Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vọng Phu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:18

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:23

Ái Hoa đã viết:
VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH


Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:24

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:27

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc



Tìm đâu?

Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

11 FEB 2007
Td

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:28

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc



Tìm đâu?

Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

11 FEB 2007
Td



Thương cảm người xưa

Hoài đó ngàn năm một bóng hòn
Cheo leo ghềnh núi dáng chon von
Tích ngời tiết phụ bao chung thủy
Ai khắc thạch hài chẳng tí hon
Chặt dạ nắng mưa lưu vết đá
Bền gan trời đất tạc gương son
Lòng trinh vẹn giữ cùng non nước
Thương khách quần thoa, chuyện mãi còn

th - Shiroi
15/02/2007

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:30

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc



Tìm đâu?

Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

11 FEB 2007
Td



Thương cảm người xưa

Hoài đó ngàn năm một bóng hòn
Cheo leo ghềnh núi dáng chon von
Tích ngời tiết phụ bao chung thủy
Ai khắc thạch hài chẳng tí hon
Chặt dạ nắng mưa lưu vết đá
Bền gan trời đất tạc gương son
Lòng trinh vẹn giữ cùng non nước
Thương khách quần thoa, chuyện mãi còn

th - Shiroi
15/02/2007



hoạ hết vần rồi chữ đâu ra mà hoạ nữa đây?

Nỗi lòng

Lòng đau khó tỏ, ngậm bồ hòn
Nắng gió thân gầy đã héo von
Nhớ thuở chia đôi manh áo vải
Thèm khi sẻ nửa miếng heo hon*
Cắn răng mỗ phụ câu vàng đá
Nuốt lệ nàng gìn chữ sắt son
Oán trách ông trời sao hiểm độc
Trăm năm miệng thế dấu bia còn

AH

* thịt heo kho

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Mon 14 Jun 2010, 13:33

VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc



Tìm đâu?

Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

11 FEB 2007
Td



Tới phiên Shiroi trả nợ cho thầy nè

Thương cảm người xưa

Hoài đó ngàn năm một bóng hòn
Cheo leo ghềnh núi dáng chon von
Tích ngời tiết phụ bao chung thủy
Ai khắc thạch hài chẳng tí hon
Chặt dạ nắng mưa lưu vết đá
Bền gan trời đất tạc gương son
Lòng trinh vẹn giữ cùng non nước
Thương khách quần thoa, chuyện mãi còn

th - Shiroi
15/02/2007



hoạ hết vần rồi chữ đâu ra mà hoạ nữa đây?

Nỗi lòng

Lòng đau khó tỏ, ngậm bồ hòn
Nắng gió thân gầy đã héo von
Nhớ thuở chia đôi manh áo vải
Thèm khi sẻ nửa miếng heo hon*
Cắn răng mỗ phụ câu vàng đá
Nuốt lệ nàng gìn chữ sắt son
Oán trách ông trời sao hiểm độc
Trăm năm miệng thế dấu bia còn

AH

* thịt heo kho



Thiệt khổ với cái "hon" của bác,ko lẽ bgio fai "lòng héo dạ hon" :-) đành dùng cách cũ vây.

Truyền thuyết

Thế tục hình dung núi nổi hòn
Như nàng thiếu phụ vóc mình von
Bồng con khấn đất trời van vải
Dõi mắt trông người bóng hỏn hon
Đứng đợi chồng về thân hóa đá
Thơ ghi nhạc phổ ngợi tâm son
Ngàn thu một cõi nào đơn độc
Nước Việt truyền ngôn sách sử còn

14/02/2007
CSL

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: bie^'t cha(ng con , vo+. ma^'t hay co`n ?   Vọng Phu I_icon13Tue 15 Jun 2010, 07:08

BIẾT CHĂNG CON VỢ, MẤT HAY CÒN

Phải đâu non bộ để kêu hòn
Sấm sét khôn lay dẫu triệu von (volt)
Dạ đá muôn đời bền vững vững
Gan vàng một tấm đỏ hon hon (*)
Chờ chồng quyết chẳng chồn chân sắt
Ngóng bạn thề không chuyển tấc son
Hỡi kẻ buông neo ngoài biển rộng
Có lo con, vợ mất hay còn ?

(*)
Tra tự điển không thấy chữ "hon hon " nhưng lại nhớ truyện tiếu lâm kể rằng :
khi Trạng Lợn cùng ông Lê Như Hổ đi sư Tàu Trạng thấy một thiếu nữ ngồi vén váy tưới cỏ bên đường bèn bảo ông Lê Như Hổ mau ghi vào sổ câu : Nong tay vén bẹn "Đỏ Hon Hon".


Ông Hổ nghĩ là thô tục quá nên ghi là "Đổ Hân Hân". Lúc tới Ải Nam Quan Chức sắc thủ quan muốn làm khó sứ thần mới xướng một vế :

NAM BẮC LƯỠNG TRIỀU ĐÔ CỦN CỦN .

Trạng Lợn bèn bảo ông Hổ lấy lời tôi khuyên ông ghi trong sách ra mà đối. ông Hổ chợt nghĩ thêm ra :

ĐÔNG TÂY CHÍ BIỆN ĐỔ HÂN HÂN .

Thành vế đối quá chỉnh tụi Tàu phục sát đất
( Xin thầy Ái Hoa giải nghĩa giúp cho các thành viên DVTC biết hai câu đối này nghĩa ra sao. Chứ Ma Nữ chữ Hán ăn đong xin chịu )
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Tue 15 Jun 2010, 08:20

Ma Nu đã viết:
BIẾT CHĂNG CON VỢ, MẤT HAY CÒN

Phải đâu non bộ để kêu hòn
Sấm sét khôn lay dẫu triệu von (volt)
Dạ đá muôn đời bền vững vững
Gan vàng một tấm đỏ hon hon (*)
Chờ chồng quyết chă?ng chồn chân sắt
ngóng bạn thề không chuyển tấc son
Hỡi kẻ buông neo ngoài biển rộng
Có lo con ,vợ mất hay còn ?

(*)
Tra tự điển không thấy chữ "hon hon " nhưng lại nhớ truyện tiếu lâm kể rằng :
khi Trạng Lợn cùng ông Lê Như Hổ đi sư Tàu Trạng thấy một thiếu nữ ngồi vén váy tưới cỏ bên đường bèn bảo ông Lê Như Hổ mau ghi vào sổ câu : Nong tay vén bẹn "Đỏ Hon Hon".


Ông Hổ nghĩ là thô tục quá nên ghi là "Đổ Hân Hân". Lúc tới Ải Nam Quan Chức sắc thủ quan muốn làm khó sứ thần mới xướng một vế :

NAM BẮC LƯỠNG TRIỀU ĐÔ CỦN CỦN .

Trạng Lợn bèn bảo ông Hổ lấy lời tôi khuyên ông ghi trong sách ra mà đối. ông Hổ chợt nghĩ thêm ra :

ĐÔNG TÂY CHÍ BIỆN ĐỔ HÂN HÂN .

Thành vế đối quá chỉnh tụi Tàu phục sát đất
( Xin thầy Ái Hoa giải nghĩa giúp cho các thành viên DVTC biết hai câu đối này nghĩa ra sao. Chứ Ma Nữ chữ Hán ăn đong xin chịu )
Cám ơn tiền bối Lạc Thuỷ hoạ thơ. Câu đối của Trạng Lợn theo truyền thuyết là:

ĐÔNG TÂY CHÍ BIỆN ĐỔ HÂN HÂN

東 西 至 汴 覩 欣 欣

nghĩa là:

"dân chúng phương Đông phương Tây đến Kinh thành thấy hớn hở"

để đối với câu của quan nhà Minh:

NAM BẮC LAI TRIỀU ĐỒ TỂ TỂ

南 北 來 朝 徒 濟 濟

nghĩa là:

"sứ thần nước Nam nước Bắc lại Triều đình đi đông đúc"

(xem thêm ở Giai thoại chữ nghĩa _ Ái Hoa
https://www.daovien.net/forum-f17/topic-t73-20.htm)

_________________________
Vọng Phu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13Fri 18 Nov 2011, 01:38

Ái Hoa đã viết:
VỌNG PHU

Vách đá chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Tay mang nặng trẻ thân còm cõi
Mắt dõi xa chồng mặt héo hon
Dãi nắng ngày ngày kiên dạ sắt
Dầm mưa tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai thấp thoáng nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



Bác xướng cái "hon" đúng là chết ng ta bác ạ :-) nghĩ mãi mới họa đại đây nè,chẳng biết có lọt tai hay ko nưa?

Lưu truyền muôn thưở


Khen tay tạo hóa tạc nên hòn
Gợi hứng thành thơ nhạc véo von
Nức tiếng vang danh hừng cõi cõi
Chiều lên sớm rạng đỏ hon hon
Người đi chốn ấy mòn chân sắt
Kẻ đợi phương này giữ tiết son
Đá dựng trời nam trông ngọn sóng
Bồng con thiếu phụ vạn năm còn

11/02/2007
CSL



Biết chăng?

Khéo khéo khen ai tạc dáng hòn
Giữa trời sừng sững đứng chon von
Bao ngày chất chứa tình vàng vọt
Mấy thuở bế bồng bé đỏ hon
Biển cạn non mòn gìn chữ nghĩa
Năm tàn tháng lụn giữ lời son
Vọng phu hoá đá nàng đâu biết
Chinh chiến người đi biết thác còn??!!

11/02/2007
Glc



Tìm đâu?

Khen cho ai khéo tạc ra hòn
Không đẹp không xinh lại ví von
Nắng chiếu nhiều năm tình chẳng héo
Sóng xô lắm đợt nghĩa chưa hon
Nghìn đời giữ lấy câu chung thuỷ
Vạn kiếp gìn hoài chữ sắc son
Vó ngựa trở về nơi chiến địa
Hay chăng người ấy đã đâu còn

11 FEB 2007
Td



Tới phiên Shiroi trả nợ cho thầy nè

Thương cảm người xưa

Hoài đó ngàn năm một bóng hòn
Cheo leo ghềnh núi dáng chon von
Tích ngời tiết phụ bao chung thủy
Ai khắc thạch hài chẳng tí hon
Chặt dạ nắng mưa lưu vết đá
Bền gan trời đất tạc gương son
Lòng trinh vẹn giữ cùng non nước
Thương khách quần thoa, chuyện mãi còn

th - Shiroi
15/02/2007



hoạ hết vần rồi chữ đâu ra mà hoạ nữa đây?

Nỗi lòng

Lòng đau khó tỏ, ngậm bồ hòn
Nắng gió thân gầy đã héo von
Nhớ thuở chia đôi manh áo vải
Thèm khi sẻ nửa miếng heo hon*
Cắn răng mỗ phụ câu vàng đá
Nuốt lệ nàng gìn chữ sắt son
Oán trách ông trời sao hiểm độc
Trăm năm miệng thế dấu bia còn

AH

* thịt heo kho



Thiệt khổ với cái "hon" của bác,ko lẽ bgio fai "lòng héo dạ hon" :-) đành dùng cách cũ vây.

Truyền thuyết

Thế tục hình dung núi nổi hòn
Như nàng thiếu phụ vóc mình von
Bồng con khấn đất trời van vải
Dõi mắt trông người bóng hỏn hon
Đứng đợi chồng về thân hóa đá
Thơ ghi nhạc phổ ngợi tâm son
Ngàn thu một cõi nào đơn độc
Nước Việt truyền ngôn sách sử còn

14/02/2007
CSL

hì hì ... Bài viết này đã lâu lắm rồi.
Phiy dạo vườn thơ thấy hay cũng muốn họa chơi cho vui,
Đêm nằm nghĩ ngợi chẳng hiểu thế nào, sáng ra xem lại mới biết nhầm vần.
Nhưng đã làm xong rồi đành phải viết bài mới. Thế cũng hay, làm một mà thành hai.


VẠN CỔ TÌNH CHUNG

Vạn cổ tình thâm tạo dáng hòn
Mây vờn đỉnh núi đứng chon von
Gìn lo dưỡng dục vòng tay trĩu
Lỗi hẹn khang tào khúc dạ hon
Bụi nhuốm chưa từng thôi nét trẻ
Rêu chàm vẫn thấy hiện mầu son
Quần thoa kết tóc sao đành để
Tưởng đến mà đau lẽ mất còn

Phiyhuong
16/11/2011.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vọng Phu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng Phu   Vọng Phu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vọng Phu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-