Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MẤT VÍ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Thu 03 Nov 2011, 00:17

MẤT VÍ

Đông về héo hắt cảnh đêm thâu
Ánh Nguyệt sương che nhạt cả mầu
Vẳng tiếng đàn khuya nơi góc phố
Nao lòng Xẩm hát thấm từng câu

Bâng khuâng lục lọi thời xa vắng
Ngẫm trải vui buồn nhẽ bể dâu
Gợi nhớ tâm tình bao chuyện cũ
Sáng ngày ra quán gọi phê nâu

Phì phèo điếu thuốc nhìn mây khói
Mà nỗi phiền kia có hết đâu
Móc túi trả tiền không thấy ví
Lơ ngơ cái mặt tự quên sầu.

13/10/2011
phiyhuong.


CÁI YẾM NÂU

Mất ví nên dùng cái yếm nâu
Bằng không ruột tượng để vào đâu
Đêm khuya kín hở còn che mắt
Sáng bảnh ngoài trong tất lộ đầu
Nhớ quán cà phê ra hóng mát
Quên tiền giải khát lại càng âu
Loay hoay tính toán điều hơn thiệt
Mất ví thôi đành ..... gán yếm nâu.


14/10/2011
phiyhuong.
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Thu 03 Nov 2011, 04:23

sao để mất ví vậy phiy ơi ! Gán mất yếm thì ... lúa rồi :cuoi:
Thank phiy đã chia sẻ bài thơ trào phúng. :hoa:


_________________________
MẤT VÍ  Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Thu 03 Nov 2011, 20:28

Ý Nhi đã viết:
sao để mất ví vậy phiy ơi ! Gán mất yếm thì ... lúa rồi :cuoi:
Thank phiy đã chia sẻ bài thơ trào phúng. :hoa:


Cảm ơn Ý Nhi đã ghé thăm :bong:
Mất ví rồi ! lại còn gán cả yếm nâu nữa ... Làm thế nào đây ?
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Thu 03 Nov 2011, 23:09


CÁI YẾM NÂU

Mất ví nên dùng cái yếm nâu
Bằng không ruột tượng để vào đâu
Đêm khuya kín hở còn che mắt
Sáng bảnh ngoài trong tất lộ đầu
Nhớ quán cà phê ra hóng mát
Quên tiền giải khát lại càng âu
Loay hoay tính toán điều hơn thiệt
Mất ví thôi đành ..... gán yếm nâu.



14/10/2011
phiyhuong.

Mytutru chưc phiy an vui nhé hi

Chia xẻ

Thôi đừng tiếc rẻ yếm da nâu
Xót dạ nên hồn để ở đâu.?
Bởi kẻ gian tà dò liếc mắt
Vì tên ác xấu bám che đầu
Bên lề bốn gã theo không sợ
Cạnh ngõ hai nàng bám chớ âu
Mạnh dạn la to kêu mất ví
Thôi đừng tiếc rẻ yếm da nâu

4.11.2011 Mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Fri 04 Nov 2011, 12:50

mytutru đã viết:

CÁI YẾM NÂU

Mất ví nên dùng cái yếm nâu
Bằng không ruột tượng để vào đâu
Đêm khuya kín hở còn che mắt
Sáng bảnh ngoài trong tất lộ đầu
Nhớ quán cà phê ra hóng mát
Quên tiền giải khát lại càng âu
Loay hoay tính toán điều hơn thiệt
Mất ví thôi đành ..... gán yếm nâu.



14/10/2011
phiyhuong.

Mytutru chưc phiy an vui nhé hi

Chia xẻ

Thôi đừng tiếc rẻ yếm da nâu
Xót dạ nên hồn để ở đâu.?
Bởi kẻ gian tà dò liếc mắt
Vì tên ác xấu bám che đầu
Bên lề bốn gã theo không sợ
Cạnh ngõ hai nàng bám chớ âu
Mạnh dạn la to kêu mất ví
Thôi đừng tiếc rẻ yếm da nâu

4.11.2011 Mytutru

Cảm ơn Mytutru đã chia sẻ,
Thủ Vĩ Ngâm nghe hay quá !
... hì hì ... Mất ví mà bảo đừng tiếc ai mà chịu được.

TÍNH ĐOẢNG

Chẳng nhẽ vì quên cái bỉm nâu
Hoa xòe bạc nõn dúi vào đâu
Ham chơi mới phải dầy da mặt
Vốn đoảng đành thôi xõa tóc đầu
Tạc dạ nên chừa mua váy lĩnh
Ghi lòng để nhớ sắm quần âu
Chung qui mọi việc đều do số
Chẳng nhẽ vì quên cái bỉm nâu.

4/11/2011 Phiyhuong
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Sun 13 Nov 2011, 23:34

CÁI ÁO NÂU

Các cụ ngày xưa thích áo nâu
Làm vườn lấm chút có sao đâu
Lê dân suốt tháng hong da mặt
Sãi tiểu quanh năm húi tóc đầu
Cuối vụ nông nhàn chơi thoải mái
Sau giờ tụng niệm hết phiền âu
Xanh vàng đỏ tím không nền nã
Các cụ ngày xưa thích áo nâu.

4/11/2011 Phiyhuong
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Mon 14 Nov 2011, 08:59

CÁI ÁO NÂU

Các cụ ngày xưa thích áo nâu
Làm vườn lấm chút có sao đâu
Lê dân suốt tháng hong da mặt
Sãi tiểu quanh năm húi tóc đầu
Cuối vụ nông nhàn chơi thoải mái
Sau giờ tụng niệm hết phiền âu
Xanh vàng đỏ tím không nền nã
Các cụ ngày xưa thích áo nâu.

4/11/2011 Phiyhuong


Kính chào Phiyhuong

Mytutru hôm nay lại vui họa với Phiyh nhé hearts chúc Phiyh luôn vui và thơ hay applause

Áo Nâu Vàng

Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu
Để dạy tâm mình bất cứ đâu
Bởi ở trần gian màu khắc dạ
Vì nơi cõi tục sắc choàng đầu
Khi vui chẳng hận dù nam hải
Lúc khổ luôn gườm dẫu bắc âu
Chú tiểu bền lòng qui giới đạo
Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu

14.11.2011 Mytutru



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Mon 14 Nov 2011, 23:52

Cảm ơn Mytutru đã ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay !
hì hì ... Cái nick đẹp quá ! đấy là tứ trụ đẹp hay là bát tự đẹp vậy ? :bong:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Tue 15 Nov 2011, 18:14

phiy đã viết:
Cảm ơn Mytutru đã ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay !
hì hì ... Cái nick đẹp quá ! đấy là tứ trụ đẹp hay là bát tự đẹp vậy ? :bong:

Thân chào Phiyh.. nick hay bát tự không làm ngăn đi dòng thơ đang chảy phải không Phiyh.? Mytt nghĩ .. Yêu thơ và sự chia sẽ suy nghĩ vẫn mãi đẹp hơn cái nick hay bát tự có sẳn..

Mytt cảm ơn lời khen của Phiyh nhé hearts drum
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13Fri 18 Nov 2011, 01:10

mytutru đã viết:
CÁI ÁO NÂU

Các cụ ngày xưa thích áo nâu
Làm vườn lấm chút có sao đâu
Lê dân suốt tháng hong da mặt
Sãi tiểu quanh năm húi tóc đầu
Cuối vụ nông nhàn chơi thoải mái
Sau giờ tụng niệm hết phiền âu
Xanh vàng đỏ tím không nền nã
Các cụ ngày xưa thích áo nâu.

4/11/2011 Phiyhuong


Kính chào Phiyhuong

Mytutru hôm nay lại vui họa với Phiyh nhé hearts chúc Phiyh luôn vui và thơ hay applause

Áo Nâu Vàng

Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu
Để dạy tâm mình bất cứ đâu
Bởi ở trần gian màu khắc dạ
Vì nơi cõi tục sắc choàng đầu
Khi vui chẳng hận dù nam hải
Lúc khổ luôn gườm dẫu bắc âu
Chú tiểu bền lòng qui giới đạo
Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu

14.11.2011 Mytutru





NHUỘM VẢI

Nhuộm vải thời đem chế củ Nâu
Dùng ăn lúc đói chẳng sao đâu
Sần sùi lớp vỏ nhìn hoa mắt
Nõn nuột bao da mó nhẵn đầu
Khí chất cam hàn nên giải nhiệt
Công năng thẩm thấp giúp trừ âu
Dư lương họ Vũ xưa từng gọi
Nhuộm vải thời đem chế củ Nâu

Phiyhuong
17/11/2011.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MẤT VÍ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT VÍ    MẤT VÍ  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MẤT VÍ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phiy-