Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN   Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN I_icon13Sun 29 Jan 2012, 08:33

Lang thang qua phòng thơ tranh của anh Sĩ Đoan, tôi bắt gặp bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của anh được viết trên nền bức ảnh hoàng hôn của họa sĩ Vũ Kim Thanh, một trong những bức ảnh mà tôi cũng rất thích.


Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN Hoanghon



Sĩ Đoan là một trong những người có số lượng thơ nhiều và sớm trên diễn đàn Yêu Hà Nội và nhiều diễn đàn khác nữa .Thơ anh đa phong cách, đa thể loại ...Anh viết về nhiều mảng (lịch sử, cuốc sống )nhưng có lẽ mảng thơ tình được anh quan tâm nhiều hơn cả . Những bài thơ tình của anh khi thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, khi thì man mác một niềm nhớ nhung da diết, khi lại đau đớn đến quặn lòng, khi lại mang nặng niềm hoài cổ về một tình yêu đã xa…Cũng có lúc anh lại quay về tự tình cho nỗi niềm riêng của mình với một nỗi cô đơn trống vắng trong sâu thẳm trái tim mình mà có lẽ trong cuộc sống đời thường anh không thể hiện được điều mong muốn… Bài thơ chuyến tàu hoàng hôn là một trong bài thơ như thế.

Chỉ bằng ba khổ thơ mỗi khổ bốn câu tác giả nói lên nỗi niềm cô đơn khi hồi tưởng về toàn bộ cuộc đời của mình trên con đường đi tìm lẽ sống và hạnh phúc riêng.

Ngay từ khi đặt tiêu đề cho bài thơ “Chuyến tàu hoàng hôn” dường như tác giả cũng đã cho người đọc cảm nhận thấy nỗi cô đơn cho cuộc đời của mình . Nói đến hoàng hôn là nói đến một ngày đã sắp qua…Lẽ nào tác giả cũng ví cuộc đời mình như một buổi hoàng hôn sắp đến ? Vì thế tác giả viết:

"Giọt tím chiều giăng mắc giữa ngàn cây
Cơn gió nhẹ đưa ta vào dĩ vãng
Bánh xe đời cuộn quay từng đoạn mảng
Dạ ngỡ ngàng rồi bất chợt nhận ra…"

Một ngày sắp qua, bầu trời chuyến màu tím màu của ánh sáng cuối ngày còn le lói , mặt trời sắp khuất núi nhưng những ánh sáng cuối cùng vẫn còn đủ chiếu lên vạn vật pha lẫn với bầu khí quyển để chuyển thành màu tím ví như dải tơ lụa giăng mắc trên ngàn cây ngọn cỏ. “giọt tím ” ấy làm không gian thật đẹp và lãng mạn , cơn gió nhẹ cuối ngày và không gian ấy khiến tác giả mơ màng nhắm nghiền đôi mắt rồi từng mảng kí ức hiện ra như những thước phim quay chậm…Tuổi thơ với những ngày vui tung tăng thả diều trên cánh đồng không chút suy tư khiến ta mỉm cười …Thời trai trẻ với những gập ghềnh thăng trầm trong sự nghiệp, trong tình yêu trong cuộc sống khiến ta trưởng thành hơn dẫu đầy mồ hôi, nước mắt, nỗi đắng cay và cả hiện tại với những vui buồn về tương lai chưa nhìn thấy. Tất cả quay về làm trái tim tác giả nhói đau, thổn thức đầy khắc khoải… Để rồi, chợt nhận ra mình sắp bước sang bờ bên kia của cuộc đời mà điều mình đăm đắm, mong mỏi chưa làm được…Bánh xe đời dường như cũng đã rất mệt mỏi…Tôi tưởng rằng có những giọt nước mắt lăn dài trên má mà những giọt nước mắt này lại chảy ra từ sâu thẳm trái tim đau!

Đang mơ màng thì tiếng còi tàu đưa tác giả về thực tại- rằng mình đang phải đi tìm điều mà mình mong đợi…

"Tím hoàng hôn chuyến tàu cuối sân ga
Vang inh ỏi một hồi còi xuất bến
Ta vội vàng và cũng vừa kịp đến
Gửi thân mình chưa biết sẽ về đâu? "


Tiếng còi tàu “inh ỏi” kéo lên báo hiệu tàu sắp rời bến, tác giả cũng vừa kịp đến bước chân lên tàu mà chưa biết đi đâu? Lạ thật, thường thì khi bước chân ra khỏi nhà thì ai cũng có những nơi đến cụ thể , có hướng đi rõ ràng nhưng tác giả lại không biết đi đâu…Đi đâu để tìm được điều mà mình khát khao mong mỏi…Đi về nơi nào để tìm chốn bình yên? Đi về hướng nào để tìm cho cuộc đời một tương lai tươi sáng? Vậy mà giả lại phó mặc cho con tàu đưa mình đi dù chẳng biết rồi con tàu sẽ đưa mình đi đâu?! Dấu chấm hỏi cuối câu như chứa một khoảng không vô tận …khiến ta rơi nước mắt .

"Bóng thời gian vùn vụt suốt canh thâu
Dòng đời chảy gập ghềnh chân lủi thủi
Đồi núi dốc gió mây trời an ủi
Cạnh lùm cây ta mượn giấc đưa hồn."


Thời gian trôi nhanh về dĩ vãng đêm dài thao thức với câu hỏi lớn của cuộc đời...Dòng đời tấp nập nhưng vô tình và đầy khó khăn vất vả nhưng nào quản ngại bước chân đi tìm hạnh phúc…Làm bạn với gió mây đồi núi … rồi chìm vào giấc điệp với những câu hỏi chưa có lời giãi đáp.
Bằng những lời thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng mang những triết lý riêng, tác giả đưa ta về một miền kí ức với những tâm sự từ nơi sâu thẳm của trái tim mình.

Bài thơ càng lắng đọng hơn khi được trình bày trên nền của bức ảnh do Vũ Kim Thanh chụp…Với tôi, "Chuyến tàu hoàng hôn" thực sự đã làm tôi xúc động.

------------
vanphu_hvt
Về Đầu Trang Go down
 
Cảm nhận bài thơ Chuyến tàu hoàng hôn của SĨ ĐOAN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Spa với rượu ( chuyện lạ )
» Chuyên vui cho ngày của cha.
» Chuyện Cười
» Chuyện lạ: Cả 1 làng mê… uống nước tiểu
» HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-