Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Tue 31 Jul 2012, 17:00

THƯỢNG SÁCH

Cái số mình sao nhìu lận đận
Duyên tơ mãi kết toàn sầu hận
Cô đầu trán rộng thích ăn sang
Ả kế chân dài ưa ở bẩn
Sáng thức ôm giò bực nghĩ quanh
Trưa ngồi dựa cột bùn suy quẩn
Lên chùa xuống tóc niệm kinh tu
Có thể tâm hôn vui phấn chấn

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Fri 03 Aug 2012, 17:47

TC 7 -LỤC NGÔN THỂ


Bến mê

Bến mê này hỏi vì đâu
Khoắc khoải hằng đêm bạc mái đầu
Ngân Hán mong chờ gặp lại
Nại Hà nguyện hứa tìm nhau
Đường tình đã lỡ duyên kim cải
Nghiệp quả chưa tròn nghĩa thuỷ châu
Từng mảng triều xô mờ dấu cát
Nhấp nhô chao lượn bóng con tàu

Ái Hoa


ĐỢI
(hoạ)

Chờ người biền biệt nơi đâu
Tuyết đổ sương rơi ngập trắng đầu
Lãm Thuý mong ngày gặp mặt
Chương Đài ươc buổi bên nhau
Trăm năm lửa đượm tình mai trúc
Vạn kiếp hương nồng nghĩa ngọc châu
Xuân hạ theo mùa tiếp nối
Biển xanh sóng cuộn ngả nghiêng tàu

Ng.Ánh


Miên trường

Miên trường chưa tỉnh mộng Đào nguyên
Gác mái chèo hoa giũ bụi phiền
Ngược động Phù Lai kiếm bạn
Xuôi dòng Nhược Thuỷ cầu duyên
Đôi bờ viễn cách đôi chân mỏi
Một dạ đồng giao một chữ nguyền
Kiếp đa mang tình dễ luỵ
Ngàn vàng khôn đổi áo thiên tiên

Ái Hoa



MONG
(hoạ)

Tình nồng thuở ấy vẫn trinh nguyên
Rượu chuốc mềm môi chửa sạch phiền
Ghé phố Hàm Dương trỗi nhạc
Đến lầu Hoàng Hạc trao duyên
Chia vầng trăng nhớ chia buồn tủi
Sẻ trái tim đau sẻ ước nguyền
Đếm sương rơi lòng khấn nguyện
Mong ngày sánh bước dạo non tiên

Ng.Ấnh

MƠ !

Cành hồng hé nụ đợi trao ai
Ngõ vắng niềm thương trĩu gót hài
Yên Tử chờ trăng ngắm liễu
Vũng Tàu dạo biển đùa mai
Bâng khuâng sáo trỗi cung sầu lệch
Lơ lửng đàn ngân nhịp oán dài
Giưã giấc mơ về réo gọi
Nghe lòng ray rứt một bờ vai !

Ng.Ánh

CHỜ !

Chim đùa ríu rít trên cây
Lối nhỏ chiều nghiêng dáng gầy
Nắng rải tơ vàng óng ánh
Em về má đỏ hây hây
Gừng cay gửi trọn hong bờ đó
Muối mặn dành riêng ủ lối này
Oanh yến vui vầy tái hợp
Men quỳnh dịu ngọt toả hương bay.

Ng,Ánh


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Tue 09 Oct 2012, 10:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Tue 14 Aug 2012, 16:48

TCĐL-L8

CHIỀU !

Nắng trải nhẹ vườn bông
Lung linh đỏ tím hồng
Nhành lan vài chú bướm
Khóm huệ mấy nàng ong
Nhớ đã mờ sau núi
Thương vừa dạt cuối đồng
Nghe hồn tê tái lạnh
Giữa khoảng trời mênh m6ng !

Ng.Ánh


LỐI CŨ CHIỀU THU

Đường mòn lá úa bay
Nắng đổ ngập vai gầy
Áo lụa vờn trong gió
Khăn điều lượn giữa mây
Tiêu sầu ngân nẻo ấy
Lệ xót nghẹn tim này
Bến vắng chiều thu muộn
Ai về ai có hay !!!

Ng.Ánh

CHIỀU MƯA PHỐ CŨ

Phố cũ chiều mưa bay
Hoàng hôn ngã bóng gầy
Ngùi thương bàn chân mỏi
Chạnh tiếc cuộc tình say
Lệ tủi cồn cào bước
Niềm đau nhức nhối ngày
Giữa hồn cơn sóng dậy
Ray rứt một vòng tay

Ng.Ánh

KHUẤT XA

Sao anh đành bỏ em
Lệ xót ngập môi mềm
Khắc khoải sầu hoen giấc
Bồi hồi nhớ đẫm đêm
Hoa tàn rơi trước ngõ
Liễu úa rụng bên thềm
Gió dạt miền xa thảm
Khay trầu lỡ mới têm !

Ng.Ánh

TIẾC

Bướm vẫy gọi mùa sang
Chiều thu nhuộm lá vàng
Mây dìu thương bảng lảng
Gió trải sầu mênh mang
Gọi nhớ dìm u uẩn
Tìm quên giấu bẽ bàng
Buôn trông con nước chảy
Tiếc một chuyến đò ngang !

