Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Dạo Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Mon 24 Oct 2011, 21:02

nguyễn hải yến đã viết:
Dạo Đào Viên 0.NGUYEN_TIEU.jpg

Hỏi rằng trăng ở trời Tây
Làm sao giống được hương đầy trăng quê
Trăng rơi lơ lửng đưa về
Hòa trăng quyện ấm tràn trề yêu thương
Còn trăng ở chốn tha hương
Trăng buồn vắng bóng tình nồng nơi đâu .

Hải Yến .

Thưa rằng Trăng rạng nhịp cầu
Đôi bờ “ Bến Hải” vẳng câu trăng vàng
Trăng soi muôn chốn dặm đàng
trăng thắt chặt vương mang tình nồng
Cung trăng thỏ thẻ bên dòng
Trăng về gác trọ mà lòng nhớ ai!!!
TT

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Mon 24 Oct 2011, 21:05

QUANGANHVINH đã viết:

LẠC BƯỚC ĐÀO VIÊN
----000---
Đêm nay lạc bước Đào Viên
Lòng tôi mộng tưởng nơi miền sơn khê.
Ngao du quên cả lối về.
Hồn say mộng ảo đê mê cỏi lòng.
Ra về lưu luyến đợi mong
Ngày mai trở lại góp dòng thi thu.
***
17/10/2011
Kỷ niệm ngày đầu ghé thăm
ĐÀO VIÊN THI CÁC
Nguyễn Quang Vinh





SĨ ĐOAN đã viết:
Tơ tình giăng mắc

Lời tình ví khúc cung ru
Gieo lòng lữ thứ tương tư mấy mùa
Theo chân ngọn cỏ gió lùa
Thoáng qua trinh nữ như vừa đâu đây
Hoàng hôn chợt tỉnh cơn say
Bước đi lòng gửi mộng cài Đào Viên.
19.10.11

Chào quí khách

Cám ơn Quí khách khôn phiền
Dừng chân nghỉ tạm giữa miền hoang sơ
Mây trăng gió tuyết nên thơ
Ru hồn vào mộng thẩn thờ cô miên
Một vùng trời phú bình yên
Bên bờ cát trắng nàng tiên vẫy chào.
19.10.11
Thanh Trầm


QUANGANHVINH đã viết:
Trở lại Đào Viên Thi Các
***
Như lời hứa tự hôm nào
Hôm nay ghé lại nơi Đào Viên xưa.
Hồn say cảnh mộng như vừa
Đê mê cõi lạc nên chưa muốn về.
Dòng đời có lắm nhiêu khê
Đào Viên mở lối tìm về hồn thu.
Rồi mai xa cách mịt mù.
Nhớ người tri kỷ thiên thu hoạ vần.

***
20/10/201
Quang Vinh tôi cung kính
Đào Viên cùng tác giả Sỉ Đoan và Thanh Trầm


Rộ sắc hương tình

Người ơi xin chớ phân vân
Nguyện làm chim én mang xuân giữa chiểu
Chút tình tri ngộ mến yêu
Xua tan giá lạnh ướp nhiều mộng mơ
Luồng xe chữ đợi câu chờ
Cung thương điệu nhớ hồn thơ ấm nồng
Người về ta mãi hoài trông
Sắc thu ngày ấy đã hồng …hồng thêm
20.10.11


QUANGANHVINH đã viết:
ĐƠI MONG
*
Dạo Đào Viên 195595 *
Hạt sương vương lại bên thềm
Tình thơ lạc bước có thêm bạn hiền.
Người về ở chốn Đào Viên
Mà tôi lại ngỡ nơi miền xa xôi.
Gặp đây xúc cảm bồi hồi
Đọc vần thơ ấy mà tôi say lòng
Đêm về hết ngóng lại mong
Gặp người lữ khách nặng lòng với thơ.
*
Dạo Đào Viên 195595 *
20/10/201
Quang Vinh tôi cung kính
Đào Viên cùng tác giả Thanh Trầm
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Fri 04 Nov 2011, 21:08

Trao tâm

Đã bao đêm dạ bồn chồn
Ngập ngừng chân bước dập dồn mắt đưa
Chờ em nhỏ dõi sao thưa
Bên dòng cạnh bến gió lùa sương vây
Tô môi vẽ má hây hây
Mơ trao ước đón phủ đầy sắc mơ.
04.11.11
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Tue 08 Nov 2011, 17:03

Nửa chừng xuân

Nửa chừng xuân đắng tâm hồn
Con tim rối nhịp tụ dồn giá băng
Vẹt vầng mây níu thuyền trăng
Bổng đôi dòng lệ gợn lăn vắn dài
Tìm đâu nửa ánh ban mai
Sưởi hồn ấm áp đơm vài nụ xuân?
Bước chân đời lắm gian truân
Sông sâu núi thẳm phiên luân thác ghềnh
Trông mây trắng lượn bồng bềnh
Ước làm chim nhỏ tung nền trời xanh
Miên man suốt những thiên canh
Mái đầu ai nhuộm nay thành áng sương
Vô tình phản chiều qua gương
Nên con người mới đoạn trường ai ơi!!!
08.11.11
tt
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Sun 13 Nov 2011, 21:07

QUANG VINH đã viết:
Trở lại vườn xưa
(Thân tăng LL)
---000---
Em đi đi mãi nơi đâu
Mà sao em để bên cầu khách trông.
Trong vườn cà đã trổ bông
Dưa leo kín dậu nụ hồng nở hoa
Hôm nay khách ghé lại nhà
Đợi hoài không thấy em ra hái cà.
Bóng chiều ngã lối đường xa
Câu thơ khách gửi làm quà tặng em.
:bong: :bong: :bong:
12/11/2011
Nguyễn Quang Vinh



Em về nghe bước chân êm
Lặng nghe tiềng gió bên thềm đưa hương
Biết là ai đã lạc đường
Hay chăng bạn hữu nhật thường viếng thăm!
Người ơi! Xin hẹn nguyệt rằm
Câu thơ nối nhịp dạ thầm … giấc an
TT.


QUANG VINH đã viết:
Góc thơ Quang Vinh
***
Hôm nay ghé lại Đào Viên
Mong tìm gặp những bạn hiền yêu thơ.
Góp vui câu đợi câu chờ
Chung nhau tiếp sức vần thơ trữ tình.
Mấy lời tâm sự Quang Vinh
Mong Đào Viên giúp cho mình vào chơi.
Họạ thơ khách đến xin mời
Câu hay ý đẹp chung chơi thân tình.
----Dạo Đào Viên 195595 ----

Dạo Đào Viên 98478 Dạo Đào Viên 98478 Dạo Đào Viên 98478 Dạo Đào Viên 98478 Dạo Đào Viên 98478
28/10/2011
Nguyễn Quang Vinh

Thanh Trầm vẹn giữ hồn trinh
Gửi chàng tên gọi Quang Vinh tuấn tài
Nắng mưa sương gió niên dài
Vẫn khôn ngăn cản tình ai nặng tình
Nguyệt kia luống thẹn nghiêng mình
Hoa thơm cỏ lạ chờ tin vị nồng…!
Môi xinh bổng đỏ đỏ hồng
Long lanh mắt biếc gợn dòng tỉnh say!!!
TT
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Mon 13 Feb 2012, 12:33

Thời gian

Thời gian đánh bóng rạng mơ đời
Bởi lẽ thăng trầm bạn hữu ơi!
Cháu Lạc con Hồng hồn Bách Việt
Thiên thu vẹn giữ chẳng thay lời.

Vọng tiếng anh tài đã bấy lâu
Chưa lần hạnh ngộ- thấm tình sâu
Mơ ngày Hợp Phố nâng bầu rượu
Uốn cả hồn thơ hóa nhiệm mầu.
09.02.12
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Mon 05 Mar 2012, 18:59

Trăng vàng lấp lánh dệt vần thơ
Điểm nhụy khai hoa tỏa ước chờ
Hái ánh sao trời khâu chuỗi ngọc
Trao người trong mộng nối bờ mơ
05/03/12
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Mon 02 Apr 2012, 22:25

Thanh Trầm đã viết:

Chờ Thu

Cúc tàn nắng trải ngậm ngùi
Sương buồn giăng mắc nguyệt lùi ngàn mây
Gió sầu lầm lủi đó đây
Sen hòa tiết lạnh vui vầy nước non
Bâng khuâng trên những lối mòn
Ân tình trĩu nặng mãi còn đa mang?!
-----------------------------------------
13.02.12 Thanh Trầm

Quang Vinh nay viết:

Đợi trăng.

Ngoài hiên trăng ngả bóng tà
Trúc mai xào xạc nụ hoa nở gần
Trăng ơi vượt bến sông ngân
Về làm thi hữu họa vần với ta.
Đêm đêm câu chữ ngâm nga
Câu thơ chén rượu chung trà đưa nôi.
------------------------------------------
02.04.2012 Nguyễn Quang Vinh.


Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Sun 29 Apr 2012, 16:37

Tan vỡ tình đầu

Tan hạnh phúc đắm mình dĩ vãng
Vỡ hôn nhân bất mãn dòng đời
Tình ơi! Sao nỡ chuyển dời?
Đầu nam cuối bắc vẹn lời thủy chung?!
29.04.12
Về Đầu Trang Go down
anhtuyet

anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 28/12/2010

Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13Sun 29 Apr 2012, 21:55

Thanh Trầm đã viết:
Tan vỡ tình đầu

Tan hạnh phúc đắm mình dĩ vãng
Vỡ hôn nhân bất mãn dòng đời
Tình ơi! Sao nỡ chuyển dời?
Đầu nam cuối bắc vẹn lời thủy chung?!
29.04.12


ANHTUYET VIẾT MẤY DÒNG TÂM SỰ ĐỒNG CẢM VỚI BÀI THƠ CỦA BẠN NHÉ.
TÌNH VỠ- TIM ĐAU!


Em gói lại những yêu thương ngày ấy,
Cất vào một ngăn trong trái tim.
Giọt mưa đêm rả rích bên thềm,
Con tim em, nức nở…tình tan vỡ.

Trách ai đây? Chỉ trách cho thân phận.
Em khóc thầm, tình bạc trắng như vôi.
Trót vô duyên, tình cũng chỉ ngậm ngùi,
Ôm tiếc nhớ…nỉ non…con tim nhỏ.

Gió lướt thướt len qua bên song cửa,
Lạnh bên ngoài mà thấm cả tim côi.
Đêm cô liêu, trăng mờ dạt cuối trời,
Chăn gối mỏng và tình em đơn bóng.

Anh xa lắc nơi phương trời vô vọng,
Có nghĩ thầm, có nhắc đến tên em?
Hay đang vui những ngày tháng êm đềm,
Duyên mới đến…anh quên mau người cũ.

Em tự nhủ! Tình nồng rồi tình vỡ.
Để suốt đời…đỡ buốt, đỡ đau hơn.
Khuya, 10/ 12/ 2010
Anhtuyet

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Dạo Đào Viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Dạo Đào Viên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-