Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Thuận Nghịch Độc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sun 17 Feb 2013, 19:19

Tĩnh lặng

(Thuận nghịch độc)

(họa bài "Lịm tiếng" của Nguyễn Mạnh Viên Mãn)

(xuôi)

Ngày qua sống ảo mộng quen rồi
Tĩnh lặng nên là có thế thôi
Say nhớ nghẹn sầu buồn ngập biển
Cảm thương chan đắng hận giăng đồi
Đầy tha thiết tủi trào cay mắt
Xót đớn đau hờn chảy mặn môi
Lay động giấc mơ bừng thức tỉnh
Bày phân ngại nói khuất oan đời?

(Ngược)

Đời oan khuất nói ngại phân bày
Tỉnh thức bừng mơ giấc động lay
Môi mặn chảy hờn đau đớn xót
Mắt cay trào tủi thiết tha đầy
Đồi giăng hận đắng chan thương cảm
Biển ngập buồn sầu nghẹn nhớ say
Thôi thế có là nên lặng tĩnh?
Rồi quen ảo mộng sống qua ngày.

Ngọc Mai

27-7-2012


Được sửa bởi Ngọc Mai ngày Sun 17 Feb 2013, 20:28; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sun 17 Feb 2013, 19:22

Nguyên văn bởi Nắng Xuân
Một phương án giải quyết 2 lỗi phong yêu (khi đọc ngược).

BÁT ĐIỆP XUÂN

(Đọc xuôi)
Ngời chói lửa XUÂN nắng ngọc ngà
Dạt dào XUÂN trẩy sóng gần xa
Người say cảnh lắng XUÂN ru mộng
Én gọi XUÂN về bạn rủ ta
Tươi mới áo choàng XUÂN trổ lộc
Thắm nồng XUÂN trải nhánh xòe hoa
Vơi đầy nhạc trỗi XUÂN dìu dặt
Cười nụ thưởng XUÂN ý thiết tha.

(Đọc ngược)
Tha thiết ý XUÂN thưởng nụ cười
Dặt dìu XUÂN trỗi nhạc đầy vơi
Hoa xòe nhánh trải XUÂN nồng thắm
Lộc trổ XUÂN choàng áo mới tươi
Ta rủ bạn về XUÂN gọi én
Mộng ru XUÂN lắng cảnh say người
Xa gần sóng trẩy XUÂN dào dạt
Ngà ngọc nắng XUÂN lửa chói ngời.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)


Duyên Xuân

(Xuôi)


Ngời rạng Xuân duyên đượm sắc ngà
Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa
Người trao ý mộng Xuân đưa khách
Cảnh mến Xuân tình mơ đón ta
Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy
Sáng hồng Xuân ngọc bướm vờn hoa
Vơi thương quyện nhớ Xuân còn mãi
Cười mỉm Xuân tân dáng thướt tha

(Ngược)

Tha thướt dáng tân Xuân mỉm cười
Mãi còn Xuân nhớ quyện thương vơi
Hoa vờn bướm ngọc Xuân hồng sáng
Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi
Ta đón mơ tình Xuân mến cảnh
Khách đưa Xuân mộng ý trao người
Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió
Ngà sắc đượm duyên Xuân rạng ngời.

Ngọc Mai


13 – 2 - 2013
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sat 23 Feb 2013, 21:06

Ngọc Mai đã viết:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
Một phương án giải quyết 2 lỗi phong yêu (khi đọc ngược).

BÁT ĐIỆP XUÂN

(Đọc xuôi)
Ngời chói lửa XUÂN nắng ngọc ngà
Dạt dào XUÂN trẩy sóng gần xa
Người say cảnh lắng XUÂN ru mộng
Én gọi XUÂN về bạn rủ ta
Tươi mới áo choàng XUÂN trổ lộc
Thắm nồng XUÂN trải nhánh xòe hoa
Vơi đầy nhạc trỗi XUÂN dìu dặt
Cười nụ thưởng XUÂN ý thiết tha.

