Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ...nếu là một giấc mơ thì sao...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gangok_9x

gangok_9x

Tổng số bài gửi : 4
Age : 27
Location : xứ xở hoa anh đào
Registration date : 17/04/2012

...nếu là một giấc mơ thì sao... Empty
Bài gửiTiêu đề: ...nếu là một giấc mơ thì sao...   ...nếu là một giấc mơ thì sao... I_icon13Tue 17 Apr 2012, 13:16

nếu là một giấc mơ thì sao???
người ta vẫn thường tôn vinh giá trị của tình yêu...
người ta vẫn nói :
-tình yêu là thứ sức mạnh lớn nhất thế giới...
-tình yêu là sự thăng hoa của tình bạn...
-tình yêu là sức mạnh lớn nhất-nó chi phối cả tâm hồn lẫn thể xác...
...
rồi vô vàn câu nói nữa...
entry này...gangok_9x xin gửi đến một người bạn mà gà ngốc yêu mến...^^...
...
"nếu tớ nói là tớ thích cậu thì sao?"
câu này thật khó nói...nhưng tớ cũng đã nói thử với cậu một lần rồi nhưng cậu đáp lại bằng cái giọng ngỡ ngàng, không hiểu:"cái gì thế?" và tớ lại e thẹn đáp lại bằng một nụ cười và cố tỏ ra rằng mình đang đùa:"không có gì đâu, nói đùa thôi mà hehe..."...
có đôi lúc tớ cảm thấy cậu rất ghét tớ...
nhưng có đôi lúc tớ bắt gặp ánh mắt quan tâm của cậu trong lớp...
cho dù là tớ ảo tưởng đi nữa thì...tớ chỉ muốn làm một người bạn thân của cậu thôi...
tớ cũng có nghĩ đến một mai sẽ có một ai đó đến và mang cậu đi...lúc đó tớ biế là tớ sẽ không khóc đâu mà tớ sẽ mỉm cười...chúc cậu thật hạnh phúc và không bao giờ cho cậu biết rằng tớ đã yêu thương cậu như thế nào...
cậu có biết tại sao tớ chưa bao giờ nói với cậu là tớ thích cậu không???
bởi tớ biết tụi mình chưa đủ tuổi để nói ra điều đó và nếu một mai hoặc cậu hoặc tớ sẽ yêu thương một ai khác thì sao??
lúc đó sẽ rất khó xử đúng không???
vậy nên...trước tiên mình hãy làm bạn thân thôi nhé...
nhưng đối với tớ cậu thật lạnh lùng...
chỉ là một người bạn bình thường nói chuyện với nhau thôi cũng là quá khó rồi thỳ sao tớ có thể là bạn thân của cậu được???
nhưng có lẽ cậu cũng biết tính tớ rồi đấy...càng khó tớ càng lao vào...vậy nên nhất định sau này tớ và cậu sẽ là bạn thân...
nếu là bạn thân rồi thì sao???tớ nghĩ là đến lúc đó tớ sẽ không còn thấy yêu cậu nữa đâu...mà chỉ là tình yêu giữa những người bạn thôi...
...
có đôi lúc tớ thấy cậu rất đáng ghét...
đó là khi cậu trêu chọc làm tớ phát cáu lên...
và...
khi tớ thấy cậu cười đùa với một đứa kon gái khác mà không phải tớ...
nhưng có đôi lúc cậu rất đáng yêu...
đó là khi tớ thấy nét mặt lạnh lùng của cậu...
cũng không biết tại sao tớ rất thích khi cậu lạnh lùng...
và tớ thấy cậu rất đáng yêu khi cậu ngồi làm toán...
...
con người ai cũng có điểm yêu và ghét đúng không???
nên tớ sẽ trân trọng những điều đó ở cậu ^^...
...
nếu là một giấc mơ thì sao nhỷ???
tớ mong được làm bạn thân của cậu...
được là một người bạn bên cậu khi cậu buồn...
nhân đôi niềm vui khi cậu vui
và cùng lớn lên với cậu
thì sao nhỉ???
...
đừng nói tớ phũ phàng khi có một giấc mơ như thế...
nó cũng ngọt ngào như một đóa hồng nhung phải không nào???
...^^...
đến khi nào cậu đọc được entry này thỳ lúc ấy có lẽ sao băng sẽ rơi...^^...
......nếu là một giấc mơ thì sao... Ap_20111128064755515
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/bongbonglanh/
Thoáng Quên

Thoáng Quên

Tổng số bài gửi : 9
Age : 36
Location : 1 nơi lãng quên !
Registration date : 26/07/2012

...nếu là một giấc mơ thì sao... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...nếu là một giấc mơ thì sao...   ...nếu là một giấc mơ thì sao... I_icon13Sat 04 Aug 2012, 01:25

Nếu đã là 1 giấc mơ thì cứ xem như sau 1 giấc mơ khi mình tỉnh giấc thì giấc mơ cũng ko còn nữa...hy vọng giấc mơ đẹp sẽ đến với bạn nhé...thanks topic ! hon :hoa: hon
Về Đầu Trang Go down
http://thoangquen.forumvi.com
 
...nếu là một giấc mơ thì sao...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-