Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 73 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Mon 23 May 2016, 00:26

Đợi bốn giờ qua máy mới chạy
Văn Dương,thi hữu xin đừng nhảy
Nhổm người lên ngán cảnh đợi chờ
Ma Nữ nôn lòng đành chịu vậy

Bài Sinh Nhật Mẹ nay làm bù
Mong rằng thi hữu thứ tha nhé

DƯ ÂM NGÀY LỄ MẸ

Hôm xưa ngày lễ dành cho mẹ
Đọc được bài thơ nhắc tới mẹ
Của bạn Văncali nhủ con 
Cùng chàng Đỗ quy Bái cầu  mẹ
Trai hiền nghe được càng thương cha
Gái thảo nhìn qua cũng xót  mẹ 
Nhập mộng trong lòng  khoan khoái ghê
Y như trẻ nít ôm lưng  mẹ

Ma Nữ

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Mon 23 May 2016, 07:14

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Mung_dai_tho


Đợi bốn giờ qua máy mới chạy
Văn Dương,thi hữu xin đừng nhảy
Nhổm người lên ngán cảnh đợi chờ
Ma Nữ nôn lòng đành chịu vậy

Bài Sinh Nhật Mẹ nay làm bù
Mong rằng thi hữu thứ tha nhé

DƯ ÂM NGÀY LỄ MẸ

Hôm xưa ngày lễ dành cho mẹ
Đọc được bài thơ nhắc tới mẹ
Của bạn Văncali nhủ con 
Cùng chàng Đỗ quy Bái cầu  mẹ
Trai hiền nghe được càng thương cha
Gái thảo nhìn qua cũng xót  mẹ 
Nhập mộng trong lòng  khoan khoái ghê
Y như trẻ nít ôm lưng  mẹ

Ma Nữ

LTĐQB

Chuông chùa văng vẳng từng không
Đón mừng Phật Đản cầu mong thế nào
Cầu sao có phép nhiệm mầu
Còn nghe tiếng mẹ ngọt ngào yêu thương
 

Có mẹ

Hạnh phúc cho ai còn có mẹ
Để mà nũng nịu xin tiền mẹ
Khi vui liến thoắng tựa vai bà
Lúc khổ thầm thì bên gối mẹ
Tối đến mùng giăng ỷ lại bà
Xuân về áo mặc trông vào mẹ
Thành danh trẻ mãi nhớ ơn bà
Gian khổ trường đời riêng bóng mẹ

Vancali 96


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Co_me
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chùm thơ dâng các mẹ hiền    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Mon 23 May 2016, 09:24

CHÙM THƠ DÂNG HIỀN MẪU
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 11:16:29 PM, May 07, 2015 * Số lần xem: 1090
Hình ảnh
1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2fwww.saimonthidan.com%2fphotos%2fthumbnails%2f7%2f1067
#1
1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-yfWXBCQ90DU%2fUhNy3ObCBvI%2fAAAAAAAAEAY%2fLWVftz1GzUo%2fs1600%2fHinh-dong-hoa-hong-dep%2b%252819%2529

HẠNH PHÚC THAY AI CÒN MẸ HIỀN

[size=37]h
ạnh phúc thay ai còn mẹ hiền !
Nhà như có Bụt ngự triền miên ,
Y chang hoạt Phật Tây Thiên xuống '
Nào khác Linh Thần Địa Phủ lên .
An ủi con yêu khi chẳng mạnh
Vỗ về cháu quý lúc không hên
Mẹ như Vương Mẫu ban đào quý
Có mẹ cũng như sống cõi tiên

LTĐQB



1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Images?q=tbn:ANd9GcSdnpKKrmtfQJUko1h5v4rGkPLiIUpFScGUNHh-qX9wbt-AVwL_wQ

