Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đường Xưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Thu 30 Aug 2012, 23:17

Nhớ Em

Lặng lẽ ôm sầu nỗi nhớ em
Vườn yêu năm cũ đã buông rèm
Đông về tuyết lạnh vùng thương trắng
Thu tới mây buồn cõi nhớ đen.
Thiên Lý muôn hoa rơi cuối ngõ
Phù Dung một đoá rụng bên thềm
Tình ta sao mãi tình dang dở
Lặng lẽ ôm sầu nỗi nhớ em

TTN


Được sửa bởi Trần Thế Nhân ngày Wed 17 Apr 2013, 21:47; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Thu 30 Aug 2012, 23:21

Làng Xưa


Xuân xưa em có nhớ bao ngày
Hay đã quên rồi những đắm say
Xóm cũ tiêu điều ai có biết
Làng xưa quạnh quẽ khách nào hay
Dòng sông nhạt nắng sầu trên mắt
Nhánh cỏ tàn hoa rũ dưới tay
Ký ức phôi phai màu kỷ niệm
Còn đâu đã lỡ mộng duyên này.

Trần Thế Nhân


Được sửa bởi Trần Thế Nhân ngày Wed 17 Apr 2013, 21:49; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Fri 31 Aug 2012, 04:12

Trần Thế Nhân đã viết:
Nhớ Em

Lặng lẽ ôm sầu nỗi nhớ em
Vườn yêu năm cũ đã buông rèm
Đông về tuyết lạnh vùng thương trắng
Thu tới mây buồn cõi nhớ đen.
Thiên Lý muôn hoa rơi cuối ngõ
Phù Dung một đoá rụng bên thềm
Tình ta sao mãi tình dang dở
Lặng lẽ ôm sầu nỗi nhớ em

TTN

:weocam: Trần Thế Nhân đến với ĐV nhen. Chúc TTN có được nhiều niềm vui nơi đây hi

Thơ hay ! Hoạ bài thơ làm quen với TTN nhen.


Nhớ ...

Hạt bụi vô tình xót mắt em
Chiều nghiêng lối nhỏ gió lay rèm
Chân trời biệt nhạn mây ươm tím
Mặt nước đong bèo sắc nhuộm đen
Vắng bóng người xưa buồn lặng nẻo
Tàn khung cảnh cũ quạnh hiu thềm
Trà nay đã nhạt trà năm ấy
Hạt bụi vô tình xót mắt em

Shiroi
30/08/2012
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Fri 31 Aug 2012, 15:18

Đường Xưa  762664 Trần Thế Nhân đến với ĐV nhen. Chúc TTN có được nhiều niềm vui nơi đây Đường Xưa  785560

Thơ hay ! Hoạ bài thơ làm quen với TTN nhen.


Nhớ ...



Hạt bụi vô tình xót mắt em
Chiều nghiêng lối nhỏ gió lay rèm
Chân trời biệt nhạn mây ươm tím
Mặt nước đong bèo sắc nhuộm đen
Vắng bóng người xưa buồn lặng nẻo
Tàn khung cảnh cũ quạnh hiu thềm
Trà nay đã nhạt trà năm ấy
Hạt bụi vô tình xót mắt em

Shiroi
30/08/2012


Thương…

Xót mắt em rồi, giọt lệ sa
Bao chiều kỷ niệm khó phai nhoà
Hương xưa vẫn đọng thơm vai áo
Tình cũ còn vương ngát cánh trà.
Mặc khách hoài mong ngày hội ngộ
Giai nhân mãi đợi phút hoan ca.
Thềm mai trăng rọi rèm thu vắng
Xót mắt em rồi, giọt lệ sa.

TTN

Cảm ơn Shiroi đã đón chào Đường Xưa  671744 .
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Mon 03 Sep 2012, 04:13

Đường Xưa  762664 Trần Thế Nhân đến với ĐV nhen. Chúc TTN có được nhiều niềm vui nơi đây Đường Xưa  785560

Thơ hay ! Hoạ bài thơ làm quen với TTN nhen.


