Bài viết mới | Cao Sơn Lưu Thủy by Trà Mi Today at 07:38
7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:04
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 18:02
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 08:46
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 01:51
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Sun 19 Jan 2025, 21:05
Happy Birthday by mytutru Sat 18 Jan 2025, 22:41
Khoa Học & Đời Sống by mytutru Sat 18 Jan 2025, 19:44
Đường luật by Tinh Hoa Sat 18 Jan 2025, 00:01
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10701 Registration date : 23/11/2007
| | | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Sat 05 Sep 2009, 23:14 | |
| |
| | | hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Sat 12 Sep 2009, 03:23 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Sat 12 Sep 2009, 04:10 | |
| có gì đâu mà anh HP phải xin tạ lỗi hơn 11 giờ khuya bên Shiroi gòy ... Shiroi đi ngủ trước cái nhen, ngày mai hy vọng có thời gian họa bài này của anh HP. Chúc anh HP vui nhiều thiệt nhiều. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10701 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Tue 15 Sep 2009, 10:10 | |
| - hàn phong đã viết:
- úi cha. Hàn Phong vào Đào Viên mà không để ý chỗ này, nay mới biết. Thật là thất lễ với thầy Ái Hoa quá, thầy thông cảm cho hén.
Không biết là quen với thầy như thế nào, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn thầy tiếp đón nồng hậu, khi nào HP có hứng thú sẽ mở trang riêng, lâu nay vì nhiều việc nên cạn ý rồi thầy ạ. Chỉ đi loanh quanh tìm thơ vui họa linh tinh cho qua ngày thôi Gởi thầy và mọi người một bài vui vui gọi là tạ lỗi với thầy và mọi người nhé.
CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong
Ồ, người bạn cũ của AH là Minh Tấn, mấy năm trước cùng làm thơ ở VF, sau bạn này đổi nick là Hàn Phong. Nếu chỉ là trùng danh thì AH xin hân hạnh làm quen với bạn mới HP vậy.
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Thu 17 Sep 2009, 03:10 | |
| - hàn phong đã viết:
- úi cha. Hàn Phong vào Đào Viên mà không để ý chỗ này, nay mới biết. Thật là thất lễ với thầy Ái Hoa quá, thầy thông cảm cho hén.
Không biết là quen với thầy như thế nào, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn thầy tiếp đón nồng hậu, khi nào HP có hứng thú sẽ mở trang riêng, lâu nay vì nhiều việc nên cạn ý rồi thầy ạ. Chỉ đi loanh quanh tìm thơ vui họa linh tinh cho qua ngày thôi Gởi thầy và mọi người một bài vui vui gọi là tạ lỗi với thầy và mọi người nhé.
CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong
Ồ, người bạn cũ của AH là Minh Tấn, mấy năm trước cùng làm thơ ở VF, sau bạn này đổi nick là Hàn Phong. Nếu chỉ là trùng danh thì AH xin hân hạnh làm quen với bạn mới HP vậy.
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
Shiroi mừng anh HP lâu rồi, bây giờ mừng nữa cho ... vui nhen
Mừng anh HP
Mang chai rượu đỏ để khui mừng (có điều rượu bị ăn trộm lấy hết rồi) Chuẩn bị đồ ăn phải nhắm chừng Hớn hở môi cười tay vội bắt Huyên thiên miệng nói lệ dường rưng Kỳ nhân lời ngọc vang thanh thoát Quý khách danh thơm vọng lẫy lừng Đã biết lâu rồi nay hạnh ngộ Đón chào chàng Tú, hỏi vai xưng ?
th - Shiroi 16/09/2009 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Thu 17 Sep 2009, 08:31 | |
| - hàn phong đã viết:
- úi cha. Hàn Phong vào Đào Viên mà không để ý chỗ này, nay mới biết. Thật là thất lễ với thầy Ái Hoa quá, thầy thông cảm cho hén.
