TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Quý Tỵ đến, người người hớn hở
Khúc ca Xuân rộn rã tưng bừng
Nhịp phách, cung đàn hòa sợi tơ rung
Vọng đây đó tiếng cắc tùng lễ hội.

Ta thắp lửa cho con tim sôi nổi
Để lòng già đừng cằn cỗi héo hon
Giao lưu thơ rộng mở cửa tâm hồn
Trang Sưu tập say miền trí thức.

Nhớ da diết mái trường Trung cấp
Của một thời học tập đắm say
Trái tim hồng hòa với cỏ cây
Đã thỏa nguyện những tháng ngày khao khát.

Dẫu dang dở vì tấm thân bệnh tật
Vẫn nâng niu những hạt ngọc hiếm hoi
Năm mươi năm chẳng vãi chẳng rơi
Mà nó lại thêm dày thêm chặt.

Vẫn chiu chắt cái bị quê "năng nhặt"
Vào diễn đàn hòa mạng tình thơ
Nhờ wikipedia và cụ Gu-Hờ
Đã dựng lại giấc mơ thời trai trẻ.

Vẫn cần mẫn tìm Lan trong lặng lẽ
Hơn tám trăm loài chưa thấy bóng xưa
Mà tuổi già sớm nắng chiều mưa
Vẫn khao khát đợi chờ niềm hy vọng.

Hoa và Thơ, hai chân bước vững
Vẫn giao lưu, vẫn thỏa nguyện ước mơ
Tấm thân này còn "ký" chưa "quy"
Quyết đạt được những gì đã định!

Giao thừa Xuân Quý Tỵ
BXP 10.02.2013