(Đọc ngược)
Tha thiết ý XUÂN thưởng nụ cười
Dặt dìu XUÂN trỗi nhạc đầy vơi
Hoa xòe nhánh trải XUÂN nồng thắm
Lộc trổ XUÂN choàng áo mới tươi
Ta rủ bạn về XUÂN gọi én
Mộng ru XUÂN lắng cảnh say người
Xa gần sóng trẩy XUÂN dào dạt
Ngà ngọc nắng XUÂN lửa chói ngời.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)


Duyên Xuân

(Xuôi)


Ngời rạng Xuân duyên đượm sắc ngà
Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa
Người trao ý mộng Xuân đưa khách
Cảnh mến Xuân tình mơ đón ta
Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy
Sáng hồng Xuân ngọc bướm vờn hoa
Vơi thương quyện nhớ Xuân còn mãi
Cười mỉm Xuân tân dáng thướt tha

(Ngược)

Tha thướt dáng tân Xuân mỉm cười
Mãi còn Xuân nhớ quyện thương vơi
Hoa vờn bướm ngọc Xuân hồng sáng
Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi
Ta đón mơ tình Xuân mến cảnh
Khách đưa Xuân mộng ý trao người
Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió
Ngà sắc đượm duyên Xuân rạng ngời.

Ngọc Mai


13 – 2 - 2013

Té ghế anh Nắng Xuân. :cuoi3:
Thà rằng lỗi nhỏ lỗi lớn gì gì cũng kệ, quan tâm giải quyết chi cái lỗi nhỏ mà cái lỗi lớn lại chẳng quan tâm tới.
:potay: Bó tay bó chân bó toàn thân luôn.


Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sat 23 Feb 2013, 21:57

Là sao Tỷ ơi? NM ko hiểu!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sat 23 Feb 2013, 22:12

Ngọc Mai đã viết:
Là sao Tỷ ơi? NM ko hiểu!
hihihi, không có gì đâu

Chỉ vì anh Nắng Xuân tìm phương án để tránh lỗi phong yêu, lỗi này thật ra chỉ là một lỗi nhẹ thôi. Trong bài thơ có mấy lỗi nặng, những lỗi khác ông thầy nhà mình còn tha, phạm vào lỗi này thì ... hổng có ổn bash
NM vì theo chân anh NX nên cũng phạm vào luôn.
NM đem bài vào lớp hỏi thầy, thầy sẽ chỉ cho.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sat 23 Feb 2013, 22:15

Cám ơn Tỷ!
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Thu 27 Feb 2014, 12:47

Trích dẫn :




Bài mời họa: CẢM BÓNG THU VÀNG 


--------------- + (Đọc xuôi) + ------------------


Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 


Nhạt ánh thu vàng lá xác xơ 


Lay lắt dáng thuyền chao sóng biển 


Dặt dìu âm sáo lộng hồn thơ 


Gầy vai nhớ mộng dòng tha thướt 


Vắng bạn trông tình bến ngẩn ngơ 


Đây đó vọng sầu hiu hắt cảnh 


Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 





--------------- + (Đọc ngược) + ------------------


Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 


Cảnh hắt hiu sầu vọng đó đây 


Ngơ ngẩn bến tình trông bạn vắng 


Thướt tha dòng mộng nhớ vai gầy 


Thơ hồn lộng sáo âm dìu dặt 


Biển sóng chao thuyền dáng lắt lay 


Xơ xác lá vàng thu ánh nhạt 


Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 


26/12/2013 


Thiet Duongvan

Nắng Xuân;63257Theo NX thì bỏ hai câu lục bát vô rất vô duyên. Vứt quách đi lại hay!

[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT]
NHẠT PHAI

(Đọc xuôi
Đầy chan xúc cảm vong tình 
Mây đong nhòa nhạt dáng hình khuôn mơ 

Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 
Bước dõi trăng sầu lá cọng xơ 
Lay động sóng triều nghiêng biển gió 
Tủi hờn âm điệu lỗi vần thơ 
Gầy hao vóc hạc tình đau đớn 
Lạnh vắng sân trường cổng ngác ngơ 
Đây vẫn cảnh buồn xui khiến mộng
Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 

(Đọc ngược
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 
Mộng khiến xui buồn cảnh vẫn đây 
Ngơ ngác cổng trường sân vắng lạnh 
Đớn đau tình hạc vóc hao gầy 
Thơ vần lỗi điệu âm hờn tủi
Gió biển nghiêng triều sóng động lay 
Xơ cọng lá sầu trăng dõi bước 
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 

Mơ khuôn hình dáng nhạt nhòa đong mây 
Tình vong cảm xúc chan đầy. 

Nắng Xuân
27/02/2014
[/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




HỌA TÁ VẬN

VỊNH HOA QUỲNH

(Thuận nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Thuận

Này hoa gọi nhớ giữa đêm mờ
Đẹp vẻ tươi cành thiện kết xơ
Lay nhẹ trăng ngời tha thướt lá
Thoảng nồng gương ánh nhạt nhòa thơ
Gầy thân khảm mộng cho tâm khắc
Mảnh áo vương tình để ý ngơ
Đây quyện hương lừng thơm vật cảnh
Này hoa gọi nhớ giữa đêm mờ

Nghịch

Mờ đêm giữa nhớ gọi hoa này
Cảnh vật thơm lừng hương quyện đây
Ngơ ý để tình vương áo mảnh
Khắc tâm cho mộng khảm thân gầy
Thơ nhòa nhạt ánh gương nồng thoảng
Lá thướt tha ngời trăng nhẹ lay
Xơ kết thiện cành tươi vẻ đẹp
Mờ đêm giữa nhớ gọi hoa này.

27-2-2014

Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sun 02 Mar 2014, 11:34

1. Bài mời họa: CẢM BÓNG THU VÀNG
--------------- + (Đọc xuôi) + ------------------
Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 
Nhạt ánh thu vàng lá xác xơ 
Lay lắt dáng thuyền chao sóng biển 
Dặt dìu âm sáo lộng hồn thơ 
Gầy vai nhớ mộng dòng tha thướt 
Vắng bạn trông tình bến ngẩn ngơ 
Đây đó vọng sầu hiu hắt cảnh 
Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 

--------------- + (Đọc ngược) + ------------------
Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 
Cảnh hắt hiu sầu vọng đó đây 
Ngơ ngẩn bến tình trông bạn vắng 
Thướt tha dòng mộng nhớ vai gầy 
Thơ hồn lộng sáo âm dìu dặt 
Biển sóng chao thuyền dáng lắt lay 
Xơ xác lá vàng thu ánh nhạt 
Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 
26/12/2013 
Thiet Duongvan


HỌA TÁ VẬN

2. VỊNH HOA QUỲNH

(Thuận nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Thuận

Này hoa gởi nhớ giữa đêm mờ
Đẹp vẻ tươi cành thiện kết xơ
Lay nhẹ trăng ngời tha thiết lá
Thoảng nồng gương ánh nhạt nhòa thơ
Gầy thân khảm mộng cho tâm khắc
Mảnh áo vương tình để ý ngơ
Đây quyện hương lừng thơm vật cảnh
Này hoa gởi nhớ giữa đêm mờ

Nghịch

Mờ đêm giữa nhớ gởi hoa này
Cảnh vật thơm lừng hương quyện đây
Ngơ ý để tình vương áo mảnh
Khắc tâm cho mộng khảm thân gầy
Thơ nhòa nhạt ánh gương nồng thoảng
Lá thẩn thơ ngời trăng nhẹ lay
Xơ kết thiện cành tươi vẻ đẹp
Mờ đêm giữa nhớ gởi hoa này.

27-2-2014

Bảo Minh Trang

3. Bài họa: NHẠT PHAI _ Thuận nghịch độc

--------------- + (Đọc xuôi) + ------------------
Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 
Bước dõi trăng sầu lá cọng xơ 
Lay động sóng triều nghiêng biển gió 
Tủi hờn âm khúc lạc vần thơ 
Gầy hao vóc hạc tình đau đớn 
Lạnh vắng sân trường cổng ngác ngơ 
Đây vẫn cảnh buồn xui khiến mộng
Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 

--------------- + (Đọc ngược) + ------------------
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 
Mộng khiến xui buồn cảnh vẫn đây 
Ngơ ngác cổng trường sân vắng lạnh 
Đớn đau tình hạc vóc hao gầy 
Thơ vần lạc khúc âm hờn tủi
Gió biển nghiêng triều sóng động lay 
Xơ cọng lá sầu trăng dõi bước 
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 

Nắng Xuân

27/02/2014


4. CÁNH THƯ XA 

Này trang viết mực nét hoen mờ 
Ngóng mãi người về lối quạnh xơ 
Lay lắc bóng già cây khuất nguyệt 
Gọi gào sông vắng cảnh buồn thơ 
Gầy tay với mộng hồn thương nhớ 
Lạnh gió hong tình mắt liếc ngơ 
Đây chén cạn sầu thôi chẳng hận 
Này trang viết mực nét hoen mờ 

