Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ mo_demlangthang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13Mon 02 Jan 2012, 14:32

Đèn khuya

mái nhà tranh....
ngọn đèn dầu leo loét.
con miệt mài
rèn giũa trước mùa thi
mong trí sáng
giữa trời đêm tăm tối
đường tương lai
rộng lối con đi

Hoa mộc lan
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13Mon 02 Jan 2012, 14:34


Cảnh quê

bóng chiều lặng lẽ cành đa
ngoài đồng bọn trẻ lân la trở vế
yên bình thảm cỏ đồng quê
để người đi mãi, nhớ quê hương mình
quê hương non nước hữu tình
để ta ôm ấp bóng hình khi xa
đến khi mây nước nhạt nhòa
chồn chân mỏi gối thì ta quay về
Hoa mộc lan
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Chợ chiều   Thơ mo_demlangthang I_icon13Mon 02 Jan 2012, 14:37

Chợ chiều

Chợ chiều thưa thớt miền quê ấy.
Lác đác dáng người, dáng cỏ cây.
Dăm ba hoa lá, vài quang gánh.
Cũng bán cũng mua, cũng phiên đầy

Chập choạng nhá nhem trời chập tối
rộn rã tiếng cười tiếng hỏi han.
Thôn quê sâu đậm ân tình ấy.
Mấy nẻo tinh hoa, mấy nẻo đời
Hoa mộc lan


Được sửa bởi mo_demlangthang ngày Mon 02 Jan 2012, 14:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13Mon 02 Jan 2012, 14:39



EM

Mái tóc dài....
Xõa xuống lòng anh.
Che đôi mắt, long lanh giọt nước...
đôi môi mềm, khắc khoải đợi chiếc hôn...
Hoa mộc Lan
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Góc thu   Thơ mo_demlangthang I_icon13Wed 18 Jan 2012, 10:15

GÓC THU


E ấp thu về hoa khẽ nở.
Trời buồn hiu hắt lá thu rơi.
Mưa thu lất phất cài trong nắng,
Một góc sông thu, một góc trời.
Hoa mộc lan
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13Wed 18 Jan 2012, 10:17

THÁC PRENN.

Đường đi lên thác ghập ghềnh,
Cho người lữ khách bồng bềnh trên mây.
Để cho khách tỏa cơn say.
Say trong men rượu, say trong men tình
Say trong non nước tình nồng.
Cho người lữ khách lòng không muốn về
HOA MỘC LAN
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ   Thơ mo_demlangthang I_icon13Tue 07 Feb 2012, 14:23

Nhớ Em

Anh đâu phải cát trắng.
Mà lại nhớ biển xanh
Anh đâu phải thông reo,
Mà sao lại nhớ rừng.
Ta đâu phải xa nha,
Mà sao nhớ đến vậy.

HOA MỘC LAN
Về Đầu Trang Go down
mo_demlangthang



Tổng số bài gửi : 10
Registration date : 27/12/2011

Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13Tue 07 Feb 2012, 14:25

Tìm

Ánh nắng chiều buông xuống,
Lang thang hoài trên phố.
Bất chợt con đường quen,
Tất nập người qua lại.
Đợi chờ bóng hình quen.
HOA MỘC LAN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ mo_demlangthang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mo_demlangthang   Thơ mo_demlangthang I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ mo_demlangthang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-