Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:00

ĐÃI BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ.
ÚT BÌNH ĐIỀN

Hôm nay có bạn dến chơi nhà.
Mình cử cà phê chẳng uống trà.
Thuốc lá lâu rồi không thèm hút.
Chẳng ăn thịt vịt lẫn thịt gà…

Thịt thà lắm mỡ phải cử kiêng.
Làm riêng một món đãi bạn hiền.
Đây món “ ngà voi chấm óc khỉ”(1)
Vừa ngon vừa bổ lại rẻ tiền.

Lâu ngày cũng nhớ đến bạn hiền.
Sương sương chút chút rượu Bình điền.
Ngà voi óc khỉ “nhậu không bắt”
Bần chua mắm sống “nhậu bắt liền”



(1)Ngà voi chấm óc khỉ= đậu bắp chấm chao
Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:01

HẬU THÚY KIỀU
Út bình điền

Thông tin trên mạng rõ là:
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Dự thi người đẹp quê làng
Mong sao đoạt giải rỡ ràng Vương gia.
Thúy kiều trắng trẻo làn da,
Vòng hai thon thả đẫy đà vòng ba.
Thúy vân sắc sảo mặn mà,
Khuôn trăng tròn trịa nõn nà tấm thân.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Chử THỜI liền với chử TRANG một từ.
Váy cao môi đỏ tóc xù,
Sợ chi giám khảo “vi vu” hông đùi.
Rủ đi miền biển chơi vui,
Thúy kiều say sỉn nặc mùi rượu Tây.
Thúy vân nhậu đỏ mặt mày,
Cười vui đú đởn bên “ngài” chấm thi.
May thay báo chí xầm xì,
Tố Nga hai ả sầu bi khổ nhiều.
Viên Ngoại biết được buồn hiu,
_Thôi rồi hai đứa đã “tiêu tán đường”.



Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:07

THƠ vui

NGỌC HOÀNG HỎI…

ÚT BÌNH ĐIỀN

Ngọc hoàng ngắm cảnh trần gian,
Thấy đường ngập nước vội vàng điện ngay.
A lô!Nam tào bảo này:
Trần gian lại có cảnh nầy là sao?
Bẩm, tại triều cường lên cao,
Cống đầy rác, nền đường đào nhiều nơi.
Tại sao xe đậu nối đuôi?
Tại nhiều lô cốt quá trời khó đi.
Tại sao sông nước màu chì?
Tại vì nước thải đen xì suốt năm.
Tại sao lá lúa tím bầm?
Tại xài phân giả đất ngâm trộn màu.
Thất mùa giá lúa không cao
Nông dân khổ sở ngán ngao kêu trời.
Còn vụ xe cháy sao rồi?
Tại xăng nồng độ ới …ời quá cao!...
Vụ đó giải quyết ra sao
Ai là thủ phạm tại sao không tù ?
Xe dựng cũng cháy thật ư?
--chuột cắn chạm điện bình hư …đó mà…
--Nguyên nhân chính tìm chưa ra?
Xe vẫn còn cháy dân la ó trời
Vào di họp khẩn cho rồi
Còn di đám giổ thôi nôi cả ngày
Nhớ đi uống ít đừng say
Giao thông bắt thổi biết ai uống nhiều
Lúc đó đừng khóc đừng kêu
Tới trời
---tuân lệnh!Ngọc Hoàng anh minh.


Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:09

THƠ CHÂM BIẾM

VIỆT KIỀU “DỎM”


Má ơi! Đừng gã việt kiều
Không tiền vay nợ cũng liều về quê
Về quê nó “nổ” thấy ghê
Kinh doanh cũng biết, trăm nghề cũng hay!
Nó khoe nó giỏi nó tài
Cấp ba chưa đậu ,tối ngày “ ba hoa.”
Lâu lâu trở lại quê nhà,
Chai dầu “nhỏ xíu” làm quà tặng em !…


Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:10

THƠ VUI

CHỌN CHỒNG.
ÚT BÌNH ĐIỀN

Má ơi! Đừng gả chồng gần.
Nhậu say nhậu xỉn sần sần ‘ nó’ chửi cha.
Má ơi! Đừng gả chồng xa,
Nhậu say nó chửi ông bà tổ tông.
Má ơi! Đừng gả Bình Đông,
Gần lò nấu rượu ở không ‘ nó’ nhậu hoài
Nhậu đêm rồi lại nhậu ngày,
Say say xỉn xỉn la rầy vợ con.
Má ơi! Đừng gã Sài Gòn,
Trai thời lêu lõng vẫn còn số đông.
Có chồng xứ rẫy Hưng Long,
Canh rau ăn mát mẹ chồng thương dâu.
Có chồng Phong Phú chắc giàu,
Vùng ven mát mẻ nơi nào đẹp hơn.
Đa Phước lắm cháu nhiều con,
Có chồng về đó cha thương mẹ chiều
Có chồng Vinh Lộc chồng yêu,
Làm khu công nghiệp lãnh nhiều tiền lương.
Tân Kiên cao tốc nhiều đường,
Có chồng về đó qua đường khó đi.
Trai Tân Quí – nết nhu mì,
Có chồng được vậy lo gì khổ thân.
Có chồng Tân Nhựt an nhàn,
Xong mùa ruộng rẫy đâm bàng thật siêng.
Có chồng con “ chọn Bình Điền”,
Vùng quê nổi tiếng “ rễ hiền dâu ngoan”







Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:11

THƠ CHUA


THẦY CÔ GIÁO
ÚT BÌNH ĐIỀN
Tôi luôn kính trọng quí thầy cô.
Trồng người tận tụy chẳng so đo.
Cho tôi châm biếm người tiêu cực
Mong họ sửa sai dân được nhờ.

Cô giáo ở trường như mẹ hiền.
Dạy lơ dạy lớt cũng lảnh tiền.
Đến trường luôn trễ lại về sớm.
Khoản tiền “vu vơ” bắt đóng liền.

Làm ông thầy giáo sướng như tiên.
Ngong ngóng mặt trời là vọt liền.
Đến nhà “chiến hữu” rũ rê nhậu.
Cá “vồ” thịt chó nướng lại chiên

Cha mẹ học sinh thấy cũng phiền
Tựu trường khai giảng khổ như diên
Vay tiền bán lúa mua vần áo
Tiền nầy tiền nọ đóng liên miên.
Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:13

THƠ

CÁI ‘GỜ’ GIÃM TỐC

Út bình điền

Con đường đẹp tự bao giờ,
Tự dưng nổi ‘hứng’ làm ‘gờ’ cản xe.
‘cái gờ ’ đủ kiểu thấy ghê,
Giống ‘ bờ’ nuôi cá giống ‘đê’ nhốt gà.
‘Cướp giật’ nó ‘vọt’ thả ga,
Người dân ‘vướng’ phải té mà gãy chân.
Muốn làm phải bàn với dân,
Làm sai kỹ thuật tiền dân tốn hoài,
Thấy ‘gờ’ chướng mắt nói ngay
Đừng vì nổi ‘hứng’nhà ai nấy làm
Gờ ‘sai’ ‘vô ích’ đừng làm.
Cho đường sạch đẹp ,lốp săm mãi bền!






Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:15

THƠ VUI.của ÚT BÌNH ĐIỀN
CHÍ PHÈO_ THỊ NỠ.

Thị Nỡ gánh nước bờ sông,
Trời thanh gió mát ‘hứng’ lòng KARA.
OKÊ CHÍ PHÈO lấy ra
chai rượu nốc cạn lăn ra say tình..
Thị Nỡ bẽn lẽn làm thinh,
Miên man hưng phấn chuyện tình đầu tiên.
Đêm nay bờ chuối ngã nghiêng
Trời không bão tố--triền miên bão tình!...

THƠ VUI

THẰNG BỜM.
Thằng Bờm có cái quạt to,
Phú ông dụ đổi ghế to chức quyền.
Bờm rằng chẳng thích uy quyền,
Phú ông đổi sợi dây chuyền thật to.
Bờm rằng có vàng thêm lo,
Phú ông dụ đổi trăm tờ đô la.
Bờm rằng sợ trộm viếng nhà,
Phú ông tức giận…chắc là không xong!
---thích gì đừng nói lòng vòng?.
Bờm rằng chỉ thích đến phòng KARA
OKÊ Phú ông móc ra
tiền trao quạt lấy cho ‘cha’ đi rồi….


THƠ VUI
THẰNG BỜM
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông dụ đổi nhà kho ruộng vườn.
Bờm rằng chẳng thích ruộng vườn,
Phú ông dụ đổi tám cuồn lụa tơ,
Bờm rằng chẳng thích lụa tơ,
Phú ông dụ đổi một tô đầy vàng.
Bờm rằng vàng cũng chẳng cần.
Đang cơn bão giá ai cần xài đâu?!
Phú ông nghe nói lắc đầu,
Nổi cơn tức giận mặt ngầu hăm he:
__mày thích gì nói tao nghe?
Bờm rằng chỉ thích… muốn về…làm rễ nhà ông….!11

:
Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:16

THƠ VUI
ÚT BÌNH ĐIỀN

MƯỜI MONG…

1 mong bão giá qua mau.
Vàng thời thấp giá ,lương cao hơn vàng.
2 mong bão giá qua mau,
Cơm canh cá thịt ngọt ngào đầy mâm.
3 mong bão giá qua xong,
Chợ về đầy giỏ,mẹ không cằn nhằn.
4 mong bão giá qua mau,
Cơm nghèo mắm muối xin chào ‘gút bai’
5 mong đậu hủ đừng tăng,
Tương chao lên giá…sư tăng bỏ chùa.
6 mong đời sống công nhân,
Lương cao hơn nữa…làm hăng hơn nhiều.
7 mong học phí đứng yên,
Tiền học cao quá…sinh viên bỏ trường.
8 mong xăng nhớt đừng tăng,
Bác tài hớn hở, xe xăng đủ đầy.
9 mong viện phí thấp dần,
Ít tiền hết bệnh, người dân vui mừng…
10 mong bia rượu tăng cao,
Chiều không ‘họp tổ’ chồng mau về nhà…


10/2011
Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 17:18

THƠ

MƯỜI LO

ÚT BÌNH ĐIỀN

Một lo thực phẩm an toàn
Hàn the vẫn có vẫn còn phóc môn
Hai lo khắp chợ Sài gòn
Rau xanh rau sạch vẫn còn thuốc sâu
Ba lo sầu riêng mãng cầu
Bảo quản hóa chất ăn vào “ nốc ao”
Bốn lo rượu giả mời chào
Bạn bè vui vẽ “nốc” vào “nhăn răng”
Năm lo màu đỏ sudan
Son môi trét phết mặt thành “ma vương”
Sáu lo chuyện “nóng” nước tương
Chứa cao độc tố xem thường mạng dân
Bảy lo dịch cúm tới gần
Trứng gà trứng vịt không rành đừng ăn
Tám lo thuốc giả lan tràn
Uống vào bệnh nặng tật mang mất tiền
Chín lo con cháu bị ghiền
Vũ trường ma túy chôm tiền mẹ cha
Mười lo có trộm viếng nhà
Ti vi cũng lấy Honda chẳng chừa


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN   THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Vôi- BÌnh
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» vc TRỞ LẠI ĐỒNG BƯNG của ÚT BÌNH ĐIỀN
» NỖI NHỚ TRƯỜNG XƯA V.C của ÚT BÌNH ĐIỀN
» TÂM TƯ NGƯỜI NHẬP CƯ của ÚT BÌNH ĐIỀN
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-