vơ Ra đời cũng vận vào thơ nhỉ? Cứ mãi câu sầu với chữ mơ. Thật ra ! thuyfnhien là ai ? người quen đổi nick mới 100%... |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Wed 30 Apr 2014, 08:51 | |
| " Thật ra ! thuyfnhien là ai ? người quen đổi nick mới 100%..." là sao ạ? câu này khó hiểu quá. thuyfnhien là người mới vào diễn đàn. Còn ng quen là ai ạ? Trước giờ thuyfnhien chưa tham gia diễn đàn thơ văn nào hết, cũng muốn có ng quen lắm |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Fri 02 May 2014, 13:11 | |
| - thuyfnhien đã viết:
- nguoitruongphu đã viết:
- Tám Sắc Cầu Vòng
***nguoitruongphu***
ĐỎ thắm vườn xưa rộn sắc hương XANH như mắt ngọc liếc đưa đường VÀNG mơ ẻo lả chùm duyên ước CAM trĩu la đà trái mộng vương LAM khói cơm chiều tình chợt nhớ CHÀM nung bếp tối dạ oằn thương TÍM bầm gan ruột yêu dang dở TRẮNG thức canh dài lệ ánh dương 25.03.14 Làng xưa VÀNG nắng ngập trời hương Tuổi mực TÍM say bướm cuối đường Phượng vĩ ĐỎ tô ngày luyến nhớ Thuộc bài XANH vẽ tháng tơ vương Áo dài TRẮNG vẫn tròn câu đợi Guốc mộc LAM còn hết dạ thương Quẳng sắc CHÀM đi không quyến luyến Tìm màu CAM vẽ một vầng dương. |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Fri 02 May 2014, 13:13 | |
| - Trích dẫn :
- thuyfnhien đã viết:
- nguoitruongphu đã viết:
- Đường Xưa Lối Củ
***nguoitruongphu***
Lối cũ em về hoa cỏ thưa Trăng treo đỉnh núi tõa hương dừa Líu lo chim sáo như chào đón Rộn rã chích chòe ngỡ gọi đưa Tuổi mộng môi hồng xe cưới rước Tàn duyên tóc bạc dép lê bừa Theo chồng giả biệt quê nghèo khó Mong ước trở thành quý tộc chưa? 02.05.14 Trên đường đốm nắng rải lưa thưa Chim hót băn khoăn mấy tán dừa Ngõ trúc, thuyền câu còn ngóng đợi Cổng hoa, xe cưới vắng người đưa Thành đô để tự do bay nhảy Quê cũ thì đâu dám bước bừa Phụ khó tham sang ta chẳng trách Hỏi người giấc mộng đã thành chưa?
Được sửa bởi thuyfnhien ngày Fri 02 May 2014, 13:29; sửa lần 1. |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Fri 02 May 2014, 13:14 | |
| - thuyfnhien đã viết:
- nguoitruongphu đã viết:
- Hoa Lay-Ơn
***nguoitruongphu***
Lay- ơn Đà Lạt cảm lòng tôi Sắc đỏ xòe vươn chiếm cạnh đồi Nắng gió giao hòa ,thông ngã ngớn Sương mù ẩn hiện , núi ngàn trôi Nhà cao cổ kính cheo leo đứng Xóm thấp hoang sơ tạm bợ ngồi Kinh, Thượng, Tây, Tàu chung nhịp sống Hoàng hôn khoảng vắng lạnh tim côi 29.04.14 Hoa quỳ Xứ lạnh hoa quỳ réo gọi tôi Màu tươi rực cháy sáng lưng đồi Trời xanh thả nắng lơ ngơ chiếu Sương trắng buông mành lúng túng trôi Chiêng gõ vang nhà rông mải đứng Cần nghiêng say bếp lửa quên ngồi Kinh, Tày, Mán, Thượng vòng xoang ấm Đến một lần buông nỗi cút côi. |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Fri 02 May 2014, 13:20 | |
| MẮC MÀN
Then cài, cửa đóng, nến lung linh Bốn góc giường mây gió nép mình Màn nhỏ cố căng thời rất chậm Rèm nghiêng muốn kéo cũng không nhanh Trăng non tênh hếch tuôn màu bạc Chiếu cũ tơ hơ lạt sắc xanh Con muỗi o e tìm lối thoát Đưa tay định giết lại không đành. |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Fri 02 May 2014, 18:47 | |
| - thuyfnhien đã viết:
- MẮC MÀN
Then cài, cửa đóng, nến lung linh Bốn góc giường mây gió nép mình Màn nhỏ cố căng thời rất chậm Rèm nghiêng muốn kéo cũng không nhanh Trăng non tênh hếch tuôn màu bạc Chiếu cũ tơ hơ lạt sắc xanh Con muỗi o e tìm lối thoát Đưa tay định giết lại không đành. Chuyến Xe Miền Tây***nguoitruongphu*** ”Lâu lắm xa rồi” giọng Chế Linh Ngân vang kỷ niệm nhớ quê mình Xe đò nổ máy lăn chầm chậm Rời bến lên đường biến thật nhanh Cô gái ngồi bên ngơ trắng mộng Trai già tựa ghế ngẫn trời xanh Vài câu dọa hỏi duyên chưa bén Từ giả xuống nha!tiễn đoạn đành.02.05.14 |
| | | thuyfnhien
Tổng số bài gửi : 92 Registration date : 21/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú Tue 06 May 2014, 07:19 | |
| LÀM THƠ
Em trình mới chỉ dạng lơ mơ Vì vậy làm thơ cũng ất ơ Nhỏm nhẻm câu từ trông í ẹ Loi nhoi thanh điệu dạng ngu ngơ Xem bài người khác sao ngây ngất Đọc lại của mình chỉ ậm ơ Thôi nhé, từ nay thôi xí xớn Không vần, hết điệu, chẳng văn thơ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chòi bát cú | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |