Bài viết mới | Một thoáng mây bay 4 by Ai Hoa Today at 09:20
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 08:08
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 03:09
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 00:49
Quán nước ven đường by Thiên Hùng Today at 00:38
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 23:59
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:16
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 09:32
Thái Âm Phù by Trà Mi Yesterday at 09:24
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Yesterday at 09:15
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Yesterday at 09:12
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:43
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 08:35
5 lý do lịch sử dẫn đến quan hệ tồi tệ giữa Nga và Ukraine by Trà Mi Yesterday at 08:23
Toàn cảnh thời bao cấp... by Trà Mi Yesterday at 07:32
CHO GIÚP NGƯỜI ĐI XUẤT GIA by mytutru Yesterday at 03:52
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 05 Jul 2022, 18:45
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 10:13
Bông Cúc huyền by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 09:42
Tâm hồn cao đẹp by Trà Mi Tue 05 Jul 2022, 09:30
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by Thiên Hùng Mon 04 Jul 2022, 13:19
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 04 Jul 2022, 06:38
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Sat 02 Jul 2022, 00:51
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Fri 01 Jul 2022, 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:11
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sat 20 Jun 2015, 07:00 | |
| Ước Gì ***nguoitruongphu*** Ước gì mình được gặp nhau? Để duyên tươi thắm để trao ước thề Ước gì em thích cà phê Để anh được hẹn đón về sớm trưa Ước gì em ghét trời mưa Để anh gần gũi người ưa giận hờn Ước gì nắng đẹp hoàng hôn Để em duyên dáng cô thôn liếc nhìn 20/6/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sat 20 Jun 2015, 15:04 | |
| Thương Hoài ,Nhớ Mãi. ***nguoitruongphu*** Bên em âu yếm ngọt ngào Gió tung tóc rối má dào ngất ngây Tơ tình quấn quýt trời mây Hoàng hôn nắng nhạt kết dây sợi tình Em còn mắc cở làm thinh Lắng nghe nhịp đập tim mình nóng ran Đêm nay ngồi cạnh bên nàng Ngắm trăng dáy nước mộng vàng se duyên
Vòng tay dạo phố giáng tiên Hồn anh bay bổng tận miền nhớ nhung Dìu em cuối nẻo đường cùng Vui buồn chia sẻ sống chung một nhà Cầu kiều anh đón em qua Ru câu thơ tặng bó hoa tình hồng Hỏi rằng : Ấy nhớ ai không? Riêng đây thương mãi vườn bông đó rồi… 20/6/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Wed 15 Jul 2015, 16:19 | |
| Ngại Ngùng ***nguoitruongphu***
Thật lòng anh muốn gặp em Sợ khi chạm mặt không thèm nhận anh Sơn ca ríu rít trên cành Mừng ta hội ngộ tặng nhành hoa lê...
Bất ngờ hẹn uống cà phê Cả đêm mất ngủ đê mê cõi lòng Cuộc đời bão táp mưa giông Hết cơn bĩ cực tình nồng đáo lai
Gặp nàng phải lứa duyên say Nợ vương tơ tóc trang đài dể yêu Sáng trăng dìu bước cầu kiều Nụ hôn bất chợt hồn siêu chín tầng....
Yêu cho mến tặng thương dâng Ngọt ngào âu yếm đường trần sánh đôi Gió thu đùa giỡn vui cười Nắm tay đi dạo quanh đồi tình yêu 15/7/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Tue 18 Aug 2015, 10:49 | |
| Nổi Buồn của Mẹ: Hoàng Thị Xay ***nguoitruongphu*** Con người sống chết mong manh Phút giây định mệnh kiếp đành xuôi tay Nam Tào rủ sổ mới hay Hưởng dương ,hưởng thọ rủi may tự trời Bơ vơ lạc lỏng nửa đời Mẹ : Xay Hoàng Thị ,rối bời tâm can Giời ơi ? gia cảnh hoang tàn Ngàn thu vĩnh biệt suối vàng …hẹn nhau Chồng ,con...vất vưởng phương nào Một thân côi cút lệ trào thu bay Tuổi già sức kiệt lắt lay Bão giông lũ quét tháng ngày giận thương… Còn ai chăm sóc rẫy nương Nhà hoang vắng lạnh nắng- sương sớm chiều Những người mình quý mình yêu Giờ đi vĩnh viễn chẳng điều trối trăn….
18/8/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Thu 20 Aug 2015, 08:05 | |
| Hòn Ngọc Viễn Đông ***nguoitruongphu*** Sài Gòn ơi! Tôi từng trãi cuộc đời Theo năm tháng,giữa rừng người …cấp sách Tuổi mộng mơ,chưa biết cách hẹn hò Yêu thầm lặng ,buổi ban sơ niên thiếu Sài Gòn ơi! Tôi thất thiểu hoang mang Ngưng tiếng súng ,buộc qui hàng cải tạo Trời Tháng Tư!dạ chao đão lo âu Đành chấp nhận ,đêm Ba Mươi mất ngủ Sài Gòn ơi! Họ chẳng giử tên mày… Xóa tất cả, những tượng đài chiến sĩ Khóm thành phường,thù dị kỷ phân chia Công viên đẹp , cóc đi hia dốt nát Sài Gòn ơi!cơn nắng rát trưa hè Tôi lạc lỏng,dưới hàng me kỷ niệm Tiếng trống trường,như nhạc đệm vang xa Áo dài trắng,dáng kiêu sa thục nữ Sài Gòn ơi! Khách thứ lữ về thăm Còn đâu hởi,những tháng năm êm ả Cảnh phố phường, cây thay lá chờ thu Viễn Đông hởi, biết bao giờ trở lại? 20/8/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Thu 27 Aug 2015, 05:15 | |
| [ltr]Tự Thán ***nguoitruongphu***
Trăm năm lở kiếp Việt người .... Giàu nghèo cũng chết tiếng đời khen chê... Ngụy thời một kiểng hai quê.... Trẻ sung sống Mỹ già về Việt Nam ....
Vợ già hưu sớm chán ham ... Chồng già lụm khụm thích làm " Trâu non" Tự do- độc lập chẳng còn Lo ăn ,lo hưởng mót bòn chút xuân
Gái hiền trẻ đẹp trao dâng Việt kiều ,tỉ phú chỉ cần tiền thôi Trai quê dưới " guộng" hết thời Chỉ còn "chân ngắn " cợt mời xáp vô
Nghĩa nhân đạo đức đồ lô... Việt dân xa lánh nhà hồ đáo lai Quang vinh -Lao động hàm nhai Dân nghèo thoát kiếp buộc "cày" xứ Hoa...
Ngụy con đành phải ta bà Từ quê biệt mẹ chon đà tiến thân Mỹ ,Tây bình đẳng minh phân Đức tài thể hiện cá nhân chính mình.... 27/8/2015[/ltr] |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Thu 12 Nov 2015, 14:11 | |
| CHỜ.... Chờ anh em đứng bên cầu Chiều về bóng ngả tím mầu hoàng hôn Ngẩn ngơ man mác tâm hồn Ở đâu anh biết có còn nhớ em.... 12/11/15 Ngân Lê Đợi…. ***nguoitruongphu*** Ngân Lê thấp thoáng qua rèm Tợ như tiên nữ đêm đêm réo thầm Trồng dâu dệt lụa nuôi tầm Ước mong người ấy chịu nằm gối chung…
12/11/2915 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 13 Dec 2015, 15:17 | |
| Đời Công Nhân! ***nguoitruongphu*** Đời công nhân, cơm áo độ qua ngày Mồ hôi mướt , bao tháng dài rệu rã Mấy triệu đồng ,đủ thịt -cá vừa no Dành dụm mãi ,thân như cò lặn lội Đời công nhân, tôi bỏ vội quê nhà Chê nghèo khổ ,mong tìm ra lẽ sống Ngậm đắng cay,tan vỡ mộng nửa đời Tha phương mãi, giữa trùng khơi tuổi trẻ Đời công nhân, xa cha mẹ ruộng vườn Quên đồng lúa,bốn bức tường khu trọ… Người không quen,dù khác họ lại thương Rơm gần lửa , gió đưa hương phấn khích Đời công nhân,chẳng dám thích giàu sang Đeo đuổi mãi ,một cô nàng son trẻ Sáng giành đưa,chiều lối rẽ đợi chờ Từ dạo ấy ,em ơ thờ lạnh nhạt Đời công nhân, anh lưu lạc phong trần Hai tay trắng , chẳng tình nhân âu yếm Gái chê nghèo , bạn bè hiếm gọi nhau Đời là thế ,hận đông sầu chăn trối… 13/12/2015 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 10 Jul 2016, 17:36 | |
| Bánh Trôi Nước Tác giả: Hồ Xuân Hương
Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son <>><<<><><><><<><> Bánh Bao ***nguoitruongphu***
Bánh bao vừa trắng lại vừa tròn Áo mỏng tứ bề tựa núi non Báo hại trai làng lia mắt đỏ Gieo sầu lão bá mộng tình son 28/2/2016 |
|  | | nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936 Age : 51 Registration date : 17/12/2011
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 10 Jul 2016, 17:37 | |
| Bánh Trôi Nước Tác giả: Hồ Xuân Hương
Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son <>><<<><><><><<><> Bánh Bao ***nguoitruongphu***
Bánh bao vừa trắng lại vừa tròn Áo mỏng tứ bề tựa núi non Báo hại trai làng lia mắt đỏ Gieo sầu lão bá mộng tình son 28/2/2016 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 4 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |