Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Wed 06 Mar 2013, 08:32


NGÀY ĐI XA NGƯỜI


Vẳng nghe đâu tiếng ru hời
Lòng con nhớ mẹ bồi hồi diết da
Nhớ đồng lúa chín bao la
Cánh cò bay lả câu ca vút chiều


Trong mơ con với cánh diều
Tình quê mẹ dạy trăm điều khắc ghi
Lời ru ngọt lịm những khi
Tuổi thơ bên mẹ ngày đi xa người


Bước đời chấp chếnh nổi trôi
Con như vấp phải mồ côi xứ ngàn
Bập bênh như chiếc thuyền nan
Chồng chềnh trên sóng dạt ngang bến đời


Đêm con ngồi nhớ bóng người
Mà muôn nước mắt không lời...mình con

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Thu 07 Mar 2013, 06:52


XUÂN THA HƯƠNG

Xuân về nơi xứ lạ
Tuyết giăng phủ kín trời
Nhớ mẹ thấy đơn côi
Thương đời mình viễn xứ


Mắt con buồn tư lự
Nhớ ngày xuân năm nao
Trong tay mẹ ngọt ngào
Lời ru ấm áp sao...!


Ôi nỗi nhớ cồn cào
Ước mình sao có thể
Trở về ngay bên mẹ
Đón giao thừa xuân nay



Muốn mẹ ôm trong tay
Vuốt tóc như ngày bé
Mẹ vui thôi lặng lẽ
Bởi con về xuân nay..!

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Fri 08 Mar 2013, 06:55


TRĂNG MIỀN VIỄN XỨ


Đêm nay trăng sáng xứ người
Ngắm trăng thầm gọi mẹ nơi quê nhà

Mấy mùa tuyết trắng đông qua
Con chưa bên mẹ vẫn tha hương buồn!

Môi cười sao lệ mưa tuôn
Mẹ ơi ! Con giấu nỗi buồn trong tim

Nhớ quê nhớ mẹ con tìm
Lục vùng ký ức hằn in năm nào

Bao nhiêu kỷ niệm xôn xao
Uà về khắc khoải cồn cào vào thơ

Ngắm trăng nhớ mẹ vô bờ!
Cả trời kỷ niệm tuổi thơ ngập lòng!

Bao giờ mẹ hết trông mong ?
Bao giờ bên mẹ trong vòng tay yêu?

Xứ người trăng sáng ...Cô liêu!
Con thương mẹ ngóng hắt hiu nụ cười

Trăng ơi! nhớ mẹ! trăng ơi!
Mẹ ơi! con gọi! mẹ ơi! nghẹn lòng...!

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Tue 12 Mar 2013, 06:52

MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ


Mùa đông xa xứ con nhớ mẹ
Nhìn tuyết trắng trời nhớ không nguôi
Con giọi thầm hai tiếng Mẹ ơi
Nỗi nhớ chiều nay sao nhớ thế


Con biết mẹ vẫn thường rơi lệ
Nơi quê hương ngóng đợi con về
Mỗi lần đào nở rộ vườn quê
Lại thêm nhớ thêm thương con trẻ


Con biết mình vẫn còn chưa thể
Bởi mưu sinh cuộc sống xứ người
Vẫn chưa về bên mẹ mẹ ơi
Con nhớ lắm thì thầm gọi mẹ

Nếu thương con mẹ đừng buồn nhé
Sức hao gầy tóc bạc nhiều thêm
Đừng khóc con khi ngóng bên thềm
Mắt sẽ mờ ngày con trở lại

Con xa xót nghe lòng tê tái
Giọt giọt rơi buốt nhói tận cùng

Chiều nay nỗi nhớ chập chùng
Yêu thương gửi mẹ nghìn trùng cách xa....!

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
VU NHANG



Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 09/03/2011

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Tue 12 Mar 2013, 08:23

Thật vui lại gặp em ở đây, những bài thơ về mẹ của em lúc nào chan chứa tình thương yêu đến với mẹ ngọt ngào thắm thiết, chúc em và mẹ mạnh khỏe hp bình an.
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Thu 14 Mar 2013, 07:48

Thuyền Thu cảm ơn anh Vũ Nhang đã ghé trang thơ TT và ghi lại những dòng cảm nhận thật đẹp và ưu ái dành cho Thơ của TT nhé.
TT kính chúc anh cùng gia đình đón một năm mới hạnh phúc ,sức khỏe và thành đạt....


