Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 13:37
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Today at 02:59
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 02:55
Quán nước ven đường by Thiên Hùng Today at 01:22
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 01:20
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Yesterday at 23:22
Món Quà Vu Lan by Thanh-Thanh Yesterday at 22:55
Thơ Mía Lùi by Miá Lùi Fri 12 Aug 2022, 16:06
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 12 Aug 2022, 13:57
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 12:05
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 10:59
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 10:54
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 09:47
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 09:33
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Fri 12 Aug 2022, 07:57
Một thoáng mây bay 6 by Ai Hoa Thu 11 Aug 2022, 11:10
Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Trà Mi Wed 10 Aug 2022, 10:13
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 09 Aug 2022, 21:58
Chút tâm tư by tâm an Tue 09 Aug 2022, 04:22
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 06 Aug 2022, 07:49
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:51 | |
| 58. Nàng ta nhìn thấy trên tường có một cây đàn, bèn bảo Trương Sinh dùng tiếng đàn đả động tiểu thư, có thể bù đắp phần nào.

59. Tối hôm ấy, Trương Sinh sớm chỉnh lại dây đàn, ngồi bên cửa sổ, chỉ đợi cho đến lúc trăng lên.

60. Bên này, Hồng Nương đòi đưa bằng được tiểu thư ra vườn thắp hương, Oanh Oanh nhìn lên thấy trăng sáng, tròn vành vạnh, lại nghĩ đến hôn sự của mình với Trương Sinh không được như mong muốn, càng cảm thấy thương cảm, chầm chậm bước vào vườn._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:52 | |
| 61. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng đàn phát ra từ thư phòng phía đông ở bên tường, lại đúng là bài năm xưa Tư Mã Tương Như sáng tác, có tên : Phượng Cầu Hoàng. Bài từ ấy Tương Như sáng tác, thắng được Trác Văn Quân đêm ấy quay về.

62. Hôm nay Trương Sinh lại đàn đúng bài từ ấy, tình cảnh bi ai. Oanh Oanh không làm chủ được, tiến lại gần tường lắng tai nghe.

63. Bên tường, Trương Sinh vừa đàn, vừa ca :
Có người đẹp hề, gặp rồi không quên. Một ngày không gặp hề, tương tư đến phát cuồng. Phượng bay lượn hề, tứ hải cầu Hoàng. Vô nại giai nhân hề, không ở tường Đông. Đàn Trương thay lời hề, mong tỏ nỗi lòng này. Biết khi nào hứa gặp hề, lòng này do dự?...
Oanh Oanh nghe tiếng đàn tình ý chân thành, lời ca ai oán, bất giác rơi lệ._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:53 | |
| |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:53 | |
| |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:54 | |
| 70. Trong lòng nàng hiểu rõ, liền viết một bài thơ, lời rằng :
Đãi nguyệt tây sương hạ, nghênh phong hộ bán khai. Cách tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai.
Chỉ nói với Hồng Nương là nàng viết khuyên Trương Sinh hãy đoạn tình cũ, rồi bảo Hồng Nương đem thư đi. Hồng Nương sợ Trương Sinh đau lòng, bệnh lại nặng hơn, nên không muốn mang đi, lại bị Oanh Oanh đẩy đi mấy lần, nên đành mang thư đến thư phòng.

71. Không ngờ Trương Sinh đọc thơ của tiểu thư xong, vui mừng khôn xiết, làm cho Hồng Nương không hiểu gì cả.

72. Hồng Nương đòi Trương Sinh giải thích nghĩa thơ cho nàng nghe, Trương Sinh mặt mảy rạng rỡ đáp:" Câu Đãi nguyệt Tây Tương hạ, nghênh phong hộ bán khai...có nghĩa là Đợi khi trăng lên, nàng sẽ mở cửa đợi ta; Còn câu :
Cách tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai,
nghĩa là ta chèo qua tường cùng nàng tương hội._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:55 | |
| 73. Hồng Nương không tin, bèn hỏi : Có đúng là tiểu thư nói vậy không? Trương Sinh cười đáp : Tiểu sinh là kẻ mê đoán thơ, có lẽ nào sai được?. Hồng Nương lúc này mới hiểu, tự mình cũng bị Oanh Oanh che dấu, bèn nói : Tiểu thư trước mặt ta cũng dùng trò chơi này gạt người.

74. Đêm xuống, Hồng Nương mời Oanh Oanh đốt hương, trong bụng nghĩ: Tiểu thư ngấm ngầm hẹn gặp Trương Sinh mà không hề nói với ta, ta cũng phải phá đám một chút, để xem đến lúc đó tiểu thư làm thế nào dấu được ta.

75. Rồi bày xong hương án, đi đến mở cửa ngách của tự, đã nhìn thấy Trương Sinh đứng sẵn ngoài cửa đợi, liền nói: Chàng đừng có nghĩ được đi từ cổng này vào, chỉ đến khi nào có chỉ thị của ta mới được đến. Đến lúc đó chàng chèo qua tường này mà vào._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:56 | |
| 76. Trương Sinh cũng không biết làm thế nào, đành cố gắng chèo qua tường, theo hướng bờ đá thái hồ.

