Bài viết mới | Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Today at 12:59
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 12:49
Thái Âm Phù by Trà Mi Today at 09:20
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Today at 08:59
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 08:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:38
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 03:43
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 01:53
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Sat 02 Jul 2022, 00:51
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Fri 01 Jul 2022, 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:11
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 16:11
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Jun 2022, 23:44
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Wed 29 Jun 2022, 19:55
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 12:29
Bông Cúc huyền by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 10:38
Những bài nhạc vàng nổi tiếng bị ghi sai tựa đề by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 08:34
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 28 Jun 2022, 14:30
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Trà Mi Tue 28 Jun 2022, 10:46
MỪNG SINH NHẬT TÁM TƯ by buixuanphuong09 Tue 28 Jun 2022, 10:22
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 27 Jun 2022, 21:46
anh bán chiếu qua đời by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:45
nhớ mẹ by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:38
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by utbinhdienst Sun 26 Jun 2022, 11:16
Đôi Dòng Tiển Biệt HT Thích Giác Lai by mytutru Sun 26 Jun 2022, 06:23
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 05 Jun 2015, 04:19 | |
| Gởi Anh
Đó trời nắng ấm phải không anh Cát trắng lượn vòng bao biển xanh Tô bún cá giò ăn đậm bữa Nồi cơm gạo lức nấu thơm tình Đường về Đà Nẵng mây quần thấp Tàu đến Lăng Cô khói lượn quanh Xa đất Nam Ô thèm Nước Mắm Chấm rau dầm ớt chẳng quên đành
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Tue 01 Dec 2020, 08:34; sửa lần 3. |
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Tue 04 Aug 2015, 02:57 | |
| Đà Lạt Hoàng Hôn
"Đà Lạt Hoàng Hôn" gặp bạn mừng Tiếng đàn câu hát vọng không trung Đời xua khổ sở xua lo lắng Tình hết bi thương hết ngại ngùng Ôn kỷ niệm xưa tìm thuở đẹp Nhắc thời gian cũ gợi mơ chung Bên nhau xứ lạ nào quên cội Đạo giữ chia vui sớt khổ cùng
Thanh Huy |
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 06 Aug 2015, 11:27 | |
| Phượng Hồng
Phượng hồng nhắc lại nhớ làm chi Áo trắng vờn bay dáng đẹp thì Tình mặn mà thơ ghi rõ ý Mộng tươi đep thuở nhắc tìm khi Nhờ cơn nắng hạ soi đan chỉ Cậy bước chân nại dẫm hẹn kỳ Cầu gãy ước tàn đau quá nhỉ Giữa đời có kẻ khóc chia ly
Giữa đời có kẻ khóc chia ly Yêu dở vò tim khổ đếm kỳ Lạnh nhạt duyên thề không toại chí Phũ phàng tiếng hẹn chẳng trao khi Người sang sông đợi xe tơ chỉ Kẻ ngóng tình quay dệt mộng thì Ngóng mãi bóng mờ xa vạn kỷ Phượng Hồng nhắc lại nhớ làm chi
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 18 Dec 2019, 11:15; sửa lần 4. |
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 07 Aug 2015, 04:41 | |
| Thôi Đành
Thôi đành sống tạm kiếp không nhà Lạ xứ buồn chi khóc lệ sa Rời nước quạnh thân đời luống khổ Vẫy tình đơn bóng mộng bay xa Lời ru điệu múa thương chan chứa Tiếng hát câu hò nhớ thiết tha Đôi lứa rã rời tơ chỉ đoạn Phôi phai ước vọng thấy mình ta
Ta mình thấy vọng ước phai phôi Đoạn chỉ tơ rời rã lứa đôi Tha thiết nhớ hò câu hát tiếng Chứa chan thương múa điệu ru lời Xa bay mộng bóng đơn tình vẫy Khổ luống đời thân quạnh nước rời Sa lệ khóc chi buồn xứ lạ Nhà không kiếp tạm sống đành thôi
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 18 Dec 2019, 11:25; sửa lần 1. |
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Wed 12 Aug 2015, 10:33 | |
| Quen Người
Quen người mặt cách lắm buồn ơi Tiếng hát xưa vang vọng ý lời Băng suối vượt đèo tìm chốn trọ Vạch mây lùa gió điểm tình rơi Đèn chong bóng đợi thân đau nản Lối hẹn duyên thề mộng héo vơi Hằn khổ tím gan bầm phận số Chăn đơn gối lẻ khóc than đời
Đời than khóc lẻ gối đơn chăn Số phận bầm gan tím khổ hằn Vơi héo mộng thề duyên hẹn lối Nản đau lòng đợi bóng chong đèn Rơi tình điểm gió lùa mây vạch Trọ chốn tìm đèo vượt suối băng Lời ý vọng vang xưa hát tiếng Ơi buồn lắm cách mặt người quen
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 18 Dec 2019, 11:40; sửa lần 1. |
|  | | KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61 Registration date : 14/02/2011
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Sun 06 Dec 2015, 02:06 | |
| [You must be registered and logged in to see this link.] THU NHỚ Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng Bao mùa đợi mấy bước người sang Tiêu mong thổn thức buồn cung dở Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng Mỏi áng mây bay về chốn mộng Trông bờ biển gợn sóng lòng mang Chờ ai bến vắng trầm tư mặt Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng KHUCNIEMTU 3.7.2014 |
|  | | KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61 Registration date : 14/02/2011
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Sun 06 Dec 2015, 02:07 | |
|
Cháu chào chú Huy khỏe ạ !
|
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 02 Sep 2016, 12:50 | |
| - KHÚC NIỆM TỪ đã viết:
[You must be registered and logged in to see this link.] THU NHỚ Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng Bao mùa đợi mấy bước người sang Tiêu mong thổn thức buồn cung dở Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng Mỏi áng mây bay về chốn mộng Trông bờ biển gợn sóng lòng mang Chờ ai bến vắng trầm tư mặt Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng KHUCNIEMTU 3.7.2014
Thu Nhớ
Thu đến thu đi rủ mấy vàng Ai ngờ bến vắng bạn tìm sang Câu thơ nắn viết buồn năm tháng Ánh mắt còn in tủi phận màng Chân quấn quýt nơi quen lối ngỏ Lòng say sưa chốn quyện tình mang Đời mong gặp dẫu đời ngăn trở Bóng tụ cười vui cạnh gốc bàng
Thanh Huy
|
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 15 Sep 2016, 13:11 | |
| Quê Xa
Quê xa cách biệt mủi lòng đây Tuổi luống đời đau thế sự nầy Lê lếch chân rời thương số rụi Ngược xuôi đường rẽ thả hồn bay Mê say bóng đuổi tim ray rứt Hụp lặn thời qua dáng đọa đày Tê tái lạnh mình thân xứ lạ Khề khà chén rượu uống tình cay
Cay tình uống rượu chén khà khề Lạ xứ thân mình lạnh tái tê Đày đọa dáng qua thời lặn hụp Rứt ray lòng đuổi bóng say mê Bay hồn thả rẽ đường xuôi ngược Rụi số thương rời chân lếch lê Nầy sự thế đau đời luống tuổi Đây lòng mủi biệt cách xa quê
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 18 Dec 2019, 11:57; sửa lần 2. |
|  | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhớ Mon 19 Sep 2016, 08:01 | |
| Lớp Trường Xưa
Thương nhiều nợ nặng nhắc chi đau Rẽ lối xa ai gặp có nào Trường lớp phượng ve in chữ viết Gái trai mày mặt nở câu chào Hương vờn mối ấm đầy mơ mộng Bóng tụ ngày vui đậm sắc màu Đường ngõ lại qua thân thiết lắm Vườn sân áo trắng rợp tình sâu
Sâu tình rợp trắng áo sân vườn Lắm thiết thân qua lại ngõ đường Màu sắc đậm vui ngày tụ bóng Mộng mơ đầy ấm mối vờn hương Chào câu nở mặt mày trai gái Viết chữ in ve phượng lớp trường Nào có gặp ai xa lối rẽ Đau chi nhắc nặng nợ nhiều thương
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 18 Dec 2019, 12:18; sửa lần 1. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Nhớ  | |
| |
|  | | |
Trang 75 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 39 ... 74, 75, 76, 77  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |