Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc nón bài thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Thu 06 Apr 2017, 04:22

Trích dẫn :
ĐIỂM SƠ

Van Cà mở lối rủ vào chơi 
Hỏi Quốc Quyền đâu... lủi mất rồi
Gió Bụi âm thầm tung đủ kiểu
Như Quỳnh lặng lẽ hát khàn môi
Chơi đàn Bác Thoại ca không dứt
Dụng chữ Xuân Đào rải chửa thôi
Mới điểm sơ mà quên Lão Nắng
Hoàng Giao vội góp mặt bên đồi

lethutrang

Cám ơn Lethutrang cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh , mình không tìm được trang nhà của Lethutrang để qua thăm hỏi.

GIAO MÙA

Huyễn ảo thu về bướm dạo chơi
Ngàn hoa chuyển sắc nụ xanh rồi
Mây trôi đỉnh núi , trai sầu mắt
Gió cuộn lưng đèo , gái đẹp môi
Dưới suối đàn nai ngơ ngác vậy
Trên vườn lũ bướm lập lòe thôi
Giao mùa cảnh vật như bừng sống
Tiếng hát “ sơn ca “ vọng núi đồi

Vancali 4.3.17

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Giao_mua
 
CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.

HỒNG THOẠI  05.4.17

NẶNG

Ve sầu đến hạ rủ về chơi
Nắng mãi tầm cao chuẩn bị rồi
Đẩy lá bàng tuôn vờ vĩnh cội
Xua bầy gió đảo lượn lờ môi
Lòng đau đáu bởi bầu thơ giận
Ý hở hang vì luật nghĩa thôi
Dẫu thiết tha mùa nhưng tự hiểu
Nhiều khi kiểu viết nặng hơn đồi

Lê Thu Trang

TÌNH THI HỮU

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi 
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang
 
  
 
GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi 
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017

Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Sat 08 Apr 2017, 03:17

Trích dẫn :



Chiếc nón bài thơ - Page 18 No_day_roi

TIẾP DÒNG 

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi 
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

Chiếc nón bài thơ - Page 18 So_ngu_do

BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang

 
  


TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017

Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Sat 08 Apr 2017, 03:51

Trích dẫn :


 
Chiếc nón bài thơ - Page 18 Tam_su

PHÂN CÔNG

Thoại tính thư nhàn rảnh rỗi chơi
Và khoe Gió cũng hợp nhau rồi
Vô nhà bảo chú Quyền phơi chữ
Rảo chợ kêu chàng Đức giữ môi 
Nắng dỗi Hà,Thanh quên kiểu vậy
Trang hờn Phượng,Thái đảo lời thôi
Cô Huề nóng nảy luôn mồm gọi
Trách mãi Ngàn Hoa chẳng dọn đồi

Lê Thu Trang

Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

 Chiếc nón bài thơ - Page 18 Lieu_choi
 
 
 
 
 
  
MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang
 

MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi 
04072017
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Wed 12 Apr 2017, 01:12

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Daidau_zpspvo6xt8j

DÃI DẦU

Phủ bụi thời gian nắng dãi đầu
Mơ về tuổi ngọc mất từ lâu
Lời rao quyện gió xao lòng nẫu
Mắt dõi nhìn quanh cảm dạ rầu
Quạnh quẽ đêm dài trăng hiểu thấu
Âm thầm lệ bỏng bóng hằn sâu
Cầu may vận rủi nhầm sao xấu
Để mộng chìm trong vũng nước ngầu.

Gió Bụi
04112017


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 06 Jul 2017, 04:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Fri 14 Apr 2017, 02:29

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Ogia_zpst51vniuf

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 06 Jul 2017, 04:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Fri 14 Apr 2017, 10:27

Gió Bụi đã viết:
Chiếc nón bài thơ - Page 18 Ogia

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017


GIÀ KÉN KẸN HOM.
 
Tuổi thiếp cầm bằng chữ BínhThân
Nay qua nhị giáp chẳng ai gần
Hoa dung đã đẹp còn nhu tính
Gia nghiệp càng giàu lại ế xuân
Mập ứ bằng lòng tuy kẻ gạ
Gầy chưa thuận ý dẫu me cần
Kén hoài bởi vậy giờ cam tủi
Nước mắt đôi hàng chảy lụt sân.
 