77. Không ngờ Oanh Oanh vì vướng Hồng Nương ở đó, tức thời lại thay đổi chủ ý, cố ý hốt hoảng hỏi: Ai đó? Thì ra Trương Sinh, ta ở đây thắp hương, chàng vô cớ đến đây, nếu bị lão phu nhân biết được, lấy lý gì giải thích?

78. Trương Sinh giật mình không nói được lời nào. Oanh Oanh liền gọi Hồng Nương đưa chàng ta đến chỗ lão phu nhân hỏi cho ra chuyện, Hồng Nương liền khuyên : Đến chỗ phu nhân, chỉ sợ huỷ cả một đời danh tiếng của chàng ta. Chi bằng tiểu thư tự xử lý là hơn. Oanh Oanh nghiêm sắc mặt trách rằng: Tiên sinh có công cứu mạng, tự phải báo đáp, chỉ là huynh đệ, đời này không quên, phu nhân nếu biết được sẽ quyết không buông tha._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:57 | |
| 79. Nói dứt lời liền đi vào trong. Hồng Nương lúc đó mới nói với Trương Sinh : Tiên sinh, ngài mê thơ đến thế mà đoán kiểu gì, thật làm người khác xấu hổ chết được. Trương Sinh lúc đó không biết nói sao, đành tự mình than thân trách phận rằng : Trường hận đêm nay, trước mắt ắt đoạn tuyệt với ta rồi...!

80. Trải qua lần giày vò này, Trương Sinh bệnh nặng trầm trọng. Oanh Oanh biết tin, không còn tâm trạng nào mà thêu hoa được nữa, lại viết một bức thư đưa cho Hồng Nương và nói: Trương Sinh bệnh nặng, ta có một phương thuốc rất tốt, mau mau đưa cho chàng. Hồng Nương luôn phẩy tay nói : Lại thế rồi, tiểu thư chớ có làm hại tính mệnh của người ta. Oanh Oanh nài xin : Lần này là thuốc chữa bệnh, nhất định phải đưa được đến tay chàng.

81. Hồng Nương vội đem "phương thuốc" đưa cho Trương Sinh, Trương Sinh mở ra đọc được :
" Ngưỡng đồ hậu đức nan tòng lễ, cẩn phụng tân thơ khả đương mai. Kí ngữ cao đường tu vịnh vũ, kim tiêu đoạn đích vũ vân lai".
Đọc đến đây Trương Sinh vô cùng hoan hỷ, bệnh cũng tự nhiên khỏi đến chín phần. Chàng quay ra nói với Hồng Nương: Tiểu thư bảo đêm nay đồng ý đích thân đến thư phòng thăm bệnh._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 21:58 | |
| 82. Đêm đó, khi Hồng Nương biết lão phu nhân đã yên giấc, bèn gọi Thôi tiểu thư thức dậy, nhưng khi đó Oanh oanh lại do dự, không muốn dậy. Hồng Nương nhịn không được bèn ép nàng mà rằng: Tiểu thư nếu lại hối hận, em sẽ báo với phu nhân rằng tiểu thư sai em đưa thuốc đến cho Trương Sinh. Oanh Oanh lại do dự một lúc mới theo Hồng Nương lặng lẽ rời khỏi khuê phòng.

83. Ở bên này Tây Tương, Trương Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ mong chờ Oanh Oanh, khi nghe tiếng cửa mở, chỉ thấy Hồng Nương đẩy nhẹ Oanh Oanh vào thư phòng.

84. Trương Sinh, Oanh Oanh hai người quấn quýt bịn rịn, tự đính ước với nhau._________________________  |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 22:00 | |
| 85. Như thế tương ân tương ai đi lại, không chừng đã hơn một tháng. Lão phu nhân vốn đã nghi ngờ, lại đúng lúc hôm ấy Hoan Lang vô ý nói thường thấy chị và Hồng Nương đêm nào cũng đốt hương đến tận đêm khuya, lão phu nhân lại càng thêm nghi ngờ liền gọi Hồng Nương đến tra hỏi.

86. "Tiểu tiện nhân, nhà ngươi đã biết tội mình chưa?" , phu nhân vừa tát vừa hỏi, Hồng Nương đáp lại : Nô tỳ không biết mình đã mắc tội gì?. "Nhà ngươi vẫn còn cứng đầu! Hôm nay nếu nói thật ra thì ta tha, nếu không chịu nói thật, ta đánh chết nhà ngươi, con tiện nhân này". Lão phu nhân cầm tấm ván gia pháp lên vừa doạ vừa hỏi: Ai cho nhà ngươi và tiểu thư nửa đêm ban canh vào vườn hoa?

87. Hồng Nương biết là có dấu cũng không được, nên nói thẳng: Xin phu nhân bớt giận, nghe Hồng Nương nói, đêm hôm đó đã khuya, cùng tiểu thư nói chuyện tâm sự. Nói rằng Trương Sinh ca ca bệnh nặng đã lâu, hai chúng con dấu phu nhân đến Tây Sương thăm bệnh. Phu nhân sốt ruột hỏi : Thế tên Trương Sinh ấy nói sao?_________________________  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ  | |
| |
|  | | |
Trang 3 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |