Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
jindoxeko
Tổng số bài gửi : 15 Age : 35 Location : tp vinh, nghệ an Registration date : 25/12/2011
| Tiêu đề: Thơ jindoxeko Wed 28 Dec 2011, 11:16 | |
| "YÊU KHÔNG DÁM NÓI"
_Bài thơ tình đầu tiên_
Anh nhút nhát nên anh không dám nói Lời yêu em anh giữ mãi trong lòng Đến hôm nay cầm bút viết đôi dòng Thay khẩu miệng tỏ tình cùng tri kỷ.
Đã từ lâu không biết khi nào nhỉ Hình bóng em như sợi chỉ vô hình Buộc anh lại để rồi bất thình lình Lại vỡ òa trong giấc mơ huyền ảo.
Có nhiều khi mẹ anh thường vẫn bảo Đàn ông gì mà nhút nhát vậy con Anh mỉm cười lại gần mẹ lon ton Suốt đời này con chỉ yêu mình mẹ.
Mẹ xoa đầu giọng dịu dàng nhỏ nhẹ Ông tướng à đừng nịnh mẹ làm gì Mạnh dạn lên học hỏi chú lính chì Mất một chân mà vẫn yêu công chúa.
Anh đưa tay nắm thành hình cây búa Mẹ yên tâm con trai của mẹ mà Con nhút nhát nhưng con lại thật thà Rồi đến lúc sẽ có người hiểu được.
Có những lúc anh ngẩn ngơ thầm ước Một ngày kia em sẽ đến bên đời Bước cùng anh dù vật đổi sao dời Trao cho anh một tình yêu nồng thắm.
Có những lúc anh nhìn em say đắm Thầm cầu mong một ánh mắt trả lời Nhưng than ôi trong đôi mắt rạng ngời Em đâu biết có người đang nhìn trộm.
Anh thấy anh giống như là hình nộm Đối diện em anh chả dám nói gì Có phải em là cô bé kiêu kỳ Hay tại anh chưa tỏ bày ra trước.
Muốn lắm đấy nhưng anh nào nói được Trời sinh anh là kẻ nhút nhát mà Cho dù khi anh đã rượu say ngà Vẫn đủ tỉnh để ngượng ngùng không nói.
Anh ước sao có một ông thầy bói Bói cho em một quẻ bói tình yêu Để em sẽ hiểu rõ được những điều Bấy lâu nay trong lòng anh ấp ủ.
Dẫu một lần chỉ một lần là đủ Anh có thể thốt ra được thành lời Những tâm tư anh ngày tháng rối bời Muốn nói ra để cho em cảm nhận.
Cho dù em vui mừng hay nổi giận Có thể em đồng ý hoặc chối từ Hay là em còn đôi chút ậm ừ Anh vẫn vui mình là người can đảm.
Nghĩ vậy đấy nhưng anh nào có dám Đứng trươc em anh như kẻ mất hồn Trái tim anh cứ vỗ nhịp trống dồn Miệng khóa chặt không tài nào nói được.
Cũng may anh còn giỏi tài bắt chước Học Xuân Diệu cố gắng viết thơ tình Kém tượng thanh thì vẫn có tượng hình Ghi ra đây một đôi dòng tâm sự.
|
| | | jindoxeko
Tổng số bài gửi : 15 Age : 35 Location : tp vinh, nghệ an Registration date : 25/12/2011
| Tiêu đề: CẢM XÚC ĐẦU TIÊN Wed 28 Dec 2011, 11:27 | |
| xúc cảm
Anh đã mến em... ...từ lần đầu mình gặp gỡ, Nụ cười tươi rạng rỡ... ...đã in dấu vào tim anh, Hồn nhiên mong manh... ...tựa giọt sương long lanh, Đôi môi hồng thắm... ...khiến trái tim anh...hững hờ |
| | | jindoxeko
Tổng số bài gửi : 15 Age : 35 Location : tp vinh, nghệ an Registration date : 25/12/2011
| Tiêu đề: E...E...E...E...E Thu 29 Dec 2011, 16:01 | |
| ÔNG TÔI
Mặt trời nấp bóng sau rặng tre Mồ hôi trên khóe mắt cay xè Không gian mờ ráng vàng lấp lóe Lũ trẻ vui đùa cười ti toe.