Nhớ ...



Hạt bụi vô tình xót mắt em
Chiều nghiêng lối nhỏ gió lay rèm
Chân trời biệt nhạn mây ươm tím
Mặt nước đong bèo sắc nhuộm đen
Vắng bóng người xưa buồn lặng nẻo
Tàn khung cảnh cũ quạnh hiu thềm
Trà nay đã nhạt trà năm ấy
Hạt bụi vô tình xót mắt em

Shiroi
30/08/2012


Thương…

Xót mắt em rồi, giọt lệ sa
Bao chiều kỷ niệm khó phai nhoà
Hương xưa vẫn đọng thơm vai áo
Tình cũ còn vương ngát cánh trà.
Mặc khách hoài mong ngày hội ngộ
Giai nhân mãi đợi phút hoan ca.
Thềm mai trăng rọi rèm thu vắng
Xót mắt em rồi, giọt lệ sa.

TTN


Cảm ơn Shiroi đã đón chào Đường Xưa  671744 .

Shiroi tiếp liên hoàn, vui với TTN nhe hi

Tủi

Lệ sa ướt đẫm khóe mi sầu
Cho khách bần thần dạ để đâu...
Có phải mây hờn đi bỏ nắng
Hay là gió lộng thổi tung bâu ?
Vần thơ gởi trả thôi mong đợi
Chữ hẹn xin bôi chẳng cưỡng cầu
Sóng dạt xui chi thuyền lỡ bến
Lệ sa ướt đẫm khóe mi sầu

Shiroi
02/09/2012

Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Thu 06 Sep 2012, 10:46

Shiroi đã viết:
Đường Xưa  762664 Trần Đại Việt đến với ĐV nhen. Chúc TTN có được nhiều niềm vui nơi đây Đường Xưa  785560

Thơ hay ! Hoạ bài thơ làm quen với TTN nhen.


Nhớ ...



Hạt bụi vô tình xót mắt em
Chiều nghiêng lối nhỏ gió lay rèm
Chân trời biệt nhạn mây ươm tím
Mặt nước đong bèo sắc nhuộm đen
Vắng bóng người xưa buồn lặng nẻo
Tàn khung cảnh cũ quạnh hiu thềm
Trà nay đã nhạt trà năm ấy
Hạt bụi vô tình xót mắt em

Shiroi
30/08/2012


Thương…

Xót mắt em rồi, giọt lệ sa
Bao chiều kỷ niệm khó phai nhoà
Hương xưa vẫn đọng thơm vai áo
Tình cũ còn vương ngát cánh trà.
Mặc khách hoài mong ngày hội ngộ
Giai nhân mãi đợi phút hoan ca.
Thềm mai trăng rọi rèm thu vắng
Xót mắt em rồi, giọt lệ sa.

TĐV


Cảm ơn Shiroi đã đón chào Đường Xưa  671744 .

Shiroi tiếp liên hoàn, vui với TTN nhe hi

Tủi

Lệ sa ướt đẫm khóe mi sầu
Cho khách bần thần dạ để đâu...
Có phải mây hờn đi bỏ nắng
Hay là gió lộng thổi tung bâu ?
Vần thơ gởi trả thôi mong đợi
Chữ hẹn xin bôi chẳng cưỡng cầu
Sóng dạt xui chi thuyền lỡ bến
Lệ sa ướt đẫm khóe mi sầu

Shiroi
02/09/2012


Hờn….

Đẫm khoé mi sầu buổi biệt ly
Cầm tay không được câu gì
Mây trôi ngược hướng sầu muôn lối
Nước chảy xuôi dòng l ệ ướt mi.
Vạn nỗi tương tư tình thiếu nữ
Muôn niềm nhung nhớ mộng xuân thì.
Con thuyền lỡ bến đời phiêu lãng
Đẫm khoé mi sầu buổi biệt ly.

TTN
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Thu 06 Sep 2012, 10:58

Nhớ nhung

Chiều thu buồn đọng áng mây xa
Lối cũ đường xưa đã nhạt nhoà
Lá rụng chiều tàn cơn mộng lá
Hoa trôi đêm rũ giấc mơ hoa.
Tình thơ một thuở còn tha thiết
Đời mộng bao năm vẫn mặn mà
Chén quế đưa hương hoài kỷ niệm
Thu này quạnh vắng bến mơ xưa.

TTN
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Sat 06 Oct 2012, 10:08



Hằng Nga

Nguyệt mãi là Trăng mộng ý thơ
Nguyệt bao thiên kỷ sáng vô bờ
Nguyệt treo cuối biển ngàn đêm nhớ
Nguyệt gác đầu non vạn kiếp mơ
Nguyệt rọi hồ thanh buồn phận lỡ
Nguyệt soi bến vắng tủi duyên chờ
Nguyệt tròn vằng vặc hoa tươi nở
Nguyệt khuyết tàn canh gió vật vờ.

TTN
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Mon 08 Oct 2012, 04:02

Trần Thế Nhân đã viết:


Hằng Nga

Nguyệt mãi là Trăng mộng ý thơ
Nguyệt bao thiên kỷ sáng vô bờ
Nguyệt treo cuối biển ngàn đêm nhớ
Nguyệt gác đầu non vạn kiếp mơ
Nguyệt rọi hồ thanh buồn phận lỡ
Nguyệt soi bến vắng tủi duyên chờ
Nguyệt tròn vằng vặc hoa tươi nở
Nguyệt khuyết tàn canh gió vật vờ.

TTN

Vui với TTN nhen hi

Nguyệt

Nguyệt rằm sáng tỏa dậy hồn thơ
Nguyệt dõi thuyền xuôi đến bến bờ
Nguyệt rạng phương trời tình luyến giữ
Nguyệt ngời góc biển dạ hoài mơ
Nguyệt buông suối tóc choàng tơ nợ
Nguyệt sưởi vầng mây khoát áo chờ
Nguyệt quế vòng đời sao sớm vỡ
Nguyệt cung bóng lẻ khóc duyên vờ

Shiroi
07/10/2012
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13Tue 09 Oct 2012, 03:54



Hằng Nga

Nguyệt mãi là Trăng mộng ý thơ
Nguyệt bao thiên kỷ sáng vô bờ
Nguyệt treo cuối biển ngàn đêm nhớ
Nguyệt gác đầu non vạn kiếp mơ
Nguyệt rọi hồ thanh buồn phận lỡ
Nguyệt soi bến vắng tủi duyên chờ
Nguyệt tròn vằng vặc hoa tươi nở
Nguyệt khuyết tàn canh gió vật vờ.

TTN

Vui với TTN nhen hi

Nguyệt

Nguyệt rằm sáng tỏa dậy hồn thơ
Nguyệt dõi thuyền xuôi đến bến bờ
Nguyệt rạng phương trời tình luyến giữ
Nguyệt ngời góc biển dạ hoài mơ
Nguyệt buông suối tóc choàng tơ nợ
Nguyệt sưởi vầng mây khoát áo chờ
Nguyệt quế vòng đời sao sớm vỡ
Nguyệt cung bóng lẻ khóc duyên vờ

Shiroi
07/10/2012
Nguyệt

Nguyệt là ánh sáng của thi thơ
Nguyệt trải yêu thương rộng khắp bờ
Nguyệt vắng ngày ngày khơi nỗi nhớ
Nguyệt về tối tối rọi niềm mơ
Nguyệt xây lầu mộng gầy duyên nợ
Nguyệt gởi tin yêu đắm kẻ chờ
Nguyệt đẹp nguyệt hiền ai ghét nỡ
Nguyệt tâm đoan chính có đâu vờ

Thanh Huy

Xin góp vui, TH.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đường Xưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đường Xưa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-