Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Empty
Bài gửiTiêu đề: AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn   AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn I_icon13Sun 03 Mar 2013, 06:08


AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn ImagesqtbnANd9GcRFgM7w0kwgnKnbIvJVWqtdOFMK9Dua4FYqpD45iIwfYBUtdat5qg



Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn
Viết lời: Giang Tuyến
Diễn: GiangTuyên và AL

Màn 1
Hoàng tử
Công chúa

(suy nghĩ một mình)
(nói) Gió thu đã về lành lạnh. Ta phải thêu nhanh cho xong chiếc áo dạ hàn, để hoàng tử kịp mặc lúc đông về.

Ngưu Lang Chức Nữ
Từng đường kim chứa chan ân tình vợ chồng
Mùa đông sang với bao sương hàn lạnh lùng
Lòng ưu tư mỗi khi em nhìn ra ngoài
Chàng đi trong tuyết băng lạnh căm.

Chàng từ đất Bắc tìm về phương Nam.
Ấy nợ duyên hẹn nhau từ lâu.
Nặng tình cùng nhau kết se duyên _
Muôn kiếp đôi ta không hề phai.

Gửi vào đây biết bao thâm tình mặn nồng
Mặc cho ấm, thiếp vui trong lòng ơi chàng
Tình son sắc đến thiên thu nguyền vững bền
Tình ta mãi soi sáng muôn nghìn năm.

(tiếng chim kêu vang bên ngoài...)
Nhũ mẫu! Có việc gì mà bên ngoài chim muôn kêu vang như vậy? Nhũ mẫu ra xem dùm. Nhớ, đừng cho chúng bay vô nhà. Con muốn được yên tịnh để thêu cho xong chiếc áo này....
Biết rồi... Tuy nhũ mẫu không nói được, nhưng hãy tìm cây sào dài xua chúng đi là xong.
(Tiếng chim vang động gần hơn và bay vào nhà...)
Kìa... Nhũ mẫu!!! Sao chim lại bay vào nhà như vậy? Con đã bảo lấy cây đuổi chúng đi mà... Đừng.. !!! Đừng có đập như vậy coi chừng trúng ... Á..... trời ơi... Nhũ mẫu ơi... người vừa đập trúng một con. Ta thấy rõ ràng nó rơi vào góc nhà này. Mau mau tìm coi nó bị thương ra sao, may ra còn cứu kịp...
(thét lên kinh hoàng)
Á.... Á.... Nhũ mẫu!!!!
Sao lại như thế này? Xác chim đâu không thấy, chỉ thấy xác một người đàn ông xa lạ? Thế này là thế nào? Ta đang mơ hay đang tỉnh?

Xế xảng
Trời ơi có phải....
Là chiêm bao.
Cơn chiêm bao sao quá hãi hùng.
Ác mộng kinh hoàng giữa bạch nhật thiên thanh.
(+ + +)
Nếu chẳng may
Hoàng tử về đây__
Nhìn thấy ta với xác chết xa lạ này.
Chàng sẽ nghĩ gì_ ngoài việc lang chạ gió trăng.
(+) Ơi hỡi trời cao đất dầy!
Cứu dùm con ra khỏi cảnh hàm oan.

(nói nhanh, lo lắng) Sao?.. Người bảo sao? Giấu xác chết vào hậu cung à? Không!!! Không được. Ở hoàng cung có trăm tai nghìn mắt. Ta không thể qua mặt được các Thái Giám và quân Thị Vệ. Hay là... hay là... nhũ mẫu phụ với ta mang xác này chôn ở sau vườn. Chỉ có cách đó là vẹn toàn hơn hết.
.....

(nói)
Mừng hoàng tử vừa đi săn trở về. Hôm nay có săn được nhiều thú không chàng?
Hôm nay lạ lắm. Cả cánh rừng vắng bặt tiếng chim muông. Ta và đoàn tùy tùng đi cả một buổi trời, nhưng chỉ nghe gió ngựa của chính mình vọng lại.
Chắc chàng đã dong ngựa lạc vào nơi dân dã, nên thú rừng đâu có để mà săn.
Không phải đâu,

Xang xừ líu
Vì ta rất quen thuộc ở nơi.... này
Vốn có nhiều dã thú để đi săn
Trên trời có vô số chim muông
Bay nhảy trên cây ca hót vang rền
Nhưng hôm nay sao bỗng dưng kỳ lạ
Cả cánh rừng im lìm vắng lặng
Chàng đừng lo nghĩ vẫn vơ
Hãy ngồi xuống đây cho khỏe tinh thần
Thiếp xin mời chàng, uống cạn chung trà giải khát
Dong ruổi cả ngày trời, chắc chàng đà mệt mỏi
Cám ơn công nương đã hết lòng thương mến
Ta xin cạn chung trà nàng trao
Như uống vào từng giọt thương yêu.

(tiếng chó sủa ngoài vườn)
(nói) Kìa? Có chuyện gì mà đàn chó săn sủa vang ở sau vườn? Công chúa!!! Sao mặt nàng lại lộ nét kinh hoàng sợ hãi? Chuyện gì? Hãy nói rõ cho ta biết!
Không... không có gì cả. Tự nhiên.. thiếp thấy xây xẩm mặt mày...
(quân báo)
Bẩm hoàng tử!
Chuyện gì?
Bẩm hoàng tử! Đoàn chó săn vừa tìm thấy một xác người đàn ông ở sau vườn.
(thịnh nộ)
Công chúa!!! (dạ...) Công chúa!!! (dạ...)
Thế này là thế nào? Nàng hãy mau cho ta hay rõ ràng sự thật!!

Vọng cổ
15. Hoàng tử ơi, thiếp biết nói sao đây để giải oan nỗi lòng trong sạch. Khi chàng ra đi thiếp vào thư phòng chờ đợi may áo hàn y cho kịp lúc đông..... về.......
Mong tặng phu quân bằng cả một tâm tình.
Buổi sáng mùa thu lá vàng bỗng dưng xao động, từng cánh chim rừng về đậu ở vườn sau.
Thiếp sai người xua đổi chúng đi, nhưng lại lỡ tay làm một con thiệt mạng.
Rồi cánh chim rừng hóa thành gã đàn ông, chàng ơi quá kinh tâm như ác mộng hãi hùng.

16. (nói) ...Hahaha... Xác chim rừng hóa thành gã đàn ông! Nàng, nàng tưởng ta là con nít lên ba hay sao mà giở trò gạt gẫm chứ.
Em xin thề có đất trời chứng giám. Chuyện có nhũ mẫu đây nhìn thấy. Vì sợ chàng không tin nên em mới chôn giấu ở sau vườn.
(Lý Tòng Quân)
Em xin chàng, nghe đôi lời cạn phân.
Ôi khó tin, nhưng biết sao giải bày.
Trời cao oan nghiệt, xin thương dùm thân con.
Hoàng phủ muôn binh, vách cao hào rộng
Ai dám vào nơi đây? Em mong chàng nghĩ suy.
(về vọng cổ)
Hỏi nhũ mẫu à? ... hahaha... Nàng thật là thông minh khi bắt ta đối chứng với một người bị á khẩu từ lâu.
Thì ra bấy lâu mỗi lần ta đi vắng, nàng hẹn với tình nhân vào ôm ấp chốn thư phòng.....
Hôm nay ta đột ngột trở về, sợ đổ vỡ nên nàng giết người yêu rồi chôn vùi vội vã.
Tình nghĩa đôi ta từ nay thôi đã dứt, lưu luyến làm gì với con gái đất phương Nam.

(khóc lóc) Hoàng tử!!! Hoàng tử ơi sao chàng nỡ nói lời chia biệt. Xa nhau rồi thiếp biết phải sống sao đây?
(đau đớn) Nàng... Nàng còn nói được những lời chung tình như thế hay sao? Ta đau xót biết dường nào. Nỗi căm hận trong lòng sôi sục, đến độ ta muốn giết chết nàng đi!!!
Thiếp sẵn sàng chờ chết để minh oan lòng trong sạch.
Nhưng việc làm của nàng đã làm ô danh một người vợ. Nàng không đáng để ta giết chết. Ta phải ra đi và cho nàng chết lần mòn trong tội lỗi.
Hoàng tử!!! Hoàng tử ơi...

Chiêu Quân Hạ Khúc
Sao đành nỡ ra đi
Đau lòng lắm ai ơi
Tan nát lòng muôn nỗi
Ôi đớn đau nghẹn ngào
Nhìn chàng đi, em xót xa lệ trào
Xin xót thương thân phận một đời hồng nhan
__ Nếu duyên Túc Đế đã se kết nối
Cả hai cùng nhau bên nhau chẳng rời
Hãy cho thiếp cùng.
Cùng đi theo người thương
Cách chia sẽ làm cho em chết trong sầu đau.

(nói) Chết làm gì cho uổng cả tuổi xuân? Ta sẽ ra đi và để cho nàng ở lại đây ấp yêu cùng thây ma đã chết .
Hoàng tử!!!
Dang ra!!!
Hoàng tử!!!
Quân!!! Hãy chuẩn bị xa mã trở về cố quốc.
Hoàng tử!!! Hoàng tử!!!!.....

**************


Được sửa bởi quehuong ngày Fri 08 Mar 2013, 04:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn   AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn I_icon13Tue 05 Mar 2013, 04:56

Em đi xa mới dìa, hôm nay em về mới nghe được bát tỷ và chú Giang Tuyền hát trích đoạn nầy :clapp:

:bd: ủng hộ tinh thần nghệ sĩ mí ca sĩ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn   AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn I_icon13Tue 05 Mar 2013, 13:44

Công chúa AL chôm đâu được cây đèn mang đội đi kiếm chồng vậy? :cuoi2:

_________________________
AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn   AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn I_icon13Wed 06 Mar 2013, 05:35


* Cám ơn Shiroi ... :bong:

Ái Hoa đã viết:
Công chúa AL chôm đâu được cây đèn mang đội đi kiếm chồng vậy? :cuoi2:

Hey dza ... quên mất ông thầy mình là thần đèn chứa một bụng kinh thư, làm sao công chúa đội nổi đây . Chít ngộ dzồi ... tướng đã lùn bây giờ đội đèn chắc lùn thêm nữa dzồi . :dapdau: . Thầy oy, để qh giới thiệu thầy vô đóng vai cái đèn nhen thầy ... :cuoivui:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn   AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
AL_Trích đoạn Công Chúa Đội Đèn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: quehuong-