Mờ hoen nét mực viết trang này 
Hận chẳng thôi sầu cạn chén đây 
Ngơ liếc mắt tình hong gió lạnh 
Nhớ thương hồn mộng với tay gầy 
Thơ buồn cảnh vắng sông gào gọi 
Nguyệt khuất cây già bóng lắc lay 
Xơ quạnh lối về người mãi ngóng 
Mờ hoen nét mực viết trang này 

27.02.2014

ThietDuongvan


5. LỜI CUỐI CHO EM

Này đêm tủi lệ khóe hoen mờ 
Khổ nhục bao người kiếp rã xơ 
Lay chuyển tánh mình soi Phật nhã 
Đắp bồi thân bạn giữ tình thơ 
Gầy duyên rũ áo cầm ly cạn 
Trả nghĩa ôm lòng gạt mắt ngơ 
Đây mộng bỏ rồi xa cách mãi 
Này đêm tủi lệ khóe hoen mờ. 

Mờ hoen khóe lệ tủi đêm này 
Mãi cách xa rồi bỏ mộng đây 
Ngơ mắt gạt lòng ôm nghĩa trả 
Cạn ly cầm áo rũ duyên gầy 
Thơ tình giữ bạn thân bồi đắp 
Nhã Phật soi mình tánh chuyển lay 
Xơ rã kiếp người bao nhục khổ 
Mờ hoen khóe lệ tủi đêm này. 

VMT 27/02/2014


6. CHỮ NHƯ XƠ

(Họa tá vận CẢM BÓNG THU VÀNG - Thiet Duongvan)

Này bên chỗ hiện bóng trăng mờ
Khổ luyện câu rồi chữ hết xơ
Lay nghĩa chuyển hồn theo quyện gió
Đắp tình xây mộng trải hòa thơ
Gầy trơ nhánh rụng đà ai tưởng
Đẫm ướt sương choàng bỗng tứ ngơ
Đây nhớ bạn lòng khơi ý thoảng
Này bên chỗ hiện bóng trăng mờ.
>>
Mờ trăng bóng hiện chỗ bên này
Thoảng ý khơi lòng bạn nhớ đây
Ngơ tứ bỗng choàng sương ướt đẫm
Tưởng ai đà rụng nhánh trơ gầy
Thơ hòa trải mộng xây tình đắp
Gió quyện theo hồn chuyển nghĩa lay
Xơ hết chữ rồi câu luyện khổ
Mờ trăng bóng hiện chỗ bên này.
Kiều Thành(27/2/14)


7. ĐANG GIÀ DẦN

Tình hoen áo mảnh chợt loang mờ
Thổi gió xoay lùm bật khẽ xơ
Xinh quá vẫn cầu duyên chuyển mạng
Lạnh mà sao giãi tứ thành thơ
Hình theo giữ trọn đời luôn uẩn
Nghiệp với xoay đều thuở mãi ngơ
Quỳnh thoảng khẽ thay nhiều ước nguyện
Tình hoen áo mảnh chợt loang mờ
Bonus:
(Trình sân nạp quyển góc loang mờ)

(Mờ loang góc quyển nạp sân trình)
Mờ loang chợt mảnh áo hoen tình
Nguyện ước nhiều thay khẽ thoảng quỳnh
Ngơ mãi thuở đều xoay với nghiệp
Uẩn luôn đời trọn giữ theo hình
Thơ thành tứ giãi sao mà lạnh
Mạng chuyển duyên cầu vẫn quá xinh
Xơ khẽ bật lùm xoay gió thoảng
Mờ loang chợt mảnh áo hoen tình


Kim Trần


8. HỌA TÁ VẬN

Đêm diệu ảo

(Thuận nghịch độc & Thủ vĩ ngâm)

Thuận

Này sao ánh tỏa đượm canh mờ
Diệu ảo tươi ngời điểm chất xơ
Lay cảnh ngỡ trời ru ấm  mộng
Rũ mành thêu gấm tạo hay thơ
Gầy thanh phủ  thiện mầm bi trải
Sáng rực khoe lành sắc hận ngơ
Đây cảm xúc tràn tâm mãi nhớ
Này sao ánh tỏa đượm canh mờ.

