Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: MUỐN THOÁT TƠ TÌNH Fri 20 May 2016, 23:30 | |
| Ma nữ muốn tránh tơ vương Giả tên là gái ngừa thương người đời Dù cho núi chuyển sông dời Trung thành cùng vợ đất trời xét minh
MUỐN THOÁT TƠ TÌNH
Nữ Ma tự biết thua con gái Thấy bóng các cô co cẳng chạy : Lắm bữa yên thân dạ đã mừng ... Nhiều phen thoát xác lòng còn hãi ... Hương thơm thích ngửi nghĩ chưa yên ... Sắc thắm ham coi thường vẫn phải ... Đành chịu đứng xa ngắm trộm thôi Thầm yêu quá sức mà còn ngại !
Bài họa này cứ đánh máy được nửa chùng thì máy tắt xin gửi bù
Y ở Cali chứ ở đâu ? Văn thơ tuy viết chẳng chi ngầu Đã già khú đế ai thèm ngó Nhẵn thín mặt mày chẳng có râu
Ma Nữ mò tìm các món ngon Lão luôn lê gót : Đế giầy mòn ! Thương người phối ngẫu mua ngầu pín ! Đón bạn gối chăn chuốc hoãng non Quen kiếm vài nàng " gà móng đỏ " Biết tìm mấy ả "Thỏ đùi tròn" Ma nào muốn bế " Chung vô Diệm" Nữ có ngủ chung ... chớ sợ con
Tiếp xong rồi xin hàng quỳ gối chắp tay
Văncali mẫn tiệp quá trời ! Ăn học tài hoa thực tuyệt vời ! Nói truyện hay ho thừơng giảng đạo Ca ngâm lảnh lót thích khuyên đời Ai còn sức đủ mà tranh ý Lại có tài dư để cãi lời Im lặng nghe xong đành chịu phục Văn Ca li mẫn tiệp quá trời !
Xin quỳ đôi gối chắp hai tay để phục tài
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 21 May 2016, 10:21 | |
| Văncali mẫn tiệp quá trời ! Ăn học tài hoa thực tuyệt vời ! Nói truyện hay ho thừơng giảng đạo Ca ngâm lảnh lót thích khuyên đời Ai còn sức đủ mà tranh ý Lại có tài dư để cãi lời Im lặng nghe xong đành chịu phục Văn Ca li mẫn tiệp quá trời ! Ma Nữ Chờ ai một bóng ngoài trời Hồng nhan khổ lụy buông lời oán than Sợi tình ông đã trót mang Cho tim tan vỡ lòng man mác buồn
Được sửa bởi vancali96 ngày Sat 21 May 2016, 19:50; sửa lần 2. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 21 May 2016, 12:50 | |
| Ai chờ bạn ở bên trời ? Hồng nhan tri kỷ ngỏ lời kêu than Nợ tình nay đã vương mang Tim hồng tan nát lòng man mê buồn
AI CHỜ ĐỢI AI ?
Văn Dương ai ngóng đợi bên trời ? Biền biệt tăm hơi chẳng thể vời . Mặc bướm chờ hoa ngoài bãi biển , Thây ong kiếm nụ giữa trường đời . Ngày đông lạnh lẽo khôn lên tiếng , Tháng hạ âm u khó mở lời . Ôm mãi sầu thương trông tội nghiệp Văn Dương ai ngóng đợi bên trời ?
Ma Nữ tò mò hỏi |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 21 May 2016, 20:32 | |
| |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: MA NỮ KHUYÊN PHÁI ĐẸP Sat 21 May 2016, 22:25 | |
| Bắc thang lên hỏi cụ trời : "Có tiền bao gái nên đòi xem hông ?" Trời già đỏ mặt mắng không ! Văn Dương phụng phịu vẻ trông khó lùng
MA NỮ KHUYÊN PHÁI ĐẸP
Ma Nữ thường khuyên mấy cháu gái: "Dê già chọc ghẹo nên mau chạy trông người đứng đắn thì đừng lo , Gặp đứa ba hoa cũng chớ hãi . Dạo phố luôn luôn tránh phía xiêu , Đi đường mãi mãi theo lề phải Làm gương cho giới trẻ coi chung Mặc tiếng thị phi khỏi ái ngại
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 22 May 2016, 05:27 | |
| Trăng treo đỉnh núi muôn màu Có chàng Ma Nữ ươm sầu cô đơn Đêm dài gió thổi từng cơn Trời sao hỏng chịu giúp ông có mèo
Nhà tôi
Lão bá nhà tôi khoái chuộc mèo Chân dài nhác thấy vội mò theo Làm thinh tức khí bà rơi lệ Động tới sung thiên lão đá bèo Chẳng nệ mái nhà nghiêng dột nát Khôn màng con cái đói nằm meo Chồng ơi bỏ hết tình hoa bướm Để vợ cô đơn ở xóm nghèo Vancali 96 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 22 May 2016, 05:49 | |
| - Trích dẫn :
Mừng đại thọ Mười chín tháng năm sinh nhựt mẹ Hoa hồng một đóa cài cho mẹ Tuyết , Nga mỗi bữa hỏi han bà Sơn , Cúc bao lần thăm viếng mẹ Út Dũng đút ăn khỏe khoắn bà Sáu Hồng tắm rửa thơm tho mẹ Mừng ngày “ Đại Thọ “ đẹp thân bà Cảm tạ trời cao phù hộ mẹ Vancali 96 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Vịnh Bức Dư Đồ rách Sun 22 May 2016, 12:32 | |
| [size=16]LTĐQB [/size] [size=16]Văn Dương hít thơ cũng thành thơ [/size] [size=16]Lạc thủy chị thua : đã mệt khờ [/size] [size=16]Khấn cụ Tản Đà về giúp đỡ[/size] [size=16]Để cho Ma Nữ bớt bơ phờ : [/size] [size=16]Trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng,Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có bài thơ [/size] [size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách.-1 ,Bài thơ in lần đầu năm 1921, trong tập thơ Còn Chơi. [/size] [size=16]Đến năm 1925 được tuyểnchọn in trong tập Thơ Tản Đà: [/size] [size=16]Ngày nay LTĐQB xin cố hoạ thử [/size] [size=16] [/size] [size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách.-1[/size] [size=16]Nọ bức dư đồ thử đứng coi [/size] [size=16]Sông sông núi núi khéo bia cười[/size] [size=16]Biết bao lúc mới công vờn vẽ [/size] [size=16]Sao đến bây giờ rách tả tơi [/size] [size=16]Ấy trước ông cha mua để lại [/size] [size=16]Mà sau con cháu lấy làm chơi (3) [/size] [size=16]Thôi thôi có trách chi đàn trẻ [/size] [size=16]Thôi để rời ta sẽ liệu bồi [/size] [size=16]Tản Đà [/size] [size=16]Họa -1 Vịnh Bức Dư Đồ Rách-1[/size] [size=16]Đó mảnh Dư Đồ chống mắt coi [/size] [size=16]Còn chi hãnh diện mà vui cười ?[/size] [size=16]Non sông chẳng kém nùi sơ mướp ! T[/size] [size=16]Thành thị nào hơn tấm áo tơi ![/size] [size=16]Ngày trước tiền nhân coi việc trọng .[/size] [size=16]Bây giờ hậu duệ tưởng đồ chơi .[/size] [size=16]Tranh nhau vá víu càng thêm nát [/size] [size=16]Thôi để chúng ta cố sức bồi [/size] [size=16] LTĐQB[/size]
[size=16]Các nhà văn, nhà thơ đương thời cảm tác cùng tác giả, lên tiếng hưởng ứng, [/size] [size=16]ủng hộ tư tưởngcủa Tản Đà bằng cách có nhiều bài họa lại…Tản Đà đồng cảm[/size] [size=16]liền viết bài họa lại thứ 2 -Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 2,đăng trên ĐPTB [/size] [size=16](Đông Phương Thời báo), số 635, Vịnh Bức Dư Đồ Rách-2 [/size] [size=16]năm 1927:[/size]
[size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách.- 2[/size] [size=16]Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi [/size] [size=16]Ta bồi cho chúng chị em coi [/size] [size=16]Giận cho con cháu đà hư thế [/size] [size=16]Nghĩ đến ông cha dám bỏ hoài. [/size] [size=16]Còn núi còn sông: Nhìn vẫn rõ [/size] [size=16]Có hồ có giấy dễ mà chơi. [/size] [size=16]Bởi chưng hồ giấy ta chưa có [/size] [size=16]Dành chịu ngồi trông rách tả tơi[/size] [size=16]Tản Đà [/size] [size=16] Họa -2 Vịnh Bức Dư Đồ Rách.-2[/size] [size=16]Thôi để chúng ta cố sức bồi[/size] [size=16]Bồi cho lành lặn thế gian coi[/size] [size=16]Thù nhà lũ trẻ quên lo liệu[/size] [size=16]Nợ nước phe già phải đoái hoài[/size] [size=16]Thương nữ luôn ham nghề hát hổng[/size] [size=16]Hoại nam lại thích thú ăn chơi[/size] [size=16]Biên cương xót kẻ ngày đêm gác[/size] [size=16]Cũng vẫn khó mà khỏi rã tơi [/size] [size=16]LTĐQB