Út Phương. 14/04/2017
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Sun 16 Apr 2017, 00:04

Út Phương đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Chiếc nón bài thơ - Page 18 Ogia_zpst51vniuf

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017


GIÀ KÉN KẸN HOM.
 
Tuổi thiếp cầm bằng chữ BínhThân
Nay qua nhị giáp chẳng ai gần
Hoa dung đã đẹp còn nhu tính
Gia nghiệp càng giàu lại ế xuân
Mập ứ bằng lòng tuy kẻ gạ
Gầy chưa thuận ý dẫu me cần
Kén hoài bởi vậy giờ cam tủi
Nước mắt đôi hàng chảy lụt sân.
 
Út Phương. 14/04/2017
                        
 
  
 Chiếc nón bài thơ - Page 18 Phanham_zpsthwqeseo

PHẬN HẨM
 
Ngẫm ngợi bao chiều tủi tấm thân
Ngày mong tháng đợi ả đâu gần
Cho lòng khắc khoải lơ màu hạ
Để dạ tơi bời dỗi sắc xuân
Kẻ đón thì chê dù đã gạ
Người thương cứ bảo vẫn chưa cần
Ông bà Nguyệt lão xe nhầm mối
Giã biệt lên chùa ở trước sân.
 
Gió Bụi
04152017


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 06:19; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Tue 18 Apr 2017, 04:50

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Daohoa_zps796ggads

ĐÀO HOA

Nghe đồn cụ ÁI số đào HOA
Thưởng nguyệt thơ trà ÁI ngắm HOA
ÁI vẽ HOA cười xinh phiến lá
Xuân về ÁI ủ đẹp đài HOA
Âm thầm ÁI dỗi HOA đùa gió
Lặng lẽ đêm hờn ÁI cợt HOA
ÁI vẫn yêu HOA như thuở ấy
Tình nồng ÁI nhuộm thắm màu HOA.

Gió Bụi 
04172017



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 06:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Thu 20 Apr 2017, 08:29


Chiếc nón bài thơ - Page 18 Hoi-tuong_zpsyql7ayvz

HỒI TƯỞNG

Mỗi buổi tìm râu nào thấy mọc
Xoa đầu nhẵn nhụi thưa làn tóc
Trông chiều chợt tối thẫn thờ qua
Nhớ thuở còn thơ phè phỡn học
Bạn cũ chân thành thỏa ý vui 
Người quen bạc bẽo đau lòng khóc 
Soi dòng kỉ niệm tháng ngày thương
Mới hiểu cô thầy công giũa ngọc.

Gió Bụi
04192017

THẦM MONG
(Bài xướng)

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng còn ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc

Hoàng Giao
11/02/2017



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 06:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13Sun 23 Apr 2017, 04:59

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Nd_zpsoqajamtu

NGHIỆP DUYÊN

Cõi thế phù du chỉ trọng tiền
Đêm ngày viễn vọng chốn thần tiên
Nhiều anh bợm hút vờ như tỉnh
Lắm lão dê thò giả tựa điên
Cuộc sống muôn màu trông chẳng rõ
Trần gian vạn sắc thử nên ghiền
Thường phơi đạo đức bày nhân nghĩa
Gánh nỗi vui buồn bởi nghiệp duyên.

Gió Bụi
04222017

THAM TIỀN

Ngày xưa vất vả chuyện tham tiền
Cứ ngỡ sang giàu được cảnh tiên
Bạn hữu coi thường như kẻ thiến
Dân làng ghét bỏ tựa mình điên
Vui vầy mỗi buổi tìm cơn nghiện
Thấp thỏm từng đêm sợ não nghiền
Biết vậy nên về thôn dã biển
An lành trở lại với tình duyên./.

TXS 22/04/2017

HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên.

Lê Thu Trang

Chiếc nón bài thơ - Page 18 Hoi_tien



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 06:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc nón bài thơ - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc nón bài thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» Gà cuộn lá dứa chiên
» Đậu Hũ Chiên với Nấm Xào Rau
Trang 18 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-