Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 9:12 am

Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 9:07 am

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 8:42 am

TRẢI LÒNG by buixuanphuong09 Today at 8:20 am

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 8:11 am

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 7:43 am

Tên quốc gia by Trà Mi Today at 7:32 am

Lục bát by Tinh Hoa Today at 1:11 am

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 12:25 am

Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 7:17 pm

ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 7:09 pm

Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 9:35 am

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 1:03 am

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat Mar 25, 2023 9:40 am

TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat Mar 25, 2023 3:57 am

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat Mar 25, 2023 3:15 am

8 chữ by Tinh Hoa Sat Mar 25, 2023 1:57 am

Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri Mar 24, 2023 2:58 am

CƠM RANG by Phương Nguyên Thu Mar 23, 2023 12:33 pm

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu Mar 23, 2023 8:45 am

HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu Mar 23, 2023 1:07 am

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Thu Mar 23, 2023 12:56 am

Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed Mar 22, 2023 5:15 pm

LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed Mar 22, 2023 6:19 am

'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue Mar 21, 2023 12:22 pm

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue Mar 21, 2023 11:23 am

NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue Mar 21, 2023 8:27 am

Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Tue Mar 21, 2023 12:30 am

Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon Mar 20, 2023 11:43 am

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon Mar 20, 2023 11:19 am

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Mon Feb 18, 2013 12:12 pm

applause applause applause
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Tue Mar 12, 2013 10:02 am

Cháu chào chú! sức khỏe chú dạo này thế nào rồi ạ? chắc là khá hơn độ trước Tết? rét đậm liên miên mà, trung trung như cháu còn dặt dẹo nữa là cao niên như chú? Hết Tết, công việc cứ cuốn cháu đi chẳng còn thời gian vào ĐV như trước nên cũng ít ghé thăm trang của chú được, vườn lan của chú vẫn được bổ sung đều chứ ạ? Cháu chúc chú luôn khỏe để chăm vườn lan và trang thơ ngày càng phong phú...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Tue Mar 12, 2013 4:36 pm

Thần kinh chú rất căng thẳng, đã nhiều ngày nay chú ngừng tham gia các diễn đàn, thỉnh thoảng ghé vào ĐV, vì mạng ĐV vào rất nhẹ, không tổn sức nên mỗi lần vào là chú tranh thủ đăng hàng loạt bài về Lan để bạn đọc nhâm nhi.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Thu Apr 11, 2013 9:06 pm

MỘT MÌNH

Một trang Blog dối già
Một mình mò mẫm tìm hoa ngày ngày
Một mình ...lòng vẫn mê say
Ảnh tươi, cây lạ đó đây kiếm tìm....
Lửa hồng còn cháy trong tim
Yêu hoa nên nặng nỗi niềm vì hoa
Diễn đàn từ biệt...xót xa!
Niềm riêng đành gửi bao la đất trời.

Một mình ... chỉ một mình thôi!
Không ai bầu bạn, chẳng người khen chê
Một mình ... với nỗi đam mê
Tình hoa da diết vẹn bề sắt son.
Một mình ... nhưng chẳng cô đơn!
"Thống kê" ..."Lượng đọc" ..."Tổng quan" vui vầy
Hơn trăm lượt đọc mỗi ngày!
Niềm vui thầm lặng đuổi bay não phiền.

Ừ thì Robot điều nghiên
Vẫn là người bạn động viên trụ đời
Cho tôi giữ được nụ cười
Giữ niềm tin với cõi người nhân gian.
Nâng niu giọt nắng chiều tàn
Trải lòng ra với mênh mang tinh cầu.
Nợ đời một mối tình sâu!

BXP 9.4.2013

Vì Điều kiện sức khỏe và những lý do riêng cá nhân, tôi phải tạm dừng sinh hoạt các diễn đàn, trở về với mái lều riêng của mình. Tôi tạm xa ĐVTC ít ngày để ổn định tinh thần, Nếu các bạn có lòng yêu xin mời đến thăm hai căn lều nhỏ của tôi:
http://buixuanphuong09blogspot.blogspot.com/ Blog hoa
http://buixuanphuong09.blogtiengviet.net/ Blog làng tôi
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Fri Apr 19, 2013 3:32 pm

LÔ CỐT CAO CẢM TÁC
Lù lù một khối cái chi đây?
Có phải con cưng của Mỹ-Tây?
Sao trước thét gào hùng hổ thế?
Mà nay ủ rũ não nề thay!
Thương cha U.S. hoài công dựng
Tiếc mẹ Phăng se phí sức xây
Hỡi lũ xâm lăng đầy khát vọng
Đòn đau hãy nhớ nước Nam này!
BXP 23.4.1987
THĂM NHÀ ÔNG PHƯỢNG*
Sau nhà lô cốt vẫn còn đây
Cái thủa xâm lăng của mỹ tây
Lúc đến khua môi oai lắm thế
Khi về ngậm miệng tủi nhiều thay
Thây cha u s (tha hồ dựng)
Mặc mẹ phăng se( cứ việc xây)
Đất Việt muôn đời luôn “bất khuất”
Quân bay hãy nhớ đến câu này
Bùi Bắc Hợp

* Trước lô cốt nhà lợp ngói đỏ là nhà ông Phượng
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Fri Apr 19, 2013 3:38 pm



Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 195595


Thưa các bạn ! Xin các bạn 30 phút để xem và nghe lời nói , hình ảnh về HTMLC . Xin cảm ơn

HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI CHIM

Vi deo chuyện kể một loài chim

Đẫy tính nhân văn thật khó tìm

Kẻ bắt người tha trào nước mắt

Xem rồi thấy lạnh buốt trong tim

Bùi Bắc Hợp
Trích dẫn :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Lz3uJ-JdfU
[/center]

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Fri Apr 19, 2013 4:54 pm

Bùi Bắc Hợp đã viết:


Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 195595


Thưa các bạn ! Xin các bạn 30 phút để xem và nghe lời nói , hình ảnh về HTMLC . Xin cảm ơn

HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI CHIM

Vi deo chuyện kể một loài chim

Đẫy tính nhân văn thật khó tìm

Kẻ bắt người tha trào nước mắt

Xem rồi thấy lạnh buốt trong tim

Bùi Bắc Hợp
Trích dẫn :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Lz3uJ-JdfU
[/center]


CẢM ƠN CHÚ HỢP

Cảm ơn chú Hợp tới thăm
Vàng anh mang cái duyên thầm của chim
Yêu nhau chú đã đi tìm
Nơi đây anh gửi trái tim cỗi cằn
Cuối đời mong được yên thân
Vết thương rồi sẽ lên dần da non
Một trang Blog con con
Eazy với Đào Viên...đủ rồi!
Biết "chuồn chuồn mấy tí hơi"
Nên anh sẽ trụ hết đời nơi đây.
Quỹ thời gian ít ỏi thay!
Diễn suy, suy diễn...thân này dở ương!
Tìm chi trong cõi vô thường?
Nơi này...Mái ấm thân thương...lâu rồi!
Môi anh còn nở nụ cười
Là nhờ tìm thấy tình người nơi đây.
Tình anh trải rộng tháng ngày!

BXP 19.4.13
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Mon Apr 22, 2013 9:24 pm

ĐẠT MỐC NGÀN HOA

Ôi vui quá! Lòng tôi vui quá!
Mốc ngàn hoa tôi đã đạt rồi
Tìm hoa ...đâu chỉ để chơi!
Tìm hoa ...tôi đã dâng đời sắc hương.

Với Blog... một trang cá biệt
Chỉ một mình...mình biết, mình hay
Hai trăm lượt đọc một ngày
Niềm vui thầm lặng đuổi bay não phiền.

Với ý chí vươn lên cầu tiến
Với niềm tin...rèn luyện không ngơi
Chân bùn tay lấm suốt đời
Mà lòng khát học không vơi...dẫu già!

Với khát vọng tìm hoa đây đó
Với trí bền ...mọi ngõ khai thông
Quanh tôi muôn sắc tươi hồng
Trào dâng sức sống sáng trong nắng chiều.

Gạt phiền muộn, tim yêu thắp lửa
Khi thân này còn chửa được "quy"
Thì Đào Viên với EAZY
Sẽ là mái ấm vẹn bề tình tôi.

BXP 22.4.2013


Mấy hôm bận vào hoa nên không có thơ phú gì, hôm nay đã chính thức đạt mốc 1.000 hoa, sẽ tạm dừng hoa mấy hôm, dành tâm trí tham gia thơ với hai diễn đàn.


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Mon Apr 29, 2013 5:10 pm

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Rthzaa
BẢO CHO LŨ QUỶ

Tiếng xích xe tăng mãi vọng xa
Tưng bừng, náo nức bản hùng ca
Miền Nam gió lộng lòng hoan hỉ
Miền Bắc nắng tươi dạ xót xa!

Trường kỳ kháng chiến tháng năm dài
Thắng lợi huy hoàng chạnh nhớ ai
"Xẻ dọc Trương Sơn đi cứu nước"
Nấm mồ cô lạnh vẫn u hoài

U hoài một nấm cõi vô danh
Nhưng đất nước này vãn nhớ anh
Xương trắng, máu hồng hòa mạch đất
Cho cây đời mãi mãi tươi xanh.

Quá khứ đau thương thôi khép lại
Tương lai tươi sáng hãy bầy ra
Bảo cho lũ quỷ đừng cuồng vọng
Mang mộng xâm lăng hãy cút xa!

BXP 29.4.2013

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13Wed May 01, 2013 9:38 pm

VỮNG TRỤ

Ngày ngày chăm tập YOGA
Đủ sức đam mê cái mộng hoa
Lướt chuột say sưa cùng mạng ảo
Niềm vui lặng lẽ đã quên già

Vẫn mộng, vẫn mơ cái tám mươi
Khai thông dòng máu da còn tươi
Chẳng cần điện thoại, meo meo tuốt
Nghe mắt, nói tay vẫn thỏa cười.

Khát vọng tìm hoa vẫn cháy lòng
Trí còn vươn tới ... dẫu thân nông
"Hai trăm lượt đọc" ...vui thầm lặng
Chắp cánh con tim thỏa vẫy vùng!

Một trang Blog giữa mênh mông
Vẫn lắm người yêu có sướng không!
Duyên hết tạo duyên dù nghiệp nặng
Nơi đây vững trụ đã yên lòng.

Yên lòng Blog với Đào Viên
Sưu tập say sưa chẳng não phiền
Người đọc ít...kiên trì chẳng bỏ
Chút ân tình đáp lại Admin!

BXP 01.05.2013

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Rau Câu Nha Trang
» Hoa giấy trang trí phòng
» Trang thơ bé Anh Thư
» Trang Thơ Hoa
Trang 20 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-