 XIN LÀM CON MẸ KIẾP LAI SINH

[size=37]n[/size]guyện làm con mẹ kiếp lai sinh
Đặng mẹ ban cho cả tấm tình :
Mát mẻ dịu dàng như bảo nguyệt ,
Lung linh huyền ảo tựa quần tinh ...
Từng giây Chú Út hằng mơ bóng .
Mỗi phút Cục Cưng vẫn tưởng hình
Phật độ ,Trời thương cho toại ước
Nguyện làm con mẹ kiếp Lai sinh

LTĐQB 


 1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-nhl9nNic994%2fUoZGANH375I%2fAAAAAAAAH9M%2fBx56ifR-E98%2fs1600%2fhoa-hong-xanh-12



HIỀN MẪU

[size=37]l[/size]àm sao định nghĩa trang Hiền Mẫu ?
Khó tả vô cùng các bạn ơi !
Hiền Mẫu sáng ngời muôn vẻ đẹp
Huy hoàng trong óc lũ con thôi .

Hiền Mẫu khác xa các mẹ thường ;
Mày không tô điểm, tóc không hương
Áo Quần dản dị không lòe loẹt
Xong có đàn con giỏi nhứt trường

Hền Mẫu khác xa các mẹ thường ;
Không ăn nhưng kẹo chứa ầy rương
Chơi đùa luôn chịu thua em bé
Làm ngựa chảng dàm cũng chẳng cương

Hiền Mẫu khác xa các mẹ thường ;
Mỗi khi dùng bữa chỉ dành xương
Những phần lũ trẻ và cha chúng
Chẳng thích bao giờ để đũa vương

Bận bịu tối ngày thay tã lót
Cả đêm thao thức nựng con thơ
Sung sướng vẫn ngời trong ánh mắt
Dù con bập bẹ ...chỉ ba ...ba ! !

Bàn tay Hiền Mẫu ôi ! kỳ diệu
Dịu dàng âu yếm thủa thơ ngây
Cứng cỏi vững vàng khi sóng gíó
Dìu con trên nẻo chính đường ngay .

Rũ nợ trần gian trở lại trời
Tiên đồng ,ngọc nữ dắt rong chơi ,
Hiền Mẫu tái hồi ngôi vị cũ
Bàn Dào Vương Mẫu há nhường ai ?

LTĐQB 

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-T1sdNYAekwE%2fUoZGCBa6shI%2fAAAAAAAAH98%2fUlk4kUwYGAs%2fs1600%2fhoa-hong-xanh-16



  [/size]
MẸ

» Tác giả: lạc thủy đỗ quý bái
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ 8 chữ
» Số lần xem: 19369

1. MẸ

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2fwww.quantho.net%2fimgupload%2fim12391571001
 

Sợ già lú lẫn hay quên
Cho nên cố nhớ gửi lên diễn đàn
Baì Thơ "MẸ" viết thả giàn
Lòng thương xót mẹ đa đoan suốt đời ......
Báo Phổ Thông đã một thời
Bạch Nga Trao giải cho nguời Làm thơ .

MẸ

Cha tối mất lúc tôi lên ba tuổi
Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng) .
Còn nhỏ nhoi nên tôi chẳng biết gì
Chỉ oà khóc lúc mẹ tôi nức nở ...
Mưa xối xả ,gió gào man rợ ,
Chớp liên hồi rạch vỡ vũng trời đen .
Từ ấu thơ đêm ấy đêm đầu tiên
Tôi biết sợ ,lớn lên trong lo sợ .
Thân góa bụa ,mình mẹ tôi soay sở ,
Không bước thêm ,không nỡ xa tôi .
Hai mẹ con heo hút sống lần hồi .
Bữa khoai sắn cho qua thời kinh tế
Nạn đói tràn lan Đê Đông Lao bể
Cả hoa màu đành để cuốn ra sông .
Tưởng tầm tang cho bớt cảnh long đong
Bỗng giáp tết Thăng Long bùng khói lửa :
Làng tôi kia bom thù gieo đổ vỡ
Khắp xóm giềng vội vã tản cư,
Đồng chiêm sâu ,Con gái lúa ôm bờ
Mẹ chập choạng gánh tôi trong thúng gạo .
Xếp Vĩnh Phúc bữa ngô bữa cháo ,
Rau khúc tười rào rạo độn xanh cơm .
Tản cư về mưa gió mẹ đi buôn
Khắp La C, ,La Khê ,Hà Đông ,Hà Nội .
Bút máy , đồng hồ ,vải bộng, vải sợi
Một thân cò lặn lội vạn gian truân .
Khóc thầm luôn mắt mẹ tối tăm dần,
Tôi mải sống chưa một phần an ủi .
Xuống Hải Phòng vẫn một thân thui thủi
Gắng nuôi tôi học hỏi bằng người .
Nước mặn đồng chua nhuốm tóc màu vôi
Da trứng bóc nắng phơì thành mai mái .
Bao đêm lạnh  bỗng dưng lòng tê tái .
Ôm mẹ già tôi lại trách thầm tôi
Lòng bùi ngùi răng bập cắn làn môi,
Tủi thân phận chẳng hề nguôi tấc dạ.
Tôi tự hứa dù nắng mưa vất vả ,
Phải hy sinh tất  cũng không lui ...
Tôi chỉ cầu chỉ muốn mẹ tôi vui ...
Định mệnh hỡi ! Mấy ai trọn ước  ?
Hiệp Định Genève Chia đôi đất nước ,
Hàng triệu người bắt buộc phải  ra đi
Khắp ruộng đồng thổn thức điệu từ ly ,
Mẹ lo lắng bắt tôi di tản trước ,
Mẹ ra lệnh làm sao tôi cưỡng được
Lìa mẹ hiền liều cầt bước suôi Nam
Tiễn đưa con mẹ  dặn :"Cứ an tâm ,
Mẹ quyết định về thăm mộ bố
Và thu sếp việc nhà việc cửa ,
Chừng độ năm ba bữa mẹ vào ngay  !
Tàu Há mồm ,nghi[size=24][size=24]ê
ng lái nặng chua cay ;
Đôi tay vẫy đôi tay cùng gạt lệ
Đã bao phen toan nhào xuống bể ,
Bơi trở vào theo mẹ viếng mồ cha .
Sợ mẹ buồn con gạt lệ xót xa
Dõi bóng mẹ nhạt nhòa trên bến Muối ...
Buổi chia tay có ngờ đâu buổi cuối .
Mấy năm trời chờ đợi bạc đầu con
Ba ngàn ngày đằng đẵng héo hon .
Có ai biết mẹ còn hay đã khuất
Gối mẹ thêu ố hoen vì nước mắt
Áo mẹ may con vẫn cất trong dương
Màn mẹ khâu con chưa mắc lên giường .
Con chỉ sợ hơi hương tàn rã hết .
Đêm đêm ngắm trăng tàn sao khuyết,
Tưởng nhớ ngày ly biệt nặng lòng đau
Ôi Hiền Lương ai nỡ ngăn cầu  ?
Cho mẹ tủi con sầu khóc hận .
Chiến tranh ơi ! Chiến tranh ơi ! Tàn nhẫn !
Mẹ hiền ơi con lỗi phận làm con  !
Mẹ tôi già bóng Ác xế đầu non ,
Sao nỡ để hao mòn trong tưởng nhớ ?
Sao nỡ bắt đêm đêm nức nở  ?
Liệu tôi còn gặp gỡ mẹ tôi không ?
Tôi có còn được  thấy  mái đầu bông  ?
Có thấy lại chiếc lưng cong chờ đợi  ?
Có được nghe mẹ tôi trăn trối ?
Được giơ tay vuốt vội lớp mi sâu  ?
Hão huyền thôi ! mất cả  còn đâu  ?
Mẹ ôi mẹ  !Gập nhau đành kiếp tới !
Trời cao ! Trời cao ôi ! mẹ tôi vô tội
Đừng bắt người hấp hối vắng con yêu  !
Tôi chẳng cầu chẳng dám xin nhiều
Chỉ mong được chiều chiều thăm mộ mẹ ,
Ôm mộ chí giữa tha ma quạnh quẽ
Mà thở than lặng lẽ với trăng trong :
" Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa  chồng tiếng khóc nỉ non
Sô tang nuôi cái nuôi con
Bao phen xa cách héo hon lòng già "(*)