Nghịch

Mờ canh đượm tỏa ánh sao này
Nhớ mãi tâm tràn xúc cảm đây
Ngơ hận sắc lành khoe rực  sáng
Trải bi mầm thiện phủ thanh gầy
Thơ hay tạo gấm thêu mành rũ
Mộng ấm ru trời ngỡ cảnh lay
Xơ chất  điểm ngời tươi  diệu ảo
Mờ canh đượm tỏa ánh sao này.

1-3-2014

Bảo Minh Trang


9. HOA CỎ CHÀO  XUÂN

(Thuận nghịch độc, Thủ vĩ ngâm, Nhị tập danh)

Này MAI  tỏa nắng ắt Đen mờ
Đỏ thắm MÂY  Hồng mượt óng xơ
Lay Tím nụ LAN đùa sáng cảnh
Điểm Vàng hoa CÚC nhuộm thanh thơ
Gầy mình Trắng mãi LÀI  vương nhớ
Mảnh nét Xanh hoài LIỄU bỏ ngơ
Đây trải  MƠ tình  hong nhụy Biếc
Này MAI  tỏa  nắng ắt Đen mờ.

Mờ Đen ắt nắng tỏa MAI này
Biếc nhụy hong tình MƠ  trải đây
Ngơ bỏ LIỄU hoài Xanh nét mảnh
Nhớ vương LÀI mãi Trắng mình gầy
Thơ thanh nhuộm CÚC hoa Vàng điểm
Cảnh sáng đùa LAN nụ Tím lay
Xơ óng mượt Hồng MÂY thắm đỏ
Mờ Đen ắt nắng tỏa MAI này.

2-3-2014

Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13Sun 02 Mar 2014, 16:05

Bảo Minh Trang đã viết:
1. Bài mời họa: CẢM BÓNG THU VÀNG
--------------- + (Đọc xuôi) + ------------------
Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 
Nhạt ánh thu vàng lá xác xơ 
Lay lắt dáng thuyền chao sóng biển 
Dặt dìu âm sáo lộng hồn thơ 
Gầy vai nhớ mộng dòng tha thướt 
Vắng bạn trông tình bến ngẩn ngơ 
Đây đó vọng sầu hiu hắt cảnh 
Này trăng bóng lạnh phủ sương mờ 

--------------- + (Đọc ngược) + ------------------
Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 
Cảnh hắt hiu sầu vọng đó đây 
Ngơ ngẩn bến tình trông bạn vắng 
Thướt tha dòng mộng nhớ vai gầy 
Thơ hồn lộng sáo âm dìu dặt 
Biển sóng chao thuyền dáng lắt lay 
Xơ xác lá vàng thu ánh nhạt 
Mờ sương phủ lạnh bóng trăng này 
26/12/2013 
Thiet Duongvan


HỌA TÁ VẬN

2. VỊNH HOA QUỲNH

(Thuận nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Thuận

Này hoa gởi nhớ giữa đêm mờ
Đẹp vẻ tươi cành thiện kết xơ
Lay nhẹ trăng ngời tha thiết lá
Thoảng nồng gương ánh nhạt nhòa thơ
Gầy thân khảm mộng cho tâm khắc
Mảnh áo vương tình để ý ngơ
Đây quyện hương lừng thơm vật cảnh
Này hoa gởi nhớ giữa đêm mờ

Nghịch

Mờ đêm giữa nhớ gởi hoa này
Cảnh vật thơm lừng hương quyện đây
Ngơ ý để tình vương áo mảnh
Khắc tâm cho mộng khảm thân gầy
Thơ nhòa nhạt ánh gương nồng thoảng
Lá thẩn thơ ngời trăng nhẹ lay
Xơ kết thiện cành tươi vẻ đẹp
Mờ đêm giữa nhớ gởi hoa này.

27-2-2014

Bảo Minh Trang

3. Bài họa: NHẠT PHAI _ Thuận nghịch độc

--------------- + (Đọc xuôi) + ------------------
Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 
Bước dõi trăng sầu lá cọng xơ 
Lay động sóng triều nghiêng biển gió 
Tủi hờn âm khúc lạc vần thơ 
Gầy hao vóc hạc tình đau đớn 
Lạnh vắng sân trường cổng ngác ngơ 
Đây vẫn cảnh buồn xui khiến mộng
Này duyên lỡ rạn kính gương mờ 

--------------- + (Đọc ngược) + ------------------
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 
Mộng khiến xui buồn cảnh vẫn đây 
Ngơ ngác cổng trường sân vắng lạnh 
Đớn đau tình hạc vóc hao gầy 
Thơ vần lạc khúc âm hờn tủi
Gió biển nghiêng triều sóng động lay 
Xơ cọng lá sầu trăng dõi bước 
Mờ gương kính rạn lỡ duyên này 

Nắng Xuân

27/02/2014


4. CÁNH THƯ XA 

Này trang viết mực nét hoen mờ 
Ngóng mãi người về lối quạnh xơ 
Lay lắc bóng già cây khuất nguyệt 
Gọi gào sông vắng cảnh buồn thơ 
Gầy tay với mộng hồn thương nhớ 
Lạnh gió hong tình mắt liếc ngơ 
Đây chén cạn sầu thôi chẳng hận 
Này trang viết mực nét hoen mờ 

Mờ hoen nét mực viết trang này 
Hận chẳng thôi sầu cạn chén đây 
Ngơ liếc mắt tình hong gió lạnh 
Nhớ thương hồn mộng với tay gầy 
Thơ buồn cảnh vắng sông gào gọi 
Nguyệt khuất cây già bóng lắc lay 
Xơ quạnh lối về người mãi ngóng 
Mờ hoen nét mực viết trang này 

27.02.2014

ThietDuongvan


5. LỜI CUỐI CHO EM

Này đêm tủi lệ khóe hoen mờ 
Khổ nhục bao người kiếp rã xơ 
Lay chuyển tánh mình soi Phật nhã 
Đắp bồi thân bạn giữ tình thơ 
Gầy duyên rũ áo cầm ly cạn 
Trả nghĩa ôm lòng gạt mắt ngơ 
Đây mộng bỏ rồi xa cách mãi 
Này đêm tủi lệ khóe hoen mờ. 

Mờ hoen khóe lệ tủi đêm này 
Mãi cách xa rồi bỏ mộng đây 
Ngơ mắt gạt lòng ôm nghĩa trả 
Cạn ly cầm áo rũ duyên gầy 
Thơ tình giữ bạn thân bồi đắp 
Nhã Phật soi mình tánh chuyển lay 
Xơ rã kiếp người bao nhục khổ 
Mờ hoen khóe lệ tủi đêm này. 

VMT 27/02/2014


6. CHỮ NHƯ XƠ

(Họa tá vận CẢM BÓNG THU VÀNG - Thiet Duongvan)

Này bên chỗ hiện bóng trăng mờ
Khổ luyện câu rồi chữ hết xơ
Lay nghĩa chuyển hồn theo quyện gió
Đắp tình xây mộng trải hòa thơ
Gầy trơ nhánh rụng đà ai tưởng
Đẫm ướt sương choàng bỗng tứ ngơ
Đây nhớ bạn lòng khơi ý thoảng
Này bên chỗ hiện bóng trăng mờ.
>>
Mờ trăng bóng hiện chỗ bên này
Thoảng ý khơi lòng bạn nhớ đây
Ngơ tứ bỗng choàng sương ướt đẫm
Tưởng ai đà rụng nhánh trơ gầy
Thơ hòa trải mộng xây tình đắp
Gió quyện theo hồn chuyển nghĩa lay
Xơ hết chữ rồi câu luyện khổ
Mờ trăng bóng hiện chỗ bên này.
Kiều Thành(27/2/14)


7. ĐANG GIÀ DẦN

Tình hoen áo mảnh chợt loang mờ
Thổi gió xoay lùm bật khẽ xơ
Xinh quá vẫn cầu duyên chuyển mạng
Lạnh mà sao giãi tứ thành thơ
Hình theo giữ trọn đời luôn uẩn
Nghiệp với xoay đều thuở mãi ngơ
Quỳnh thoảng khẽ thay nhiều ước nguyện
Tình hoen áo mảnh chợt loang mờ
Bonus:
(Trình sân nạp quyển góc loang mờ)

(Mờ loang góc quyển nạp sân trình)
Mờ loang chợt mảnh áo hoen tình
Nguyện ước nhiều thay khẽ thoảng quỳnh
Ngơ mãi thuở đều xoay với nghiệp
Uẩn luôn đời trọn giữ theo hình
Thơ thành tứ giãi sao mà lạnh
Mạng chuyển duyên cầu vẫn quá xinh
Xơ khẽ bật lùm xoay gió thoảng
Mờ loang chợt mảnh áo hoen tình


Kim Trần


8. HỌA TÁ VẬN

Đêm diệu ảo

(Thuận nghịch độc & Thủ vĩ ngâm)

Thuận

Này sao ánh tỏa đượm canh mờ
Diệu ảo tươi ngời điểm chất xơ
Lay cảnh ngỡ trời ru ấm  mộng
Rũ mành thêu gấm tạo hay thơ
Gầy thanh phủ  thiện mầm bi trải
Sáng rực khoe lành sắc hận ngơ
Đây cảm xúc tràn tâm mãi nhớ
Này sao ánh tỏa đượm canh mờ.

Nghịch

Mờ canh đượm tỏa ánh sao này
Nhớ mãi tâm tràn xúc cảm đây
Ngơ hận sắc lành khoe rực  sáng
Trải bi mầm thiện phủ thanh gầy
Thơ hay tạo gấm thêu mành rũ
Mộng ấm ru trời ngỡ cảnh lay
Xơ chất  điểm ngời tươi  diệu ảo
Mờ canh đượm tỏa ánh sao này.

1-3-2014

Bảo Minh Trang


9. HOA CỎ CHÀO  XUÂN

(Thuận nghịch độc, Thủ vĩ ngâm, Nhị tập danh)

Này MAI  tỏa nắng ắt Đen mờ
Đỏ thắm MÂY  Hồng mượt óng xơ
Lay Tím nụ LAN đùa sáng cảnh
Điểm Vàng hoa CÚC nhuộm thanh thơ
Gầy mình Trắng mãi LÀI  vương nhớ
Mảnh nét Xanh hoài LIỄU bỏ ngơ
Đây trải  MƠ tình  hong nhụy Biếc
Này MAI  tỏa  nắng ắt Đen mờ.

Mờ Đen ắt nắng tỏa MAI này
Biếc nhụy hong tình MƠ  trải đây
Ngơ bỏ LIỄU hoài Xanh nét mảnh
Nhớ vương LÀI mãi Trắng mình gầy
Thơ thanh nhuộm CÚC hoa Vàng điểm
Cảnh sáng đùa LAN nụ Tím lay
Xơ óng mượt Hồng MÂY thắm đỏ
Mờ Đen ắt nắng tỏa MAI này.

2-3-2014

Bảo Minh Trang

Đa tạ quý anh chị, quý thi hữu gần xa đã chia sẻ những bài họa rất hay. Đặc biệt chị BMT còn khéo léo lồng vào cả nhị tập danh, thật là tài tình. 
BIỆT TÌNH XUÂN
(Thuận nghịch- TVN- toán thi- giao cổ đối)

Này xuân NỬA bóng khép mi mờ
Giã bạn ĐÔI đường trải lá xơ
Lay khẽ sóng chiều TRĂM mộng ảo
Tháng NĂM sầu muộn gửi buồn thơ
Gầy thu mấy bận MUÔN sông khóc
Vắng hạ bao lần VẠN mặt ngơ
Đây gió lạnh NGÀN mây trĩu lệ
Này xuân NỬA bóng khép mi mờ

Mờ mi khép bóng NỬA xuân này
Lệ trĩu mây NGÀN lạnh gió đây
Ngơ mặt VẠN lần bao hạ vắng
Khóc sông MUÔN bận mấy thu gầy
Thơ buồn gửi muộn sầu NĂM tháng
Ảo mộng TRĂM chiều sóng khẽ lay
Xơ lá trải đường ĐÔI bạn giã
Mờ mi khép bóng NỬA xuân này
02/03/2014
Thiet Duongvan
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Thuận Nghịch Độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuận Nghịch Độc   Thơ Thuận Nghịch Độc I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Thuận Nghịch Độc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo
» 5 cách cắm hoa cúc đơn giản nghệ thuật
» Nghệ thuật hình và bóng
» Sắc Màu Nghệ Thuật
» Nghệ thuật xếp đá đỉnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-