Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Thu 29 Sep 2011, 12:31


Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Coffee

Bên Tách Cà Phê


Vị cà phê sáng nay dường như mặn pha lẩn vào vị đắng của tách cà phê không đường thường ngày.

Ngồi góc này, tôi thấy cô cũng đang nghẹn, hớp từng ngụm nhỏ như uống phải giọt nước mắt của chính mình. Lặng lẽ nhìn qua làn khói thuốc, tôi nghe tiếng mưa rơi khẽ khàng tràn qua khóe mắt cô, trông rất buồn nhưng rất đẹp...

Tôi chợt nhớ larmes des femmes, câu chuyện kể rằng:

" Có một cậu bé thắc mắc cùng mẹ thế này:
-Tại sao mẹ khóc vậy?
Người mẹ trả lời rằng :
-Tại mẹ là phụ nữ, con ạ.
Cậu bé nũng nịu :
-Con không hiểu được, mẹ ơi !
Người mẹ ôm ghì lấy đứa con và nói :
-Chẳng bao giờ con có thể hiểu được điều này đâu !
Lát sau, cậu bé tìm hỏi bố :
-Vì sao mẹ khóc ?
Bố cậu ta dỗ dành :
-Đôi khi, phụ nữ chỉ biết khóc mà không cần lý do, con ạ !

Sau này khi lớn lên, cậu ta hỏi Chúa : Ngài ơi, tại sao phụ nữ hay khóc thế ?
Chúa trả lời rằng: Con biết không, khi tạo ra phụ nữ ta muốn họ phải thật là đặc biệt.

*Ta cho họ đôi vai thật vững để nâng đở thế gian này và cũng là nơi cho mọi người tựa vào khi cần bờ vai ấy.
*Ta cho họ một sức mạnh để tạo và tiếp nối sự sống, ngay cả khi những người khác từ bỏ những đứa trẻ thơ thì họ lại là người biết đón nhận và nuôi dưỡng nguồn sống đó.
*Chính họ cũng là những người gánh vác và chịu đựng nỗi muộn phiền trong gia đình.
*Ta ban cho họ một đức tính nhạy cảm mà họ có thể đón nhận và cho đi một tình yêu vô điều kiện, cho dù tình cảm của họ có bị tổn thương thiệt hại đi chăng nữa.
*Ta cũng cho họ sự chịu đựng và lòng vị tha khi người chồng vấp phải những sai lầm, họ luôn là điểm tựa không yếu kém.
Và cuối cùng, ta ban cho họ những giọt nước mắt lăn dài trên má khi họ cảm thấy cần trút nỗi niềm.
Con thấy không, nét đẹp của người phụ nữ không nằm trên nếp áo, khuôn mặt hay kiểu tóc. Mà vẽ đẹp nằm trong đôi mắt, ngưởng cửa con tim, nơi mà tình yêu ngự trị. Và như thế, con sẽ thấy thường khi giọt nước mắt xuất phát từ con tim."


Cô uống nốt tách cà phê đã nguội sau khi gởi lá thư "Con gái yêu quý của mẹ, đừng bao giờ nghĩ rằng lời tâm sự của con là những lời than trách đối với mẹ mặc dù nó có làm mẹ xót lòng thế nào đi chăng nữa. Mẹ vẫn muốn nghe con nói những gì cần phải nói như từ ngày con mới ra đời mẹ đã tha thiết ước mong giá mà con nói được ngay tức khắc.... Vậy thì con ơi, hãy cứ nói và cứ khóc trong lòng mẹ, ngày nào còn đây- mẹ sẽ là người đầu tiên lau nước mắt con như thuở con mới chào đời....."

Cô định cc cho chồng, ngập ngừng rồi lại thôi. Suốt mấy mươi năm cô không hề để anh lau giọt nước mắt nào - nghiệm rằng, sắp đến cuối đời thôi cũng không nên. Cô bắt đầu viết một lá thư khác cho anh để khỏi bận tâm. Bên ngoài, mưa lại rơi nhiều hơn.

Tách cà phê của tôi cũng vô vị và lạnh hơn cả những giọt mưa ngoài kia....

LH :nu:





Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Fri 30 Sep 2011, 03:21

:thx: LH đã chia sẻ câu chuyện ngắn của mình... Phụ nữ sẽ còn có những giọt nước mắt, và chiếc bóng của chúng :mim:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Fri 30 Sep 2011, 03:53


:thx: Lữ Hoài đã chia sẻ bài viết hay :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Mon 03 Oct 2011, 14:44

Shiroi đã viết:
:thx: LH đã chia sẻ câu chuyện ngắn của mình... Phụ nữ sẽ còn có những giọt nước mắt, và chiếc bóng của chúng :mim:

quehuong đã viết:

:thx: Lữ Hoài đã chia sẻ bài viết hay :bong:

Cám ơn Quê Hương & Shiroi ghé qua đây với LH ! hearts

Những giọt nước mắt bao giờ cũng mỏng manh như chiếc bóng bên cạnh mỗi người chúng ta , mà thường khi ai cũng muốn che giấu dẫu rằng nó chứa chan những cảm xúc của thương yêu , hạnh phúc & đau khổ .
Ngẫm nghĩ thật lạ, trời sinh ra ai cũng cất tiếng khóc vừa lúc lọt lòng …hết sức tự nhiên thế mà khi lớn lên tự dưng ai cũng ghìm nín, tại sao cứ phải ngăn những dòng cảm xúc ngưng đọng mãi thế nhỉ ? Sao không cho nó chảy thành dòng thì ít ra mọi người cảm thông và hòa hợp với nhau dễ hơn nhiều.

QH & Shiroi có nghĩ như vậy không ?
Một ngày vui nhé! :bong:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Mon 03 Oct 2011, 14:51

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Moonbird1


Ngấn tích giọt sầu

Suốt đêm cô nằm canh giờ xem con bé thức dậy chưa, mặc dù cô đã nhắn tin chúc mừng cho nó từ hồi sớm.
Mười tám năm như một, cái cảm giác râm ran trong bụng vẫn như còn mới lắm - cứ ngỡ như là hôm qua! Thấm thoát đã là lần thứ hai cô không được ôm nó vào lòng hôn cho thỏa thích, không được tung tăng mua sắm nuông chìu trong ngày vui với nó...
Lăn trở.
Nén tiếng thở dài.
Đồng hồ cứ âm thầm tic tic...
Đêm trải dài vô tận. Nắm ruột nghe như thắt lại , cứ mỗi lần nghĩ đến con thì cô càng thấy thương mẹ mình nhiều hơn!
Peep peep... tiếng rung nhẹ bên gối- Cám ơn Mẹ - I love you!
Thương quá...!

Không sao chợp mắt được khi nước mắt lăn dài...cô ngậm ngùi nhớ mẹ mình rất nhiều, người đã sớm ra đi chẳng bao giờ còn cơ hội nghe những gì cô muốn nói. Không có cái diễm phúc như cô và điều xót dạ nhất là giây phút cuối cùng chắc mẹ cô đau khổ lắm khi không biết rằng chuyện gì sẽ xẫy ra cho đàn con thơ.
Tội nghiệp quá...!

Cô bước xuống giường, đi ra bàn thờ thắp nén hương ... 33 năm trời vẫn gởi lời tâm sự theo nhang khói ... Cám ơn mẹ - con thương nhớ mẹ vô cùng!

Lặng thinh, tôi đẫy cửa ra ngoài ban công đốt thuốc. Giật mình, một cánh chim vụt bay. Tiếng cánh vỗ chừng như tiếng khắc khoải xé toát màn đêm, nghe sao buồn hiu hắt quá!
Cô chậm rãi ngồi xuống bên tôi. Quá khứ chợt tràn về, rơi đầy trong khây gạt.

Ban mai u ám bắt đầu len bước vào sân bằng những giọt mưa tháng 10, rả rích
.


LH :nu:


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Tue 04 Oct 2011, 15:40

YP ghé đọc bài. Thanks Lữ Hoài và xin tặng hoa nhé :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :mim:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Wed 05 Oct 2011, 03:55

Lữ Hoài đã viết:

Ngẫm nghĩ thật lạ, trời sinh ra ai cũng cất tiếng khóc vừa lúc lọt lòng …hết sức tự nhiên thế mà khi lớn lên tự dưng ai cũng ghìm nín, tại sao cứ phải ngăn những dòng cảm xúc ngưng đọng mãi thế nhỉ ? Sao không cho nó chảy thành dòng thì ít ra mọi người cảm thông và hòa hợp với nhau dễ hơn nhiều.

QH & Shiroi có nghĩ như vậy không ?
Một ngày vui nhé! :bong:

[/color]

Vâng Lữ Hoài, nếu như những giọt nước mắt con người dễ dàng thoát ly, có lẽ nó sẽ rửa sạch tất cả mọi đau khổ do chính con người gây ra . Ghìm nén lại cũng không phải là không tốt, ít ra mình cũng có thêm thời giờ để suy nghĩ có nên tiếp tục sản xuất thêm nước mắt không vậy mà ... dd

Lữ Hoài vui vẻ nhen và :thx: mấy bài viết hay ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Wed 05 Oct 2011, 13:37

Yến Phương đã viết:
YP ghé đọc bài. Thanks Lữ Hoài và xin tặng hoa nhé :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :mim:

hearts Yến Phương...hm ghé chơi còn tặng quá xá hoa, cute lắm!!!! :heart:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Wed 05 Oct 2011, 13:41



Hihi… nếu chủ nhà sản xuất Clinex nghe QH câu này thì sẽ hét to…oh yes…cứ khóc đừng suy nghĩ làm chi bạn nhé!!! dd

Hm…có mấy nhà khoa học cũng khuyên mình nên khóc đó chứ …cho nên cứ lu xu bu mà hu hu ! huhu lol!

Gởi QH và bạn đọc bài nói về lợi ích của nước mắt nha.

Dù là trẻ em hay người lớn thì bạn cũng không nhất thiết phải kìm giữ những giọt nước mắt của mình một cách quá mức, bởi nếu không khóc, nguy cơ bị mù sẽ là rất cao.

Dù là ai đi nữa thì bạn cũng không cần phải lo ngại về những giọt nước mắt. Bởi những giọt nước mắt hoàn toàn là tự nhiên và chuyện khóc cũng hoàn toàn là do bản năng. Một số người khóc khi buồn, cũng có những người cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi – điển hình là ở cánh đàn ông. Có thể bạn cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt ai đó, nhưng bạn có biết rằng đôi khi, khóc có thể là tốt cho bạn?

Dưới đây là 6 lý do tại sao bạn lại nên khóc.

6. Nước mắt giúp chúng ta nhìn được

Nước mắt cho phép chúng ta nhìn được mọi thứ. Dù bạn có tin hay không thì đây đúng là một thực tế thú vị. Nước mắt bôi trơn trong nhãn cầu và mí mắt, đồng thời giúp ngăn ngừa sự mất nước của các màng nhầy. Nếu mắt bạn không được bôi trơn thì sau này sẽ không nhìn được bất kì hình ảnh nào.

5. Nước mắt giết chết vi khuẩn

Lúc bạn khóc chính là lúc bạn giết chết các loại vi khuẩn. Thực tế này rất rõ ràng. Những giọt nước mắt của bạn giúp bạn chống lại những vi trùng đang lưu cữu trong mắt, bởi trong nước mắt có chứa chất lysozyme – một loại enzyme làm phân giải vỏ bọc của vách tế bào vi khuẩn và có tác dụng kháng khuẩn.

4. Khóc là để biểu lộ cảm xúc

Khi bạn khóc, chính là bạn đã để lộ cảm xúc ra ngoài. Mỗi lần khóc, bạn cảm thấy ngực bị co thắt. Đó chính là bởi những cảm xúc bạn kìm nén đang cố tìm cách thoát ra ngoài. Và khi bạn “giải phóng” những cảm xúc đó thì nước mắt sẽ trào ra.

3. Khóc sẽ giúp bạn cảm thấy “tốt” hơn sau đó
Sau mỗi lần khóc, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, sẽ không phải là ý tồi nếu như bạn ghét phải khóc trước mặt mọi người thì bạn có thể khóc một mình ở khu vực riêng tư hoặc khóc trên vai một người bạn...


2.Nước mắt loại bỏ các độc tố

Bạn có biết rằng nước mắt giúp loại bỏ độc tố do căng thẳng tạo ra? Sự thực đúng là vậy. Thế nên, bạn không việc gì phải ngần ngại mỗi lần khóc.

1. Giảm căng thẳng nhờ khóc
Khi bạn khóc, mức độ stress của bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Nó cũng giống như việc tập thể dục giúp giảm căng thẳng. Nếu giữ những giọt nước mắt trở lại, bạn chỉ làm tăng mức độ căng thẳng lên mà thôi.

Đó là 6 lý do tại sao khóc lại rất tốt cho bạn. Dù là trẻ em hay người lớn thì bạn cũng không nhất thiết phải kìm giữ những giọt nước mắt của mình một cách quá mức, bởi biết đâu bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều.


Theo đó, các nhà khoa học cho rằng, nước mắt là một loại “thuốc tẩy rửa” thanh lọc những chất có hại (do các bệnh tinh thần) ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm áp lực và những muộn phiền.
Các chuyên gia tâm lý cho biết, ngoài những yếu tố: nghề nghiệp, tâm sinh lý, hooc-môn…quyết định đến tuổi thọ của con người, khóc cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp con người kéo dài tuổi thọ.

Đàn ông cũng nên khóc nhé

Thực tế cũng cho thấy, sở dĩ nữ giới có tuổi thọ cao hơn nam giới cũng vì họ thường xuyên khóc (khoảng 16 tháng trong suốt cuộc đời) chứ không “ngại” khóc hay kiềm chế cảm xúc mạnh như nam giới.
Sau khi khóc, những sức ép hoặc mối lo về tinh thần, tình cảm giảm đi 40%. Do đó, nếu không biết “lợi dụng” nước mắt để giảm áp lực, muộn phiền sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
Do vậy, các chuyên gia cho rằng, cố kìm nén cảm xúc, không hoặc ngại khóc đồng nghĩa với tự sát, tự giết chết chính đời sống tinh thần cũng như sức sống về thể chất.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khuyến cáo, không nên khóc quá 15 phút. Bởi sau khi làm chủ được tâm trạng, tuyến lệ sẽ tạm ngừng hoạt động.
Nếu khóc quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe vì hệ tiêu hóa của chúng ta khá mẫn cảm với vấn đề tinh thần. Nếu bị tổn thương quá lớn, khóc quá nhiều hoặc quá lâu sẽ làm giảm sự vận động của dạ dày, dịch vị giảm sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn, cơ thể dễ dàng mắc một số loại bệnh về hệ tiêu hóa.



Hm… mỗi lần khóc nhớ canh giờ…tắc máy hén! :nhay:

Hihi… nhớ cười lên nha QH, một tuần vui há :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Tha Hương   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13Fri 07 Oct 2011, 22:23

Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Sc1-2


Nỗi niềm lữ thứ


Lòng lữ thứ theo thuyền rời bến
Lững lờ trôi thuyền đến biển đông
Bao năm vẫn cứ xuôi dòng
Trôi về quê cũ nhìn sông, chợt buồn!

Chiều lên, hoàng hôn buông màn xuống
Tím lục bình hoa luống tà dương
Võ vàng nắng nhạt trên nương
Bóng dừa hiu hắt quyện đường làng xa

Nhìn quanh tìm mái nhà xưa cũ
Nay đâu còn lòng nhủ - hãy quên!
Sông sầu khua sóng dập dềnh
Mạn thuyền đau điếng chông chênh máy chèo!

Đời chia cách không neo thuyền lại
Cùng nhánh sông nước chảy nhiều dòng
Ngược xuôi ra biển mênh mông
Mặn lòng lữ thứ bềnh bồng ra khơi...



LH :nu:





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt   Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Cá Thu Chiên Xả Ớt
» Cơm chiên Dương Châu
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-