Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT MÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Wed 13 Nov 2013, 15:24

6.Một Mình

Ngoài trong quạnh quẽ chỉ riêng mình
Bạn với trên tường lũ nhện tinh
Sáng tới âm thầm không thả giọng
Chiều đi vội vã chẳng lưu hình
Công văn gửi xuống xưa người chạy
Nghị quyết đưa lên trước cậu trình
Mọi việc bây giờ ta gánh cả
Sếp sòng hưởng lợi... cứ làm thinh.

Phương Nguyên

13/11/2013


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 29 Nov 2023, 07:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Wed 13 Nov 2013, 18:44

Phương Nguyên đã viết:
Một Mình

Ngoài trong quạnh quẽ chỉ riêng mình
Bạn với trên tường lũ nhện tinh
Sáng tới âm thầm không thả giọng
Chiều đi vội vã chẳng lưu hình
Công văn gửi xuống xưa người chạy
Nghị quyết đưa lên trước cậu trình
Mọi việc bây giờ ta gánh cả
Sếp sòng hưởng lợi... cứ làm thinh.

Phương Nguyên

13/11/2013
Tỷ hoạ cùng PN nhé 

Một Mình
 
Hạnh phúc trời cho dẫu một mình
Buông rời nghiệp quả đến linh tinh
Tâm lành tợ núi xinh nơi cảnh
Ý thiện dường hoa đẹp ở hình
Thấy rộng cho người phơi lí giải
Nhìn xa giúp bạn tấu câu trình
Đôi vai gắn bó cùng thôn xã
Sức khoẻ vun đầy bạt sóng thinh
 
Mytutru 13.11.2013
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Fri 15 Nov 2013, 00:15

mytutru đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
6.Một Mình

Ngoài trong quạnh quẽ chỉ riêng mình
Bạn với trên tường lũ nhện tinh
Sáng tới âm thầm không thả giọng
Chiều đi vội vã chẳng lưu hình
Công văn gửi xuống xưa người chạy
Nghị quyết đưa lên trước cậu trình
Mọi việc bây giờ ta gánh cả
Sếp sòng hưởng lợi... cứ làm thinh.

Phương Nguyên

13/11/2013
Tỷ hoạ cùng PN nhé 

Một Mình
 
Hạnh phúc trời cho dẫu một mình
Buông rời nghiệp quả đến linh tinh
Tâm lành tợ núi xinh nơi cảnh
Ý thiện dường hoa đẹp ở hình
Thấy rộng cho người phơi lí giải
Nhìn xa giúp bạn tấu câu trình
Đôi vai gắn bó cùng thôn xã
Sức khoẻ vun đầy bạt sóng thinh
 
Mytutru 13.11.2013
PN cám ơn tỷ Mytutru họa thơ. PN họa tiếp cùng tỷ nè.

7.TINH GIẢM LAO ĐỘNG

Và rồi sếp vẫn cứ im thinh
Dẫu đã đơn thư mấy luợt trình
Xịu mặt cơ quan rầu rĩ bóng
Quay lưng trụ sở ủ ê hình
Càu nhàu quát khẽ đâu người giỏi
Bực bội la thầm chẳng kẻ tinh
Thỉnh thoảng đe rằng cho nghỉ nữa
Làm bao đứa sợ đến phiên mình.

Phương Nguyên
15/11/2013


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 29 Nov 2023, 07:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Mon 18 Nov 2013, 06:10

PN làm thơ hay lắm nè :-bd 
Vui với MTT và PN nhen


Một mình


Chỉ chuyện trò qua với bóng mình
Nên giờ ngó dáng tựa yêu tinh
Quầng thâm bọng mắt thôi nhìn ảnh  
Mặt ủ nhàu da khỏi chụp hình
Dự án nào xong liền khởi thảo  
Công văn phải soạn sắp thao trình
Ôm tài liệu duyệt thân mòn mỏi
Tổ trưởng càu nhàu đứng lặng thinh

Shiroi
17.11.2013
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Wed 27 Nov 2013, 15:01

Muội cám ơn tỷ Shiroi nhiều. Cho muội xin lỗi vì sự chậm trễ nha tỷ!

8.VẪN MỘT MÌNH

Cả quãng đường đêm chỉ có mình
Quây tròn bốn phía vệt lân tinh
Hàng cây trước mặt trăng vờn bóng
Dãy quán sau lưng gió động hình
Mới đó âm thầm câu tiễn biệt
Và nay lặng lẽ bước đăng trình
Trời khuya tối thẫm lòng hơi sợ
Một tiếng côn trùng cũng bặt thinh...

Phương Nguyên
27/11/2013


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 29 Nov 2023, 07:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Wed 27 Nov 2013, 21:48

TRỐNG VẮNG.
 
Gác nhỏ hằng đêm khóc cuộn mình
Nhìn trời đợi mọc dãy Hùng Tinh
Sương vờn ngọn liễu xanh xao lá
Gió thổi cành dương rũ rượi hình
Tựa cửa lom khom dò giáo án
Ngồi sân lơ đễnh nhẩm phương trình
Sao nghe trống vắng, hồn như trải
Mắt đọc nhưng lòng mãi nín thinh
 
Cẩn Vũ
27/11/2013
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Thu 28 Nov 2013, 01:15

Đệ Tha hết về ghẹo tỷ PN nhé!
(đừng có la em nha)


Diệt hết

Róc cổ làm chi phải ngại mình
Xua tàn khắp nẻo những loài tinh
Xiên thằng đểu giả tài khoe bóng
Chọc kẻ gian ngoa khéo đậy hình
Bởi lúc an nhàn ton hót hưởng
Còn khi vất vả đẩy đưa trình
Dăm ba cái loại quên tình nghĩa
Diệt hết cho mồm chúng ngậm thinh

TB

Mặc Đời

Hãy phủi cho tan những bực mình
Vun đời hưởng thụ trí còn tinh
Ươm tình gửi nghĩa xây ngàn mộng
Thả ý cài tâm kết vạn hình
Cứ kệ thời gian mang khổ đến
Rồi xem hạnh phúc gọi yêu trình
Lời hay mãi trải êm đềm tiếng
Cuộc sống xô bồ cũng mặc thinh

TB
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Thu 28 Nov 2013, 08:31

Cám ơn Cẩn Vũ và Thanh Bình nhiều nhé! Muội họa tiếp cùng huynh tỷ nè...

9.ĐÓN THANH TRA

Dồn bao tất bật xuống nơi mình
Việc chất ngang đầu dạ rối tinh
Sáng mốt trên về lo dọn cửa
Chiều mai bộ ghé bận trưng hình
Em kêu xấp nọ thì nên giấu
Chị dặn chồng kia lại phải trình
Kiểm toán vài ông đang réo nợ
Nhăn mày sếp tổng vẫn lờ thinh.

Phương Nguyên.
28/11/2013


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 29 Nov 2023, 07:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Thu 28 Nov 2013, 10:52

Vẫn Biết...
(Tá Vận)

Tìm vui mạng ảo chuyện ta mình
Rỉ rả đêm ngày luyện trí tinh
Phím lướt tay em lùa vạn chữ
Màn in bóng chị nhảy trăm hình
Dưng dưng ánh mắt niềm yêu trải
Rạo rực con tim nỗi nhớ trình
Vẫn biết ân tình trao chẳng thực
Nhưng nào nén được để mà thinh

TB
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13Sat 30 Nov 2013, 14:34

Thanh Bình ui, cái vụ MỘT MÌNH này có lẽ phải nợ dài dài rùi... hihi, bí từ quá
:giantoelua:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT MÌNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT MÌNH   MỘT MÌNH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT MÌNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THẦM GỌI MÌNH ƠI!
» MỘT MÌNH
» MÌNH LÀM THƠ
» DẶN MÌNH.
» MÌNH ƠI ! MÌNH À !
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-