Như được chắp thêm cánh, đồng hành bay bổng cùng Tản Đà, các nhà nho, [/size] [size=16]nhà văncó tâm huyết,yêu đất nưóc, dân tộc cùng tham gia họa lại[/size] [size=16]Bức Dư Đồ Rách… Tản Đà viết tiếp bài thứ 3 -Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 3, [/size] [size=16]đăng trên Đông Phương Thời Báo số 636, năm 1927:[/size] [size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 3[/size] [size=16]Đành chịu ngồi trông rách tả tơi[/size] [size=16]Buồn chăng? Hỡi các chị em ơi!.[/size] [size=16]Nghĩ cho lúc trước thương người vẽ[/size] [size=16]Ngó lại xung quanh hiếm kẻ bồi [/size] [size=16]Hồ giấy bây giờ mua kiếm khó[/size] [size=16]Non sông ai hỡi đợi chờ ai?[/size] [size=16]Còn núi còn sông còn ta đó [/size] [size=16]Có lúc ta bồi chúng bạn coi.[/size] [size=16]Tản Đà [/size] [size=16]Họa -3 Vịnh Bức Dư Đỗ Rách -3[/size] [size=16]Cũng vẫn khó mà khỏi rã tơi[/size] [size=16]Đau chăng ? Bằng hữu xóm giềng ơi ![/size] [size=16]Ngùi thương kẻ trước toan gầy dựng[/size] [size=16]Chạnh nhớ người xưa muốn đắp bồi[/size] [size=16]Giấy tốt keo bền đang đợi bạn[/size] [size=16]Nghệ cao tài rộng biết chờ ai ? [/size] [size=16]Non sông còn đó càng nên cố[/size] [size=16]Cố gắng vun bồi quý vị coi[/size] [size=16]LTĐQB[/size]
[size=16]Cuối cùng Tản Đà tổng kết cuộc họa thơ do ông khởi xướng bằng bài [/size] [size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 1 -2 -3 Bức Dư Đồ Rách - 4, cũng đăng trên Đông Phương Thời Báo số 643, cùng năm 1927:[/size] [size=16]Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 4,[/size] [size=16]Có lúc ta bồi chúng bạn coi [/size] [size=16]Chị em nay hãy tạm tin lời [/size] [size=16]Dẫu cho tài có cao là thánh [/size] [size=16]Chưa dễ tay không vá nổi trời [/size] [size=16]Hồ giấy muốn mua, tiền chẳng sẵn [/size] [size=16]Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi [/size] [size=16]Việc nhà chung cả ai ai đó[/size] [size=16]Ai có cùng ta sẽ liệu bồi? [/size] [size=16]Tản Đà[/size] [size=16]Họa 4 Vịnh Bức Dư Đồ Rách -4[/size]
Cố gắng vun bồi quý vị coi ! Anh em xin hãy thử nghe lời
Miễn là có bạn mơ qua biển ,
Thì vẫn còn bồ mộng vá trời . Già cả móng nền đừng để lở ,
Trẻ trung kèo cột chớ buông rơi .. Nhà Nam tổ ấm cùng chung cất
Nhất định chúng ta có thể bồi
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 22 May 2016, 21:59 | |
| - Trích dẫn :
Vịnh bức dư đồ rách Có lúc ta bồi chúng bạn coi Chị em nay hãy tạm tin lời Dẫu cho tài có cao là thánh Chưa dễ tay không vá nổi trời Hồ giấy muốn mua , tiền chẳng sẵn Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi Việc nhà chung cả ai ai đó Ai có cùng ta sẽ liệu bồi ? Tản Đà Họa Vịnh Bức Dư Đồ Rách Cố gắng vun bồi quý vị coi ! Anh em xin hãy thử nghe lời Miễn là có bạn mơ qua biển, Thì vẫn cón bồ mộng vá trời . Già cả móng nền đừng để lở , Trẻ trung kèo cột chớ buôn rơi .. Nhà Nam tổ ấm cùng chung cất Nhất định chúng ta có thể bồi LTDQB Trông về quê mẹ buồn ơi Vì sao cá chết biển khơi cả bầy Ai làm tác hại như vầy ? Im hơi lặng tiếng tội nầy trời soi ! Vùng lên Hủy hoại môi trường chớ đợi coi Anh em hãy đứng dậy trao lời Coi chừng độc tố vào lòng biển Phản đối khói đen khuất mặt trời Xác cá trôi bờ thêm oán giận Con thuyền đậu bến khiến buồn rơi Dân cần một chính quyền trong sạch Cả nước vùng lên … bỏ phận bồi ! Vancali 5.22.16
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 46 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 73 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |