Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:00

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn



Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Dsc01325

Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:11

Bài thứ 1


Thơ tình đầu xuân

Cát bụi tung mịt mù vào nhân thế
Con đường ta đi sao lắm ê chề
Chẳng biết nơi đâu để mà quay về
Vẫn còn vẹn nguyện những câu ước thề
Cho ta mãi chìm đắm trong cơn mê

Cơn sóng xô ào ạt vào ghềnh đá
Gió thu xào xạc lay động vòm lá
Người có biết không nỗi nhớ thiết tha
Ân tình ngày xưa giờ trôi nhanh quá
Dẫu biết người đã đi đến nơi rất xa

Nhưng sao vẫn cứ mơ hoài giấc mơ
Nước mắt cạn rồi tình đầu tan vỡ
Thương nhớ không nguôi sao người hững hờ
Trên cao mây trắng vẫn trôi lững lờ
Ta đành chôn vào tim một nỗi nhớ

Dòng đời xuôi ngược bao điều trái ngang
Ta đã tin vào những lời dối gian
Để giờ đây ngồi một mình khóc than
Trông ngóng những ký ức đã phai tàn
Bóng dáng hư ảo ta nhìn mơ màng

Yêu thương đã trao nay còn đâu nữa
Những lời nồng ấm vùi dập trong mưa
Xác lá héo khô rơi bên thềm xưa
Hỏi người phút giây ấy người nhớ chưa
Một ngày mưa người trao chiếc hôn xưa

Rồi cất bước người quay lưng ra đi
Âm thầm không nói một câu biệt ly
Mùa đông vắng lạnh giá đôi hàng mi
Thà lúc trước người đừng hứa làm chi
Để một đời mãi vương vấn tình si

Dù không khóc sao lệ cứ mãi rơi
Cho ta u sầu nỗi niềm chơi vơi
Đàn hải âu vỗ cánh cuối chân trời
Hoàng hôn tắt lụi ngoài trùng biển khơi
Còn lại đây nỗi đau trong cuôc đời

Đoạn đường hôm nào ta chung một lối
Đoạn đường hôm nay bỗng dưng chia đôi
Câu yêu người nói dịu ngọt đầu môi
Cớ sao giờ đây tan như mây trôi
Mình ta cố bước đi trong đêm tối

Không gian lung linh muôn ngàn vì sao
Chợt nhớ đến ngày đôi ta bên nhau
Ước mơ trọn đời bao niềm khát khao
Nào ngtờ tình đến như giấc chiêm bao
Tỉnh giấc quanh ta chỉ còn niềm đau

Một kiếp yêu đương bao nhiêu ngày xanh
Thời gian vô tình qua đi rất nhanh
Thiên đường xanh màu bỗng hóa mong manh
Ước mơ nhỏ nhoi được làm đôi cánh
Để ngày ngày được bay đến bên anh

(Nhưng ước ao chỉ là ao ước )

Người ra đi để lại ngàn tiếc thương
Tuyết rơi trắng xoá phủ kín con đường
Quên đi quên hết mà lòng vấn vương
Năm tháng kia còn đây màu ánh dương
Xin thắp lên trong tim niềm nhớ thương

Ta chẳng muốn nghĩ đến một bờ vai
Tình ơi ! đêm đêm ta gọi tên mãi
Dẫu biềt dấu yêu nay đã nhạt phai
Xoá bỏ ký ức sao còn ngần ngại
Chẳng phải ngày trước ta yêu điên dại

Không muốn rời xa dù trong phút giây
Người ở bên ấy ta ở bên này
Tưởng rằng hạnh phúc mãi trong tầm tay
Một chiều ta lặng nhìn giọt mưa bay
Giật mình mới biết mình ta nơi đây

Hỡi người ,người gieo chi bao cay đắng
Còn lại hoài một cơn đau sâu lắng
Mảnh tình dang dở con tim hoang vắng
Có bao giờ giang hồ thôi yên ắng
Để ta nhớ người và sao nhớ trăng