NHỚ MẸ CHIỀU XA

Quê mẹ yêu ơi chiều nay xa quá
Con dõi mắt nhìn tận cuối chân mây
Nhớ mẹ lòng con giờ đang khắc khoải
Kỷ niệm đầy tay một thủơ bên người


Nhớ lắm tuổi thơ nhớ tiếng mẹ cười
Nhớ vòng tay mẹ câu hát bên nôi
Chiều hương nắng rũ hôn mềm tóc cỏ
Con nhớ mẹ nhiều nỗi nhớ chơi vơi


Dòng sông êm đềm chảy trong kí ức
Mẹ dắt đến trường buổi học đầu tiên
Còn nguyên nỗi nhớ bồi hồi trong ngực
Cô giáo-Mẹ hiền và tuổi hồn nhiên


Tháng ngày bên mẹ..Ngày tháng bình yên
Tình mẹ bao la,tha thiết hiền hoà
Mẹ là điểm tựa khi con vấp ngã
Nuôi con nên người bằng những xót xa



Mẹ ơi! Mẹ ơi !Bên thềm vàng nắng
Xuân đến đây rồi sao thấy bơ vơ
Con đang khóc thương chiều mẹ ngóng
Tiếng gọi người lạc giữa khoảng không...!


Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Tue 19 Mar 2013, 07:19

BÀI CA QUÊ HƯƠNG TÔI

Ngọt ngào khúc hát dân ca
À ơi... lời ru thiết tha
Đồng xanh cánh cò bay lả
Tuổi thơ chấp chới cánh diều


Quê tôi yêu lắm những chiều
Rập rờn sóng lúa lao xao
Vi vu tiếng sáo trên cao
Chim gù cúc cu trong nắng


Ngiêng nghiêng một vành nón trắng
Dáng chị dáng mẹ đường quê
Bờ đê lũy tre xanh ngát
Rì rào che mát quanh năm


Quê tôi yêu những đêm rằm
Tự tình đôi lứa dưới trăng
Lắng nghe bao lời yêu dấu
Thầm mơ tình đẹp mùa sau


Quê tôi qua bao khổ đau
Chiến tranh thiên nhiên tàn phá
Vẫn vươn lên không gục ngã
Con người vào bản tình ca


Quê tôi đã hết xót xa
Chiều nay câu hát ngân nga
Quê hương, mẹ là tất cả
Dịu dàng ấm áp trong ta


Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Fri 22 Mar 2013, 07:58

CHIỀU LÀNG


Chiều phai
Ánh nhuộm mây hồng


Bâng khuâng
Nắng nhớ
Đồng mong cánh diều


Bình yên
Gió gợn nét yêu

Đôi bờ
Sông biếc thẹn xiêu chiều vàng


Dăm cô thôn nữ về ngang

Vịn câu hò
Mát đường làng
Chân đi..

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Sun 31 Mar 2013, 08:08

KHÚC GIAO MÙA THÁNG TƯ



Khúc giao mùa em hát về tháng tư
Trời rất xanh mây bồng bềnh trong nắng
Chiều bình yên câu hò loang trên sóng
Hoa lục bình tím ngắt cả triền sông


Tháng tư về hoa gạo lại trổ bông
Ai trồng cây giữa đồng xanh nắng gió
Màu hoa đỏ bùng lên như thắp lửa
Bóng lá tròn dịu mát nắng ban trưa


Tháng tư về chợt nhớ những ngày xưa
Mẹ ru con ầu ơ bên cánh võng
Câu ca dao ...chao ôi! còn lắng đọng!
Trong lòng con cho đến tận bây giờ


Tháng tư về chiều nay nắng ươm tơ
Mắt mộng mơ nhớ một thời con gái
Tóc trâm cài áo dài qua lối nhỏ
Ai mong chờ xao xuyến dệt vần thơ


Bâng khuâng lắm tháng tư về gõ cửa
Nắng rất mềm gợi nhớ những miền xưa
Thân thương quá khúc giao mùa khẽ gọi
Kỷ niệm về ru nỗi nhớ chơi vơi...!

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13Tue 02 Apr 2013, 06:56

CON SẼ VỀ MẸ ƠI


Con nhớ Mẹ...Mẹ ơi...!
Xứ người chiều ba mươi
Thương quê nhà mẹ ngóng
Con lòng ngập mưa tuôn!

Con nhớ! gọi mẹ ơi...!
Xa xôi mẹ bên trời
Xuân xứ người có tết
Khác tết mình mẹ ơi !

Nhớ tất niên ba mươi
Con bên mẹ nói cười
Xuân này con xa vắng
Quê nhà mẹ lệ rơi !


Con khóc...chiều nay nhớ quá thôi!
Thương mẹ vì con suốt một đời
Lưng còng tóc bạc nhoà đôi mắt
Mưa nắng hằn in nét mặt rồi


Đốt nén hương trầm chiều ba mươi
Thầm nguyện mẹ tôi ở bên trời
Đừng như lá uá khi thu tới
Đông đến gió lùa nhẹ cũng rơi


Con chẳng muốn mồ côi
Ai cũng một mẹ thôi
Hạnh phúc khi có mẹ
Con sẽ về mẹ ơi..!

Thuyền Thu

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương   Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Thuyền Thu_Mẹ Và Quê Hương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Điêu Thuyền: Nghi án và truyền thuyết _ Phạm Xuân Hy
» Thơ Tú_Yên
» TiCa - Góc Đời_Thơ
» HSN-THUYỀN THU
» Những bài thơ bất tử 1 - Hai sắc hoa ti gôn
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-