ĐỌC SÁCH
Tiết kiệm ra mua sách cũ mèm
Về căng mắt đọc chữ lem nhem
Nửa suy, nửa diễn thôi buồn nghía
Bên dịch, bên mò hết muốn xem
Xớn xác tay quờ ngay hũ rượu
Lình xình mắt đảo chóc cây nem
Dặn lòng mấy tợp cho hưng phấn
Đóng nút mà sao vẫn thấy thèm...
04/10/2010
Tú lòng...thòng
Shiroi bị viêm xoang mũi trường niên, anh Tú ra bài thơ trên tự nhiên Shiroi thấy bị ... mắc nghẹn
Đọc sách ké anh Tú há.
Đọc sách
Đống sách lâu nay bị ướt mèm
Cũng vì chữ nghĩa chỉ nhom nhem
Chẳng bình chẳng luận văn đành xếp
Không hiểu không tường truyện hết xem
Lật giấy mà tay dành gói chả
Soi dòng nhưng mắt liếc chùm nem
Phone kêu tán gẫu vài ba tiếng
Trực quán chè khoai bởi cứ thèm
Chín Xi
03/10/2010
Tỷ Shiroi cho em theo đuôi tỷ nhen hì hì ...
Say rượu
Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm
Đêm rồi quá chén mắt tèm nhem
Vì mê kể chuyện mồi không đoái
Bởi thích khôi hài thịt để xem
Lủ khủ đồ ăn nào chả cá
Lan tràn món nhậu với bì nem
Cồn cào trong dạ người run rẩy
Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm
Vancali 10.3.10
Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui khỏe hì hì ....
Nhậu Khuya
Ông rao đọc sách cớ say mèm ?
Học xoá đui mà lựa nhá nhem
Thùng bợ thùng khui như chọn lấy
Gói mò gói lật tựa dòm xem
Khề khà thấy miệng tu chai đế
Sột soạt nghe hàm cháp miếng nem
Trực giấc canh khuya vì tiếng động
Nhìn sang rạo rực nổi cơn thèm !
Việt Đường
(04/10/2010)
Sách quí, quí sách
Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm
Vancali 10.5.10
SỢ RÙI
Hôm wa bạn rủ nhậu hơi mèm
Gặp trận mưa chiều xối ướt nhem
Thấy vật ngừ rơi tay vội lượm
Nhìn đồ bạn rớt mắt mau xem
Mềm mềm ngỡ ấy là viên kẹo
Ốm ốm ngờ đây rõ cục nem
Bỏ họng nhai liền ngay tức khắc
Nhà thương súc ruột sợ quên thèm
Nha Uyen