Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nụ Cười Trong GĐ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Nụ Cười Trong GĐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Nụ Cười Trong GĐ   Nụ Cười Trong GĐ I_icon13Tue 27 Sep 2011, 09:24

Note: Each line was not taken verbatim. This is why I enjoy dinner with my parents.

Mẹ: Con có biết người Cao Đài thờ 1 con mắt thôi không?
Tuyến: Sao họ chỉ thờ có một con mắt thôi?
Mẹ (gật đầu): Ừ.
Tuyến: Chắc con mắt tượng trưng cho cái gì chứ?
Mẹ: Là mắt của ông trời, Thiên Nhãn đó.
Tuyến: Sao họ không thờ nguyên ông trời mà chỉ thờ một con mắt của ổng thôi??
Mẹ: Thì họ không muốn thờ nguyên một ông trời, nên thờ con mắt của ổng cho chắc ăn.

Mẹ: Con trâu thai nghén 12 tháng. Con bò 9 tháng 10 ngày.
Tuyến: Ủa, vậy con bò giống người hả?
Mẹ: Ừ. Cho nên người ta gọi những người có bầu quá 9 tháng là chửa trâu.
Tuyến: Vậy con trâu khác với con bò hả?
Mẹ: Con trâu là con trâu. Con bò là con bò.
Tuyến: Chứ con trâu không phải là bò đực sao??

Trên TV đang phát bài Cô Hàng Xóm...
Tuyến (Đọc theo): Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở.
Mẹ: Đúng là...không biết ca cũng không biết đờn...
Tuyến: Vậy mà cũng đòi làm nghệ sĩ! Ông này lộn nghề rồi.
Mẹ: Lại còn xấu trai nữa chứ.
Tuyến: Vậy là thua Nguyên Khang rồi.

Trên TV một người tự giới thiệu tên là Đại Dương.
Tuyến: Hmm...Ông này tên là Đại Dương.
Mẹ: Đại dương nghĩa là ocean.
Bố: Đại dương là con dê bự. Ông này chắc dê dữ lắm.

Ghi Chú: Đại Dương = Con Dê Bự


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Nụ Cười Trong GĐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nụ Cười Trong GĐ   Nụ Cười Trong GĐ I_icon13Sat 23 Jun 2012, 21:23

Dữ Đúng Lúc Của Kẻ Khờ

Huệ rất hiền và có đức tánh hiền nhất nhà, có hai cô em gái một đứa tên Hạnh và một đứa tên Chiếu. Hai cô em gái vừa đẹp vừa giỏi trong nghề tiểu thủ công và biết tận dụng để làm ra tiền.

Huệ rất buồn và mặc cảm, vì là anh hai mà anh lại dỡ hơn hai đứa em của mình, vì lòng tự ti ấy mà khiến huệ luôn phải phục vụ giúp hai em khi nó cần làm gì đó.! và luôn phải nhường nhịn hai thằng em rể.

Hai đứa em rể, thấy anh hai hiền, cũng rất thương anh, nó nghe vợ nó bảo là: Anh của em ổng hiền, dỡ và khờ.. Đừng hà hiếp ổng là ok rồi..

Huệ có những biệt tài ngầm, nhưng thiếu duyên phúc, nên sanh vào một gia đình nghèo, mà cha và mẹ lại sống theo phong cách thời cổ, vì vậy biệt tài ấy không ai khai thác..

Một lần được mời đi đám cưới.. Huệ xung phong lên thi "Cười" anh đã đậu nhất về cười "Cười dê" huệ trả lời rất hay (Giọng cười lẩu dê. món lẩu này ai cũng thích vì ngon nhất) khiến ai cũng thích và cười, tiếng vổ tay rền cả phòng tiệc

Còn về môn Đàn thì anh nào có được học, ngay từ nhỏ mỗi lần nghe ai đàn là hầu như anh để tâm vào đó.. Rồi khi cậu Dũng đi vắng, huệ lén lấy cây đàn xuống và tự đàn, tự học, lúc ấy Huệ mới hơn 4 tuổi.

Cậu Dũng về, vì sợ Huệ còn nhỏ làm hư cây đàn .. Dũng đã cấm Huệ không được tự lấy cây đàn xuống phá, Huệ hay lắng nghe nhạc và chỉ nghe vài lần là thuộc.. Có một lần Huệ nghe tuồng Lan Và Điệp, Huệ đã đóng các vai và hát y các diễn viên giả các giọng y chang vậy.

Cả nhà chỉ biết nghe và cười vui chứ không khuyến khích huệ.. Một lần cậu Dũng vừa về đến cửa, đã nghe tiếng đàn véo von, Dũng nhè nhẹ bước vô thấy ngay thằng cháu đang xử dụng cây đàn của mình.

Dũng lặng lẽ không nói gì vì Huệ đàn rất hay, cái bài Dũng thích mà dạo đầu thì tập hoài không xong, Huệ thấy cậu, giật mình sợ bị cậu la, bỏ cây đàn xuống và định chạy.. Cậu Dũng liền gọi.. Huệ dạo lại bài con vừa đàn cho cậu nghe..

Dạ.. Huệ mừng ngồi xuống cầm cây đàn và dạo, Cậu dũng cố nhìn theo tay thằng cháu để học, mà vẫn không sao làm được, đành nói: Con chỉ cậu dạo vô đầu bản này đi.. oh 5 tuổi đã làm thầy của cậu / lời của mẹ Huệ nói đùa với cậu.
Cậu hỏi: Sao con đàn được bản này.? Dạ con nghe trong đài và ghi nhớ rồi làm theo.. Oh mày hay hơn cậu / lời của cậu Dũng. Rồi từ đó Dũng không cấm Huệ đàn nữa.. Huệ sung sướng vì ngoài việc học, Huệ đã có cây đàn làm bạn từ đó.

Năm mười 15, 16 tuổi, Huệ theo các bạn đi đàn ở các phòng trà, đến 9, 10 g đêm mới về, mẹ Huệ hay đã cấm Huệ.. Vì biết mình dỡ các việc mẹ giao không đúng sở thích, Huệ luôn như ngố vậy.. Nhưng đàn và hát thì gia đình không thích, Huệ phải chìu lòng gia đình.

Hạnh hay bị chồng hà hiếp, Huệ thương em mà không biết tính sao.! Anh luôn vui vẻ với chồng Hạnh, mong rằng, vì gia đình cho nó tình thương mà nó đừng hà hiếp em mình.. Nhưng Huệ không chịu nổi nữa với hành động này.

Huệ vác con dao và gầm lên "Mày mà còn đánh em tao, tao thề không tha cho mày, tao chém mày rồi đi tù cũng được" nhờ vậy mà Hạnh đã thoát đòn.. Sau đó chồng Hạnh hay chọc, ông này khờ nhưng không hiền đâu đó nha.! Ổng đòi chém tui.. Ai cũng cười nói: Chém đúng lúc .?

Nụ Cười Trong GĐ 659892
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Nụ Cười Trong GĐ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Ba điều giá trị trong cuộc sống
» Vận hên xui của bạn trong tháng 5 âm lịch
» Trứng nướng trong 'tổ'
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» Người trong mộng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-