Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tạ lỗi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Fri 13 Jul 2012, 18:26

Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Sat 14 Jul 2012, 13:12

Nhớ Thầy

Nhịp sống sông đời mỗi lúc cao
Đôi chân bạt xứ tự hôm nào
Nhìn trăng nuối tiếc bao dang dở
Dõi gió u hoài những xuyến xao
Nhắp chén trà thơm lòng lắng đọng
Đưa chung nước ngọt lệ tuôn trào
Thương Người nhọc khó vì em dại
Chẳng ngại niên dài sức lực hao.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Sat 27 Apr 2013, 07:04

Thương Thầy

Giá lạnh canh trường xếp trán cao,
Sương pha mái tóc tự đêm nào!
Thuyền duyên tỏa sáng dòng sông chảy,
Bến mộng giăng đầy ngọn sóng xao.
Nửa kiếp gieo nhân ngời dáng trúc,
Đôi tay cấy nghĩa rạng cành đào.
Bao lần phượng đỏ thay màu áo,
Vọng bấy niềm tin bậc trí hào!!!
07.09.12


Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Thu 26 Sep 2013, 21:02

Kính Thầy Ái Hoa và Tỷ Chín! SD có nhờ Pu đệ post hộ bài này vào topic vì SD đăng nhập được nhưng không rõ lí do vì đâu mà không post thơ được?!


 Trời thu
( Kính tặng Thầy và tỷ Shiroi)

Dòng đời vẩn đục lắm phong sương
Biết tỏ cùng ai nỗi đọan trường
Luyến buổi rèn niêm nồng lễ nghĩa
Yêu thời chuốc luật ấm tình thương
Xuân sang hạ đến sầu chia biệt
Kẻ ở người đi ngại giải tường
Ngắm cảnh thu về tha thiết gọi…
Tơ lòng một khối kết đôi phương.
 Sĩ Đoan 26/09/2013


P/S: 
Pu đệ cũng chúc Thầy và Tỷ  Sức khỏe và có nhiều Niềm Vui!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Fri 27 Sep 2013, 04:54

pumanew đã viết:
Kính Thầy Ái Hoa và Tỷ Chín! SD có nhờ Pu đệ post hộ bài này vào topic vì SD đăng nhập được nhưng không rõ lí do vì đâu mà không post thơ được?!


P/S: 
Pu đệ cũng chúc Thầy và Tỷ  Sức khỏe và có nhiều Niềm Vui!
Chúc Pu và gia quyến nhiều niềm vui và sức khoẻ.

ps: Bất kỳ thành viên nào trong diễn đàn cũng điều có chức năng như nhau, nếu thành viên có thể login được thì có thể đăng bài ở tất cả các phòng mở của diễn đàn.
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Sun 20 Oct 2013, 08:40

Kính Thầy Ái Hoa và Tỷ Shiroi! Sĩ Đoan có nhờ đệ post hộ bài vì Sĩ Đoan không post được. 

Tâm thơ
( Kính Thầy cùng tỷ Shiroi)
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng điểm sắc dậy tâm thơ 
Gói mảnh tình chung nghĩa đợi chờ
Dõi ánh trăng gầy nung mộng tưởng
Ôm nguồn nước lạnh tẩm lòng mơ
Vườn xưa cổng khóa hương dào dạt
Biển cũ hồn neo sóng lượn lờ
Mỗi buổi sương dầy thêu gấm lụa
Dâng Thầy kính tỷ trọn guồng tơ!
20/10/2013

Sĩ Đoan 20/10/2013



P/S: Pu đệ kính chúc Thầy, Tỷ mọi sự an lành!


Được sửa bởi pumanew ngày Sun 20 Oct 2013, 09:19; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa theo yêu cầu tác giả.)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Mon 21 Oct 2013, 04:21

pumanew đã viết:
Kính Thầy Ái Hoa và Tỷ Shiroi! Sĩ Đoan có nhờ đệ post hộ bài vì Sĩ Đoan không post được. 


P/S: Pu đệ kính chúc Thầy, Tỷ mọi sự an lành!
Shiroi không biết lý do gì không post bài được đâu. sadno 

Cám ơn Pu nhiều, chúc Pu cùng gia quyến vạn an.
Về Đầu Trang Go down
U70



Tổng số bài gửi : 5
Registration date : 21/10/2013

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Mon 21 Oct 2013, 20:18

Sĩ Đoan đã viết:
Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
SAO CÒN...

Bây giờ mới hiểu giọng mình ngông?
Tưởng trí hơn ai khỏi nhọc lòng!
Nhớ buổi lời buông tràn ý lạnh
Xem ngày nghĩa trả dậy hồn đông
Đào Viên kẻ trách ngàn câu bạc
Áo Trắng người khen vạn khúc hồng
Tiếng xấu muôn nhà say miệng kể
Sao còn trở lại học đòi xong?

U70
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Tue 22 Oct 2013, 08:37

...................................


Được sửa bởi Sĩ Đoan ngày Tue 22 Oct 2013, 12:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
U70



Tổng số bài gửi : 5
Registration date : 21/10/2013

Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13Tue 22 Oct 2013, 12:35

Sĩ Đoan đã viết:
U70 đã viết:
Sĩ Đoan đã viết:
Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S  buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo  tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
SAO CÒN...

Bây giờ mới hiểu giọng mình ngông?
Tưởng trí hơn ai khỏi nhọc lòng!
Nhớ buổi lời buông tràn ý lạnh
Xem ngày nghĩa trả dậy hồn đông
Đào Viên kẻ trách ngàn câu bạc
Áo Trắng người khen vạn khúc hồng
Tiếng xấu muôn nhà say miệng kể
Sao còn trở lại học đòi xong?

U70


Trả ân tình
 
Đâu vừa xuất hiện kẻ nghênh ngông?
Dưới đất chui lên chẳng hiểu lòng
Thả giọng không e làn sấm chớp
Buông lời có thẹn ngọn thu đông?
Sông đời lắm khúc pha màu bạc
Bến mộng nhiều nơi đổi sắc hồng
Rảo bước đôi lần ta thấu tỏ(!)
Ân tình đã trả một lần xong.
22/10/2013
sd







Bản Tính Rồi...
Đôi lời tỏ rõ dạ người ngông
Bản tính nào thay... hiểu tận lòng!
Chữ nghĩa thì vay nơi đất bắc
Tâm hồn lại mướn mạn trời đông
Dăm câu viết dở tài bôi sậm
Mấy ý tô hay giỏi phết hồng
Ngỡ tưởng trơn mồm năng hót khéo
Buông từ trả lễ mọi điều xong!
U70





Được sửa bởi U70 ngày Tue 22 Oct 2013, 14:19; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tạ lỗi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tạ lỗi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-