Đứng nột mình giữa cánh đồng nứt nẻ Nhìn lên đường đầy rẫy bóng ngựa xe Ông tôi bây giờ không còn khỏe Nhưng vẫn ham chăm sóc những đồi chè.
Trong khu vườn rợp bóng những hàng me Những hang đào và những dãy bưởi the Đều do một tay ông vun vẻ Để cháu về “còn có cái mà khoe”.
Bóng ông tôi trong những trưa hè Đứng bâng khuâng giữa những làn gió nhẹ Mỗi sáng sớm ông tôi đi chăn nghé Rồi đến chiều lại tiếp tục đi bè.
Mỗi đêm hè khi rạo rực tiếng ve Giọng hát ông lại ngân lên khe khẽ Ông tôi bây giờ không còn trẻ, Vẫn tuyệt vời trong đứa bé…như tôi !
|
| | | mo_demlangthang
Tổng số bài gửi : 10 Registration date : 27/12/2011
| Tiêu đề: Hoa rừng Fri 30 Dec 2011, 13:15 | |
| Hoa rừng
Hoa rừng khoe sắc trong sương sớm Hạt nước long lanh bám nhẹ cành Đêm qua đùa giỡn trên cành lá Sáng nay hờ hững dưới nhụy vàng.
hoa mộc lan
|
| | | mo_demlangthang
Tổng số bài gửi : 10 Registration date : 27/12/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ jindoxeko Fri 30 Dec 2011, 13:21 | |
| Vô đề
Nắng vàng khe khẽ xuyên cành lá Chim về ríu rít hót miên man Mây trời lơ lững buông theo gió Tiếng sáo vi vu vút đại ngàn
Hoa mộc lan |
| | | jindoxeko
Tổng số bài gửi : 15 Age : 35 Location : tp vinh, nghệ an Registration date : 25/12/2011
| Tiêu đề: THƠ TẶNG MẸ Fri 30 Dec 2011, 16:04 | |
| LÒNG MẸ
Mẹ của tôi, niềm tự hào bé nhỏ! Luôn hiện thân, trong cửa ngõ cuộc đời Sinh con ra, mẹ đã khổ lắm rồi Không thể nói, chỉ cười ra nước mắt Nhìn gia cảnh, mà lòng đau như cắt Cái phận nghèo, đeo đẳng mãi không thôi Con lớn lên, tuy chưa được nằm nôi Nhưng lòng mẹ, thì không bao giờ thiếu Hơi ấm đó, con bây giờ đã hiểu Là tình thương, là manh chiếu mẹ nằm Con sinh ra, giữa cảnh tiết ngày rằm Trông mập mạp, như chú tằm bé nhỏ Da dẻ con, như hòn than hồng đỏ Trông đáng yêu, và xinh xắn lạ lùng Ở bên mẹ, con chẳng chút ngại ngùng Bi bô nói, miệng tròn vo kháu khỉnh Khi có con, mẹ dường như bừng tỉnh Miệng luôn cười, mắt lấp lánh vui tươi Ngày lại ngày, mẹ làm việc chẳng ngơi Bàn tay trắng, cùng cha gây sự nghiệp Cái quầy nhỏ, giúp nhà ta bước tiếp Những chuỗi ngày, đầy vất vả gian lao Dù như thế, lòng mẹ vẫn chẳng nao Vẫn cần cù, và kiên cường đi tới Được như vậy, ừ! chắc là cũng bởi Bởi tương lai, của con cái sau này Đến bây giờ, khi thô ráp bàn tay Dòng thời gian, khẽ điểm sương mái tóc Thời gian qua, hằn sâu bao mệt nhọc Mẹ vẫn là, cô tấm của đời con.
|
| | | jindoxeko
Tổng số bài gửi : 15 Age : 35 Location : tp vinh, nghệ an Registration date : 25/12/2011
| Tiêu đề: SẮC XUÂN Mon 02 Jan 2012, 15:34 | |
| đồng cỏ bao la mấy nhịp cầu bên hồ nước biếc khẽ buông câu đôi chị chuồn chuồn, nghiêng nghiêng cánh vài anh châu chấu, cúi cúi đầu triệu giọt nắng vàng nhè nhẹ rót trăm hàng cỏ ấu lấm tấm châu sắc trời,sắc nước và sắc mặt sức sống dâng cao chẳng vương sầu... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ jindoxeko | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |