Bài viết mới | Một thoáng mây bay 4 by Ai Hoa Today at 07:13
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 03:09
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 00:49
Quán nước ven đường by Thiên Hùng Today at 00:38
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 23:59
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:16
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Yesterday at 14:35
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 09:32
Thái Âm Phù by Trà Mi Yesterday at 09:24
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Yesterday at 09:15
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Yesterday at 09:12
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:43
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 08:35
5 lý do lịch sử dẫn đến quan hệ tồi tệ giữa Nga và Ukraine by Trà Mi Yesterday at 08:23
Toàn cảnh thời bao cấp... by Trà Mi Yesterday at 07:32
CHO GIÚP NGƯỜI ĐI XUẤT GIA by mytutru Yesterday at 03:52
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 05 Jul 2022, 18:45
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 10:13
Bông Cúc huyền by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 09:42
Tâm hồn cao đẹp by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 09:30
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by Thiên Hùng Mon 04 Jul 2022, 13:19
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 04 Jul 2022, 06:38
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Sat 02 Jul 2022, 00:51
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Fri 01 Jul 2022, 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:11
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 29 Jan 2017, 05:01 | |
| Suy Ngẩm ***nguoitruongphu*** Đêm nay thức đón giao thừa Đinh Dậu thuở ấy mình chưa biết gì Sáu mươi cái Tết qua đi Ngồi suy đếm kiểm được gì xưa nay? Công danh sự nghiệp tiền tài Giả từ trần thế xuôi tay chẳng còn.. Trẻ thời phấn đấu vương tôn Chiến tranh lở cuộc dại khôn qua đường Giàu -nghèo,kẻ ghét người thương Muốn thân yên ỗn khó lường dể đâu Dịp may hiếm thấy hưởng lâu Vận xui hôm trước, hôm sau đến liền Trăm năm một cõi lụy phiền Vui chơi kiên cử bạc tiền tiêu hao Làm trai chẳng số hoa đào Mộng nhiều, ước lắm đời nào có đâu? 27/01/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 29 Jan 2017, 05:02 | |
| Tiết Xuân ***nguoitruongphu*** Xuân du hoa nắng ngập tràn Đường thưa vắng bóng cô nàng tóc nâu Về quê ăn Tết...ở đâu? Sau lưng đô thị nhớ câu ân tình... Hôm nay phố vắng xa hình Quần đùi ,áo lửng trắng xinh má hồng Chỉ còn mấy ngọn gió đông Cờ bay phất phới nghe lòng chơi vơi... NTP.27/01/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 29 Jan 2017, 05:03 | |
| Tạm Biệt Sài Gòn ***nguoitruongphu*** Mưa xuân tí tách bên thềm Giả từ phố thị suốt đêm ồn ào Từng đoàn thê tử nôn nao Nách mang ,tay xách vẫy chào đáo quê Người đi ,kẻ ở hẹn thề Sang năm tái ngộ ...cuối đê mẹ chờ Nghẹn ngào mừng lắm...lệ mờ Tóc xanh ,tóc đỏ bơ phờ đường xa Bánh thùng,bánh hộp làm quà Mừng cha -mẹ khõe ông bà ,tổ tiên Còn đây gửi mợ chút tiền Chi tiêu ngày Tết dâu hiền,rể xinh Nén nhang khấn vái nghĩa tình Xa quê cầu thực nhớ hình bóng xưa Rất vui khi thấy cầu dừa Nhớ thời bé nhỏ tắm mưa ,khóc cười..... 24/01/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sat 11 Feb 2017, 16:31 | |
| Trớ Trêu ***nguoitruongphu***
Đời là biển khổ thương đau Gái trai kết bạn bớt sầu thảnh thơi Tâm hồn hòa quyện chơi vơi Tuổi xuân đứng lại như thời chớm yêu
Sáng trăng hò hẹn cầu kiều Trao nhau kỷ niệm ít nhiều ngẫn ngơ Mối tình giây phút nên thơ Xa nhau luyến tiếc mộng mơ ước hoài
Đồi non tựa cảnh bồng lai Cỏ xanh thưa thớt ngắn dài quanh khe Tâm tư rối loạn e dè Con tim thỗn thễn rục rè biến tan
Trẻ thời lo sợ dối dang Đợi xuân chấm hết trăng sang lắc đầu Trớ trêu lắm cảnh cơ cầu Khi ăn không hết được hầu bó tay... 11/02/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Thu 23 Feb 2017, 03:52 | |
| Trăng Tàn Bên Hè Phố ***nguoitruongphu*** Ban phúc cho đời bớt khổ đau Con người vạn nẽo ghét kình nhau Chén cơm no đủ ...giàu gian ác Vàng bạc thiếu dư ...độc chiếm mau Rộng lượng hồn vui quên nguyện ước Hẹp hòi xác rã nhớ trầu cau Sinh nhằm thời loạn tranh Nam- Bắc Cửa nát nhà tan đạo đức ...nhào 2,30 sáng ngày 23/2/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Mon 11 Sep 2017, 08:19 | |
| Cuộc Đời Trắc Trở ***nguoitruongphu***
Qua khó khăn,mới biết những bạn hiền Già chợt hiểu,chuyện tình duyên lận đận Tuổi phai mòn ,ta hối hận ...vấn vương Hoa mộng hỡi,đời tai ương trắc trở... 11/9/2017 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Mon 20 Nov 2017, 13:01 | |
| --Tình yêu chân chính là tình yêu khg vụ lợi .... --Có nghĩa là tình yêu bắt đầu bằng tiền sẻ kết thúc khi tiền hết .... --Tình yêu chân chính từ trái tim, kết thúc khi trái tim ngừng đập..... --Tóm lại chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa... Nguoitruongphu |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Wed 29 Jul 2020, 07:21 | |
| Quen nhau khg phải vì tiền Lấy nhau vì bỡi em hiền dể thương Bánh mì chấm với nước tương Nhà tranh hai kẻ gió sương mặn nồng NTP,28/7/2020 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Mon 12 Oct 2020, 11:49 | |
| Nếu Anh Chết! ***nguoitruongphu*** Nếu anh chết ,xin được làm hạt nắng Gọi mây về , trả nghĩa nặng tình xưa Trang lưu bút ,thời đón đưa em giử Cứ xem như , anh bất tử vong thề Nếu anh chết, xóa tái tê nghỉ ngợi Quên giận hờn ,hết chờ đợi ngóng trông Có thể lắm , sợi tơ hồng oan nghiệt Vồ lấy em, ôm thấm thiết đêm sương Nếu anh chết , đừng buồn thương luyến tiếc Bởi hình như,tại số kiếp tình si Đành chấp nhận,khóc sầu bi rẽ ngã Xác không hồn ,vô vọng rã thịt tan Nếu anh chết,là người mang lầm lổi Bỏ em khờ ,lạc lõng cõi còn xuân Tha thứ nhé , em yêu ! lần sau cuối Để hồn anh, về chín suối thiên thu. 14/03/2011 17:16 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 7 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |