Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 40 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Tue 29 Jan 2019, 20:40

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

Ở làng nọ có người con trai gia đình cũng thuộc hạng giàu có. Vào năm hai mươi tuổi được cha mẹ cưới cho cô vợ nhan sắc mỹ miều, anh ta rất yêu chiều. Nhưng mới được có nửa năm thì một hôm người cha gọi lại bảo rằng:
_ Cổ nhân thường nói: "Ấu bất học, lão hà vi" (1). Con đang lúc tuổi còn xanh sức còn khoẻ, chính là thời kỳ tu tiến. Nếu chỉ nặng tình chăn gối, uổng phí thì giờ, về sau hối chẳng kịp nữa. Vậy con nên đi du học cho mở mang kiến thức hầu sau này có cơ hội tiến thân, vài tháng hãy về nhà một lần.

Vâng lời cha dạy, anh từ biệt gia đình cùng người đầy tớ đi tới phương xa tìm thầy theo học. Khi đi vợ tiễn chồng nhắn nhủ rằng:
_ Vợ chồng là chuyện trăm năm, không phải là duyên một ngày một buổi. Chàng đi xa, cố gắng học hành may mắn đỗ đạt, trên thì vẻ vang cha mẹ, dưới thì sung sướng vợ con, hưởng thụ mai sau còn nhiều. Mong chàng tạm gác tình yêu thương thiếp mà chăm lo dùi mài đèn sách, ở nhà việc phụng thờ cha mẹ thiếp xin đảm đương, sớm hỏi tối chào, chàng chớ e ngại.

Anh ta gật đầu vui vẻ từ biệt.

Từ đó vợ ở nhà phụng thờ cha mẹ chồng hết sức ngoan hiền hiếu thuận không có điều gì đáng chê trách. Thắm thoát đã nửa năm trôi qua. Bỗng một đêm khuya vợ thấy chồng lù lù trở về đi vào phòng thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ô! Lang quân sao lại về đêm như thế? Từ xa trở về, chưa chào thầy mẹ đã vội đến khuê phòng. Sáng mai thầy mẹ biết chuyện, chả hoá ra chàng là người coi tình yêu hơn đạo hiếu, không phải là hành vi kẻ học thức, mà thiếp cũng mang tiếng là kẻ ham vui không biết đạo lý.

Chồng nói:
_ Ta nhớ hiền nương lắm, vẫn muốn về thường. Nhưng chỉ sợ thầy mẹ không bằng lòng quở trách, cho nên phải đợi đêm khuya lẻn về, rồi gà gáy lại đi. Nàng nên giấu hộ ta.

Vợ nín lặng. Rồi hai người vào trong màn ái ân đằm thắm. Tình chồng vợ sau nhiều ngày xa cách nồng mặn vô biên không cần phải kể. Đến lúc gà gáy quả nhiên chàng trổi dậy từ biệt.

Cách một đêm, đêm sau chồng lại đến. Vợ lấy làm ngờ hỏi rằng:
_ Nghe nói nơi chàng trọ học cách nhà ta hơn hai ngày đường, sao đi lại được luôn như thế?

Chồng nói:
_ Ta vì hiền nương đã dời chỗ trọ về gần, cách nhà độ mười dặm thôi. Vì muốn đi lại cho tiện nên phải giấu giếm không dám lộ chuyện cho thầy mẹ biết.

Vợ cũng yêu chồng nên tin lời không thắc mắc nữa.

Cứ như thế đã hơn nửa năm, người ngoài không ai biết chuyện, mà người vợ thì mỗi ngày nhan sắc một sút kém, tựa hồ như người đau ốm.

(còn tiếp)


_______________________

(1) nghĩa là: Nhỏ không học, già làm gì?

Nhỏ không học, lớn đi dạy, già hưởng lương hưu lol2

Sau già thì tới gì?    Rolling Eyes  

Sau già thì lên thiên đường khỏi phải làm gì hết thầy ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Wed 30 Jan 2019, 10:10

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:


Sau già thì tới gì?    Rolling Eyes  

Sau già thì lên thiên đường khỏi phải làm gì hết thầy ui lol2

Dzị già lên thiên đường lun cho phẻ! :-bd

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Wed 30 Jan 2019, 12:04

CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Bố mẹ chồng nghĩ con dâu vì nhớ chồng mà đến nỗi như thế nên bàn với nhau rằng:
_ Từ khi con ta đi học đến nay đã tròn một năm. Con dâu ở nhà tuy công việc siêng năng nhưng mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Vợ chồng trẻ mà phải xa nhau cũng đáng thương. Chi bằng viết thư goi nó về ở ít lâu, một là yên lòng cha mẹ, hai là thoả dạ con dâu bao lâu gối chăn lạnh lẽo tựa cửa mong chờ.

Thế rồi cha viết thư cho con. Người con trai tiếp được thư bèn xin phép thầy học ra về. Trưa hôm sau tới nhà, chàng vào ngay nhà trong hỏi thăm sức khoẻ cha mẹ. Cha hỏi đến việc học hành, anh đối đáp trôi chảy, ông rất vui lòng. Một lát gọi con dâu ra trỏ vào anh cười nói:
_ Con xem thầy tớ nó áo quần rách nát, tóc gàu da ghét, thật là cảnh khổ của học trò xa nhà. Sao còn chưa lấy áo mới cho chồng thay, nấu nước cho chồng tắm đi?

Con dâu vâng lời đi lấy áo, nấu nước nhưng thuỷ chung không nói với chồng câu nào. Đến chiều dọn cơm rượi vui vầy gia đình. Đêm khuya anh về phòng nghỉ, cùng ngồi với vợ, hỏi rằng:
_ Thầy mẹ nàng vẫn mạnh khoẻ chứ?

Vợ nín lặng. Chồng nói đùa:
_ Tục ngữ có câu: Vợ chồng mới cưới không bằng vắng lâu, nàng hiểu ý tứ là thế nào nhỉ?

Vợ không trả lời. Chồng bèn đọc một đoạn Kinh Thi:
_ Kim tịch hà tịch. Kiến thử lương nhân. Tử hề tử hề. Như thử lượng nhân hà. Đêm nay là đêm nào? Mà gặp được người lương nhân? Thấy người lương nhân phải nghĩ thế nào với người lương nhân?

Vợ cũng nín lặng. Chồng thong thả hồi lâu, vỗ lưng vợ mà rằng:
_ Ta từ khi xa nhà đến nay, song gà (2) luyện tập, trí thức mở mang, án tuyệt (3) gắng công, đức hạnh ngày thêm tu tiến. Mới biết: "cha mẹ thương con lo lắng cho về lâu về dài", lời cổ nhân không dối ta bao giờ. Ta tuy cách xa dưới gối, việc phụng thờ cha mẹ đã có người lo, song chạnh nghĩ khuê phòng, niềm ái ân vẫn thường mơ tưởng. Ta mới làm bài ca như vầy:
"Nhớ ai như cắt như dùi
Sầu cưa không đứt mà chùi không phai
Cắt dùi lòng những nhớ ai
Cao, cao hơn núi, dài dài hơn mây
Hỏi nàng nàng phỏng có hay
Lòng vương chốn cũ hồn bay quê người
Để ta dạ thỏ bồi hồi
Nằm thời biếng ngủ ăn thời chẳng ngon
Đêm đông ngày hạ bồn chồn
Người xa một khắc tình dồn ba thu
Biệt ly trời khéo vẽ trò
Vắng tanh thư nhạn (4) tịt mù tin ngư (5)
Trải qua mới một năm dư
Phòng không canh vắng dạ như thế này
Tình si một mối xưa nay"

Vợ vẫn không trả lời.

(còn tiếp)
__________________________

(2) Thơ La Ẩn đời Đường: Kê song dạ tĩnh khai thư quyển, nghĩa là: song gà đêm vắng mở sách xem.

(3) Theo Uyên giám loại hàm: Tô Khang nhà nghèo không có đèn, soi sách vào tuyết lấy ánh sáng để học. Thơ Viên Khải: Minh lai tuyết án đồng ôn tập.

(4) Tô Vũ đời Hán đi sứ Hung Nô bị vua Hung Nô sai giam lại rồi bắt đi chăn dê ở Bắc Hải mười chín năm. Vua Hán sai sứ sang hỏi thì Hung Nô nói Vũ chết rồi. Sau sứ nhà Hán sang nói thác rằng vua Hán bắt được một con chim nhạn chân có buộc lá thư của Tô Vũ nói Vũ còn sống, Hung Nô mới tha cho Tô Vũ về. Do đó mà có cữ nhạn thư.

(5) Theo sách Lang hoàn ký: đời xưa người ta dùng thứ giấy bằng kén con tằm chế ra cái bao hình con cá, hai bên có hình vẩy cá, dưới bụng có chỗ bỏ bức thư. Do đó chữ tín ngư dùng để chỉ thư tín.


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Thu 31 Jan 2019, 16:21

CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Chồng giận dỗi mà rằng:
_ Người đàn bà trong thơ Tiểu Nhung thức ngủ không yên. Người đàn bà trong thơ Đông Sơn một mình than thở. Xa nhau thì nhớ, ai cũng như thế. Cớ sao ta rất nhớ nàng mà nàng tuyệt nhiên không nhớ ta? Ba lần hỏi mà ba lần không đáp là vì cớ gì? Sao không xem chim cưu mái cầu tạnh để được gần chồng? Loài chim còn như yhế huống chi là người. Hay đã cành chim lá gió, đưa người cửa trước rước người cửa sau phải không? Tục ngữ có câu: "Vắng chồng thì lại có chồng, việc gì mà chịu nằm không một mình?" Câu ấy đúng như tính nết của nàng đó!

Vợ trợn mắt nhìn chồng nói:
_ Sao lại nói càn như thế? Chàng đi học xa chưa được nửa năm đã giấu giếm cha mẹ dời về trọ ở ấp gần. Đêm khuya trèo tường về, gà gáy mở cửa đi. Tính đến nay đã nửa năm, đi lại với nhau hàng trăm lần. Lại còn bày đặt nhớ nhung gì nữa? Thiếp thương chàng, yêu chàng, sợ chàng cho nên vẫn giữ lời dặn không dám tiết lộ. Bây giờ lại thêu dệt nên điều phi nghĩa, buộc cho tiếng nhuốc nhơ. Thân này đã điếm nhục, còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ nữa?

Chồng lại càng giận mắng rằng:
_ Suốt hơn năm trời đã về nhìn mặt lần nào, có lão bộc đây cũng biết. Đến như việc dời nhà trọ, trèo tường về, ta có bao giờ làm? Chắc là đứa gian phu nào giả hình, đêm hôm tăm tối, không phân biệt thật giả, dục tình động lên vội vồ lấy nó. Sao dám nói là ta nói càn?

Vợ khóc lên nói:
_ Vết đỏ ở cổ, mụn cơm ở trong tai, không phải chàng thì ai? Tiếng nói như khánh, môi đỏ như son, không phải chàng thì ai? Tầm cao chẳng sai một tấc, vóc lớn không kém một phân, không phải chàng thì ai? Dưới vận quần trắng, ngoài vận áo the, quần áo chàng đều do thiếp cắt may, lẽ nào lại nhầm? Quạt lụa phe phẩy, khăn hồng vắt vai, những thứ chàng dùng đều do thiếp đưa tặng, lẽ nào còn sai? Huống hồ lời nói bên gối, cách đây mới có một đêm, thiếp còn nhớ cả, sao bảo là thiếp nhận càn?

Nói xong liền khóc ầm lên.

Bố mẹ chồng nghe tiếng vội vàng chạy đến hỏi rõ duyên cớ gì. Người vợ vì bị chồng sỉ nhục nên tức giận, khóc và lạy phục xuống đất, thuật hết mọi chuyện, không nghĩ đến việc xấu hổ nữa.

Xong lại nói tiếp:
_ Lời chồng con nói, nếu thực như thế như thế thì không những con mang tiếng phụ chồng mà còn làm điếm nhục đến gia phong. Thân con còn sống làm gì, từ nay trở đi không dám đứng hầu thầy mẹ nữa.

Nàng liền đập đầu vào cột toan tự tử. Chồng và bố mẹ vội cấp cứu lấy lời ngọt ngào khuyên giải. Một lát nàng mới tỉnh lại.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Fri 08 Feb 2019, 13:11

CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Bố mẹ chồng bảo:
_ Từ ngày con đi xa vợ con ở nhà rất hiền lành đứng đắn, chắc chắn là chẳng có ngoại tình đâu. Nếu bị kẻ gian đánh lừa thì há nửa năm nay không ai biết sao? Hay là ma quỷ yêu tinh hám sắc nhũng nhiễu chăng? Con cứ yên tâm đi học, ta sẽ tìm phù chú trấn an cho nó.

Con vâng lời, sau một tháng lại cùng lão bộc đến nhà trọ học cũ. Bấy giờ mẹ chồng kín đáo dặn dò con dâu:
_ Đêm nào nó đến, con giữ chặt lấy, kêu to lên để ta đến xem.

Đến hôm thứ ba trong nhà nghe tiếng kêu lập tức xúm vào bắt trói gian phu vào cột. Sáng ngày bố mẹ nhìn kỹ thì đúng là con mình. Vợ cũng bảo đúng là chồng mình. Họ hàng gần xa đến xem ai cũng nhận đúng người hàng họ. Trong bọn có người thức giả bèn nói:
_ Nên sai người đến chỗ trọ hỏi anh ta có về không thì mới biết đích thực là chân hay giả.

Người cha theo lời cho người đi gọi con. Hôm sau con tiếp được tin lập tức cùng lão bộc tất tả chạy về. Bố mẹ làng mạc họ hàng và vợ đều thấy rõ ràng một người mà thành hai, hai người giống y như một. Thế là bắt cả hai dẫn lên thưa quan huyện. Quan huyện không biết xử thế nào bèn giải lên trấn. Quan trấn cũng không xử được nên tâu việc ấy lên triều đình.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Fri 08 Feb 2019, 13:28

Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Bố mẹ chồng bảo:
_ Từ ngày con đi xa vợ con ở nhà rất hiền lành đứng đắn, chắc chắn là chẳng có ngoại tình đâu. Nếu bị kẻ gian đánh lừa thì há nửa năm nay không ai biết sao? Hay là ma quỷ yêu tinh hám sắc nhũng nhiễu chăng? Con cứ yên tâm đi học, ta sẽ tìm phù chú trấn an cho nó.

Con vâng lời, sau một tháng lại cùng lão bộc đến nhà trọ học cũ. Bấy giờ mẹ chồng kín đáo dặn dò con dâu:
_ Đêm nào nó đến, con giữ chặt lấy, kêu to lên để ta đến xem.

Đến hôm thứ ba trong nhà nghe tiếng kêu lập tức xúm vào bắt trói gian phu vào cột. Sáng ngày bố mẹ nhìn kỹ thì đúng là con mình. Vợ cũng bảo đúng là chồng mình. Họ hàng gần xa đến xem ai cũng nhận đúng người hàng họ. Trong bọn có người thức giả bèn nói:
_ Nên sai người đến chỗ trọ hỏi anh ta có về không thì mới biết đích thực là chân hay giả.

Người cha theo lời cho người đi gọi con. Hôm sau con tiếp được tin lập tức cùng lão bộc tất tả chạy về. Bố mẹ làng mạc họ hàng và vợ đều thấy rõ ràng một người mà thành hai, hai người giống y như một. Thế là bắt cả hai dẫn lên thưa quan huyện. Quan huyện không biết xử thế nào bèn giải lên trấn. Quan trấn cũng không xử được nên tâu việc ấy lên triều đình.

(còn tiếp)
Ngày xưa người ta thương nhau quá, tới cái mụn cơm trong tai cũng biết nữa , haiz...
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Fri 08 Feb 2019, 16:20

Ui
Đệ nhớ
Lão Trư giả chú rể
Nhưng vẫn còn mùi Hợi
Bị phát hiện
Lão Thử nì
Sao zdợ hổng ngửi được mùi zdậy kìa
Bó tay
:potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Sat 09 Feb 2019, 12:59

Vo_thuong đã viết:
Ui
Đệ nhớ
Lão Trư giả chú rể
Nhưng vẫn còn mùi Hợi
Bị phát hiện
Lão Thử nì
Sao zdợ hổng ngửi được mùi zdậy kìa
Bó tay
:potay:

Lãi Trư giả đâu mà giả. Lãi Trư là chú rể thật mà. Có điều lão mỏi quá mới trở về nguyên hình là Trư nên mới bị vợ ghét đó chứ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Sun 10 Feb 2019, 14:09

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Bố mẹ chồng bảo:
_ Từ ngày con đi xa vợ con ở nhà rất hiền lành đứng đắn, chắc chắn là chẳng có ngoại tình đâu. Nếu bị kẻ gian đánh lừa thì há nửa năm nay không ai biết sao? Hay là ma quỷ yêu tinh hám sắc nhũng nhiễu chăng? Con cứ yên tâm đi học, ta sẽ tìm phù chú trấn an cho nó.

Con vâng lời, sau một tháng lại cùng lão bộc đến nhà trọ học cũ. Bấy giờ mẹ chồng kín đáo dặn dò con dâu:
_ Đêm nào nó đến, con giữ chặt lấy, kêu to lên để ta đến xem.

Đến hôm thứ ba trong nhà nghe tiếng kêu lập tức xúm vào bắt trói gian phu vào cột. Sáng ngày bố mẹ nhìn kỹ thì đúng là con mình. Vợ cũng bảo đúng là chồng mình. Họ hàng gần xa đến xem ai cũng nhận đúng người hàng họ. Trong bọn có người thức giả bèn nói:
_ Nên sai người đến chỗ trọ hỏi anh ta có về không thì mới biết đích thực là chân hay giả.

Người cha theo lời cho người đi gọi con. Hôm sau con tiếp được tin lập tức cùng lão bộc tất tả chạy về. Bố mẹ làng mạc họ hàng và vợ đều thấy rõ ràng một người mà thành hai, hai người giống y như một. Thế là bắt cả hai dẫn lên thưa quan huyện. Quan huyện không biết xử thế nào bèn giải lên trấn. Quan trấn cũng không xử được nên tâu việc ấy lên triều đình.

(còn tiếp)
Ngày xưa người ta thương nhau quá, tới cái mụn cơm trong tai cũng biết nữa , haiz...

Con gái hay để ý từng chi tiết nhỏ, chớ ai như anh chàng Uông Sĩ Nguyên bị vợ "ám độ Trần Thương" đưa người khác vô giường ngủ chung cũng hổng biết! :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13Mon 11 Feb 2019, 11:16

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

(tiếp theo)

Bố mẹ chồng bảo:
_ Từ ngày con đi xa vợ con ở nhà rất hiền lành đứng đắn, chắc chắn là chẳng có ngoại tình đâu. Nếu bị kẻ gian đánh lừa thì há nửa năm nay không ai biết sao? Hay là ma quỷ yêu tinh hám sắc nhũng nhiễu chăng? Con cứ yên tâm đi học, ta sẽ tìm phù chú trấn an cho nó.

Con vâng lời, sau một tháng lại cùng lão bộc đến nhà trọ học cũ. Bấy giờ mẹ chồng kín đáo dặn dò con dâu:
_ Đêm nào nó đến, con giữ chặt lấy, kêu to lên để ta đến xem.

Đến hôm thứ ba trong nhà nghe tiếng kêu lập tức xúm vào bắt trói gian phu vào cột. Sáng ngày bố mẹ nhìn kỹ thì đúng là con mình. Vợ cũng bảo đúng là chồng mình. Họ hàng gần xa đến xem ai cũng nhận đúng người hàng họ. Trong bọn có người thức giả bèn nói:
_ Nên sai người đến chỗ trọ hỏi anh ta có về không thì mới biết đích thực là chân hay giả.

Người cha theo lời cho người đi gọi con. Hôm sau con tiếp được tin lập tức cùng lão bộc tất tả chạy về. Bố mẹ làng mạc họ hàng và vợ đều thấy rõ ràng một người mà thành hai, hai người giống y như một. Thế là bắt cả hai dẫn lên thưa quan huyện. Quan huyện không biết xử thế nào bèn giải lên trấn. Quan trấn cũng không xử được nên tâu việc ấy lên triều đình.

(còn tiếp)
Ngày xưa người ta thương nhau quá, tới cái mụn cơm trong tai cũng biết nữa , haiz...

Con gái hay để ý từng chi tiết nhỏ, chớ ai như anh chàng Uông Sĩ Nguyên bị vợ "ám độ Trần Thương" đưa người khác vô giường ngủ chung cũng hổng biết!  :potay:

Nhiều khi biết tỏng mà giả bộ khờ! lol2

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Thơ Truyện Sưu Tầm
» Những Mẫu Truyện Ngắn
» Các truyền thống thú vị Ngày Tình yêu
Trang 30 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 40 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-