Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ lục bát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Thơ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ lục bát   Thơ lục bát I_icon13Mon 07 Sep 2009, 03:17

Thơ lục bát

Lục bát là thể thơ đặc biệt của Việt Nam, mà truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất. Vần thơ lục bát có thể phân tách như sau:

Luật
Luật của thơ lục bát căn bản là:


b - B - t - T - b - B
b - B - t - T - b - B - t - B


Nhưng chúng ta chỉ cần nhớ :

x B x T x B(v)
x B x T x B(v) x B(v*)

B= bằng, T = trắc, x = sao cũng được


Ghi chú: Chữ thứ bảy của câu bát tuy bất luận, nhưng chúng ta nên dùng một chữ trắc, âm điệu sẽ hay hơn.


Gieo vần

Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát. Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo. Trong câu bát, tiếng 6 và 8 tuy cùng vần bình nhưng một tiếng có dấu huyền và một tiếng không có dấu.

* Chú ý : Tránh trùng vận : Chữ thứ 6 và chữ thứ 8 của câu bát tuyệt đối không được cùng vần - chính vận hay thông vận

Bỗng dưng buồn bã không gian
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u
Nai cao gót lẫn trong
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

Trích Thu rừng - Huy Cận



Biến thể trong thơ lục bát:


1. Chữ thứ 2 câu lục có thể là trắc, khi ấy nhịp thơ ngắt ở giữa câu.

Mai CỐT cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

Nguyễn Du


* Thường thì khi người ta ngắt nhịp 3, 3 trong câu lục, phép tiểu đối được áp dụng vào câu



2. Chữ cuối câu lục có thể vần với tiếng 4 câu bát, khi đó tiếng 2 và 6 của câu bát sẽ đổi ra trắc. Câu thơ sẽ ngắt nhịp ở giữa câu bát, như trong câu ca dao sau:

x B x T x B(v)
x x x B(v) x T x B(v)


* Thể này chỉ có cho ca dao ngắn 2 hoặc 4 câu là nhiều vì không trôi chảỵ


Cưới vợ thì cưới liền TAY
Chớ để lâu NGÀY, lắm kẻ dèm pha

hay

Con Cò mày đi ăn ĐÊM
Đậu phải cành MỀM lộn cổ xuống ao



Bài viết này là căn bản thơ lục bát, khi đã nắm vững rồi, để trau dồi thêm, chúng ta hãy đọc :
Thi Pháp Hàn Sĩ Nguyên

_________________________
Thơ lục bát Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Nguyetlan1985



Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 09/07/2011

Thơ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ lục bát   Thơ lục bát I_icon13Tue 19 Jul 2011, 07:21

Thơ Luc bát của nứoc Việt ta, có những bài bay bổng thật hay, Nguyệt thích thể thơ nầy.

Gửi tình lục bát, tự do
Mộng theo chàng gió đừng so luật vần
Mơ màng xanh, tía, hồng vân
Ngôn từ bay bổng nàng xuân đang mời


Được sửa bởi Nguyetlan1985 ngày Sat 06 Aug 2011, 18:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ lục bát   Thơ lục bát I_icon13Wed 20 Jul 2011, 05:38

Đúng đó Nguyetlan, ca dao của mình phần nhiều là lục bát, thể thơ lục bát thật gần gũi, thân thương... uyển chuyển và lả lướt...
Ai cũng có thể làm được một đôi câu lục bát
Nhưng làm được một bài lục bát hay không phải chuyện dễ... Về mặt luật lệ, không chặt chẽ bó buộc như ĐL, nhưng cần sự điêu luyện trong câu thơ...
Nguyetlan có muốn học thêm không ? Chỉ sợ vào rồi... dính luôn khỏi ra Smile
Về Đầu Trang Go down
Nguyetlan1985



Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 09/07/2011

Thơ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ lục bát   Thơ lục bát I_icon13Thu 21 Jul 2011, 06:59

Có lẽ Shiroi nói đúng, nhưng đáng tiếc là Nguyệt không có nhiều thời gian, có lẽ khoản trên dưới một tuần nửa Nguyệt mới có thời gian trở lại nơi đây.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ lục bát   Thơ lục bát I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ lục bát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: TẬP LÀM THƠ :: Các thể loại thơ khác-