Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 15 Aug 2018, 13:34 | |
| Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 15 Aug 2018, 19:58 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 16 Aug 2018, 09:46 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha Bộ bây giờ khó hơn huh Trăng? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 16 Aug 2018, 10:22 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha Bộ bây giờ khó hơn huh Trăng? Dạ cũng hơi khó , ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ cha mẹ tân thời , dễ dãi, tâm lý, con toàn quyền muốn ngồi đâu thì ngồi thì con ..hổng biết ngồi đâu |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 16 Aug 2018, 10:53 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha Bộ bây giờ khó hơn huh Trăng? Dạ cũng hơi khó , ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ cha mẹ tân thời , dễ dãi, tâm lý, con toàn quyền muốn ngồi đâu thì ngồi thì con ..hổng biết ngồi đâu Thấy chỗ nào ngồi được thì ngồi, ngồi chán đổi chỗ khác! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 16 Aug 2018, 18:05 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha Bộ bây giờ khó hơn huh Trăng? Dạ cũng hơi khó , ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ cha mẹ tân thời , dễ dãi, tâm lý, con toàn quyền muốn ngồi đâu thì ngồi thì con ..hổng biết ngồi đâu Thấy chỗ nào ngồi được thì ngồi, ngồi chán đổi chỗ khác! Còn chiện ngồi lầm chỗ nữa thầy, rồi nhiều người giành 1 chỗ nữa |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 17 Aug 2018, 07:02 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Nữ tú tài (tt)
Phú ông bèn mở tiệc làm lễ nghênh hôn nghiêm cẩn, rồi Cảnh tiểu thư bái tạ từ đường, từ biệt cha già xe xe ngựa ngựa thẳng dong dặm trường cùng với vợ chồng họ Đỗ. Đến nơi, Soạn Chi nhìn thấy cô dâu quả là trang quốc sắc thiên hương thì cũng vui lòng nghĩ: _ Thôi được, người đã xe chỉ thắm thì nay ta cũng xâu hạt vàng nào kém cạnh chi !
Sau đó hai chàng cùng mở tiệc đãi đằng trước khi lên đường vinh quy bái tổ. Tiệc bày trân châu mỹ vị, họ hàng thân thích vui vầy hể hả, đàn ca hát xướng suốt ba ngày đêm mới chia tay nhau về. Ái Hoa (Hết)
Lời bàn của AH:
Hihi, Nguỵ Soạn Chi phải chờ ba năm rùi mới được gặp mặt cô dâu và giải quyết xong truyện tình di hoa tiếp mộc của cô nàng Văn Phi Nga (người đẹp họ Văn mà có võ nghệ cao cường và ác như ... giặc Tàu!)
Sao hồi xưa người ta thương nhau, lấy nhau dễ quá thầy ha Bộ bây giờ khó hơn huh Trăng? Dạ cũng hơi khó , ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ cha mẹ tân thời , dễ dãi, tâm lý, con toàn quyền muốn ngồi đâu thì ngồi thì con ..hổng biết ngồi đâu Thấy chỗ nào ngồi được thì ngồi, ngồi chán đổi chỗ khác! Còn chiện ngồi lầm chỗ nữa thầy, rồi nhiều người giành 1 chỗ nữa Chỗ rộng nhiều người ngồi chung ... cho ấm! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 17 Aug 2018, 10:05 | |
| " Điền Thị có lấy óc Trang Tử chữa bệnh cho Vương Tôn cũng không phải là điều đáng trách, vì nàng nghĩ rằng ông đã chết! Lấy một phần thân thể người chết để cứu người sống là việc xã hội chúng ta thường làm ngày nay. " Ngày xưa cũng có hiến nội tạng rồi ha thầy ?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Fri 17 Aug 2018, 10:20 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- " Điền Thị có lấy óc Trang Tử chữa bệnh cho Vương Tôn cũng không phải là điều đáng trách, vì nàng nghĩ rằng ông đã chết! Lấy một phần thân thể người chết để cứu người sống là việc xã hội chúng ta thường làm ngày nay. "
Ngày xưa cũng có hiến nội tạng rồi ha thầy ?
Chỉ có tù nhân hiến thui, mà giờ ở Tàu cũng còn bắt tù hiến nội tạng á!
Họ bắt hay tự nguyện vậy thầy, nếu hiến nội tạng mà đổi được tự do hay giảm án , T nghĩ tù nhân chịu liền á thầy ( trừ hiến tim ...) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 18 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 34 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |