Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Wed 09 Apr 2014, 14:13

Em
Đăng ngày: April 2, 2014 2:45 PM

Nắng không em... chói chan.. gắt gỏng...
Gió không em.. lóng ngóng đường mê...
Biển không em.. thét não nề...
Ta không em... như kẻ hề lạc.. chợ...

Hai chúng mình.. có duyên không nợ...
Cạnh bên nhau.. chẳng ngỏ lời yêu...
Khi xa.. thương nhớ thật nhiều...
Lang thang.. mây dỗi... mưa chiều gợi đau...

Mây Lang Thang
04/02/2014
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Sat 26 Apr 2014, 08:08

Giọt Nắng Xanh
Đăng ngày: Dec 15, 2012 4:30 PM

Nắng ơi... nắng nhuộm chi xanh...
Để cho thơ thẩn... gió hanh.. lạnh lùa...
Nắng ơi... nắng nhạt.. tàn mùa...
Làm đau.. con chữ... sầu xua lòng người...

12/15/2012
Mây Lang Thang



 Không Hẹn Ngày Về - Bài Họa:
12/16/2012 2:30am

Ơi.. con nắng đừng cười ta giỡn tóc....
Hãy đi đi.. cho đông lạnh kề bên...
Để lạnh lẽo.. như từng xưa chưa gặp...
Để bây giờ... ta sưởi mộng.. từng đêm...
 
Hoàng Đại Hải - Bài Họa:
12/16/2012 11:00 pm

Mộng từng đêm.. mơ về em...
Mong làm tùng bách.. hoa rèm chở che...
Xin nắng.. chớ úa sau hè...
Mưa đông dịu buốt... đừng nhòe mắt Mây...

Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Sun 27 Apr 2014, 12:43

Mộng Trầm
Đăng ngày Apr 16, 2014 10:12 PM

Đông.. thời gió buốt như gươm...
Không ai bầu bạn.. thế nhân hững hờ...

Đêm buồn.. nức nở trong mơ...

Giật mình tình giấc.. ta chờ ai đây...

Chén cay.. sao vẫn chưa say...

Hận ta... sao chẳng lơi tay.. buông hình...

Mộng kia khắc khoải.. trầm mình...

Luyến lưu câu hát... trôi tình.. về đâu…


Mây Lang Thang

04/16/2014
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Sun 08 Jun 2014, 09:26

Để Gió Cuốn Đi
Đăng ngày: Jan 12, 2014 10:10 AM


Ta rồi.. để gió cuốn đi…

Đem theo hờn giận.. mỗi khi lạnh lòng…

Mưa buồn.. thổn thức trời Đông…

Mênh mang nỗi nhớ.. long đong tình sầu…


Mây Lang Thang

01/12/2014

Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Sun 20 Jul 2014, 23:02

Dỗi Hờn Trong Mơ
Đăng ngày: Jul 16, 2011 1:21 AM

Biển rộng.. sông dài.. gió ngừng bay...     
Chén cay.. men đắng.. rượu ai say...     
Câu thơ vương vấn... lòng khắc khoải...     
Thao thức đêm trường... trăng nhớ mây...

Giấc nồng ru mộng... gối cung tơ...     

Cho ai.. quên lãng mối duyên khờ...     
Sao trời.. thôi đáp lên môi mắt...     
Dỗi hờn xa vắng... tình.. trong mơ...     

Mây Lang Thang
04/14/2011
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Mon 01 Sep 2014, 16:30

Nửa Hồn Thu Rơi
Đăng ngày: Aug 31, 2014 11:50 PM

Nửa hồn.. như gởi ai đây...
Nửa kia.. lặng lẽ say say dáng ngà...
Nửa vời gió nhẹ thoáng qua...
Nửa theo trăng ruỗi xa xa chân trời...

Nửa đời ta.. mãi chơi vơi...
Nửa thương.. nửa nhớ.. nửa khơi muộn phiền...
Nửa còn mang nặng niềm riêng...
Nửa xin muôn kiếp.. làm thuyền trong mơ...

Nửa tìm vào mộng.. dệt thơ..
Nửa mong nhặt lá vàng.. chờ linh tê...
Nửa tình ta.. lại đam mê...
Nửa đang gục chết.. bên lề thu rơi...

Mây Lang Thang
08/31/2014
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Sat 14 Mar 2015, 15:29

Giọt Đắng Tình Yêu
Đăng ngày: Mar 13, 2015 9:40 PM

Từng đêm.. kỷ niệm dâng tràn...
Café giọt đắng... đậm.. ngàn nhớ thương...
Tình ơi... chẳng đặng yêu đương...
Thì trôi ta.. cõi vô thường... tìm quên...

Mây Lang Thang
3/13/2015
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Fri 03 Apr 2015, 12:01

Nếu Là Chiêm Bao
Đăng ngày: Mar 22, 2015 8:45 PM

Ta... tiếng con nhà danh cùng giá...
Người... choàng kiếp sống kẻ mồ côi...
Nhưng sao hai ta hợp tánh quá...
Choảng nhau vài trận... mày.. tao rồi... 

Đầu ngày tới trễ.. tao cho cóp...
Cuối tuần bài kiểm... nghía mày coi...
Tiền mua thuốc lá ráng gom góp...
Đổ xăng.. gài độ.. cùng loi choi... 

Con bé góc lớp.. mắt nhay nháy...
Còn mày hí hửng.. gọi ra khoe:
“Có đứa hẹn nè... night out nhé...”
Tao.. mặt tỉnh bơ... “I don’t care” 

Thế là.. chuyện ai người nấy lo...
Gặp nhau.. tránh lên tiếng so đo...
Hay cố không hỏi.. những câu khó...
Để lòng khỏi ngậm ngùi.. giằn co... 

Một chiều mưa gió.. trời thê thảm...
Ai nhắn tin... lời.. ngất oán than...
Người.. đã ra đi... không trở lại...
Mang luôn.. hình dáng “Asian Blonde”... 

Đã bao năm rồi... sân trường đó...
Vẫn.. tíu tít sao... tiếng học trò...
Tao thường thờ thẫn ghé.. để ngó...
Vết nguệch cung tên cắm chữ.. Love...

Có phải chúng mình.. ngu lắm không...
Lúc trẻ cứ thích tỏ.. vô song...
Không nhau... nay.. khung trời trống rỗng...
Cách biệt cõi đời... tại cuồng.. ngông... 

Tao... nhai kẹo cứng.. rệu răng giả...
Nhìn trân màn khói... xé lệ.. nhòa...
Nhớ.. thằng Chó Dại cười ha hả:
“Con nhỏ Mây Khùng.. nếu yêu ta...” 

Mây Lang thang
03/22/2015
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Thu 07 Apr 2016, 06:00

Vệt Hằn Ký Ức
Đăng Ngày April 1, 2016  9:19 am

Người đi ngày ấy.. chưa về...    
Sầu giăng lối mộng... si mê ta trầm...     
Người đi... tình tưởng lặng câm...     
Nhưng sao thương nhớ âm thầm.. nhói đau...

Người đi... lòng trờ mưa ngâu...        
Đường tơ dứt đoạn.. nhịp cầu gãy ngang...     
Người đi... nắng úa hoa vàng...       
Mình ta.. ngớ ngẩn lang thang vỉa hè...

Người đi.. phố lạnh vắng hoe...    
Đèn khuya đứt bóng... lèo khèo ánh trăng...    
Người đi... gió hắt.. giông đăng...    
Tâm can tan nát... tim hằn vết yêu...

Người đi... mây bạt liêu xiêu...      
Hồn hoang ngã gục.. tiêu điều ngàn thu...    
Ta.. lặng nhìn lá mù u...    
Trôi theo ký ức... nghẹn.. ru câu hò...

Mây Lang Thang
4/1/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13Mon 11 Apr 2016, 03:32

Dĩ Vãng Tro Tàn
Đăng Ngày Dec 27, 2015 6:59 PM


Thế là.. ngày tháng đã trôi qua...
Như thân.. như lạ... mảnh tình xa...
Rượu đào hất đi.. sao lại tiếc...
Nếm xong chén.. đắng... vỡ giọt ngà...


Thôi... vướng víu chi những muộn phiền...
Hãy để.. tình chết được hồn nhiên...
Cho ta trọn kiếp... làn mây xám...
Lang thang.. ảm đạm trời cô miên...

Mai này... tình lỡ... còn nhớ nhau...
Chớ.. trao hoài vọng đã nhạt nhòa...
Thơ đừng hong gió.. đừng giũ bụi...
Lay động cõi lòng... thêm.. xót xa...

Mây Lang Thang
12/28/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Lê Tuân - Lang Thang
» Quán Hát Rong
» PhỐ ĐạI GiA !
» Hạnh Phúc Lang Thang .... !
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-