Bài viết mới | Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 21:30
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 20:28
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 19:38
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:01
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 17:39
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:20
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Sat 30 Sep 2023, 12:24
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35811 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Fri 15 Jun 2018, 04:09 | |
| Cảm ơn những sưu tầm của trà Mi. Tôi tháy buồn vì nền GDMB, nhưng biết làm sao. HTGDMN trước 1975 có lẽ giống với HTGD thời Pháp mà tôi đã học. Không biết trước năm 75 Trà Mi đã đến tuổi học lớp Nhất chưa? Ở “Toán pháp lớp Nhât” có bài toán con muỗi bay qua lại đốt mũi hai người đi xe đạp ngược chiều, tôi không nhớ rõ cụ thể nội dung, chắc chắn thầy biết. Bài toán ấp ủ 66 năm không có lời giải, nếu thầy còn nhớ mà giải cho thì trò rất cám ơn. |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6890 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Fri 15 Jun 2018, 10:50 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn những sưu tầm của trà Mi. Tôi tháy buồn vì nền GDMB, nhưng biết làm sao. HTGDMN trước 1975 có lẽ giống với HTGD thời Pháp mà tôi đã học.
Không biết trước năm 75 Trà Mi đã đến tuổi học lớp Nhất chưa? Ở “Toán pháp lớp Nhât” có bài toán con muỗi bay qua lại đốt mũi hai người đi xe đạp ngược chiều, tôi không nhớ rõ cụ thể nội dung, chắc chắn thầy biết. Bài toán ấp ủ 66 năm không có lời giải, nếu thầy còn nhớ mà giải cho thì trò rất cám ơn. TM hông biết bài này nhưng có bài toán tương tự của thầy ở đây, hi vọng bác có thể áp dụng để giải chăng? https://www.daovien.net/t354-topic |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35811 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Fri 15 Jun 2018, 15:55 | |
| - Trà Mi đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn những sưu tầm của trà Mi. Tôi tháy buồn vì nền GDMB, nhưng biết làm sao. HTGDMN trước 1975 có lẽ giống với HTGD thời Pháp mà tôi đã học.
Không biết trước năm 75 Trà Mi đã đến tuổi học lớp Nhất chưa? Ở “Toán pháp lớp Nhât” có bài toán con muỗi bay qua lại đốt mũi hai người đi xe đạp ngược chiều, tôi không nhớ rõ cụ thể nội dung, chắc chắn thầy biết. Bài toán ấp ủ 66 năm không có lời giải, nếu thầy còn nhớ mà giải cho thì trò rất cám ơn. TM hông biết bài này nhưng có bài toán tương tự của thầy ở đây, hi vọng bác có thể áp dụng để giải chăng? 
https://www.daovien.net/t354-topic
Tôi không nhớ rõ đề toán, theo Shiroi thì bài này giống bài ở tiểu học, có lẽ thế. Tôi còn nhớ bài thơ Qui tắc giải :
Trên đường kẻ chậm với người mau Hai kẻ ngược chiều muốn gặp nhau Vận tốc đôi bên tìm tổng số Đường dài chia với khó chi đâu.
Áp dụng bài này để tìm thời gian hai người gặp nhau không khó, nhưng tôi không giải được. Bài này thời đó hiếm có người giải được. Hẳn phải có sự lắt léo nào đó, tôi không nhớ rõ đề bài và giải theo trình độ Tiểu học. Lời giải của Shiroi tôi đã sáng tỏ thêm, nhưng hình như không hợp với Tiểu học. Đành phải chờ thầy thôi. |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Mon 18 Jun 2018, 09:16 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn những sưu tầm của trà Mi. Tôi tháy buồn vì nền GDMB, nhưng biết làm sao. HTGDMN trước 1975 có lẽ giống với HTGD thời Pháp mà tôi đã học.
Không biết trước năm 75 Trà Mi đã đến tuổi học lớp Nhất chưa? Ở “Toán pháp lớp Nhât” có bài toán con muỗi bay qua lại đốt mũi hai người đi xe đạp ngược chiều, tôi không nhớ rõ cụ thể nội dung, chắc chắn thầy biết. Bài toán ấp ủ 66 năm không có lời giải, nếu thầy còn nhớ mà giải cho thì trò rất cám ơn. TM hông biết bài này nhưng có bài toán tương tự của thầy ở đây, hi vọng bác có thể áp dụng để giải chăng? 
https://www.daovien.net/t354-topic
Tôi không nhớ rõ đề toán, theo Shiroi thì bài này giống bài ở tiểu học, có lẽ thế. Tôi còn nhớ bài thơ Qui tắc giải :
Trên đường kẻ chậm với người mau Hai kẻ ngược chiều muốn gặp nhau Vận tốc đôi bên tìm tổng số Đường dài chia với khó chi đâu.
Áp dụng bài này để tìm thời gian hai người gặp nhau không khó, nhưng tôi không giải được. Bài này thời đó hiếm có người giải được. Hẳn phải có sự lắt léo nào đó, tôi không nhớ rõ đề bài và giải theo trình độ Tiểu học. Lời giải của Shiroi tôi đã sáng tỏ thêm, nhưng hình như không hợp với Tiểu học. Đành phải chờ thầy thôi. Lời giải của Shiroi là đúng theo bậc Tiểu học đấy bác! Câu đố này do AH biến cải từ bài toán Tiểu học mà bác hỏi, chỉ sửa đổi động tử và số đo của các đại lượng. Bài toán thoạt đầu nhìn có vẻ rắc rối, vì theo trình tự thông thường người ta cộng các quãng đường bay của ruồi lại, mà các quãng đường này tức là khoảng cách giữa điểm đi và đến của ruồi. Khoảng cách đó thay đổi theo thời gian nên rất khó tính toán. Nhưng nếu áp dụng công thức: quãng đường = vận tốc x thời gian thì lại giải đáp rất dễ dàng bởi vì vận tốc là đại lượng đã cho, chỉ cần tìm thời gian ruồi bay. Thời gian này bằng với thời gian hai người đi ngược chiều gặp nhau.Bài giải chính thức theo cách Tiểu học hồi xưa như sau:Giải ngược:Quãng đường ruồi bay = vận tốc ruồi x thời gian ruồi bayThời gian ruồi bay = thời gian hai người gặp nhauThời gian hai người gặp nhau = Khoảng cách : Tổng số vận tốcTổng số vận tốc = 4 + 5 = 9 kmGiải xuôi:Tổng số vận tốc = 4 + 5 = 9 kmĐổi sang km:2000 m = 2 kmThời gian hai người gặp nhau:2 : 9 = 13 phút 20 giâyThời gian ruồi bay bằng thời gian hai người gặp nhau tức là 13 phút 20 giâyĐổi sang giây:13 phút 20 giây = 800 giâyVận tốc giây của ruồi:40 : 3600 = 0,011111111 kmQuãng đường ruồi bay:0,011111111 x 800 = 8,8888888 kmĐáp số: 8,888889 km (làm tròn số)_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35811 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Mon 18 Jun 2018, 12:15 | |
| Cảm ơn thầy. Đọc lời giải của thầy trò sáng tỏ thêm nhiều. Tuy nhiên, trò vẫn thấy lăn tăn không hiểu vì sao thời đó trò không giải được. Trò là hs giỏi của lớp, bài này là toán vui, không nằm trong bài học, trò thường thích giải những dạng toán này. Trò nhớ mang máng cũng giải theo cách này, nhưng vì sao không ra, phải chăng là do tính toán không chính xác? Thầy có nhớ nguyên bản bài toán này không? Trò muốn tính lại, tìm xem nguyên nhân vì sao trò không giải được.
Trò muốn thỉnh thêm thầy, cái này không nằm trong bài học của lớp, là thắc mắc do đọc sách, không biết có được không? Trò có cái tật :”chân lội dưới bùn nhưng đầu lại cứ muốn hướng tới các vì sao”, thường không biết hỏi ai, phúc duyên được học thầy, cảm thấy chỉ có thầy mới thỏa mãn được những điều trò mắc míu. Rất mong được thầy chiếu cố. |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6890 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Mon 18 Jun 2018, 13:58 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn thầy. Đọc lời giải của thầy trò sáng tỏ thêm nhiều. Tuy nhiên, trò vẫn thấy lăn tăn không hiểu vì sao thời đó trò không giải được. Trò là hs giỏi của lớp, bài này là toán vui, không nằm trong bài học, trò thường thích giải những dạng toán này. Trò nhớ mang máng cũng giải theo cách này, nhưng vì sao không ra, phải chăng là do tính toán không chính xác? Thầy có nhớ nguyên bản bài toán này không? Trò muốn tính lại, tìm xem nguyên nhân vì sao trò không giải được.
Trò muốn thỉnh thêm thầy, cái này không nằm trong bài học của lớp, là thắc mắc do đọc sách, không biết có được không? Trò có cái tật :”chân lội dưới bùn nhưng đầu lại cứ muốn hướng tới các vì sao”, thường không biết hỏi ai, phúc duyên được học thầy, cảm thấy chỉ có thầy mới thỏa mãn được những điều trò mắc míu. Rất mong được thầy chiếu cố. Bác hỏi tại sao bác giải toán không ra thì thầy cũng ... |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6890 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Mon 18 Jun 2018, 14:08 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35811 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Mon 18 Jun 2018, 14:31 | |
| Bác hỏi tại sao bác giải toán không ra thì thầy cũng ... Không phải tôi muốn hỏi thầy vì sao tôi không giải được, tôi chỉ muốn hỏi nếu thầy còn nhớ nguyên bản bài toán vui trong "Toán pháp lớp Nhất" để tôi tính lại xem ngày xưa vì sao tôi không giải được, nếu thầy không nhớ thì thôi, bài toán được thầy giải thích như thế là thỏa mãn rồi.Vấn đề chính tôi muốn thỉnh thầy :(Trò muốn thỉnh thêm thầy, cái này không nằm trong bài học của lớp, là thắc mắc do đọc sách, không biết có được không? Trò có cái tật :”chân lội dưới bùn nhưng đầu lại cứ muốn hướng tới các vì sao”, thường không biết hỏi ai, phúc duyên được học thầy, cảm thấy chỉ có thầy mới thỏa mãn được những điều trò mắc míu. Rất mong được thầy chiếu cố.) |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Tue 19 Jun 2018, 08:46 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Bác hỏi tại sao bác giải toán không ra thì thầy cũng ...

Không phải tôi muốn hỏi thầy vì sao tôi không giải được, tôi chỉ muốn hỏi nếu thầy còn nhớ nguyên bản bài toán vui trong "Toán pháp lớp Nhất" để tôi tính lại xem ngày xưa vì sao tôi không giải được, nếu thầy không nhớ thì thôi, bài toán được thầy giải thích như thế là thỏa mãn rồi. Vấn đề chính tôi muốn thỉnh thầy : (Trò muốn thỉnh thêm thầy, cái này không nằm trong bài học của lớp, là thắc mắc do đọc sách, không biết có được không? Trò có cái tật :”chân lội dưới bùn nhưng đầu lại cứ muốn hướng tới các vì sao”, thường không biết hỏi ai, phúc duyên được học thầy, cảm thấy chỉ có thầy mới thỏa mãn được những điều trò mắc míu. Rất mong được thầy chiếu cố.) AH không nhớ nguyên bản, lại không có sách toán trong tay, mà bài này hình như cũng không có trong sách. Có lẽ chỉ là câu đố trên báo hay truyền miệng. _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35811 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Tue 19 Jun 2018, 10:05 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Bác hỏi tại sao bác giải toán không ra thì thầy cũng ...

Không phải tôi muốn hỏi thầy vì sao tôi không giải được, tôi chỉ muốn hỏi nếu thầy còn nhớ nguyên bản bài toán vui trong "Toán pháp lớp Nhất" để tôi tính lại xem ngày xưa vì sao tôi không giải được, nếu thầy không nhớ thì thôi, bài toán được thầy giải thích như thế là thỏa mãn rồi. Vấn đề chính tôi muốn thỉnh thầy : (Trò muốn thỉnh thêm thầy, cái này không nằm trong bài học của lớp, là thắc mắc do đọc sách, không biết có được không? Trò có cái tật :”chân lội dưới bùn nhưng đầu lại cứ muốn hướng tới các vì sao”, thường không biết hỏi ai, phúc duyên được học thầy, cảm thấy chỉ có thầy mới thỏa mãn được những điều trò mắc míu. Rất mong được thầy chiếu cố.) AH không nhớ nguyên bản, lại không có sách toán trong tay, mà bài này hình như cũng không có trong sách. Có lẽ chỉ là câu đố trên báo hay truyền miệng. Bài này là toán vui trong "Toán pháp lớp Nhất" trò học niên khóa 1951-1952, trò rất mê giải các bài toán vui, riêng bài này thì chịu. Nhưng mà thôi, lời giải của thầy sáng tỏ lắm rồi. Trò có điều muốn thỉnh giáo, nó không nằm trong ĐL, xin phép thầy được đặt ở đây. Trò cố gắng sắp xếp lời thỉnh giáo cho ngắn gọn, rồi sẽ đăng lên, mong được thầy chiếu cố. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |