Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện Cười

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 03:45

Chuyện Cười

1. Đi Xe Đò

Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
- Nguyễn đình Chiểu ... xuống ..


Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.

Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe:
- Phan đình Phùng ... xuống.


Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục:
- Hai bà Trưng ... xuống ...
- Ngô gia Tự ... xuống ...
- Lê thánh Tôn ... xuống ...


Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.

Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
- Ủa, sao bác còn ngồi đây ?!!!
- Cái thằng mắc dịch, nhớ lại đi, từ sớm tới giờ mầy đâu có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống !!!


2. Bắn Chim

Hai anh em nhà Mít nọ vào rừng bắn chim, thấy trên cây có chim, thằng em liền dùng tiếng Anh nói to:
- Birds ... birds on the trees, quick, quick, shoot them!


Chim nghe động liền hoảng hốt bay mất.

Người anh nói:
- Tiếc quá, mày làm nó bay mất rồi!


Người em nói:
- Em sợ chim nó hiểu tiếng Việt, nên mới dùng tiếng Anh để nói, ai ngờ nó cũng hiểu tiếng Anh.

3. Quá chén

Người say xỉn đôi khi nhìn thấy những khía cạnh không ngờ ở những thứ bình thường nhất. Hai anh chàng nhậu say rồi loạng choạng đi giữa trời đất.
- Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đằng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm, những 105 tuổi!
- Thế à? Lão tên gì đấy?
- Phan Thiết.


(nhận được qua meo, không rõ tác giả)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 04:18


Đọc xong ... cười té ghế ... :cuoi1: , cám ơn anh Việt Đường .

4/ Có bà nọ gửi chiếc xe đạp bị bể lốp vào tiệm nhờ vá lại, trưa trưa đến lấy . Có một cậu nhỏ ra tiếp và cẩn thận hỏi :
- Dạ thưa bà cụ ... cụ tên gì ạ ? :thinking:
- Lủng Không ! horangche
- Dạ cháu biết rồi ạ , lủng mới mang vào đây chứ, nhưng cháu muốn biết tên cụ :kobit:
- Lủng Không ! horangche
- Dạ lủng rồi ạ, nhưng cụ quí danh là chi chi ! Razz
- Mồ tổ mầy ... Lủng Không là Khủng Long đó thằng ông nội ... :ghetghe:
- :ae_001:


:biking:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 05:07

Cảm ơn Huynh, Tỷ chuyện cười hearts lol2


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 26 Nov 2011, 05:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 05:22

hihihii lol2 cám ơn anh VĐ và chị Tám Khủng Long, Mytutru horangche

6/ Còn hơn cả đẹp

Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn:

- Bà thấy bức tranh đẹp chứ?

- Ồ, hay lắm!

- Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất?

- Từ khi ông ngồi đây, không có con chim nào dám đến ăn quả chín nữa.

o O o
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 13:33

Chuyện Cười

1. Đi Xe Đò

Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
- Nguyễn đình Chiểu ... xuống ..


Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.

Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe:
- Phan đình Phùng ... xuống.


Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục:
- Hai bà Trưng ... xuống ...
- Ngô gia Tự ... xuống ...
- Lê thánh Tôn ... xuống ...


Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.

Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
- Ủa, sao bác còn ngồi đây ?!!!
- Cái thằng mắc dịch, nhớ lại đi, từ sớm tới giờ mầy đâu có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống !!!


2. Bắn Chim

Hai anh em nhà Mít nọ vào rừng bắn chim, thấy trên cây có chim, thằng em liền dùng tiếng Anh nói to:
- Birds ... birds on the trees, quick, quick, shoot them!


Chim nghe động liền hoảng hốt bay mất.

Người anh nói:
- Tiếc quá, mày làm nó bay mất rồi!


Người em nói:
- Em sợ chim nó hiểu tiếng Việt, nên mới dùng tiếng Anh để nói, ai ngờ nó cũng hiểu tiếng Anh.

3. Quá chén

Người say xỉn đôi khi nhìn thấy những khía cạnh không ngờ ở những thứ bình thường nhất. Hai anh chàng nhậu say rồi loạng choạng đi giữa trời đất.
- Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đằng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm, những 105 tuổi!
- Thế à? Lão tên gì đấy?
- Phan Thiết.


(nhận được qua meo, không rõ tác giả)

---


Còn VĐ thì hôm qua đọc xong ngẫu hứng nên có thả vài câu cóc nhái mua vui : Chuyện Cười 3693673351

1- Chưa Đọc Tên

Cha mầy ! Chửa gọi tên tao
Mần răng dám xuống, gã tào lao kia !


2- Thạo Tiếng Anh

Chim mà thạo tiếng Anh hè
Vừa kêu "shoot shoot" đã de mất rồi !


3- Sống Thọ

Lão Phan sống thọ ghê nơi
Hơn trăm tuổi mới chịu rời trần gian !


Việt Đường
(24/11/2011)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Sun 27 Nov 2011, 12:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sat 26 Nov 2011, 14:03

Thà Tốn Tiền Mà Chắc Ăn

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại chỗ bà vợ đột ngột qua đời.

Nhà hòm bàn với ông chồng :
- Nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ, thì phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 200 đô la.


Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn.

Nhà quàn ngạc nhiên :
- Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa này, chỉ tốn 200 đô la ?


Ông già goá bụa trả lời :
- Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp trường hợp rủi ro này.


(Thiên Nga sưu tầm, gởi qua meo)

---

Thà Là Tốn Tiền

Tốn tiền chuyên chở nào lo
Chỉ lo sống dậy bả mò dzìa thôi
Thế nên bốc xác cho rồi
Còn hơn gởi Chúa để hồi hộp thêm


Việt Đường
(25/11/2011)
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sun 27 Nov 2011, 00:27

" Thà Tốn Tiền Mà Chắc Ăn "

Chuẩn... không cần chỉnh !

- // -
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13Sun 27 Nov 2011, 05:18

Tiếp nữa nè :nhay:

BF là gì ?

Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là best friend đấy.

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là boy friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,
người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là baby’s father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà,
ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là BE FOREVER




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện Cười Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện Cười   Chuyện Cười I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện Cười
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những mẫu chuyện nhỏ ...
» Chuyện lá trầu... không
» LỀU THƠ NHẠC
» Câu chuyện "Dưới đường ngầm"
» CHUYỆN DÌ TÔI
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-