Ng.ánh

CHIỀU QUÊ

Chim ríu rít trên cây
Hàng tre xoải bóng gầy
Lung linh vài sợi nắng
Rực rỡ những vầng mây
Sáo vọng lời say đắm
Tiêu hoà khúc ngất ngây
Nghe hôn tươi tắn lạ
Nỗi nhớ chợt dâng đầy

Ng.Ánh


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Thu 16 Aug 2012, 15:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Thu 16 Aug 2012, 15:11

TCĐL-L9 LƯỠNG ĐẦU XÀ

THAN !

Ơi chàng bớt nhậu nhé chàng ơi !
Rời rã thân em gối rã rời
Ước thoả duyên lành nào thoả ước
Rơi hoài lệ tủi cứ hoài rơi
Gió sương chẳng tội,hờn sương gió
Trời đất không thương,giận đất trời
Phận rủi nhầm dòng,cam rủi phận
Hơi tàn cố gượng đến tàn hơi !

Ng.Ánh

GIẤC MƠ CỦA RỒNG

Rồng mơ bỗng thấy được rờ mông
Công ló trơn mình chẳng có lông
Mệ* Bé quàng tay đòi mẹ bế
Ông Bành chận cưả bắt anh bồng
Chuột ròm sáng dậy tha chòm ruột
Lòng cũ trưa sang biếu lũ còng
Chợt thức nhìn dao nằm chực thớt
Đồng sâu hoảng sợ lủi đầu sông !

Ng.Ánh
* Bà tiếng Huế


TÌM THƯƠNG

Đào trang ghé lại tiếng đàn trao
Lào chạy sang nam để lạy chào
Nỏ cắm bên đàng đau nắm cỏ
Bào rờ mé dậu xót bờ rào
Lấy câu ghép chữ đồng lâu cấy
Cào vận dìm sông bến cận vào
Vạn nỗi thương sầu tim vội nản
Vào trưa lối cũ nhớ vừa trao !

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Fri 24 Aug 2012, 01:50

TCĐL- 10

THUẬN NGHỊCH ĐỘC/ HỒi VĂN


CHIỀU XÓM NHỎ


Về chiều gọi gió vẫy thu sang
Toả sáng trời mây sắc ánh vàng
Ki rổ chật quầy ra chợ vắng
Bắp cà đầy hạt trải đồi hoang
Si cuồng dập liễu đầu chan nắng
Nhớ tiếc vùi hoa lệ đẫm đàng
Đi đến lối mòn vai nặng trĩu
Thì thầm sóng vỗ nhẹ êm vang


Vang êm nhẹ vỗ sóng thầm thì
Trĩu nặng vai mòn lối đến đi
Đàng đẫm lệ hoa vùi tiếc nhớ
Nắng chan đầu liễu dập cuồng si
Hoang đồi trải hạt đầy cà bắp
Vắng chợ ra quầy chật rổ ki
Vàng ánh sắc mây trời sáng toả
Sang thu vẫy gió gọi chiều về

Ng.Ánh

TIỆT HẠ

ĐI CHƠI

Vừa tới Tuần Châu chợt muốn qua....
Thăm em một chút gọi rằng là....
Nhà cao chót vót dường như đã....
Đất rộng mông mênh ấy vậy mà....
Cây trái um tùm ngờ giống xứ...
Vịt heo lủ khủ chắc nòi nhà...
Then cài cổng khoá thôi thì hãy...
Bút viết thư đề trở gót ra.... dìa Very Happy

Ng.Ánh

VỸ TAM THANH

BUỔI SÁNG BUÔN LÀNG

Tiếng gà gọi sáng ó ò o
Chớ mãi trùm mền có cỏ co
Rửa mặt rôi đi rây rẫy rẫy
Đánh răng xong dắt bó bò bò
lưng gùi ống nước bư bừ bự
Vai vác đòn cày tó tỏ to
Rộn tiếng cười đùa ơi ới ới
Câu ca lẫn điệu hó hò hò

Ng.Ánh

SONG ĐIỆP


LÃO HÀNG CHẠP PHÔ


Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lại lắm tài
Ương ương dở dở tội dùm ai
Khi mừng dạ dạ vâng vâng suốt
Lúc bực ê ê hứ hứ wài
Đếm đếm đong đong người mát dạ
Cười cười nói nói kẻ bùi tai
Chẳng màng được được thua thua nữa
Sáng sáng chiều chiều rượu mấy chai

Ng,Ánh

THỂ ÁP CÚ


TẠ TỪ


Đợi đợi chờ chờ cũng thế th6i
Ân ân ái ái đã xa rồi
Duyên buồn tốt tốt tươi tươi rả
Phận xót nồng nồng thắm thắm trôi
Tiếc tiếc thương thương dìm cuối bãi
Mơ mơ ước ước dạt bên đồi
Còn gì nhớ nhớ mong mong nữa
Tuỉ tủi hờn hờn mặn chát môi

Ng.Anh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13Fri 24 Aug 2012, 13:19

[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh   RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RỔ ĐƯỜNG Ng.Ánh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-