Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Wed 27 Feb 2013, 14:12

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI ThCAT20D2N



Áo hoa lạc giữa phố chiều


Lập loè áo hoa giữa phố
đợi chiều bương bả ngược xuôi.
Ngoài kia bao người đón đợi ?
trễ tràng - áo chẽn vai dây.

Vòng tay, trao tình thoáng chốc !
dập dìu bước nhảy cuồng quay.
Rạng ngời môi son má phấn
Ai thỏa đam mê mỗi ngày ?

Xuân tình còn bao năm tháng ?
Vật vờ men rượu tỉnh say.
Lạc phố - áo hoa - mộng ảo
Hồn về đâu ngủ đêm nay ?

Chạnh lòng thương em gót nhỏ
vào đời dã dượi cuộc vui
Xót bờ vai thon lá cỏ
Về đâu ? Phố vắng lạc loài.

Đáy thắt lưng ong nét vẻ,
Ai tô giùm mắt xanh tươi ?

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 195595 Mưa phố núi CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 195595 26-02-2013


CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI  thcat20d2n[/center]


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sat 23 Mar 2013, 14:00; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 13:30


CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 30880A2E489B466FB0FB9C916D3F8CED


Gởi núi LangBiang
-------------------------


xa phố em nhớ núi
như loài chim nhớ rừng
chưa gặp anh mà đã ...
biết tim mình rưng rưng...


có phải chàng K'Lang ?
như núi rừng dũng mãnh
chứa đầy bụng thương em
tình thật thà chân chất ?

con chim sẽ về núi
tình yêu ở lại rừng
hãy đến bên nấm mộ
đốt lại nén hương tình

ngàn năm còn bền vững
núi cao không trở mình
tình trao không tính toán
theo hơi thở vượt trùng

đêm nay giấc ngủ sâu
em nhập hồn tượng đá
sẽ là nàng H'Biang
gõ hồi chiêng giục giã

mời anh hương rượu cần
trên đỉnh đồi bạt gió
đừng sợ gì anh nhé !
loài người đang mù lòa


gục đầu vào ngực em
thắp niềm tin nhân thế
Giàng tạo ra đôi mình
bằng tình yêu thánh thể

đêm nay mặc trời gió
đêm nay kệ trời mưa
đêm Giáng Sinh hẹn ước
tận thế - mà vẫn chưa !

:bong: Mưa phố núi :bong:
22-12-2012





Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Thu 28 Feb 2013, 14:57; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 13:42


CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI CC33712859024AAE8F2509DCA59EE607


PHỐ NÚI MƯA



Những cơn mưa hiền hòa
trôi nhạt nhòa trong biển nhớ.
Tôi đi tìm Anh...
tìm hạnh phúc mong manh chơi vơi.

Tôi muốn hỏi cuộc đời
rồi sẽ trôi về đâu ?
Giấc mơ đời vội vả sẽ tan mau
Còn đâu ?
Miền ký ức xưa dịu dàng yêu dấu
Mimosa ngập ngừng -và nổi nhớ bỗng dưng...

Làn gió nhẹ thổi lao xao...
Hàng thông reo vi vút
Cơn mưa chiều bất chợt...
Đến rồi đi !
Ừ nhỉ, còn gì trong nổi nhớ ?
Phố núi một chiều mưa lao xao

:bong: Mưa phố núi 10102011 :bong:

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 14:06

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 1ODjt-198-1


Lệ Khô

Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,

Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .

Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .

Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .

Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !


Mưa phố núi


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Thu 28 Mar 2013, 14:31; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 14:20


CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 8B802CBE8CFE4B0DAF73F6726DF839C5



Tự cảm chiều
-----------------


Nhớ mong ai ? Vạt áo thoáng quen
hương phấn ấy - dẫu chưa lần bén.
Thân thương bởi cảm tương giông giống
tình xa bỡ ngỡ - gần thật gần.

Đã biết lòng ta đang hoài mơ...
tình cờ gặp gỡ ! Nhặt hư vô
Kiếp này dang dỡ ta tìm mãi,
ai biểu mật ngọt làm môi say ?

Tại mùa đông thích thả heo may
phố ngậm rong rêu - chiều hao gầy.
Nắng tương tư dỗi, hồn loãng gió
ta khát khao thèm một vòng tay.

Xuân vẫn chưa về phố Bolsa !
Thăng trầm dõi bước - đổ bóng ta
Phố đông vội vã - đâu tà áo ?
Chiều ướt ngậm ngùi - Em rất xa...


:bong: Mưa phố núi 21-1-2013 :bong:


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Thu 28 Mar 2013, 14:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 14:35

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 1ODjt-19P-1

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 4019783631 Giọt nhớ CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 4019783631


Thêm một giọt nhỏ xuống chiếc ly trong.
Cốc thủy tinh soi tôi thấy rõ lòng,
từng giọt nhớ rồi sẽ tràn miệng cốc.
Vỡ tan thành những mạn sóng bềnh bồng...

Chẳng có gió sao thuyền lòng chao đảo ?
Tựa bờ yêu mà nổi nhớ chông chênh.
Chưa già đâu sao lẫn lộn muộn phiền,
Hay ta vốn sinh ra từ ấm ớ ?

Cả buổi sáng thấy lòng mình ngập nhớ
lười bữa trưa , giấc ngủ cứ bần thần !
Cả buổi chiều vơ vẩn bên khung cửa
Hoài niệm nào còn thừa mứa trong em.

Ngước nhìn trời thả trôi từng đám nhớ,
bồng bềnh mây - xin hãy đan giùm tôi.
Chiếc gối xinh êm êm gởi bên trời...
Anh mỗi tối - à ơi - vào giấc nhớ .

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 195595 Mưa phố núi17092012 CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 195595


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Thu 28 Feb 2013, 14:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 14:49

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 3E014FA7EB5B43FFB650769A54CE4FD3


Giọt sầu

Tôi xếp chồng chất những hạt mưa
gom về từ miền ký ức
xếp trái tim tôi nhỏ gọn
còn một góc quăn queo.

Anh ở đâu ?
tôi lục tìm không thấy.
Góc tim bé nhỏ thế mà !
anh trốn lẫn nơi nao ?

Vào đâu ? Có khi tôi lú lẩn
Hay mắt kiếng cũ rồi_ta chẳng thấy rõ nhau
Vọc nát trái tim_nghe cơn đau rỉ máu
Tôi mất anh thật rồi hạt mưa nhỏ quặn đau.


Xoè tay hứng giọt sầu
Không ! Giọt máu.
Lỡ thương tích một lần
chất chứa mãi thương đau.

Mưa phố núi 16-12-2012
rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 28 Feb 2013, 15:03

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 2D77EEDF3DAC4DEBA27C03857BB28169


:hoa: Chân như :hoa:
***************


Đi tới hướng mặt trời
rực rỡ môi chan hoà nước mắt.
Chân trần nóng bỏng trên cát
cấu hồn ta vọng tưởng si mê.

Đi về cuối chân mây
xâm xẩm tối mây loang mất hút.
Trăn trở - ưu tư - lẩn khuất
bóng đêm tàn trơ cõi phù du.

Đi tìm và khám phá vũ trụ
muôn ngàn tinh tú - triệu triệu tâm linh.
Vô niệm - vô phương - vô ngã !
Ta biết tìm về nơi đâu ?

Sâu sâu như lòng mắt
nằng nặng tựa trái tim.
Chiều rộng và dài đoá tâm em vô lượng
Giữa mênh mông khao khát bình yên.

Ta về tìm lại ta thôi,
Ta - một thời rong đuổi.
Ta - đôi lần lầm lỡ,
Ta - một đời yêu thương.

Ta vẫn tìm ta trong cõi vô thường
mõi gối chồn chân - quay về bến cũ.
Dáng em hiền ngoan - con mèo say ngủ
buông thả thật thà - em mềm mại chân như.


Mưa phố núi 15-1-2013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Thu 07 Mar 2013, 14:43

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 9CE9B0D035D948D3BCD8359EF87D4CCA


:bong: Đàn bà :bong:

đàn bà ơi mật ngọt
khổ qua đắng mà ngây
hương café đậm say
cay nồng vị ớt hiểm...

khiến đàn ông xiểng niểng
đi thẳng mà ngó nghiêng
yêu xổi chuốc ưu phiền
phải thân em - nên tội ?

đàn ông ơi chớ vội !
thả lòng trao tiếng yêu
hãy học hiểu thêm nhiều
trao tình yêu thắm thiết.

dẫu ít nhiều thua thiệt
nhường nhịn, dỗ dỗi hờn
trên đời còn gì hơn ?
bao dung và tha thứ .

xin hãy học để yêu
chúng em mơ rất nhiều
được yêu thương đằm thắm
cho đi hết yêu kiều...

20-10-2012 Mpn

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13Tue 12 Mar 2013, 14:29

CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI 1ODjt-142-1

Về cõi hư không

Những bước chân tiềm thức
xua ta về hư không
mặt trời mọc trên tóc
nỗi đau rụng dưới chân.

Xôn xao mùa vẫy gọi
sóng khát vọng ngàn khơi
biển cồn cào vời vợi
mỏi rồi cánh thiên di !

Đêm trùng dương trăn trở...
chết nụ tình chiêm bao
mắt môi oà nức nở...
người ơi ! Bờ bến nao ?

Từng bước chân lặng lẽ
dội vang gót độc hành
Tia bình minh vừa hé
khép rồi bờ mi xanh.

Tan đi cùng hư ảo...
hồn ta nhập bến mơ.
Tình đành phôi pha nhé !
Ta giờ lạc hư vô.

rose Mưa phố núi 12032013 rose
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Sponsored content




CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI   CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mưa Huyền Thoại
» Những đôi dép 'huyền thoại'
» HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG
» Nhạc Tài Tử Nam Phần ...
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-