Không biết là quen với thầy như thế nào, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn thầy tiếp đón nồng hậu, khi nào HP có hứng thú sẽ mở trang riêng, lâu nay vì nhiều việc nên cạn ý rồi thầy ạ. Chỉ đi loanh quanh tìm thơ vui họa linh tinh cho qua ngày thôi Gởi thầy và mọi người một bài vui vui gọi là tạ lỗi với thầy và mọi người nhé.
CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong
Ồ, người bạn cũ của AH là Minh Tấn, mấy năm trước cùng làm thơ ở VF, sau bạn này đổi nick là Hàn Phong. Nếu chỉ là trùng danh thì AH xin hân hạnh làm quen với bạn mới HP vậy.
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
Shiroi mừng anh HP lâu rồi, bây giờ mừng nữa cho ... vui nhen
Mừng anh HP
Mang chai rượu đỏ để khui mừng (có điều rượu bị ăn trộm lấy hết rồi) Chuẩn bị đồ ăn phải nhắm chừng Hớn hở môi cười tay vội bắt Huyên thiên miệng nói lệ dường rưng Kỳ nhân lời ngọc vang thanh thoát Quý khách danh thơm vọng lẫy lừng Đã biết lâu rồi nay hạnh ngộ Đón chào chàng Tú, hỏi vai xưng ?
th - Shiroi 16/09/2009 Quen lâu rùi mà giả bộ mừng cho xom tụ nhen huynh Hàn ...hì hì ... Mừng huynh Hàn Thấy bóng từ xa vội rước mừng Luôn tay rượu rót uống cầm chừng Thân rồng quá bộ tim ngừng đập Dáng cọp dừng chân mắt chợt rưng Lãng tử cung đàn âm lắng đọng Tình thư mạng ảo tiếng thơm lừng Việt Nam Thư Quán người yêu mến Bác Tú Lòng Thòng tiếng khỏi xưng
Vancali 9.17.09
|
| | | hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Thu 17 Sep 2009, 09:11 | |
| úi cha. Hàn Phong vào Đào Viên mà không để ý chỗ này, nay mới biết. Thật là thất lễ với thầy Ái Hoa quá, thầy thông cảm cho hén. Không biết là quen với thầy như thế nào, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn thầy tiếp đón nồng hậu, khi nào HP có hứng thú sẽ mở trang riêng, lâu nay vì nhiều việc nên cạn ý rồi thầy ạ. Chỉ đi loanh quanh tìm thơ vui họa linh tinh cho qua ngày thôi Gởi thầy và mọi người một bài vui vui gọi là tạ lỗi với thầy và mọi người nhé. CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong Ồ, người bạn cũ của AH là Minh Tấn, mấy năm trước cùng làm thơ ở VF, sau bạn này đổi nick là Hàn Phong. Nếu chỉ là trùng danh thì AH xin hân hạnh làm quen với bạn mới HP vậy.
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
Shiroi mừng anh HP lâu rồi, bây giờ mừng nữa cho ... vui nhen
Mừng anh HP
Mang chai rượu đỏ để khui mừng (có điều rượu bị ăn trộm lấy hết rồi) Chuẩn bị đồ ăn phải nhắm chừng Hớn hở môi cười tay vội bắt Huyên thiên miệng nói lệ dường rưng Kỳ nhân lời ngọc vang thanh thoát Quý khách danh thơm vọng lẫy lừng Đã biết lâu rồi nay hạnh ngộ Đón chào chàng Tú, hỏi vai xưng ?
th - Shiroi 16/09/2009 Quen lâu rùi mà giả bộ mừng cho xom tụ nhen huynh Hàn ...hì hì ... Mừng huynh Hàn Thấy bóng từ xa vội rước mừng Luôn tay rượu rót uống cầm chừng Thân rồng quá bộ tim ngừng đập Dáng cọp dừng chân mắt chợt rưng Lãng tử cung đàn âm lắng đọng Tình thư mạng ảo tiếng thơm lừng Việt Nam Thư Quán người yêu mến Bác Tú Lòng Thòng tiếng khỏi xưng
Vancali 9.17.09
TỰ XƯNG
Mới gặp liền tay bắt mặt mừng Toàn quen biết cả cũng không chừng Râm ran hỏi đáp mồ hôi rịn Ríu tít chuyện trò ngấn lệ rưng Nọ chị thơ hoa duyên dáng lạ Kìa anh bút ngọc tiếng tăm lừng Tú đây ước đã đôi rằm chẵn Nói vậy cho người biết, dễ xưng Tú Hàn
Thầy Ái Hoa: thôi người ta xưng sao thì HP xưng vậy đi thầy ơi, dù không được thầy dạy nhưng học được nhiều điều ở thầy thì gọi thầy cũng không có gì quá. Cái bút hiệu Hàn Phong này hình như cũng bị trùng khá nhiều thầy ạ.
Shiroi, Van: vui vẻ hén, xưng bằng gì cũng được cả |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10701 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Sat 19 Sep 2009, 08:02 | |
| CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
Shiroi mừng anh HP lâu rồi, bây giờ mừng nữa cho ... vui nhen
Mừng anh HP
Mang chai rượu đỏ để khui mừng (có điều rượu bị ăn trộm lấy hết rồi) Chuẩn bị đồ ăn phải nhắm chừng Hớn hở môi cười tay vội bắt Huyên thiên miệng nói lệ dường rưng Kỳ nhân lời ngọc vang thanh thoát Quý khách danh thơm vọng lẫy lừng Đã biết lâu rồi nay hạnh ngộ Đón chào chàng Tú, hỏi vai xưng ?
th - Shiroi 16/09/2009 Quen lâu rùi mà giả bộ mừng cho xom tụ nhen huynh Hàn ...hì hì ... Mừng huynh Hàn Thấy bóng từ xa vội rước mừng Luôn tay rượu rót uống cầm chừng Thân rồng quá bộ tim ngừng đập Dáng cọp dừng chân mắt chợt rưng Lãng tử cung đàn âm lắng đọng Tình thư mạng ảo tiếng thơm lừng Việt Nam Thư Quán người yêu mến Bác Tú Lòng Thòng tiếng khỏi xưng
Vancali 9.17.09
TỰ XƯNG
Mới gặp liền tay bắt mặt mừng Toàn quen biết cả cũng không chừng Râm ran hỏi đáp mồ hôi rịn Ríu tít chuyện trò ngấn lệ rưng Nọ chị thơ hoa duyên dáng lạ Kìa anh bút ngọc tiếng tăm lừng Tú đây ước đã đôi rằm chẵn Nói vậy cho người biết, dễ xưng Tú Hàn
Thầy Ái Hoa: thôi người ta xưng sao thì HP xưng vậy đi thầy ơi, dù không được thầy dạy nhưng học được nhiều điều ở thầy thì gọi thầy cũng không có gì quá. Cái bút hiệu Hàn Phong này hình như cũng bị trùng khá nhiều thầy ạ.
Shiroi, Van: vui vẻ hén, xưng bằng gì cũng được cả Cứ mừng
Dù lạ dù quen cũng cứ mừng Rượu ngon xin cạn chén xây chừng Thật thà câu đón tâm tình cạn Lưu luyến chân về nước mắt rưng Vốn trọng tam sinh bền nghĩa kết Đâu mơ thiên cổ mãi danh lừng Tháng năm đùa bỡn cùng trăng gió Bằng hữu đâu cần ngại tiếng xưng
Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong Sat 19 Sep 2009, 12:34 | |
| CẢM XÚC KHI TỚI ĐÀO VIÊN
Người ta rượu chúc với hoa mừng Đến trễ, ôi chao! tiếc quá chừng Nói chẳng nên lời, môi mấp máy Nhìn không nghĩ thật, mắt rưng rưng Đào viên Thi Các danh còn dội Ngọa hổ tàng long tiếng vẫn lừng Lấy thước ướm trời trăm vạn trượng Vô danh cỡ...tớ dám đâu xưng
Hàn Phong
Mừng bạn Hàn Phong
Rồng đến nhà tôm vội đón mừng Lạ quen chưa tỏ giữa lưng chừng Mộ danh hào kiệt chân run quíu Nhớ nghĩa kim bằng lệ chảy rưng Thư quán thơ hay còn thấm đượm Việt fun tiếng tốt vẫn vang lừng Tài cao chàng Tú ai không biết Thêm tính khiêm nhường khỏi phải xưng
Ái Hoa
* gọi AH là thầy, chắc là thầy chùa ! * cái vần gieo ác quá chừng chừng!
Shiroi mừng anh HP lâu rồi, bây giờ mừng nữa cho ... vui nhen
Mừng anh HP
Mang chai rượu đỏ để khui mừng (có điều rượu bị ăn trộm lấy hết rồi) Chuẩn bị đồ ăn phải nhắm chừng Hớn hở môi cười tay vội bắt Huyên thiên miệng nói lệ dường rưng Kỳ nhân lời ngọc vang thanh thoát Quý khách danh thơm vọng lẫy lừng Đã biết lâu rồi nay hạnh ngộ Đón chào chàng Tú, hỏi vai xưng ?
th - Shiroi 16/09/2009 Quen lâu rùi mà giả bộ mừng cho xom tụ nhen huynh Hàn ...hì hì ... Mừng huynh Hàn Thấy bóng từ xa vội rước mừng Luôn tay rượu rót uống cầm chừng Thân rồng quá bộ tim ngừng đập Dáng cọp dừng chân mắt chợt rưng Lãng tử cung đàn âm lắng đọng Tình thư mạng ảo tiếng thơm lừng Việt Nam Thư Quán người yêu mến Bác Tú Lòng Thòng tiếng khỏi xưng
Vancali 9.17.09
TỰ XƯNG
Mới gặp liền tay bắt mặt mừng Toàn quen biết cả cũng không chừng Râm ran hỏi đáp mồ hôi rịn Ríu tít chuyện trò ngấn lệ rưng Nọ chị thơ hoa duyên dáng lạ Kìa anh bút ngọc tiếng tăm lừng Tú đây ước đã đôi rằm chẵn Nói vậy cho người biết, dễ xưng Tú Hàn
Thầy Ái Hoa: thôi người ta xưng sao thì HP xưng vậy đi thầy ơi, dù không được thầy dạy nhưng học được nhiều điều ở thầy thì gọi thầy cũng không có gì quá. Cái bút hiệu Hàn Phong này hình như cũng bị trùng khá nhiều thầy ạ.
Shiroi, Van: vui vẻ hén, xưng bằng gì cũng được cả Cứ mừng
Dù lạ dù quen cũng cứ mừng Rượu ngon xin cạn chén xây chừng Thật thà câu đón tâm tình cạn Lưu luyến chân về nước mắt rưng Vốn trọng tam sinh bền nghĩa kết Đâu mơ thiên cổ mãi danh lừng Tháng năm đùa bỡn cùng trăng gió Bằng hữu đâu cần ngại tiếng xưng
Ái HoaMừng Thiệt Chớ Từ trên xuống dưới thảy vui mừng Đón tiếp Hàn huynh có ý chừng... Tay nắm chân tình khôn ngỏ hết Mắt nhìn xúc cảm khó dằn rưng Tơ vừa nhả gấp vừa treo đại Tiếng đã bay xa đã nổi lừng Mặc đít "lòng thòng" thân "lạnh" toát Tên gì cũng ngộ dễ dàng xưngViệt Đường (19/09/2009) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Welcome Hàn Phong | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |