Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50 ... 74 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Fri 28 Mar 2014, 09:50

Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
chào thầy Ái Hoa,

Tìm mãi mới thấy thầy trú ẩn nơi vườn thượng uyển này, thầy vẫn khỏe chứ ?
nhìn cái avatar là biết sức khỏe của thầy vẫn dồi dào như thuở nào :-)
GB kéo cái ghế ngóng thầy kể truyện tiếp :-)
chúc thầy luôn vui, khỏe và iu đời !

GB
    
Hổm nay bận quá chưa tiếp đón bạn hiền được thực là thất lễ! :iamsorry:   Thơ bạn hiền vẫn mượt mà ướt át như xưa! :clapp:  Gió Bụi đây rồi còn Gió Xuân lạc bước nơi nao?  :cheers: 
    :cheers:   hearts  thầy,  ngày xưa GB đã viết không nhiều, bây giờ còn tệ hơn nữa  :potay: , mần thơ mà sao giống như cóc cầu mưa vậy, khổ nỗi Cali hạn hán nên cóc chẳng chịu nhảy ra .  
Gặp thầy nơi này là vui rồi khách sáo chi thầy  :cheers: 
Mùa Xuân vừa mới thóang qua và chỉ còn lại gió thôi thầy ạ !
 
Ừ, gặp lại là vui rồi! Lâu ngày mỗi người mỗi ngả, biết khi nào hội ngộ bạn bè đông đủ như xưa nhỉ? :jjj: 

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Fri 28 Mar 2014, 09:58

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nguyên hồi tháng trước Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình qua Kinh Bắc tìm Trần Thập Nương thì người ta lại mách nàng đã dọn lên Thăng Long nên họ đành phải quành về nơi cố đô tráng lệ này. Hai người lần bước đi vào tất cả các nơi trà đình tửu quán khắp bốn mặt thành để thăm dò mà không thấy tăm hơi. Mạc Quân Tử bảo:
_ Hay là Di Nương đã chuyển sang nghề khác? Hoặc giả đã gặp đấng hùng anh xứng đáng nên cùng nhau kết nghĩa Tấn Tần bỏ nghề bán quán chăng?

Thuỷ Bình cười:
_ Nếu thế thì đáng tiếc cho Mạc huynh đã trễ chuyến đò tình rồi!

Quân Tử cười theo phụ hoạ:
_ “Duyên tiên đâu đến tay phàm?” Kẻ bất tài thô kệch như đệ nào dám mong gì được giai nhân để mắt đến! Chỉ cầu xin một lần gặp mặt chiêm ngưỡng dung nhan cho thoả lòng hâm mộ!

Đi đã mỏi chân, hai người bước vào một quán ăn trông khá sang trọng, bước lên lầu chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phía hồ Tây. Mạc Quân Tử gọi hầu bàn lấy vài món ăn ngon và một bình trà mạn thơm phức. Thình lình một đám thanh niên ồn ào từ dưới bước lên, vài ba gã ăn mặc diêm dúa ra vẻ công tử nhà quan, còn lại thì trang phục nho sinh. Chúng chiếm một bàn lớn ở giữa, gọi rượu thịt ăn uống rất là thô tục, oang oang nói chuyện chẳng để ý chi mọi người chung quanh. Một gã công tử mặc áo tía cầm cái đùi gà to béo ngậy đưa lên mồm cắn một miếng tợn, rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
_ Này chúng ta no say rồi chốc nữa xuống Xuân Phong chơi nhé? Có người báo ở đấy mới tuyển hai ả đào trẻ măng cực kỳ xinh đẹp, hát hay nữa!

Gã khác ăn mặc theo lối nho sinh tiếp lời:
_ Nhưng nghe bảo bọn chúng kiêu kỳ lắm, muốn gặp phải gửi thiếp báo trước và chẳng phải ai cũng được tiếp đâu!

Cả bọn ồ lên:
_ Láo thế? Được hầu bọn ta là phúc bảy mươi đời nhà nó rồi, dám từ chối sao chứ?
_ Nếu chúng lôi thôi, ta phá nát cái nhà đấy thì có mà kéo nhau ra đường đi ăn mày!

Gã nọ lắc đầu:
_ Trần Thập Nương chẳng phải là tay dễ trêu vào. Tốt nhất là ta nên dụng lễ đã!

Nghe đến tên Trần Thập Nương, Thuỷ Bình hơi giật mình, nàng hỏi nhỏ:
_ Xuân Phong là nơi nào Mạc huynh có biết chăng?

Mạc Quân Tử đáp:
_ Có lẽ là quán Đào nương! Không biết có đúng là dì của Lý huynh hay chỉ là sự trùng danh trùng tính ngẫu nhiên?

Thuỷ Bình đề nghị:
_ Chốc nữa mình đi theo bọn này đến nơi xem thử.

Mạc Quân Tử nheo mắt, miệng cười cười ra vẻ tinh quái:
_ Ừ, nếu Lý huynh không ngại thì chúng ta đi. Chắc là náo nhiệt lắm!

Thuỷ Bình ngạc nhiên:
_ Sao đệ phải ngại chứ?

Họ Mạc trấn an:
_ Quán Đào nương là chốn dành cho các bậc phong lưu nam tử. Chúng ta đến đấy thưởng thức cũng là bình thường thôi.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Sun 30 Mar 2014, 06:48

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)



Nàng nói nhỏ:
_ Bởi vì nếu về nhà, gia nghiêm bắt tôi phải thành hôn với Trần Mộng Cao, một kẻ gian manh tham giàu phụ nghĩa. Hắn tuy học sách thánh hiền mà hành động trái luân thường đạo lý.
_ Hắn cũng là người ở Kinh thành ư?
_ Không, hắn quê quán Sơn Tây. Tôi biết được điều ấy cũng là nhờ dịp tình cờ thôi, có lẽ do hoàng thiên xui khiến cho tôi thấu hiểu con người của hắn!

_ …

Ái Hoa
(còn tiếp)
 

muốn mọng cau làm chi nà, mọng dừa là đủ rồi  :laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Sun 30 Mar 2014, 06:52

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nguyên hồi tháng trước Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình lên Thăng Long tìm Trần Thập Nương. Hai người lần bước đi vào tất cả các nơi trà đình tửu quán khắp bốn mặt thành để thăm dò mà không thấy tăm hơi. Mạc Quân Tử bảo:
_ Hay là Di Nương đã chuyển sang nghề khác? Hoặc giả đã gặp đấng hùng anh xứng đáng nên cùng nhau kết nghĩa Tấn Tần bỏ nghề bán quán chăng?

Thuỷ Bình cười:
_ Nếu thế thì đáng tiếc cho Mạc huynh đã trễ chuyến đò tình rồi!

Quân Tử cười theo phụ hoạ:
_ “Duyên tiên đâu đến tay phàm?” Kẻ bất tài thô kệch như đệ nào dám mong gì được giai nhân để mắt đến! Chỉ cầu xin một lần gặp mặt chiêm ngưỡng dung nhan cho thoả lòng hâm mộ!

...

Ái Hoa
(còn tiếp)
đò tình của Mạc công tử ở đâu ra  :fun1: 
em suy nghĩ mãi mà nhớ không ra anh ơi  :ae_014: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Mon 31 Mar 2014, 04:33

Ai Hoa đã viết:

 
Muốn biết tại sao thì ... chịu khó đọc lại phần trước (trang 40)!   :jo: 
 
đoạn này em còn nhớ rõ mà, không có phải đọc lại đâu anh ơi  Surprised 
Em thắc mắc là vì Đào Ông và Lý Ông mà Đào Ông thì trung thành với nhà Tây Sơn, còn Lý Ông thì lại đầu hàng theo nhà Nguyễn. Tức là hai người bạn thân không cùng chí hướng ?
 :cocktail: mời anh ly sinh tố, uống rồi viết tiếp nha  :votay: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Mon 31 Mar 2014, 10:08

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:

 
Muốn biết tại sao thì ... chịu khó đọc lại phần trước (trang 40)!   :jo: 
   
đoạn này em còn nhớ rõ mà, không có phải đọc lại đâu anh ơi  Surprised 
Em thắc mắc là vì Đào Ông và Lý Ông mà Đào Ông thì trung thành với nhà Tây Sơn, còn Lý Ông thì lại đầu hàng theo nhà Nguyễn. Tức là hai người bạn thân không cùng chí hướng ?
 :cocktail: mời anh ly sinh tố, uống rồi viết tiếp nha  :votay: 
 
Cha con, thầy trò còn khác ý nói chi bạn! Chẳng hạn Ngô Thì Sĩ theo nhà Lê, Ngô Thì Nhậm giúp Tây Sơn, hay là Cao Ngọc Lễ chỉ điểm cho Tây bắt thầy là Tống Duy Tân. Đặng Trần Thường theo Nguyễn chống Tây Sơn, sau này sai người đánh chết Ngô Thì Nhậm. Phạm Đình Trọng phò chúa Trịnh bắt Nguyễn Hữu Cầu, ...  :-bd

Đào đô đốc bị giết trước khi họ Lý đầu nhà Nguyễn nên mình cũng chẳng biết là ông có trung thành với Tây Sơn hay không!  :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Mon 31 Mar 2014, 10:14

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nguyên hồi tháng trước Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình lên Thăng Long tìm Trần Thập Nương. Hai người lần bước đi vào tất cả các nơi trà đình tửu quán khắp bốn mặt thành để thăm dò mà không thấy tăm hơi. Mạc Quân Tử bảo:
_ Hay là Di Nương đã chuyển sang nghề khác? Hoặc giả đã gặp đấng hùng anh xứng đáng nên cùng nhau kết nghĩa Tấn Tần bỏ nghề bán quán chăng?

Thuỷ Bình cười:
_ Nếu thế thì đáng tiếc cho Mạc huynh đã trễ chuyến đò tình rồi!

Quân Tử cười theo phụ hoạ:
_ “Duyên tiên đâu đến tay phàm?” Kẻ bất tài thô kệch như đệ nào dám mong gì được giai nhân để mắt đến! Chỉ cầu xin một lần gặp mặt chiêm ngưỡng dung nhan cho thoả lòng hâm mộ!

...

Ái Hoa
(còn tiếp)
  đò tình của Mạc công tử ở đâu ra  :fun1: 
em suy nghĩ mãi mà nhớ không ra anh ơi  :ae_014: 
 
Đọc lại phần trước đi!

https://www.daovien.net/t75p30-topic

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Tue 01 Apr 2014, 02:54

Ai Hoa đã viết:

Đọc lại phần trước đi!

https://www.daovien.net/t75p30-topic
chòyyy... đâu có thấy đò tình gì đâu, Mạc Quân Tử chưa gặp mặt mà.
chỉ thấy Dì Nương năm nay 26, 27 tuổi gì đó  Surprised 
cũng thuộc loại... FA (forever alone)... nhưng FA này chưa đủ kinh nghiệm bằng em  :laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Tue 01 Apr 2014, 05:08

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


Muốn biết tại sao thì ... chịu khó đọc lại phần trước (trang 40)! :jo:

đoạn này em còn nhớ rõ mà, không có phải đọc lại đâu anh ơi Surprised
Em thắc mắc là vì Đào Ông và Lý Ông mà Đào Ông thì trung thành với nhà Tây Sơn, còn Lý Ông thì lại đầu hàng theo nhà Nguyễn. Tức là hai người bạn thân không cùng chí hướng ?
:cocktail: mời anh ly sinh tố, uống rồi viết tiếp nha :votay:

Cha con, thầy trò còn khác ý nói chi bạn! Chẳng hạn Ngô Thì Sĩ theo nhà Lê, Ngô Thì Nhậm giúp Tây Sơn, hay là Cao Ngọc Lễ chỉ điểm cho Tây bắt thầy là Tống Duy Tân. Đặng Trần Thường theo Nguyễn chống Tây Sơn, sau này sai người đánh chết Ngô Thì Nhậm. Phạm Đình Trọng phò chúa Trịnh bắt Nguyễn Hữu Cầu, ... :-bd

Đào đô đốc bị giết trước khi họ Lý đầu nhà Nguyễn nên mình cũng chẳng biết là ông có trung thành với Tây Sơn hay không! :potay:
Hổng chịu  :hu: 
Cha con thì hai thế hệ khác nhau, thế sự thay đổi.
Thầy trò, cậu cháu càng không cùng tánh tình chí hướng.
Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm đâu phải bạn thân đâu anh ?
Phạm Đình Trọng và Nguyễn Hữu Cầu đố kỵ nhau từ lúc còn đi học, 2 người 2 chí hướng khác nhau.
Còn Lý Ông với Đào Ông là bạn thân, còn chỉ phúc vi hôn làm sui gia mờ :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13Tue 01 Apr 2014, 09:05

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Đọc lại phần trước đi!

https://www.daovien.net/t75p30-topic
  chòyyy... đâu có thấy đò tình gì đâu, Mạc Quân Tử chưa gặp mặt mà.
chỉ thấy Dì Nương năm nay 26, 27 tuổi gì đó  Surprised 
cũng thuộc loại... FA (forever alone)... nhưng FA này chưa đủ kinh nghiệm bằng em  :laughing: 
 
Hai người chỉ đùa giỡn cho vui, nếu là tình thật thì Lý Tiểu thư có mà uống dấm!  lol2

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 49 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tôm càng xanh nướng sốt bò tỏi
» Gỏi cóc xanh cá trèn
» Chè bí ngô đậu xanh
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Tôm nướng lá trà xanh
Trang 49 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50 ... 74 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-