(*) Ca Dao

LTĐQB


[/size][/size]
[size=21]Thơ xướng họa


Chỉ Có Mẹ Là Muà Xuân Vĩnh Cửu
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 12:55:53 PM, Aug 26, 2010 * Số lần xem: 338
[/size]
Hình ảnh
1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=cwiVnUa0HzipY7AGy1pfu1E%2bK0bqqtM6Vhkq4aiYcHU%3d0&url=http%3a%2f%2fwww.saimonthidan.com%2fphotos%2fthumbnails%2f2%2f1382

#1

Cứ vào độ cuối năm trời thật rét
Là bên nhà lại sắp tết tới nơi
Gió tha hương lộng niềm nhớ tả tơi
Ta nào khóc sao bờ môi mặn đắng

Đời ly xứ sầu miên trường đăng đẳng
Hồn ta còn buộc trắng một vành tang
Đã bao xuân trên đât khách lang thang
Vẫn ngơ ngác như ngày rời quê Mẹ

Ba mươi tết con viết thư thăm Mẹ
Kể những điều trong quá khứ buồn vui
Phần cuối thư con ký chữ ngậm ngùi
Rồi gởi sóng đưa xuôi nguồn dâng Mẹ

Con sông nhỏ đóng băng nằm lặng lẽ
Như chính con đang sống với cuộc đời
Mốc thời gian có lúc cũng phai phôi
Chỉ có Mẹ là muà xuân vĩnh cửu

NhưLy
08-01-2009


Ha Ha chào bé Như Ly .

Đã lâu chưa họa bé Như Ly,
Giờ đọc bài này thích quá đi
Nổi hứng có mươi dòng gửi Bé
Hỏi ai thương mẹ ?...Dạ Như Ly !

Phụng họa :

Cuối năm nào mẹ cũng đan áo rét
Kiếm phong bao vì tết sắp kề nơi ..
Hồn tha hương nay như chiếc áo tơi
Vì thiếu mẹ sao đời nhiều cay đắng

Ôi xa xứ mối sầu thêm đằng đẵng
Nên tâm tư đeo nặng mãi khăn tang ,
Băm Ba năm nỗi nhớ cứ leo thang
Cứ ray rứt bàng hoàng mơ bóng mẹ

Đêm giao thừa con viết thư hầu mẹ
Con không về chắc mẹ chẳng sao vui
Lòng mẹ yêu bao xiết nỗi bùi ngùi
Con lên "Mạng " gửi thơ này về mẹ

Con tự hỏi tới nay thì vỡ lẽ
Chẳng có gì bất tử ở trên đời
Chỉ tình mẹ là từ buổi thai phôi
Đối cùng con sẽ luôn luôn trường cửu

LTĐQB


2009-04-07 21:17:56






  • Currently 3.06/5


Rating: 3.1/5 (49 votes cast)
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Mon 23 May 2016, 19:06

Cảm ơn LTĐQB cho em thưởng lãm nhừng vần thơ viết về mẹ thật cảm đông ơn phụ mâu , chúc huynh luôn vui mạnh .

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Nho_me


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Vinh_biet_ba_copy



1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Nho_ba_copy
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ THƯƠNG BU BỐ   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 04:04

Biết sức bạn ta không họa nữa
Chân thành gửi lại mấy trang thơ
Vui thì nhuận sắc ,phê bình giúp
Quen được Văn Dương : Phúc bất ngờ

NHỚ THƯƠNG BU BỐ

Có gã xưng tên Đãi quý Bố
Như tên Lạc Thủy ngông tuyên bố
Làm cô dì tức tối thay bu ,
Khiến bác chú buồn thương giúp bố .
Đã để sầu và tủi dạ bu,
Đem gieo khổ với đau lòng bố .
Thằng khờ chọc giân ông và bà
Đâu biết là phiền  bu với bố

Rõ là tên ngố

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 08:43

HẠNH PHÚC THAY AI CÒN MẸ HIỀN

[size=37]h
ạnh phúc thay ai còn mẹ hiền !
Nhà như có Bụt ngự triền miên ,
Y chang hoạt Phật Tây Thiên xuống '
Nào khác Linh Thần Địa Phủ lên .
An ủi con yêu khi chẳng mạnh
Vỗ về cháu quý lúc không hên
Mẹ như Vương Mẫu ban đào quý
Có mẹ cũng như sống cõi tiên

LTĐQB

[/size]
Thấy thơ dạ muốn họa liền
Đợi lâu chỉ sợ làm phiền bạn thơ
Ngày làm mười tiếng bơ phờ
Xin người hãy ráng đợi chờ hỏng la


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Hien_mau
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 10:49

Trích dẫn :
1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 13256376_1087695937961453_2060037717536922975_n

[size=48]THÙ

Thấy cảnh quàng vai ngỡ nặng tình
Côn đồ đặt hiểm dưới quần xinh
Bầy thâm quá rõ mưu dìm bạn
Lũ điếc nào thông kẻ hại mình
Đảo ngọc bao đời ta níu giữ
Ngư trường vạn thuở hắn đòi rinh
Còn tin đụn chữ vàng phân ấy
Sẽ sớm làm ma cẩu Cận Bình
QQ 230516
[/size]
[size=48]Tội lão Bình

Đón tiếp” BaMa “ thật chí tình
Áo vàng gái Việt tặng hoa xinh
Trời Nam khoái chí nhìn vui cảnh
Giặc Bắc hờn ghen thấy bực mình
Đã hết Hoàng Sa dừng mộng chiếm
Không còn Bãi Đá chớ mơ rinh
Dã tràng se cát đêm ngày đắp
Tiến thối lưỡng nan tội lão Bình

Vancali 5.23.16
[/size]


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Toi_lao_Binh
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 13:40


Có sá chi Tập cận Bình các bạn ta  ơi  !

[size=32][size=32]TA CÓ SÁ CHI TẬP CÂN BÌNH
[/size][size] 1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 600337 

Lương Giáo đồng tâm đã biểu tình
Vì yêu tổ quốc quyết hy sinh :
Bình Mông thủa trước bầy Mông ngán
Phá Hán năm xưa lũ Hán kinh
Tô Định tan hồn ghê nữ chúa
Thoát Hoan bở vía sợ nam binh
Cháu con Trưng Triệu cùng Hưng Đạo
Nào có sá chi Tập cận Bình

LTĐQB
[/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 19:07

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Don_Obama
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13Tue 24 May 2016, 21:20

Phục tài nhanh nhẩu họa thêm vui
Các bạn ta ơi hãy góp vui !
Đừng để hứng haynày bị cạn
Mau cùng chắp bút để chung vui

ĐAU QUÁ VÃI TÈ RA

Đau ghê gã Tập vãi tè tè !
Lúc tới năm qua cũng có xe
Nhưng chẳng "siêu siêu" mà khoác khoác
Lại không "xịn xịn"để kè kè
Vênh bênh giáng điện cu nào ngó ?
Hục hặc ngôn từ chó nó nghe !
Cấm vận sát thương "Huyền Ngọc" bỏ
Dân Nam mừng quá cúng xôi chè

LTĐQB họa tếu với Văn Dương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 47 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nguyễn Du
» BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Huynh đệ tỷ muội ới ...ơi
» Ké của huynh Hai Khòm
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
Trang 47 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 73 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-