Đứng trước sóng biển ,biển rộng mênh mông
Ngờ đâu có lúc biển nổi cơn giông
Cuốn trôi hết những gì ta hy vọng
Xoá đi hết những gì ta ước mong

Mong một ngày yêu thương quay trở về
Ta bên nhau trong mùa xuân hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:12

Bài Thứ 2


NÀNG XUÂN

Em tinh khiết tựa măng non
Tuổi hoa niên điểm xuyết hòn ngọc trai
Sơn ca ríu rít ban mai
Nắng hồng bẽn lẽn mơ phai trong ngần

Dáng em thánh thót mưa tan
Nõn nà lả lướt chân trần gót son
Oanh vàng nhỏ nhẻ tươi giòn
Mắt nai tơ chớp xoe tròn huyền mi

Em đi… tẻ nhạt vô tri!
Em về… bừng nở từ bi mộng tình
Từ trong duyên dáng Thần Kinh
Áng mây tha thướt vít đình nguy nga

Nên em nào của riêng ta
Em trong tất cả mượt mà đơn sơ
Khiến ta khổ ải vắt thơ
Con tim phóng thích hồn mơ trái sầu

Mà em chẳng nhớ ta đâu
Là ta gởi mối duyên đầu tìm Xuân
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:13

Bài thứ ba


TÌM XUÂN

Tìm xuân đang mải miết chu du
Dặm hồng tung bụi khói sương mù
Đông thôi nán lại nhường xuân tới
Hẹn phút giao mùa cất tiếng ru

Còn luyến lưu chi để nuối chiều
Vịn thời khắc cũ bỏ thềm xiêu
Xuân về thả mấy hồn thơ dại
Mượn cánh hoàng lan nở dập dìu
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:16

Bài thứ tư


Xuân quê

Mơn mởn màu xanh thắm đất trời
Buông lỏng tâm hồn,sống thảnh thơi
Xuân về vui khắp mọi nơi
Bốn phương yên ả rạng ngời sắc xuân.

Cành hoa đẹp chuyển dần sắc đỏ
Ngắm hoa xuân biết ngỏ cùng ai
Thềm rêu thoang thoảng hương nhài
Trời cao bay lượn một vài cánh chim.

Dòng sông nhỏ im lìm trôi chảy
Lũy tre xanh mắt nảy chồi non
Đường quê lũ trẻ lon ton
Say sưa vui với những hòn bi ve.

Vườn cây rộng tán che bóng mát
Hương trầm bay thơm ngát nhà trong
Cây nêu thon thả uốn cong
Đôi câu đối tết song song trên tường.

Bàn thờ tết cỗ mâm tươm tất
Cành đào xuân lất phất lộc non
Mái nhà đông đúc cháu con
Ông bà chợt thấy mình còn thanh xuân.

Tiếng cười nói vang rần một góc
Đệm thêm vào tiếng khóc trẻ con
Ngoài vườn chim hót véo von
Trong chuồng bò lợn béo tròn phây phây.

Mâm cơm tết,đủ đầy mọi thứ
Cỗ bàn kia,cũng cứ dọn ra
Bánh chưng,rượu nếp,thit gà
Quây quần vui vẻ,mặn mà hỏi han

Các cô chú bôn ba tứ xứ
Xuân đến rồi,hội tụ về đây
Về quê ăn tết sum vầy
Hèn sang không biết nhưng đầy tình thương.

Đất Hà Tĩnh quê hương tôi đó
Lòng yêu quê cũng khó hình dung
Trong đầu suy nghĩ mông lung,
Từ đâu ghé lại vui cùng “xuân quê”.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:17

Bài thứ 5


Xuân Vĩnh Cửu

Xuân về trên mỗi nhánh hoa
Đượm hương tha thứ ôn hòa chứa chan
Đức tài hưng phấn mở mang
Xuân khai sáng phẩm giá, tràn thương yêu!

Địa cầu biến đổi xoay chiều
Nền tảng quý báu, nhiễu điều cảm thông
Cất cơn sóng gió bão lòng
Niềm tin mãnh liệt vào công cuộc dài…

Đón xuân về uống nắng mai
Bước trên sỏi đá chông gai lũy hào
Sục sôi hoài bão lớn lao
Tình xuân thúc bách, thanh cao trăng rằm

Xuân đem quả cảm ươm mầm
Trau dồi, suy gẫm phục khâm tiền hiền
Hồng tâm truyền thụ bảo khuyên
Sáng trưng mẫu mực, soi miền u minh

Quê cha đất tổ thắm tình
Mừng xuân vĩnh cửu trường chinh khải hoàn
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:19

Bài thứ 6


Yêu xuân

Ô hay! Xuân đến tự bao giờ?
Sao ta không biết cứ làm ngơ
Sắc xuân cho ta bao cảm xúc
Vì yêu xuân lắm ta làm thơ.

Ta yêu xuân yêu thật chân thành
Yêu trời đất yêu dáng cây xanh
Yêu từng hơi ấm xuân mang đến
Yêu cả những giọt sương long lanh.

Có đứa trẻ ngoan biết yêu xuân
Vẫn luôn mong xuân đến thật gần
Có quần áo mới,tiền mừng tuổi
Yêu xuân yêu cả những vị thần.

Có cô thiếu nữ má đỏ hồng
Cũng yêu xuân lắm chứ sao không?
Nhờ dịp xuân này mà có thể
Sang năm cô lại cưới được chồng.

Và chàng trai trẻ lắm ước mơ
Suốt buổi rong chơi sống vật vờ
Qua dịp xuân này,ai biết được
Công thành danh toại cũng đâu ngờ.

Cụ già tóc bạc cũng yêu xuân
Dù biết “hương xuân” đã nhạt dần
Khi được vui vầy cung con cháu,
Hạnh phúc nhân lên gấp vạn lần.

Là người ai mà chẳng yêu xuân
Dù biết cái yêu chỉ riêng phần
Vì yêu của mỗi người mỗi khác
Nhưng không yêu thi không thành nhân.

Ai báo xuân về tự nơi xa
Phải chăng do ông Lộc đến nhà
Hay lại thấy tầng không én liệng
Trong xuân mang hương vị đậm đà.

Yêu xuân ta viết tặng xuân bài
Thơ xuân đã viết biết trao ai?
Thế ai muốn đọc ta trao vậy
Dù biết thơ ta chẳng gọt mài.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:19

Bài thứ 7


Cảnh xuân


Mỗi lúc vào xuân lạị mưa phùn,
Trời sao cứ chọn lúc để phun
Cậu cóc nghiến răng nhiều thế nhỉ?
Có răng sao chẳng sợ bị cùn.

Cuối đông tiết trời thường se lạnh
Bầu trời chẳng có chút màu xanh
Chim chóc rủ nhau đi đâu cả
Cây cối rụng lá chỉ trơ cành.

Đông qua xuân đến thật bất ngờ
Cảnh vật xoay chuyển như là mơ
Trời cao xanh thẳm chim ríu rít
Cành cây mới nhú chồi non tơ.

Nắng ấm đã lên soi trần gian
Chum chím hoa khoe sắc ngập tràn
Tàu chuối khẽ đưa làn gió nhẹ
Thấp thoáng trên cao mây hợp tan

Ngôi trường vắng bóng lũ học sinh
Bác trống-ô hay-sao lặng thinh
Ghế đá cô đơn đầy bụi phủ
Dãy lớp say trong cảnh yên bình.

Ô kìa,nhìn những dãy nhà cao
Trang trí xiêm y tự buổi nào
Băng rôn,đèn nháy hoành tráng thật
Khẽ bước chân qua lại muốn vào.

Phố xá đông vui dáng người qua
Tư đàn em nhỏ đến cụ già
Từng đôi trai gái di thành cặp
Du xuân từ sáng đến chiều tà.

Đâu đó những cành đào nhấp nhô
Cô bán hang rong quảy đôi bồ
Kẻ mua người bán đầy giữa chợ
Miệng thì mặc cả,tay chọn đồ.

Cảnh xuân tràn ngập khắp nơi nơi
Mang thêm sức sống đến cho đời
Thức tỉnh niềm tư hào dân tộc
Dựng xây tổ quôc mãi rạng ngời
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:20

Bài thứ 8


Chúc tết


"Đào hồng nở rộ hoa duyên dáng
Mai vàng tô thắm sắc xuân sang
"

Năm nay kính chúc mọi người
Làm ăn tấn tới gấp mười năm qua
Cho cuộc đời mãi nở hoa
Với bao lời chúc mặn mà ngày xuân.

Chúc ông bà dồi dào sức khỏe
Sống bách niên da dẻ hồng hào
Mãi tươi như cánh hoa đào
Để trên kia bác Nam Tào vui lây.

Cho con cháu đó đây tứ xứ
Tết đến rồi vẫn giữ lệ xưa
Có cái gì đó đẩy đưa,
Kéo nhau lũ lượt như mưa về nguồn.

Chúc cha mẹ bình yên vô sự
Nụ cười tươi luôn ngự trên môi
Chăm cho hạnh phúc lứa đôi
Thuận hòa,hạnh phúc như hồi còn xuân.

Để vẫn cứ ân cần dạy bảo
Cho lũ con mũ áo xênh xang
Học hành,ăn uống đàng hoàng
Ấm no,đầy đủ sánh ngang bạn bè.

Chúc cô chú đắc tài đắc lộc
Đường lợi danh bỗng chốc lên cao
Dù lưu lạc ở phương nào
Biển trời vùng vẫy đừng quên ao nhà.

Cứ đến tết biết đà sum họp
Trích của riêng đóng góp ít nhiều
Quê hương chẳng phải mỹ miều
Là nơi để nhớ những chiều xa xôi.

Chúc anh chị công thành danh toại
Vững bước chân chẳng ngại gian nan
Đường đời như một cung đàn
Khi trầm khi bổng theo làn tay đưa.

Những ước vọng nay chưa đạt được
Hãy quyết tâm từng bước hoàn thành
Đừng chạy theo cái hư danh
Rồi sau này sẽ từ cành nên cây.

Chúc em nhỏ gặp nhiều may mắn
Tuổi mới rồi đứng đắn hơn lên
Vâng lời cha mẹ,người trên
Học hành chăm chỉ làm nên điểm mười.

Để rạng rỡ nụ cười cô giáo
Cho vừa lòng ông Táo ông Công
Xứng danh con Lạc cháu Hồng
Điểm tô bốn chữ “thần đồng Việt Nam”.

Rồi bao con người khắp nước ta
Mải mê kiếm sống gần hay xa
Xuân về ai nấy như bừng tỉnh
Hưởng trọn niềm vui với nước nhà.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13Mon 02 Jan 2012, 21:23

Bài thứ 9


XUÂN CỦA Ý TÌNH …


Rớt vào nhớ hàng mi thanh rất mượt ,
Để mùa Xuân chấp chới nắng vàng mơ
Để hình như gió tháng chạp dại khờ
Say ngất ngưỡng bên nhành mai hé nụ …

Thềm rất tết với màu xanh cỏ ủ ,
Chạm tay vào đoá thược duợc hanh vàng
Em dịu dàng chưa son phấn điểm trang
Tim khép nép bên mộng lành mười bảy …

Giá sương ướt trên bờ môi con gái ,
Mây bàng hoàng thả hết sắc hồng loang
Anh sẽ ngồi đếm sao ngã giăng hàng
Trên chót vót dòng Ngân hà kì ảo …

Xuân giật thót khi ngoài kia tình bảo ,
Có một người ngơ ngác ngóng én chao
Có một người nhón bước với tơ màu
Vai thèm đón bóng cầu vồng bảy sắc …

Em đài các thả đôi tà tím nhạt ,
Để ngập ngừng trăm đoá lộc khép hờ
Để trời quên tháng giêng nõn ngây thơ
Bước chầm chậm qua mắt trong ngọc biếc …
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn   Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: Thi Thơ :: Xuân và Tết 2012-